Chương 1551

Bắt được thỏ rừng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, căn nhà lá này trông đã vô cùng đẹp mắt và chắc chắn. Công việc tưởng chừng đơn giản này thực tế lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trong quá trình thực hiện, không ít yếu tố bất ngờ phát sinh dẫn đến nhiều lần thất bại, hắn đã phải mất ròng rã gần tám ngày trời mới miễn cưỡng hoàn thành tất cả. Bởi lẽ suốt thời gian qua, hắn dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc xây dựng nhà lá cả ngày lẫn đêm, khiến lượng lương thực tiêu hao rất nhanh mà không có nguồn bổ sung. Số thức ăn tích trữ từ trước gần như đã cạn kiệt. Nhìn vào những ống tre trong tay, hiện giờ chỉ còn lại một ống đậu ván, 10 ống tinh bột và một ít quả dại. Con số này nghe có vẻ khá ổn, nhưng thực tế, lý do hắn thu thập nhiều tinh bột rễ củ như vậy là để đối phó với những đợt khí lạnh có thể ập đến bất cứ lúc nào, việc dự trữ lương thực là vô cùng cần thiết. Lương thực càng ít đi, cảm giác an toàn của hắn càng giảm xuống. Nay nhà lá cuối cùng đã xây xong, hắn mới có thể dồn toàn bộ sự chú ý trở lại việc thu thập thức ăn. Hơn nữa, hiện tại đã có nhà lá để lưu trữ, hắn hoàn toàn có thể tích trữ được nhiều thực phẩm hơn. Mang theo chiếc rìu, gã thanh niên để mặc căn nhà lá tự khô, còn mình thì đi vòng quanh doanh trại để kiểm tra tình hình. Tính đến hiện tại, lấy doanh trại làm trung tâm, hắn đã thăm dò sườn núi phía dưới và khu rừng bên trái. Sườn núi phía dưới có khá nhiều đậu ván, còn khu rừng bên trái thì tìm được quả dại và một loại rễ củ không rõ tên, coi như đều có thu hoạch. Tuy nhiên, sườn núi phía trên và khu rừng bên phải thì hắn vẫn chưa bao giờ đặt chân tới khám phá. Thực ra vào ngày đầu tiên tới đây, hắn đã đi từ sườn núi phía trên xuống để đến được khu đất bằng phẳng này. Nhưng vì lúc đó đang vội vã nên hắn không quan sát kỹ xem xung quanh có tài nguyên hay thức ăn gì không. Dựa vào ký ức mơ hồ, gã thanh niên nhớ mang máng là trên đường đi dường như có thấy vài cây quả dại, khi nào rảnh có thể quay lại tìm thử. Còn về phía bên phải doanh trại, tức là phía bên kia con suối nhỏ, hắn cũng chưa từng vượt suối để đi xa hơn. Nếu có điều kiện, hắn cũng dự định qua đó xem sao. Kế hoạch hôm nay chủ yếu vẫn là khám phá sườn núi phía dưới và khu rừng bên trái, hai khu vực này hắn đã khá quen thuộc nên đi lại cũng nhanh hơn. Mục đích lần này không phải để tìm hiểu thêm về môi trường, cũng chẳng phải tìm kiếm tài nguyên khác, mà đơn giản chỉ là muốn thu thập thêm thật nhiều rễ củ để tích trữ lại một đợt tinh bột mới. Thế là hắn dành cả ngày trời len lỏi trong khu rừng bên trái, đào bới toàn bộ những cây rễ củ trên mặt đất rồi vận chuyển về doanh trại. Hiện giờ hắn đã có kinh nghiệm hơn, hắn tìm một phiến đá bằng phẳng, đem những củ lớn rửa sạch rồi trải ra đá để phơi nắng. Chỉ cần đợi chúng khô hẳn, việc nghiền thành bột sẽ dễ dàng hơn nhiều, vừa tránh lãng phí lại vừa đỡ tốn sức. Đối với những củ nhỏ mới bắt đầu sinh trưởng, hắn cẩn thận đào lên rồi đem trồng xung quanh doanh trại. Lúc này, bố cục của toàn bộ doanh trại trông đã rất ngăn nắp. Sát mép vách đá nhỏ là một ngôi nhà đất nhỏ nhắn, tuy thể tích không lớn nhưng cực kỳ kiên cố, mái nhà lợp cỏ khô dày dặn, khả năng giữ ấm rất tốt. Tiếp đó, một vòng hàng rào bao bọc lấy toàn bộ doanh trại. Trên khoảng đất trống trước nhà lá, hắn còn khai khẩn một mảnh