Chương 1571
Kiếm được lượng lớn xu cầu sinh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thực tế, Tề Nguyên đã để lại cho bọn họ rất nhiều con đường, chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm ra mà thôi.
Bạch Hạo và Hoàng Hải chính là những kẻ thông minh, bọn họ đã tìm được một lối đi và đang tận dụng nó để thu về ngày càng nhiều xu cầu sinh.
Cùng là trải qua hàn triều, nhưng trong khi nhiều người chỉ biết trốn trong Nhà lá mà run rẩy, cô độc vượt qua từng ngày đêm lạnh lẽo, thì Bạch Hạo và Hoàng Hải lại khiến mỗi ngày trở nên sung túc hơn. Bọn họ lợi dụng khoảng thời gian không thể ra ngoài này để tích lũy thêm tài sản.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 ngày nhanh chóng trôi qua.
Trong 20 ngày đó, hai người Bạch Hạo đã kiếm được tổng cộng 42 xu cầu sinh, quả thực là con đường làm giàu phát đạt.
Đối với bọn họ, việc tìm được một phương thức kiếm xu ổn định đã khiến cuộc sống không còn eo hẹp như trước, họ có thể mua sắm thêm nhiều vật phẩm cần thiết.
Hơn nữa, bọn họ cũng không giữ khăng khăng số tiền đó mà lập tức chi tiêu để cải thiện sinh hoạt.
Đầu tiên, họ bỏ ra 10 xu cầu sinh để mua một cân muối ăn. Muối là nhu yếu phẩm không thể thiếu, cần phải dự trữ một ít. Vì lượng sử dụng mỗi ngày rất nhỏ nên một cân muối có thể dùng được trong thời gian dài.
Tiếp đó, họ lại chi thêm 10 xu cầu sinh để mua một chiếc chăn bông lớn. Chăn cực kỳ dày dặn, tối đến đắp lên người gần như không còn cảm thấy cái lạnh, giúp cuộc sống trong hang đá của họ trở nên thoải mái hơn hẳn.
Sau đó, trong danh sách hàng hóa ngẫu nhiên của Cửa hàng cầu sinh, họ lại làm mới ra được vài món đồ vô cùng giá trị.
【Cưa: 4 xu cầu sinh】
Hai người chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi quyết định mua ngay. Mỗi loại công cụ đều có tác dụng riêng, chiếc cưa có thể cắt gỗ phẳng hơn, giúp họ tạo ra được những tấm ván gỗ mịn màng. Nếu sau này muốn tiếp tục xây dựng Nhà lá, cưa là đạo cụ không thể thiếu.
Quan trọng nhất là hiện tại bọn họ không thiếu tiền, những món đồ có ích cho tương lai đương nhiên phải thu về tay.
Họ còn làm mới ra cuốn 【Sách hướng dẫn chế tạo bẫy: 8 xu cầu sinh】.
Cuốn này giống hệt loại sách trong danh mục hàng thông thường nhưng giá rẻ hơn được 2 xu, thế là hai người cũng mua luôn không do dự.
Vậy là trong những ngày tiếp theo, họ có thêm một công việc mới — đọc sách!
Đây chính là thời điểm vàng để học tập, bọn họ hoàn toàn có thể dùng thời gian rảnh rỗi này để nghiên cứu cách chế tạo bẫy.
Hơn nữa, những loại bẫy được dạy trong sách đều cực kỳ chuyên nghiệp, chế tạo tuy phức tạp nhưng hiệu quả rất tuyệt vời, dã thú một khi đã sa lưới thì gần như không có cửa thoát.
Trong sách không chỉ dạy cách làm bẫy mà còn hướng dẫn cách tìm vị trí đặt bẫy thích hợp, cũng như cách phân biệt chủng loại dã thú thông qua phân, dấu chân hay lông tóc.
Khi xem đến những nội dung này, cả hai đều thốt lên rằng 8 xu cầu sinh này bỏ ra thật quá xứng đáng.
Có thể khẳng định, chỉ cần nắm vững những kiến thức này và vận dụng vào cuộc sống sau này, bọn họ sẽ lập tức trở thành chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã.
Tuy nhiên, từ việc học đến khi thực sự am hiểu tường tận vẫn còn một quãng đường dài. Suy cho cùng, học kiến thức không khó, vận dụng chúng vào thực tế mới là chuyện rắc rối nhất.
Hai người bắt đầu giảm bớt thời gian đan gùi tre, thay vào đó là tập tành làm một số loại bẫy đơn giản để sau khi hàn triều kết thúc có thể đem ra dùng ngay.
Vả lại, làm bẫy cũng không hề lãng phí thời gian, bởi bẫy cũng có thể dùng để đổi lấy xu cầu sinh, mà giá cả lại chẳng hề rẻ.
Coi như là luyện tay nghề, bọn họ đã chế tạo ra một lượng lớn bẫy. Tuy nhiên, phần lớn đều được làm từ tre, còn những loại bẫy cần đến dây thừng hay vật liệu khác thì hiện tại họ vẫn chưa đủ khả năng sản xuất.
Cuộc sống tuy tẻ nhạt nhưng đầy hy vọng cứ thế trôi qua từng ngày. Tề Nguyên cũng rất kiên nhẫn, gã cứ lặng lẽ quan sát tất cả.
Sự phát triển của một văn minh luôn có lúc thăng lúc trầm, có cao trào và cũng có vực thẳm. Với tư cách là chủ tể của văn minh này, gã sẵn lòng tĩnh tâm để chứng kiến quá trình trỗi dậy của nó.
Hơn nữa, cảnh sinh tồn và phát triển bình lặng này cũng khiến tâm cảnh của gã trở nên thư thái hơn nhiều.
Hàn triều kéo dài khoảng ba tháng.
Khoảng thời gian này là một thử thách cực đại đối với nhiều người. Ngay cả với Bạch Hạo và Hoàng Hải, đây cũng là một quá trình vô cùng gian nan, không chỉ vì thiếu hụt lương thực mà còn phải đối mặt với sự cô độc.
May mắn là Bạch Hạo và Hoàng Hải có hai người nương tựa vào nhau nên cảm giác cô đơn bớt đi phần nào. Đối với những người cầu sinh đơn độc, ba tháng này chẳng khác nào một sự hành hạ đến phát điên.
Thậm chí có những kẻ vì không dự trữ đủ thức ăn mà đã chết cóng hoặc chết đói ngay trong Nhà lá của mình.
Chỉ riêng đợt hàn triều đầu tiên này đã khiến số lượng nhân loại còn sống sót của nền văn minh này giảm xuống chỉ còn khoảng 1 tỷ người.
Gần 70 đến 80% dân số đã bỏ mạng, chỉ còn lại một nhóm tinh anh được sàng lọc ra. Những người còn sống sót, dù ít dù nhiều đều có năng lực riêng, hoặc là vận khí cực kỳ tốt.
Tề Nguyên xem xét sơ qua, những người hiện tại còn sống có thể chia thành mấy loại như sau:
Loại thứ nhất: Năng lực sinh tồn cực mạnh, vốn đã làm việc trong ngành sinh tồn, am hiểu các loại thực vật hoang dã và phương pháp săn bắn. Họ đã sớm tích lũy được lượng lớn thức ăn và xây dựng Nhà lá cực kỳ kiên cố, dễ dàng vượt qua hàn triều.
Loại thứ hai: Đã nắm rõ quy tắc nơi này, giống như Bạch Hạo và Hoàng Hải, sở hữu một kỹ năng chuyên môn để đổi lấy đủ xu cầu sinh. Có thể ban đầu họ không tích trữ nhiều thức ăn, nhưng họ có đủ xu để duy trì sự sống.
Loại thứ ba: Đã gặp gỡ những người cầu sinh khác, dựa vào việc phối hợp lẫn nhau để tồn tại. Có những người duy trì mối quan hệ hữu hảo, giúp đỡ nhau như Bạch Hạo và Hoàng Hải; nhưng cũng có những kẻ sống sót bằng cách cướp bóc tài sản và thức ăn của người khác.
Loại thứ tư: Vận khí cực tốt, tuy năng lực bản thân thiếu hụt nhưng tài nguyên thiên nhiên xung quanh lại dồi dào, nên cũng miễn cưỡng sống sót được.
Đa số mọi người đều thuộc về bốn loại này. Hoặc là may mắn, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là đầu óc linh hoạt, tóm lại phải có một điểm nổi trội thì mới tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt này.
Trong đó có không ít người, trong quá trình hàn triều này không những không tổn thất mà còn kiếm được đầy túi.
Bạch Hạo và Hoàng Hải chính là trường hợp như vậy. Trong ba tháng, tức là 90 ngày, hai người đã kiếm được hơn 150 xu cầu sinh.
Nếu bọn họ dành toàn bộ thời gian để đan gùi tre thì số xu kiếm được có lẽ còn nhiều hơn, nhưng vì cân nhắc cho tương lai nên họ đã dành thời gian làm bẫy, khiến thu nhập giảm đi đôi chút.