Chương 1559

Hang động bí mật

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có điều, phần lớn Huyết Nhục đều đã được hun khô thành những dải thịt rất cứng, nhờ vậy mà trọng lượng không quá nặng, nhẹ hơn Tinh bột khá nhiều. Số lượng Đậu ván và rau dại cũng không ít, ít nhất cũng phải ba bốn mươi cân. Đây là kết quả sau khi đã sàng lọc, chỉ giữ lại những phần ngon nhất, nếu không số lượng còn có thể đồ sộ hơn. Khi gom tất cả đồ đạc lại, tổng trọng lượng đã vượt quá bảy tám mươi cân, khiến Bạch Hạo mệt đến phờ người. Muốn vận chuyển một lúc toàn bộ tài nguyên này qua đó là chuyện gần như không thể. Đường xá xa xôi lại gập ghềnh hiểm trở, ngay cả khi đi người không còn thấy khó khăn, huống chi là mang theo đống đồ dùng sinh hoạt cồng kềnh này? Vì vậy, hắn quyết định để lại một phần thức ăn, chỉ mang theo khoảng 20 cân vật tư rồi bắt đầu lên đường. Cùng lắm thì chia ra đi bốn đến năm chuyến, như vậy vừa đỡ tốn sức lại vừa an toàn hơn. Đến khoảng tầm chiều, hai người họ thành công hội quân bên bờ suối nơi đặt Doanh trại mới. Cả hai đều rất thông minh khi chỉ mang theo khoảng hai mươi cân tài nguyên mỗi người. Dù vậy, họ vẫn mệt đến thở không ra hơi. Con đường quá khó đi, quãng đường 5km dù đã dốc hết sức tăng tốc độ vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Họ xuất phát từ lúc bốn năm giờ sáng, đi mãi đến hơn 3 giờ chiều mới tới nơi. Mười tiếng đồng hồ ròng rã trên đường đủ thấy hành trình này gian nan đến mức nào. Sau khi đến Doanh trại mới, công việc của họ vẫn chưa kết thúc. Chỉ kịp nghỉ ngơi đôi chút, cả hai lại bắt đầu dọn dẹp môi trường xung quanh. Nơi này cỏ dại mọc um tùm, mặt đất đầy đá vụn, cây cối lại cực kỳ rậm rạp. Tuy bên ngoài trời chưa tối hẳn, nhưng dưới những tán lá dày đặc, không gian tối tăm chẳng khác gì ban đêm. Việc đầu tiên hai người làm là tìm một khu vực bằng phẳng gần bờ suối. Điều này tương đối dễ dàng vì vị trí hiện tại của họ nằm sát thung lũng, con suối ở đây cũng lớn hơn con suối cũ, xung quanh hình thành nên những khoảng đất khá bằng phẳng. Trên một vách đá do những tảng đá khổng lồ tạo thành, họ đã tìm thấy một khu vực lý tưởng để dựng trại. Vị trí này cao hơn so với mặt suối, muốn từ bờ suối đi lên phải qua một con dốc thoải, nhưng phải công nhận đây là một vị trí cực tốt. Chỉ có một con dốc dẫn lên khu vực này, ba mặt còn lại đều là vách đá dựng đứng gần 90 độ, diện tích lại rất rộng, lên tới vài trăm mét vuông. Cả hai hoàn toàn có thể biến khu vực trên vách đá này thành một doanh trại riêng biệt để sinh sống và phát triển. Độ an toàn ở đây cao hơn hẳn doanh trại cũ. Bởi vì họ chỉ cần đặt Bẫy trên dốc thoải, dựng thêm hàng rào và vách ngăn để chặn đứng lối đi, lũ Dã Thú sẽ không có cách nào tiếp cận được, an ninh được đảm bảo tuyệt đối. Diện tích rộng lớn này còn có thể dùng để trồng trọt và chăn nuôi, rất thích hợp cho việc phát triển lâu dài. Sau khi phát hiện ra nơi này, hai người vô cùng phấn khích, lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Đầu tiên là đám cỏ dại mọc tràn lan, cùng rất nhiều cây dương xỉ và cây con. Muốn dọn sạch toàn bộ chỗ này là một thử thách không hề nhỏ. Ít nhất, trong ngày hôm nay thì khó lòng mà xong được. Lúc này, hai người cần cân nhắc xem có nên quay về Nhà lá cũ ngay không. Thời tiết ngày càng