Chương 1562
Những món hàng giá trị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bạch Hạo và Hoàng Hải vừa nhìn thấy những cuốn sách này thì mắt đều sáng rực lên. Cả hai đều là thanh niên, khả năng học hỏi cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là trước đó không có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức này mà thôi.
Một khi sở hữu được chúng, họ hoàn toàn có thể học tập cấp tốc và nhanh chóng nắm vững kiến thức, từ đó giúp việc sinh tồn ngoài hoang dã trở nên dễ dàng hơn.
Dù sao thì ý nghĩ đầu tiên nảy ra khi thấy đống sách này chính là: những thứ khác có thể không mua, nhưng sách thì nhất định phải sở hữu bằng được.
Riêng về các loại hạt giống ở cuối danh sách thì thực tế không quá quan trọng, đó là hạt giống của một số loại cây trồng bình thường, tổng cộng có ba loại.
Lần lượt là lúa mì, khoai tây và gừng.
Giá cả đều là 10 xu cầu sinh, cũng thuộc hàng nhu yếu phẩm, chỉ cần có điều kiện là phải mua ngay vì chúng đại diện cho nguồn thực phẩm dồi dào sau này.
Tổng kết lại, trong số các vật phẩm thông thường, những thứ cần phải mua chiếm phần lớn.
Trong đó, các món bắt buộc phải có bao gồm sách, đồ giữ ấm và hạt giống.
Ưu tiên cao nhất thuộc về sách và đồ giữ ấm, đây là những thứ phải mua trong thời gian ngắn nhất, nên ánh mắt của hai người chủ yếu dừng lại ở hai loại này.
Sách hướng dẫn xây dựng Nhà lá và sách chế tạo Bẫy phải được mua sớm nhất có thể để đảm bảo khả năng sinh tồn tiếp theo, việc này tiêu tốn 10 xu cầu sinh.
Về trang phục giữ ấm, bọn họ dự định trước tiên sẽ mua áo và quần, tính ra hai người cần tới 40 xu cầu sinh.
Cộng dồn lại, trong thời gian ngắn họ phải chuẩn bị đủ 50 xu cầu sinh mới có thể mua hết.
Thế nhưng, họ phát hiện ra rằng dù có đem toàn bộ thức ăn và da lông tích trữ đi bán sạch, cuối cùng cũng chỉ đổi được 46 xu cầu sinh.
Đó là kết quả khi gom toàn bộ vật tư của cả hai người lại, tính trung bình mỗi người chỉ có 23 xu cầu sinh, cuộc sống vẫn vô cùng chật vật.
Hơn nữa, phần lớn số xu này đều đổi từ vật phẩm thực tế. Chỉ cần đầu óc bình thường thì chẳng ai lại làm cái việc khiến bản thân rơi vào cảnh cạn kiệt lương thực như vậy.
Lượng thức ăn tích lũy hiện tại còn chưa chắc đã giúp họ vượt qua được đợt hàn triều, làm sao có thể tùy tiện mang đi đổi lấy xu cầu sinh cơ chứ?
Cuối cùng, cả hai chỉ biết thở dài bất lực.
Xu cầu sinh quan trọng, nhưng vật phẩm thực tế cũng quan trọng không kém, thật sự không biết phải đánh đổi thế nào.
Hai người nhìn đống tài nguyên phong phú trước mắt, cuối cùng đành lắc đầu ngán ngẩm.
Tuy nhiên, những món đồ này đều là hàng thông thường, luôn có sẵn trong Cửa hàng và không bao giờ thay đổi.
Ở phía bức tường đối diện còn có ba món hàng mang dấu chấm hỏi, đó chính là hàng ngẫu nhiên.
Mỗi ngày, người cầu sinh có một cơ hội để làm mới ba món đồ ngẫu nhiên trên tường.
Ở đó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ba loại tài nguyên, người cầu sinh có thể chọn mua, nhưng phẩm chất cụ thể ra sao hay cần bao nhiêu xu cầu sinh thì không ai biết trước được.
Ưu điểm của loại hàng ngẫu nhiên này là có khả năng xuất hiện những món đồ phẩm chất cực cao mà hàng thông thường không có.
Thậm chí trong quá trình thiết kế trò chơi, Tề Nguyên còn đưa vào kho hàng những món giá trị cao như: tấm pin năng lượng mặt trời, Cung tên hỗn hợp, Bẫy tinh xảo, Nhà gỗ siêu nhỏ rộng 5 mét vuông, Lương khô nén, áo lông vũ, một thùng mì tôm...
Đôi khi, có những món hàng giá trị cực lớn nhưng lại có xác suất xuất hiện với mức giá rất thấp, đây chính là cơ hội để người cầu sinh "nhặt được bảo vật".
