Chương 1570
Dùng gùi tre đổi lấy xu cầu sinh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Do thời tiết hiện tại vô cùng giá rét, nhiệt độ của những khối đá trong hang động đều xuống rất thấp. Lúc này, nếu dội lên một chậu nước nóng, dựa vào nguyên lý co giãn vì nhiệt, việc đục đá sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nghĩ là làm, hai người lập tức hành động. Họ quay về nhà lá đun một ấm nước sôi, sau đó dội trực tiếp lên mặt đá dưới đất.
Tiếp đó, họ dùng sống rìu gõ mạnh liên hồi, quả nhiên đã đục ra được một mảng đá lớn.
Cứ theo phương pháp này, hai người thu mình trong hang động, bắt đầu không ngừng chỉnh sửa không gian bên trong.
Đầu tiên là đập bỏ những khối đá lồi lõm không bằng phẳng trong hang để tránh va chạm gây thương tích. Đặc biệt là phần mặt đất, họ cố gắng san phẳng nhất có thể, như vậy khi nằm ngủ cũng sẽ thoải mái hơn.
Sau đó là mở rộng không gian, chủ yếu là đào sâu vào phía trong. Nơi này giống như một cái túi lưới, một khi đã vào bên trong là có thể hoàn toàn cách biệt với luồng khí lạnh thấu xương bên ngoài, vì vậy việc tiếp tục đào sâu là vô cùng cần thiết.
Quá trình diễn ra khá thuận lợi. Sau khoảng một ngày liên tục đào bới, họ đã mở rộng được không gian bên trong đáng kể. Ban đầu nơi này chỉ rộng khoảng 2 mét vuông.
Nhưng sau khi hai người đào thêm một vòng xung quanh, không chỉ chiều cao của hang được nâng lên mà diện tích cũng đạt tới khoảng 4 mét vuông.
Giờ đây khi nằm bên trong, cơ thể đã có thể duỗi thẳng hoàn toàn. Tuy vẫn khó lòng vận động mạnh, nhưng nếu chỉ dùng để ngủ thì không còn vấn đề gì nữa.
Tiếp theo, hai người đốt một đống lửa ở ngay cửa hang để tăng nhiệt độ bên trong. Hiệu quả giữ ấm ở đây tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với nhà lá! Nhiệt độ lập tức tăng vọt.
Sau đó, tại những vị trí vách đá mỏng, họ đục thông hai lỗ nhỏ ra ngoài, rồi dùng ống tre dẫn khí để thông gió, đề phòng trường hợp bị ngạt khí mà chết ở bên trong.
Hai người ước chừng một chút, nhờ có đống lửa hỗ trợ, nhiệt độ bên trong miễn cưỡng duy trì ở mức 12 đến 15 độ C, cao hơn trong nhà lá khoảng bảy tám độ.
Thế là, hai người quyết định chuyển hẳn nơi ngủ từ nhà lá sang hang động này.
Bên ngoài tuyết bay trắng trời, gió lạnh gào thét, hai người cứ thế trốn trong hang, lặng lẽ quan sát tất cả.
Cả thế giới dường như đều chìm vào tĩnh lặng. Những người cầu sinh vốn đang bận rộn ngược xuôi, trong phút chốc đều đã chui vào nhà lá của mình, lặng lẽ ẩn náu.
Trong hai ngày đầu, Bạch Hạo và Hoàng Hải không làm gì cả, ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ.
Bên trong hang động được lót một lớp cỏ khô dày, nằm lên rất êm ái. Hai người mỗi người nằm một đầu, cứ thế mà đánh một giấc dài.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc họ đã cảm thấy nhàm chán, cảm thấy vẫn nên tìm việc gì đó để làm.
Hiện tại không phải là kỳ nghỉ đông, mà là cuộc sống sinh tồn đầy khắc nghiệt. Ngay cả trong thời gian hàn triều, việc trân trọng thời gian, cố gắng làm những việc có ý nghĩa và giá trị là vô cùng cần thiết.
Vì vậy, hai ngày sau, hai người bắt đầu phấn chấn tinh thần.
Việc đầu tiên chính là tiếp tục chỉnh trang hang động nhỏ này!
Họ nhận ra rằng so với những căn nhà lá tự dựng, những nơi trú ẩn tự nhiên này có hiệu quả tốt hơn hẳn. Chỉ cần qua vài bước chỉnh sửa đơn giản, điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn nhiều so với căn nhà lá mà họ phải tốn bao công sức mới xây xong.
Không chỉ bây giờ, mà hang động này sau này cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn, nên việc tu sửa và khai phá là điều đáng làm.
Hai người cố gắng bào nhẵn các vách tường xung quanh. Bên trong hang vốn là hình bầu dục nhỏ không đều, nay đã biến thành một hình bầu dục lớn, đủ sức chứa hai người sinh sống. Thậm chí nếu có điều kiện, họ còn có thể đặt một chiếc bàn ở giữa, ngồi dậy trò chuyện hay ăn cơm cũng không thành vấn đề.
