Chương 1563
Công trình nhà lá
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên cũng cảm thấy đôi chút kinh ngạc trước vận may của hai người kia. Trong cửa hàng ngẫu nhiên, vật phẩm xuất hiện có tính biến động rất lớn, từ chủng loại cho đến giá cả đều thay đổi khôn lường.
Việc có thể ngay lập tức tìm thấy những món đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống với mức giá cực kỳ rẻ mạt như vậy thực tế là điều hiếm khi xảy ra.
Chỉ tốn vỏn vẹn 2 xu cầu sinh mà đã mua được một chiếc nồi sắt vốn là vật bất ly thân trong sinh hoạt, cái vận khí này quả thực khiến người ta phải tặc lưỡi khen ngợi.
Sau khi hai người mang theo nồi sắt và giày rời khỏi cửa hàng cầu sinh, chẳng bao lâu sau, cửa hàng đó cũng tan biến ngay tại chỗ, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.
Tuy nhiên, cả hai cũng không quá để tâm. Dù mọi trải nghiệm ở đây đều chân thực đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng suy cho cùng đây vẫn chỉ là một trò chơi, việc xuất hiện vài hiện tượng thần kỳ cũng là điều dễ hiểu.
Nhịp sống sau đó lại bắt đầu trở nên bình lặng.
Họ đã đặt chân đến thế giới trò chơi này tròn hai tháng, hoàn toàn thích nghi được với phương thức sinh tồn nơi đây. Mỗi ngày đều trôi qua theo kiểu mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, tuy không hẳn là hưởng thụ nhưng cũng tuyệt đối không thấy bài xích.
Hiện tại, toàn bộ vật tư đã được chuyển đến doanh trại mới, công việc tiếp theo tương đối đơn giản hơn nhiều: đó là xây dựng nhà lá tại doanh trại mới, sau đó tiến hành thăm dò tình hình xung quanh.
Hai ngày trước, hai người đã tận dụng gỗ quanh doanh trại để dựng lên khung xương cơ bản cho nơi ở.
Vì sau này cả hai sẽ sống chung, nên họ cố gắng xây dựng nhà lá rộng rãi một chút, diện tích rơi vào khoảng 15 mét vuông.
Không phải họ không muốn xây lớn hơn, mà bởi vì nhà lá dựng thủ công nơi hoang dã có độ bền vững rất khó nói, nếu quy mô quá lớn thì nguy cơ sụp đổ sẽ tăng cao. Ngược lại, nếu xây dựng không gian hẹp một chút thì kết cấu sẽ vững chãi hơn.
Điều này cũng khiến hai người có chút nuối tiếc. Nếu có thể mua được sách hướng dẫn xây dựng nhà lá rồi làm theo, chắc chắn độ ổn định và tuổi thọ của công trình sẽ được nâng cao đáng kể.
Nhưng giá sách vẫn còn quá đắt, áp lực kinh tế đối với họ là quá lớn, nên cuối cùng đành phải từ bỏ ý định đó.
Dù sao, dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của Bạch Hạo về việc dựng lều trại, xây một căn nhà lá đủ để che mưa che nắng cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn.
Nhờ có hai người cùng chung tay, tốc độ thi công nhanh hơn hẳn.
Từ khâu đào móng cho đến lúc dựng khung nhà, sự phối hợp giữa hai người giúp mọi việc trở nên dễ dàng, tốc độ rõ ràng đã tăng lên gấp đôi so với lúc chỉ có một mình.
Chỉ mất bốn ngày ngắn ngủi, khung xương của toàn bộ nhà lá đã hoàn thiện, chỉ còn thiếu phần vật liệu lấp đầy.
Chỉ cần thu thập đủ gỗ để lấp kín mái và bốn bức tường, sau đó trát thêm một lớp đất sét bên ngoài là căn nhà lá coi như hoàn thành.
Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Hạo túc trực bên bờ suối để tìm kiếm đất sét, tro thảo mộc và cỏ khô cắt đoạn.
Trong khi đó, Hoàng Hải lại ra ngoài tìm thêm gỗ, chặt hạ rồi mang về, chuẩn bị đầy đủ vật liệu cho công đoạn cuối cùng của công trình.
Đồng thời, trong những ngày này, mỗi khi màn đêm buông xuống, cả hai đều mở cửa hàng cầu sinh ra để kiểm tra. Một mặt là xem các mặt hàng cố định có thay đổi gì không, mặt khác là dùng lượt quay mỗi ngày để xem các món đồ ngẫu nhiên.
Liên tục năm sáu ngày trôi qua, họ nhận thấy các mặt hàng thông thường chẳng có gì thay đổi, ngày nào cũng y như vậy.
