Chương 1558

Doanh trại mới!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nếu một ngày nào đó, hắn đơn độc ở ngoài hoang dã mà bị hai ba con dã lang bao vây, hậu quả sẽ ra sao thì hắn chẳng dám tưởng tượng nổi. Chuyện này thực sự quá đỗi nguy hiểm, và đây không phải là lời hù dọa suông, mà là tình huống hoàn toàn có khả năng xảy ra. Lần đầu chạm trán dã lang, có thể nói là do hắn vô tình đi vào lãnh địa của nó, nhưng nay đã là lần thứ hai rồi, hơn nữa còn không phải là con lần trước, điều này chứng tỏ quanh đây có không ít sói dữ. Muốn sinh tồn lâu dài ở khu vực này, vấn đề này tuyệt đối không thể ngó lơ. Hắn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc phải đối phó thế nào đây? Đối mặt với loại mãnh thú hoang dã này, muốn dùng sức người để săn giết sạch chúng gần như là chuyện không tưởng, mà muốn đề phòng lại càng khó hơn, mức độ rủi ro khi sống ở đây sẽ cực kỳ cao. Đặc biệt là khi hàn triều ập đến, thời tiết ngày càng giá lạnh, thức ăn khan hiếm, lũ sói đói chắc chắn sẽ kéo đàn kết lũ đi săn, lúc đó sự nguy hiểm sẽ còn tăng gấp bội. Bạch Hạo suy nghĩ một lát, dường như đã hạ quyết tâm, liền lên tiếng: "Không thể tiếp tục sống ở đây được nữa, chúng ta phải dời Nhà lá thôi!" Hoàng Hải hơi nhíu mày: "Dời Nhà lá sao? Chuyển sang chỗ của tôi à?" Bạch Hạo lắc đầu, đáp: "Môi trường chỗ cậu không thích hợp để phát triển lâu dài. Một mặt là về lương thực, sắn gần như đã đào cạn rồi, các loại cây trồng khác cũng chẳng còn bao nhiêu. Mặt khác, nguồn nước cách doanh trại quá xa, mỗi lần đi lấy nước phải đi một quãng đường rất dài." Hoàng Hải nghe xong cũng không phản bác, đó chính là những điểm yếu chí mạng tại Nhà lá của cậu ta, thậm chí thực tế còn tệ hơn thế. Chẳng hạn như vị trí doanh trại của cậu ta quá lộ liễu, Bạch Hạo đứng từ đỉnh núi bên kia đã nhìn thấy ngay. Cũng may Bạch Hạo là người lương thiện, chứ nếu gặp kẻ khác, e là cậu ta đã bị giết từ lâu rồi. Thế là hai người bàn bạc một hồi, bắt đầu đi tìm kiếm khu vực thích hợp để chuyển doanh trại trong vùng lân cận. Vừa hay Hoàng Hải vẫn đang sống trong một căn nhà gỗ cực kỳ rách nát, khả năng giữ ấm rất kém, vốn dĩ cậu ta cũng đã định dựng lại nhà mới. Giờ đây, khi Bạch Hạo có kế hoạch xây dựng lại Nhà lá, hai người hoàn toàn có thể hợp lực, cùng nhau dựng một căn nhà đất có diện tích lớn hơn, đồng thời chọn một vị trí doanh trại phù hợp để sinh tồn hơn. Hai người lập tức ăn ý, bắt đầu đi tìm kiếm khu vực ưng ý xung quanh. Đối với cả hai, tiêu chuẩn chọn doanh trại trùng khớp đến lạ kỳ. Đầu tiên là phải kín đáo. Tuy đây là Thế Giới Trò Chơi, nhưng nếu mất mạng thì sẽ là Tử Vong thật sự, khiến họ không thể không cẩn trọng. Nếu có người cầu sinh khác phát hiện ra họ, đôi bên sẽ hòa bình chung sống hay nảy sinh mâu thuẫn? Chẳng ai biết trước được mọi chuyện sẽ diễn tiến ra sao. Vì vậy, vị trí doanh trại bắt buộc phải đủ ẩn mật. Thứ hai, nhất định phải gần nguồn nước. Bởi chỉ khi thực sự bắt đầu cuộc sống sinh tồn, người ta mới thấy nhu cầu sử dụng nước lớn đến nhường nào, và việc vận chuyển nước cũng là một cực hình. Ở đây không có thùng gỗ, chỉ có những ống tre to bằng bắp tay, muốn gánh nước rất khó khăn. Nếu nguồn nước ở quá xa, sinh hoạt sẽ vô cùng bất tiện. Do đó, khi tìm doanh trại, họ phải bám sát vị trí nguồn nước, dựng trại ngay gần đó. Kế đến là phải tìm một nơi có nhiều thức ăn, tốt nhất là có các loại dã thú nhỏ để thuận tiện cho việc duy