Ngoài việc tu sửa hang động, hai người cũng tìm được một việc khác để làm, đó là đan lát đồ tre.
Xung quanh có khá nhiều tre, họ có thể dùng nan tre để chế tạo đủ loại vật dụng sinh hoạt, ví dụ như giỏ tre, gùi tre, bẫy tre, chiếu tre...
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, họ dành phần lớn thời gian vào việc chế tác các món đồ từ tre này.
Hơn nữa, họ đã thử nghiệm và thấy rằng những vật dụng sinh hoạt đan từ tre này có thể dùng để đổi lấy xu cầu sinh.
Bản thân cây tre không thể đổi được xu cầu sinh vì nó thuộc về tài nguyên ngoài tự nhiên, lại là tài nguyên hoang dã chưa qua xử lý, không có giá trị đối với cửa hàng cầu sinh.
Nhưng khi nó được đan thành giỏ tre, nó đã được ban cho giá trị không nhỏ, trở thành một món công cụ.
Sau khi phát hiện ra điểm này, hai người đã hoàn toàn tìm thấy phương hướng nỗ lực — đan lát đồ tre.
Lúc đầu, tay nghề của hai người còn rất vụng về, tốc độ chậm chạp, thậm chí thường xuyên bị nan tre cứa đứt tay.
Nhưng thời gian trôi qua, động tác của họ ngày càng thuần thục, những món đồ có thể đan được cũng ngày một nhiều hơn.
Thông qua nhiều lần thử nghiệm, họ đã tìm ra loại đạo cụ đổi được nhiều xu cầu sinh nhất — gùi tre.
Hai người đã làm tổng cộng ba loại đạo cụ là chiếu tre, giỏ tre và gùi tre. Trong đó chiếu tre có giá thấp nhất, giỏ tre đứng thứ hai, còn gùi tre có giá cao nhất, một cái có thể đổi được 2 xu cầu sinh.
Với tốc độ của hai người, mất khoảng hai đến ba ngày là có thể làm ra một chiếc gùi tre.
Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần khoảng năm ngày là họ có thể kiếm được 4 xu cầu sinh, mười ngày là 8 xu!
Ở một mức độ nào đó, con số này thậm chí còn nhiều hơn cả số xu cầu sinh kiếm được từ việc ra ngoài thu thập thức ăn!
Cách này lại không cần phải dùng đến lương thực dự trữ để đổi lấy xu, tương đương với việc giảm bớt một gánh nặng lớn cho hai người, mở ra một phương thức kiếm xu cầu sinh hoàn toàn mới.
Thế là cuộc sống tiếp theo của hai người hoàn toàn gắn liền với việc đan gùi. Mỗi ngày từ sáng đến tối, họ đều ở trong hang động để đan lát.
Khi tay nghề ngày càng điêu luyện, tốc độ đan gùi của họ cũng nhanh hơn. Mỗi ngày họ dành khoảng 10 tiếng đồng hồ cho công việc này, khiến hiệu suất làm việc cực cao.
Trong thời gian ngắn, họ có thể đảm bảo cứ hai ngày làm xong một chiếc gùi tre. Tốc độ này đã đạt đến giới hạn, bởi vì gùi tre có độ khó cao và kết cấu rất phức tạp.
Công việc này tương đương với việc kiếm được 1 xu cầu sinh mỗi ngày, trở thành cứu cánh chính giúp hai người vượt qua đợt hàn triều.
Tề Nguyên khi chứng kiến cảnh này cũng không khỏi gật đầu tán thưởng.
Việc đổi xu cầu sinh thực tế có rất nhiều mẹo nhỏ, và con đường để kiếm xu cũng vô cùng đa dạng, đòi hỏi người cầu sinh phải tự mình tìm tòi.
Không chỉ có đan gùi tre, còn rất nhiều phương pháp khác để đổi lấy xu, ví dụ như làm bình gốm, đúc đồ sắt, chế biến món ngon, làm các loại công cụ...
Thông thường, kỹ thuật sử dụng càng cao, liên quan đến công nghệ kỹ thuật càng nhiều thì số xu cầu sinh nhận được sẽ càng lớn.
Nếu có ai đó ở thời đại này mà có thể tay không chế tạo ra một chiếc điện thoại di động, nói không chừng có thể trực tiếp đổi lấy hàng chục vạn xu cầu sinh cũng nên.
Đối với những người cầu sinh khác, họ cảm thấy cuộc sống sinh tồn hiện tại vô cùng gian nan, bởi vì con đường để họ kiếm xu quá ít. Với đại đa số mọi người, họ chỉ có thể dùng chính thức ăn của mình để đi đổi mà thôi.