Chất lượng các món đồ ngẫu nhiên xuất hiện trong mấy ngày này cũng không cao bằng ngày đầu tiên. Rất nhiều thứ họ chẳng cần đến, mà dù có cần thì giá cả cũng cao tới mức không tưởng, tính thực dụng thấp đến đáng thương.
Thậm chí, có lần họ còn thấy hệ thống đưa ra một gói mì tôm với giá 50 xu cầu sinh, lương khô nén 30 xu, hay một đôi giày cao gót giá tận 60 xu... Những mức giá này khiến họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì sự phi lý của nó.
Tất nhiên, cũng có những món đồ giá trị rất tốt nhưng mức giá lại khiến họ phải đắn đo mãi không dám xuống tiền, ví dụ như một chiếc chăn lông lớn giá 30 xu cầu sinh.
Thực ra món này tính ra không hề đắt, nếu có điều kiện thì nên mua ngay, nhưng... họ không thể nào đem phần lớn lương thực đi đổi lấy xu cầu sinh chỉ để mua một cái chăn lông như vậy được!
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đành phải ngậm ngùi bỏ qua.
Ngày qua ngày, thời tiết càng lúc càng giá lạnh, hàn triều đang dần áp sát.
Nhìn những người cầu sinh đang bận rộn giữa chốn hoang dã, Tề Nguyên không khỏi nảy sinh chút cảm khái. Năm xưa khi bọn họ mới đặt chân đến Đại lục sương mù, dường như cũng phải đối mặt với cuộc sống như thế này.
Có điều, giữa hai bên vẫn có sự khác biệt nhất định.
Ngày đó ở Đại lục sương mù, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều, bởi nơi đó có sương mù dày đặc, có dã thú và cả những loài thực vật đáng sợ. Khi thăm dò bên ngoài, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị thương ngay.
Hơn nữa, tài nguyên ở Đại lục sương mù trước kia cũng khan hiếm hơn. Rất nhiều người không thể tìm thấy đủ thức ăn quanh nhà lá của mình, nên cứ phải di cư liên tục.
Nhưng thế giới trò chơi hiện tại lại thiên về kiểu sinh tồn nơi hoang dã thuần túy, không có dã thú hay thực vật mang sức mạnh siêu nhiên, mọi người có thể tự do khám phá.
Bù lại, nơi này cũng không có các loại đạo cụ thần kỳ để hỗ trợ người cầu sinh sống sót tốt hơn.
Hai phương thức này mỗi cái đều có ưu nhược điểm riêng, khó mà nói cái nào tốt hơn cái nào.
Dù sao hiện giờ cũng là trong thế giới trò chơi, chỉ có tinh thần và ý thức của họ tiến vào đây, Tề Nguyên không thể để họ tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm ngay lúc này.
Nếu có tiếp xúc, chắc chắn phải đợi đến khi họ đặt chân lên hành tinh của văn minh nguyên thủy rồi mới bắt đầu từng bước bồi dưỡng sức mạnh đó.
Điều đáng nói là, trong khi thế giới trò chơi đang không ngừng phát triển, thì thế giới của văn minh nguyên thủy cũng bước vào một giai đoạn tiến hóa hoàn toàn mới.
Tuy nhiên, sự phát triển ở đó tương đối đơn giản hơn, chỉ là được đưa vào một chút linh khí mà thôi.
Lúc này, dựa trên kinh nghiệm nhiều lần phân bổ linh khí, Tề Nguyên đã phát hiện ra một hiện tượng đặc thù.
Đó là mỗi khi một nền văn minh khác nhau bắt đầu xuất hiện linh khí, thì con người, dã thú và thực vật trong nền văn minh đó đều nảy sinh những biến hóa không giống nhau.
Có nền văn minh phản ứng vô cùng dữ dội, gen sẽ nhanh chóng đột biến, bắt đầu quá trình biến dị và tiến hóa đến mức đáng sợ.
Có nền văn minh lại diễn ra bình ổn hơn, nhưng cũng xuất hiện đủ loại biến dị thú, trong loài người cũng xuất hiện nhiều người siêu năng lực nhờ tiềm năng bản thân được kích phát.
Nhưng cũng có những nền văn minh mà phản ứng sau khi bị linh khí xâm nhập lại cực kỳ yếu ớt, ví dụ như văn minh nguyên thủy trước mắt này.
Mặc dù linh khí đã lan tỏa khắp thế giới, nhưng lại không có biến động gì quá lớn, không gây ra bất kỳ sự đột biến gen nào ở dã thú hay thực vật, càng không giúp người nguyên thủy kích phát được tiềm năng.
Sự thay đổi duy nhất là cây cối ở thế giới này đã phá vỡ giới hạn vốn có, đạt tới kích thước to lớn hơn hẳn. Dã thú cũng tương tự, tố chất cơ thể không ngừng tăng cường, trông chẳng khác nào những cự thú thực thụ.