vườn rau nhỏ rộng hơn mười mét vuông, bên trong trồng rất nhiều rễ củ, trông đã bắt đầu có hơi thở của cuộc sống. Bỏ ra gần một ngày trời, hắn đã đào được hơn 60 củ, sau khi rửa sạch thì xếp ngay ngắn trên phiến đá để phơi. Đến lúc đó, cảm giác khủng hoảng trong lòng hắn mới vơi đi đôi chút. Lúc này đã là buổi hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi. Nhưng đối với một người đang sinh tồn nơi hoang dã, bất kỳ khoảnh khắc nào còn ánh sáng cũng không được phép lãng phí, phải tận dụng toàn bộ để làm việc. Vì vậy, hắn tiện đường ghé qua sườn núi phía dưới để tìm thêm đậu ván, sẵn tiện xem xem những cái bẫy đã đặt trước đó có bắt được gì không. Phải nói rằng, hắn vốn chẳng còn hy vọng gì vào mấy cái bẫy của mình nữa. Từ ngày đầu tiên đến đây tới giờ đã tròn 25 ngày, nhưng bẫy chưa bao giờ bắt được con vật nào. Dẫn đến kết quả này có lẽ chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là cách làm bẫy có vấn đề, căn bản không giữ được con mồi. Hoặc là thú rừng ở đây quá ít. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn thấy khả năng cao vẫn là do vấn đề của bản thân. Hắn không phải chuyên gia sinh tồn, trước đây chưa từng học qua cách làm bẫy, chỉ dựa vào những nguyên lý đơn giản mà tùy tiện dựng lên vài cái bẫy thô sơ mà thôi. Ví dụ như lấy một phiến đá lớn rồi dùng một cành cây chống lên... Trong hiểu biết của hắn, bẫy đại loại cũng chỉ có thế. Thế nhưng lần này, tình hình đã thay đổi. Từ đằng xa, gã thanh niên đã nhìn thấy cái bẫy đá đã sập xuống. Tim hắn đập thình thịch, nhưng không dám lộ ra vẻ quá vui mừng. Bởi trước đây cũng thường xuyên như vậy, rõ ràng bẫy đã sập nhưng bên trong chẳng có gì cả. Nhưng khi lại gần, hắn lập tức lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng. Dưới phiến đá rõ ràng là một con thỏ rừng khá lớn, lông màu xám trắng, trông rất chắc thịt. Lúc này nó bị phiến đá đè chặt, phần đầu đã bẹp rúm, cơ thể cũng đã cứng đờ. Nhưng những điều đó không quan trọng, đây là lần đầu tiên sau gần một tháng hắn thấy được thịt! Hắn đã nhịn thèm suốt cả tháng trời, ngày nào cũng chỉ ăn rau và tinh bột, cả người gầy đi mấy cân. Vừa thấy con thỏ rừng, tinh thần hắn như phấn chấn hẳn lên. Hắn vội vàng đưa tay nhấc con thỏ ra, thấy sức nặng không hề nhẹ, phải đến ba bốn ký. Dù sau khi lột da bỏ xương, khả năng cao vẫn còn hơn một ký thịt, nếu ăn tiết kiệm thì chắc cũng đủ dùng trong vài ngày. Thấy loại bẫy này có hiệu quả, gã thanh niên lập tức dựng nó lên lại, đồng thời vội vàng kiểm tra các bẫy khác xung quanh. Đáng tiếc là tất cả đều không có thu hoạch. Vài cái bẫy dùng để bắt chim tuy đã sập nhưng chẳng bắt được gì, có lẽ là do bẫy làm chưa đủ tinh vi. Gã thanh niên suy nghĩ một lát rồi tìm thêm vài tảng đá lớn, làm thêm mấy cái bẫy đá nữa. Loại bẫy này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, phù hợp nhất với những người mới như hắn, dù sao thì nguyên lý của các loại bẫy khác hắn cũng không hiểu. Làm liền một mạch năm sáu cái, đặt vào những vị trí thích hợp xong, hắn mới xách con thỏ rừng quay về doanh trại. Nhìn thấy ánh lửa le lói từ xa, một cảm giác an toàn tự nhiên trào dâng trong lòng. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng vẫn không ngăn được niềm vui sướng trong lòng hắn. Hắn cầm đuốc đi tới bên bờ suối, bắt đầu mổ bụng lột da con thỏ rừng.
Bắt được thỏ rừng — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