Bạch Hạo suy nghĩ một lát rồi trực tiếp tiêu tốn cơ hội của ngày hôm nay để quay vòng hàng ngẫu nhiên.
Rất nhanh, hình ảnh của ba món hàng bắt đầu xoay chuyển liên tục, sau mười mấy giây, ba món đồ mới tinh đã hiện ra.
Gồm có: Xô nước giá 3 xu cầu sinh, Găng tay giá 5 xu cầu sinh, Tôm hùm Úc giá 10 xu cầu sinh.
Thực tế, vật phẩm và giá cả không hề tương xứng cho lắm.
Ví dụ như giá trị của xô nước và găng tay vượt xa con tôm hùm kia, nhưng số xu yêu cầu lại ít hơn.
Một cái xô nước chắc chắn đáng giá hơn 3 xu cầu sinh, mua lúc này tuyệt đối là món hời.
Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai người chọn không mua gì cả, vì đây không phải những món thiết yếu, không cần thiết phải lãng phí tiền bạc vào lúc này.
Xô nước có thể dùng tre để thay thế, tuy ống tre chứa được ít hơn nhưng cũng chẳng sao, hơn nữa hiện tại họ ở rất gần nguồn nước, việc dùng nước không cần phải lo lắng.
Găng tay cũng vậy, lúc mới bắt đầu sinh tồn, tay họ thường xuyên bị trầy xước, làm việc nhẹ cũng nổi mụn nước.
Nhưng giờ đã qua hai tháng, tay của cả hai đều đã chai sạn thô ráp, nhu cầu dùng găng tay không còn quá lớn.
Giá trị của những món này là không cần bàn cãi, nhưng vì không gấp gáp nên chưa cần mua ngay.
Hai người thoát khỏi Cửa hàng cầu sinh của Bạch Hạo, sau đó Hoàng Hải lại mở cửa hàng của mình ra để cả hai cùng vào xem xét.
Họ nhận thấy tình hình cũng tương tự, các loại hàng thông thường hoàn toàn giống hệt nhau, hóa ra hàng thông thường của mỗi người cầu sinh đều cố định.
Chỉ có hàng ngẫu nhiên là mỗi ngày có một cơ hội thay đổi, đây là phúc lợi dành cho mỗi người cầu sinh.
Hoàng Hải cũng trực tiếp sử dụng quyền hạn của mình, rất nhanh ô hàng ngẫu nhiên đã xuất hiện ba vật phẩm mới, lần này mắt cả hai đột nhiên sáng rực.
Nồi sắt giá 2 xu cầu sinh, Giày giá 3 xu cầu sinh, Chó con giá 20 xu cầu sinh.
Ba món hàng ngẫu nhiên lần này đều rất tốt, ít nhất trong mắt hai người, chúng đều có ý nghĩa để chọn mua.
Đầu tiên, Nồi sắt chắc chắn là món hời siêu cấp, chỉ tốn 2 xu cầu sinh để mua một cái nồi sắt, hai người đúng là trúng đậm.
Hơn nữa nồi sắt tuyệt đối là nhu yếu phẩm, dù dùng để đun nước hay nấu ăn thì giá trị và ý nghĩa của nó đều vượt xa tưởng tượng.
Họ gần như không chút do dự, lập tức đổi lấy hai xu cầu sinh để lấy cái nồi sắt về.
Nhìn cái nồi sắt tinh xảo trong tay, cả hai đều xúc động khôn nguôi, điều này đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống sau này sẽ được nâng cao rõ rệt, không còn phải dùng ống tre nướng trên lửa mỗi ngày nữa.
Còn về đôi giày giá 3 xu cầu sinh, sau một chút ngập ngừng, họ vẫn quyết định mua.
Bởi vì giày ở đây là loại ủng thể thao dã ngoại rất bền, ít nhất cũng dùng được vài năm, vả lại giày là thứ rất khó tự chế tạo ngoài hoang dã, nếu dùng hỏng thì chỉ có thể mua trong cửa hàng, mà chưa chắc lúc nào cũng có sẵn.
Bỏ ra ba xu cầu sinh để mua được nó tuyệt đối là vụ làm ăn chắc thắng.
Riêng về chú chó con giá 20 xu cầu sinh, hai người đã phải đắn đo rất lâu.
Không phải chó con không tốt, nhìn hình minh họa thì đây có vẻ là giống chó lai sói, nếu nuôi lớn được thì chắc chắn sẽ là trợ thủ săn bắn đắc lực.
Nhưng cái giá 20 xu thật sự quá đắt, với số tài sản hiện có, họ không thể tiêu tốn chừng đó tiền chỉ để mua một con chó con, cuối cùng đành phải cắn răng từ bỏ.