Chương 1564
Tìm kiếm thức ăn tại doanh trại mới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đối mặt với tình trạng này, Tề Nguyên cũng không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể ra sao, chỉ có thể quy kết cho việc các loài sinh vật trên những hành tinh khác nhau sở hữu bộ gen hoàn toàn khác biệt, dẫn đến mức độ tiếp nhận linh khí cũng không tương đồng.
Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một tín hiệu tốt. Bởi lẽ, khi một văn minh vượt qua hành trình trăm năm để tới thế giới văn minh nguyên thủy, nếu phải đối mặt với một môi trường tràn ngập sự biến dị, xác suất cao là họ sẽ khó lòng thích nghi hoàn toàn, thậm chí còn có nguy cơ tổn thất nặng nề.
Ngược lại, thế giới mà họ đang đối mặt chỉ đơn thuần là nơi các sinh vật có thể hình to lớn hơn, nhưng vẫn dừng lại ở thời kỳ nguyên thủy, mức độ tiếp nhận chắc chắn sẽ khả quan hơn đôi chút.
Hắn không dành quá nhiều sự quan tâm cho thế giới văn minh nguyên thủy, vì nơi đó tương đối bình ổn, chẳng có việc gì khiến hắn phải quá bận tâm.
Phần lớn sự chú ý của hắn vẫn đặt vào trong Thế Giới Trò Chơi, đây mới là trọng điểm cho sự phát triển văn minh lần này.
Đến thời điểm hiện tại, thông qua hệ thống quản lý, hắn có thể thấy tổng nhân khẩu của văn minh này vẫn còn hơn 6 tỷ người. Số lượng tử vong tương đối ít, hầu như đại đa số mọi người đều sống sót được.
Những người phải bỏ mạng chủ yếu là người già, trẻ nhỏ hoặc người tàn tật.
Mọi thứ đều diễn ra theo quy luật công bằng tương đối. Tề Nguyên không có nghĩa vụ phải giúp người già trẻ lại, giúp trẻ nhỏ khỏe mạnh hơn hay giúp người tàn tật phục hồi cơ thể. Hắn giữ vững nguyên tắc công bằng chính trực, tình trạng cơ thể của mỗi người vẫn giữ nguyên như cũ.
Có lẽ sẽ có kẻ cho rằng điều này là bất công, nhưng thế giới này vốn dĩ đã chẳng có sự công bằng tuyệt đối, Tề Nguyên chỉ cần cân nhắc đến lợi ích của bản thân là đủ.
Thứ hắn cần là bồi dưỡng ra một nhóm tinh anh, sau trăm năm rèn luyện sẽ tiến về thế giới văn minh nguyên thủy để phát triển trên mảnh đất đó.
Hắn không cần một đám người tàn tật, cũng không cần những lão già gần đất xa trời, càng không rảnh rỗi để chờ đợi đám trẻ con trưởng thành.
Hơn nữa, không phải cứ cơ thể khỏe mạnh là sẽ không chết. Theo dự tính của hắn, số lượng người cầu sinh thực sự tồn tại được đến cuối cùng sẽ cực kỳ ít ỏi.
Hiện tại mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, vẫn chưa chính thức bước vào thời kỳ nhân số tử vong hàng loạt.
Đợt hàn triều sắp tới, có rất nhiều người chưa chuẩn bị đủ lương thực, cũng không có nơi trú ẩn đủ ấm áp, tỷ lệ tử vong chắc chắn sẽ tăng vọt, ít nhất cũng phải loại bỏ được hơn một tỷ người.
Quan trọng hơn cả, thiên tai không phải là phương thức thanh lọc nhân khẩu lớn nhất!
Rất nhiều người dù có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng họ có thể sống được bao lâu? Họ cần phải bay lượn trong vũ trụ suốt cả trăm năm, trong quá trình này, họ cũng phải đối mặt với sự lão hóa của chính cơ thể mình.
Nếu họ không tích lũy đủ tài sản để kéo dài tuổi thọ cho bản thân, lẽ tự nhiên sẽ già yếu mà chết.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có một bộ phận nhỏ những người đứng trên đỉnh kim tự tháp mới có thể tồn tại tiếp trong thế giới này, và sống cho đến khi phi thuyền vũ trụ cập bến văn minh nguyên thủy.
Còn lúc này, mới chỉ trôi qua hơn hai tháng, mọi thứ chẳng qua mới vừa bắt đầu mà thôi.
Bạch Hạo và Hoàng Hải được coi là những người cầu sinh có tiến độ phát triển khá tốt. Họ mất gần 8 ngày để hoàn thiện Nhà lá. Cả hai dùng đất sét đã trộn sẵn để làm Lò sưởi trước, sau đó đắp tường, cuối cùng chỉ việc chờ khô tự nhiên.
Nhờ có kinh nghiệm từ lần xây dựng trước, lần này họ làm việc thuần thục hơn nhiều, cấu trúc cũng trở nên hoàn mỹ hơn.