lạnh giá, nếu không ngủ trong Nhà lá mà ở ngoài trời cả đêm, rất có thể sẽ bị Cảm mạo. Nhưng giờ đã hơn 4 giờ chiều, tuy không rõ Thời Gian chính xác nhưng họ thấy trời đang tối dần, hoàn toàn không kịp quay về chỗ cũ. Vì vậy, cả hai bắt đầu tìm kiếm chỗ trú ẩn quanh Doanh trại mới, và họ thực sự đã tìm thấy. Từ con dốc thoải đi lên, tiến sâu vào bên trong là một bức tường đá quy tắc được tạo thành từ đá vụn, vị trí còn cao hơn cả vách đá ban nãy. Phía sau bức tường đá cao hơn này chính là rừng núi. Bức tường này giống như một vách ngăn tự nhiên, tách biệt hoàn toàn Doanh trại mới của họ, tạo thành một khu vực biệt lập và thích hợp để sinh sống. Trên vách đá nhỏ cao hơn đó, hai người đột nhiên phát hiện ra một cái hang động rất hẹp. Thực tế cái hang này chỉ trông có vẻ hẹp ở phía ngoài, không gian bên trong không hề nhỏ, rộng khoảng năm sáu mét vuông và cực kỳ khô ráo. Toàn bộ hang động có dạng hình túi tròn, bên trong rộng rãi, cửa hang lại rất nhỏ. Tuy không hợp để ở lâu dài nhưng ngủ lại một đêm thì tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người cầm đuốc chui vào trong. Họ chỉ cần đốt một đống lửa ở cửa hang để khói thoát ra ngoài, sau đó trải một lớp cỏ khô bên trong là có thể đánh một giấc. Điều khiến họ ngạc nhiên là nhờ cấu tạo môi trường, khả năng giữ ấm ở đây cực tốt, thậm chí còn ấm hơn cả ở trong Nhà lá, cung cấp một nơi nghỉ ngơi hoàn hảo. Không chỉ đêm nay, mà trong suốt quá trình xây dựng Nhà lá mới sau này, họ đều có thể ngủ lại đây, giải quyết được một rắc rối lớn. Tất nhiên, nơi này không thích hợp để ở lâu. Giữ ấm tốt nghĩa là gì? Nghĩa là rất ít chỗ thông gió, vì vậy Oxy trong hang chắc chắn không nhiều, lại thêm đống lửa ở cửa hang sẽ khiến bên trong càng thiếu dưỡng khí. Nếu ở đây lâu dài có thể gặp nguy hiểm, nên chỉ có thể coi là nơi trú ngụ tạm thời, về lâu dài vẫn phải dựng nhà mới được. Cứ thế, họ đã trải qua một đêm yên bình. Không những không bị Cảm mạo như lo sợ, trái lại còn ngủ rất ngon giấc. Cảm giác an toàn mà cái hang này mang lại thậm chí còn cao hơn cả Nhà lá. Sáng sớm thức dậy, Hoàng Hải không nén nổi cảm thán: "Đây đúng là một nơi tuyệt vời. Nếu ngày đầu tiên tới đây mà phát hiện ra chỗ này thì chúng ta đã có thể dọn vào ở luôn rồi." Bạch Hạo cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, sau này kể cả không dùng để ở thì cũng có thể dùng làm kho chứa đồ. Chỉ cần chặn cửa hang lại, bên trong có thể chứa được rất nhiều hàng hóa." Đặc điểm của cái hang này là tính kín đáo cực tốt. Lần đầu tiên vào đây, họ đã dùng khói hun qua một lượt nhưng phát hiện gần như không có loài côn trùng nào, có thể nói là rất sạch sẽ. Dùng để trữ hàng thì chỉ cần chặn kín cánh cửa bên ngoài, chẳng cần lo bị Dã Thú trộm mất thức ăn. Sau khi ngủ dậy, hai người ăn uống đơn giản rồi bắt đầu bận rộn. Kế hoạch hôm nay cũng rất đơn giản: trước tiên là dọn dẹp khu Doanh trại mới này, phát quang toàn bộ cỏ dại trên mặt đất. Việc này tiêu tốn của họ không ít thời gian, vì họ chỉ có duy nhất một chiếc Rìu, dùng để phát cỏ thì thực sự hơi chậm. May mà cả hai đều là những thanh niên trai tráng, nhờ vào sức trẻ và sự nhiệt huyết, sau nửa ngày trời, họ đã dọn ra được một khoảng đất trống lớn.
Hang động bí mật — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