Chương 1581
Xây dựng hàng rào
Đăng ngày 30/08/2026
19
Để đề phòng, bọn họ đã dành không ít thời gian đào thêm mấy con mương thoát nước quanh doanh trại. Nếu chẳng may có mưa bão ập đến, nước mưa tích tụ sẽ theo mương chảy thẳng xuống con sông nhỏ phía dưới, không đến mức làm ngập úng cả khu vực cư trú.
Cùng lúc đó, trong bể chứa nước cũng đã gom được khá nhiều tôm cá. Chỉ riêng số lượng cá nhỏ đã lên tới hàng trăm con, dĩ nhiên chúng đều chỉ dài cỡ ngón tay, nhìn thì đông đúc nhưng trọng lượng thực tế chẳng đáng là bao.
Mỗi lần dùng giỏ tre đánh bắt được cá, bọn họ đều thả hết vào bể chứa, chúng thích nghi và sinh trưởng trong đó rất tốt.
Thế nhưng, mùa mưa sắp tới gần, một khi có trận mưa lớn làm mực nước dâng cao, đại đa số cá trong bể sẽ theo dòng nước thoát ra ngoài, đó sẽ là một tổn thất không nhỏ.
Vì vậy, dạo gần đây Hoàng Hải đã giảm bớt số lần ra ngoài, dồn nhiều tâm trí hơn vào việc cải tạo và quản lý doanh trại.
Thực tế, dù hắn có đi thám hiểm thì thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Khu vực bán kính 1 đến 2km quanh doanh trại đã được hắn kiểm tra kỹ lưỡng, nắm rõ mọi ngóc ngách, vốn không có nhiều tài nguyên quý giá nên cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục thăm dò.
Mỗi lần đi rừng, hắn cùng lắm chỉ thu được vài con sóc hoặc thỏ rừng, mà phần lớn là nhờ vào Bẫy đặt sẵn.
Xét thấy tình hình như vậy, hắn thấy mình không cần phải thường xuyên ra ngoài, càng không cần phí cả ngày trời để lang thang trong rừng sâu.
Hằng ngày chỉ cần đi kiểm tra các cạm bẫy một lượt, mang chiến lợi phẩm về là đủ. Thời gian còn lại, hắn có thể tập trung vào việc xây dựng doanh trại.
Để chuẩn bị cho mùa mưa, hai người bắt đầu vớt sạch tôm cá trong bể chứa lên.
Tổng cộng có bốn loại thực phẩm phổ biến gồm cá nhỏ, tép, cua và ốc. Trong đó, tép, cua và ốc không cần lưu trữ vì kích thước quá bé, chẳng có mấy thịt, nên bọn họ quyết định ăn luôn cho nóng.
Hai ngày này coi như được cải thiện bữa ăn với món mì hải sản. Ngoài ra, bọn họ cũng có thể dùng số hải sản tươi sống này để trao đổi với "thợ hái thuốc" lấy một ít Thảo dược xua đuổi côn trùng.
Nguồn nước ngọt của hai cô ta là một dòng suối nhỏ chảy ra từ khe đá trên núi, tuy chất lượng nước rất cao nhưng lại tuyệt nhiên không có tôm cá.
Do đó, trong thực đơn của hai người họ vốn không có loại thực phẩm này, tôm cá đối với họ chắc chắn là món hàng hiếm lạ.
Số cá còn lại, hai người đem xát một lớp muối ăn rồi cho vào lò sưởi để hun khói. Sau khi đã thành cá khô, chúng được gom lại và cất vào kho băng dưới lòng đất.
Dù mỗi con cá đều rất nhỏ, nhưng gom cả mấy trăm con đã hun khô lại thì số lượng cũng khá ấn tượng, chứa đầy một giỏ nhỏ. Nếu chỉ dùng làm món mặn ăn kèm thì chắc chắn sẽ dùng được trong thời gian dài.
Hơn nữa, khi ướp bọn họ cho khá nhiều muối, vừa có tác dụng bảo quản cực tốt, vừa giúp cơ thể hấp thụ thêm muối ăn trong tương lai, thật sự là một công đôi việc.
Sau đó, hai người tiếp tục công việc sửa sang doanh trại.
Hiện tại, bố cục của toàn bộ doanh trại đã được hai người quy hoạch sơ bộ. Nằm ở vị trí sâu nhất là một Nhà lá nhỏ nhắn cổ kính, bên trái là lối vào Căn cứ ngầm – nơi ở chính của họ.