trì cuộc sống lâu dài. Nhưng những nơi như vậy tuyệt đối không dễ tìm. Hai người đã tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một khu vực ưng ý. Trong dãy núi nằm bên phải doanh trại cũ của Bạch Hạo, cách đó chừng 5km, có một Rừng trúc thưa thớt mọc giữa cánh rừng rậm rạp. Gần đó có nguồn nước, địa thế tương đối bằng phẳng, nằm gần như trong lòng thung lũng. Hai người đã đích thân tới kiểm tra và thấy môi trường ở đó rất tốt. Nguồn nước dồi dào, lớn hơn suối nhỏ nhiều, trong nước còn có khá nhiều cá, có thể dùng làm thức ăn để làm phong phú thêm thực đơn hàng ngày. Tre quanh đó lại là vật liệu vạn năng, có thể dùng làm bẫy, cũng có thể đan giỏ tre, làm thêm được rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa, trong Rừng trúc còn có măng, đây cũng là nguồn thực phẩm quý giá. Chỉ có điều, quanh đây có loại thực phẩm nào khác có thể ăn lâu dài hay không thì vẫn còn phải xem xét. Ít nhất là hiện tại, họ chưa tìm thấy thứ gì giống như sắn để cung cấp lượng lớn tinh bột. Về điểm này, hai người cũng không quá lo lắng. Để sinh tồn lâu dài, trước đó họ đều ít nhiều để lại một ít sắn và rễ củ quanh trụ sở cũ. Giờ đã quyết định dời trại, toàn bộ số sắn và rễ củ còn lại đều có thể thu hoạch hết rồi mang tới đây trồng. Nếu thuận lợi, chúng cũng có thể cung cấp nguồn lương thực ổn định. Huống hồ, khu doanh trại mới này vẫn chưa được khám phá trên diện rộng, có còn loại thức ăn nào khác hay không thì hai người cũng chưa rõ. Tuy nhiên, nhìn sơ qua tình hình cây cối xung quanh mọc rất tươi tốt, khả năng cao là sẽ có thêm các loại thực phẩm khác. Có điều, doanh trại mới này cũng nằm giữa vùng hoang dã, xung quanh toàn là những cây cổ thụ và thực vật mọc dại, tán lá che kín cả bầu trời. Muốn dọn dẹp sạch sẽ nơi này cần rất nhiều thời gian, họ phải tranh thủ từng chút một. Thế là, trước khi trời tối, hai người quay về doanh trại của mình, ai nấy bắt đầu thu dọn đồ đạc hữu dụng, hẹn nhau chuẩn bị trong hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba sẽ cùng tiến về doanh trại mới. Dù vậy, doanh trại cũ chắc chắn sẽ không bị bỏ hoang ngay lập tức. Vì doanh trại mới chưa xây xong Nhà lá, buổi tối chắc chắn vẫn phải về chỗ cũ ngủ. Họ sẽ vận chuyển đồ dùng sinh hoạt qua trước, sau đó thử dọn dẹp môi trường quanh doanh trại mới và bắt đầu dựng Nhà lá mới. Cả hai đều có tư duy rất mạch lạc, khả năng thực thi cũng cực kỳ cao. Trong hai ngày ở doanh trại cũ, họ vừa thu gom toàn bộ vật dụng cần thiết, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Quan trọng nhất là thức ăn, cùng một số giỏ tre đã đan, ngoài ra còn có da lông lột từ dã thú, ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì khác. Chủ yếu là thức ăn hơi nặng, mang đi sẽ tốn chút sức lực. Bên cạnh việc sắp xếp đồ đạc, họ còn vét sạch mọi tài nguyên và thức ăn có thể tìm thấy xung quanh, thu hoạch gần như toàn bộ rễ củ, rau dại, quả dại và đậu ván. Số lượng rất lớn, tính ra cũng đủ ăn trong khoảng một tháng. Tiện thể, hắn cũng cần chế biến rễ củ thành tinh bột để dễ dàng mang theo hơn. Cuối cùng, hai ngày trôi qua, khi hắn chuẩn bị xong xuôi hành lý, mới phát hiện đồ đạc thực sự nhiều đến không tưởng. Chỉ riêng tinh bột đã đóng đầy 50 ống tre, số này ít nhất cũng đủ ăn trong một tháng rưỡi. Cộng thêm phần Huyết Nhục thu được trước đó, cũng đóng được hơn 20 ống tre nữa.
Doanh trại mới! — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