Căn nhà rộng khoảng 15 đến 16 mét vuông, bên trong được chia làm ba khu vực chính.
Đầu tiên là khu vực gần trung tâm, nơi đặt chiếc Lò sưởi quan trọng nhất. Đây vừa là thiết bị giữ ấm, vừa là nơi dùng để nấu nướng thức ăn, tầm quan trọng là không cần bàn cãi.
Trong đợt hàn triều sắp tới, nếu không có Lò sưởi, hai người họ sẽ không có cơ hội sống sót. Dù có quần áo ấm cũng khó lòng đảm bảo duy trì được nhiệt độ đủ cao.
Vì vậy, ở hai bên Lò sưởi là hai chiếc giường đất. Tuy giường trông hơi nhỏ nhưng hoàn toàn đủ cho hai người ở, cũng không cần thiết phải chen chúc trên cùng một chiếc.
Dù vậy, nếu sau này họ chỉ đủ khả năng mua một chiếc Chăn bông, cộng thêm thời tiết quá mức lạnh giá, việc hai người phải nằm chung một giường cũng là chuyện có thể xảy ra, đó là tình huống bất khả kháng.
Lò sưởi và hai chiếc giường chiếm khoảng 4 đến 5 mét vuông. Ở phía bên kia, họ còn đặc biệt dùng Gỗ để đóng một chiếc bàn, phía dưới bàn là tủ đựng đồ.
Bàn dùng để ăn cơm, tủ dùng để chứa các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, giúp toàn bộ Nhà lá trông gọn gàng hơn hẳn.
Khu vực này cũng chỉ chiếm khoảng 5 mét vuông, được coi là khu vực phòng ăn, tuy chật chội nhưng không kém phần tinh tế.
Phần diện tích còn lại nằm ở tận cùng bên trong Nhà lá, là một khu vực kho chứa được ngăn cách bằng Gỗ. Nơi này dùng để cất giữ thực phẩm thu hoạch được, tránh để bên ngoài bị Dã Thú hay côn trùng gặm nhấm, vì thế họ thống nhất đặt ở sâu nhất trong nhà.
Hơn nữa, lần này việc lựa chọn Gỗ cũng rất kỹ lưỡng. Họ chọn loại gỗ không bị sâu mọt, có tác dụng đuổi côn trùng nhất định, đồng thời còn tiến hành xử lý carbon hóa bề mặt, khiến toàn bộ nơi ở rất sạch sẽ.
Đáng chú ý là bên cạnh bàn ăn còn được mở một cánh cửa sổ kiểu đẩy kéo, có thể dùng để quan sát tình hình bên ngoài.
Nhìn từ bên ngoài, Nhà lá này trông rất tinh xảo. Tổng thể có hình chữ nhật, bên trái là Lò sưởi và giường nằm, bên phải là bàn ăn và kho chứa, mang dáng dấp của một ngôi nhà đất.
Mái nhà được phủ một lớp cỏ khô dày cộm. Để tăng hiệu quả giữ ấm, lớp cỏ này dày tới chừng 30 cm, không chỉ giữ nhiệt mà còn có khả năng chống mưa.
Khi Nhà lá hoàn toàn xây xong, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ coi như đã thực sự ổn định chỗ ở, nắm giữ khả năng sống sót qua đợt hàn triều.
Trong thời gian tới, họ có thể rảnh tay khỏi việc xây dựng, dồn nhiều tâm sức hơn vào việc thu thập và tích lũy thực phẩm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ có thêm thời gian chuẩn bị cho thảm họa sắp tới.
Tiếp đó, cả hai bắt đầu thăm dò xung quanh doanh trại mới. Họ phân công công việc cụ thể và bắt đầu nhịp sống mới một cách khẩn trương.
Hoàng Hải có Cung tên nên dành nhiều tâm trí cho việc săn bắn. Kỹ thuật bắn tên của cậu ta cũng rất cừ, thường xuyên săn được sóc rừng và thỏ hoang, tích lũy được không ít thịt.
Bạch Hạo thì làm nhiều việc hơn một chút. Cậu ta vừa tìm kiếm các loại quả mọng và rau dại có thể ăn được quanh vùng để hái lượm, vừa chế tạo Bẫy để đặt trong rừng sâu. Khu vực này có khá nhiều động vật hoang dã, chỉ cần đặt đủ Bẫy thì xác suất bắt được con mồi là rất lớn.
Cuối cùng, cậu ta còn dùng tre đan giỏ để đặt dưới suối bắt cá nhỏ và tôm.
Nói chung, bất cứ con đường nào có thể kiếm được thức ăn, hai người họ đều không bỏ qua.
Thành quả của vài ngày qua đã chứng minh quyết định ban đầu của họ là hoàn toàn đúng đắn. Doanh trại mới này quả thực là vùng đất trù phú hơn, giúp họ thu hoạch được nguồn thực phẩm phong phú hơn hẳn.