Phía sau Nhà lá là một cây cổ thụ to lớn. Do trước đây không thể chặt hạ nên nó vẫn được giữ lại, tán lá rộng lớn che phủ gần như toàn bộ mái nhà.
Phía trước Nhà lá là hai Vườn rau diện tích khá lớn, chiếm một phần đáng kể diện tích doanh trại. Hiện tại, các loại cây trồng đã bắt đầu có dấu hiệu nảy mầm.
Phía trước Vườn rau vẫn còn một khoảng đất trống, ở đó cũng có một cây đại thụ khác không thể đốn hạ, giờ đây được giữ lại như một vật trang trí cho không gian sống.
Xung quanh gốc cây này, hai người dự định sẽ chăn nuôi một số loài động vật, chỉ là đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy vật nuôi nào phù hợp.
Bên phải Nhà lá có một con đường nhỏ không mấy rộng rãi, độ dốc khá cao, dẫn thẳng xuống con sông nhỏ bên dưới.
Đó là toàn bộ cách bài trí của doanh trại, nhìn chung đã rất hợp lý và mang đậm hơi thở cuộc sống, nhưng hai người vẫn muốn chỉnh đốn thêm một chút.
Đầu tiên là về vấn đề bao quanh, họ dự định dựng một vòng hàng rào quanh toàn bộ doanh trại.
Bởi lẽ bao quanh khu vực này là vách đá dựng đứng 90 độ, nơi cao nhất cách mặt đất phía dưới tới mười mấy mét, nếu sơ ý trượt chân sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Vì vậy, việc dựng hàng rào để quây kín khu vực này là vô cùng cần thiết, cũng coi như là đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.
Tuy nhiên, nên dùng hàng rào tre hay hàng rào đá lại là vấn đề khiến hai người phải cân nhắc.
Nếu dùng tre, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí nếu làm nhanh thì chỉ mất nửa ngày là xong. Thế nhưng nhược điểm lại rất rõ ràng: hàng rào tre chịu lực kém, lại dễ bị mục nát theo thời gian.
Hàng rào đá thì ưu điểm là chắc chắn, bền bỉ và độ an toàn cao hơn hẳn, có thể sử dụng lâu dài.
Nhược điểm duy nhất là quá trình thi công quá rắc rối, tốn rất nhiều sức lực để khuân vác những tảng đá lớn từ nơi khác về chồng lên nhau, trong lúc xây còn cần dùng đến đất sét, đây không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.
Sau khi suy tính kỹ lưỡng, hai người quyết định kết hợp cả hàng rào tre và hàng rào đá. Một mặt là để giảm bớt khối lượng công việc, mặt khác còn có một tính toán quan trọng khác.
Đó là nếu xây toàn bộ bằng đá, khả năng thoát nước của doanh trại có thể bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chừa lại một phần hàng rào bằng tre, nước mưa sẽ dễ dàng thoát ra ngoài hơn.
Sự kết hợp này giúp tận dụng ưu điểm của cả hai loại vật liệu, khiến hệ thống phòng hộ của doanh trại trở nên hợp lý hơn.
Tiếp đó, hai người bắt tay vào thực hiện công trình đồ sộ này. Họ phải mất khoảng 5 ngày mới tạm thời xây xong phần hàng rào đá.
Phần hàng rào tre còn lại thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần điền vào những khoảng trống chưa có đá, mất vài tiếng đồng hồ là hoàn tất.
Toàn bộ doanh trại giờ đây đã được quây kín, cảm giác an toàn tăng lên rõ rệt.
Sau đó, nhận thấy mặt đất trong doanh trại đều là đất bùn, mùa đông thì không sao nhưng nếu sang xuân hè, mưa nhiều sẽ khiến lối đi trở nên lầy lội.
Thế là hai người tận dụng số đá tấm còn dư lại để lát quanh khu vực Nhà lá.
Đá lớn đặt ở dưới, lớp trên rải sỏi nhỏ san phẳng, tạo thành một con đường sỏi sạch sẽ, giúp không gian quanh doanh trại trông tươm tất hơn hẳn.
Làm xong những việc này, những gì họ có thể chuẩn bị cho hai mùa xuân hè cũng chỉ đến thế. Dù sao họ cũng chưa từng trải qua nên không rõ sẽ gặp phải những nguy hiểm cụ thể nào, sự chuẩn bị chung quy vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi.