Chương 1580

Thu thập trên diện rộng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dù đã có thức ăn, nhưng quá trình nuôi dưỡng lũ chó nhỏ vẫn cực kỳ rắc rối. Ở độ tuổi này, chúng chưa biết tự ăn, hai người phải dùng đũa nhúng vào nước cơm, đưa sát tận miệng để chúng có thể liếm láp và nuốt xuống. Nhìn chung, lũ nhỏ vẫn còn sức ăn là dấu hiệu tốt. Chỉ cần không để chúng chết đói, vượt qua được mấy ngày khó khăn nhất này thì về sau chắc chắn sẽ ổn định. Vì vậy, trong những ngày này, Bạch Hạo và Hoàng Hải lại có thêm một nhiệm vụ hoàn toàn mới: chăm sóc chó con. Họ gần như dành trọn sự kiên nhẫn và tình yêu thương cho nó. Trong môi trường hoang dã khắc nghiệt mà sở hữu được một con thú cưng tuyệt đối là niềm vui bất ngờ, nên cả hai đều không dám lơ là, dốc hết tâm sức để nuôi nấng. Công việc những ngày qua dần đi vào quỹ đạo cũ. Bạch Hạo ở lại doanh trại chịu trách nhiệm các việc nội vụ: tưới tiêu cây trồng, trông coi bể chứa nước, chăm sóc chó nhỏ, đan giỏ tre và chế tạo bẫy, đồng thời nghiên cứu thêm kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và săn bắn. Hoàng Hải vẫn đảm nhận việc bên ngoài, phụ trách thám hiểm khu vực xung quanh, thu thập thực phẩm và săn giết dã thú. Ngoài ra, công việc thu thập nhựa thông từ nay về sau cũng được giao cho Hoàng Hải. Ngay ngày hôm sau, cậu ta lập tức lên đường tới rừng thông, mang theo một lượng lớn ống tre. Theo phương pháp Bạch Hạo đã dạy, cậu ta rạch một đường trên thân cây rồi đặt ống tre vào để hứng nhựa thông. Đối với loại tài nguyên cực kỳ quý giá này, hai người đã đặc biệt tiến hành khảo sát và đếm kỹ số lượng cây. Kết quả xác định nơi đây có tổng cộng 64 cây thông. Vì vậy, Hoàng Hải đã mang theo đúng 64 ống tre, mỗi cây treo một ống để bắt đầu thu thập. Thực tế, họ có thể treo cùng lúc vài ống, thậm chí hàng chục ống trên một cây lớn. Nhưng Bạch Hạo không chắc liệu hành động này có gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây hay không, nên không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ duy trì mức mỗi cây một ống. Số lượng tuy có ít một chút, nhưng mọi thứ phải ưu tiên phát triển bền vững. Nếu làm hỏng cây khiến chúng không thể sinh trưởng và phồn diễn được nữa, đó mới thực sự là rắc rối lớn. Dự tính cứ cách ba ngày, họ sẽ tới rừng thông một lần để thu gom toàn bộ nhựa trong các ống tre mang về làm nến. Theo tính toán của hai người, với 64 cây thông, sau ba ngày có thể thu được khoảng 7 ống nhựa thông. Trừ đi hao hụt, họ sẽ sản xuất được 6 cây nến, tương đương với 18 xu cầu sinh. Chia trung bình mỗi ngày thu về 6 xu cầu sinh. Khoản thu nhập này giúp túi tiền của hai người tăng lên đáng kể, đủ để cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống. Kể từ sau đợt hàn triều, sự phát triển của cả hai quả thực đang lên như diều gặp gió, không ngừng mở rộng, không ngừng tiến bộ, đạt tới một tầm cao mới. Ngay cả trong số tất cả những người cầu sinh, họ chắc chắn cũng thuộc nhóm dẫn đầu. Tề Nguyên thực ra cũng đã quan sát, nếu xét theo mức độ sinh hoạt, bọn họ đã vượt xa đại đa số mọi người. Hơn nữa, làm sao để đánh giá sự phát triển của một người cầu sinh? Điểm quan trọng nhất chính là nhìn vào tổng lượng xu cầu sinh của họ. Nghĩa là quy đổi toàn bộ tài nguyên đang sở hữu sang xu cầu sinh, đó chính là giá trị tài sản, đại diện cho thực lực cá nhân. Nếu tính theo cách này, giá trị tài sản của Bạch Hạo và Hoàng Hải sẽ cực kỳ cao. Bởi vì ngoài nến, họ còn có rất nhiều công cụ bằng tre, cùng một lượng lớn thức ăn dự trữ trong kho băng dưới lòng đất, tuyệt đối là những phú hào trong trò chơi hiện tại. Điều này cũng thể hiện tầm quan trọng của việc phối hợp hai người. Nếu chỉ có một mình, rất nhiều việc sẽ rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Ví dụ, người cầu sinh cần ra ngoài thám hiểm, nhưng đồng thời cũng cần có người trông coi doanh trại. Nếu chỉ đơn độc một mình, rất khó để vẹn toàn cả đôi đường. Đã có không ít người cầu sinh khi ra ngoài săn bắn thì bị dã thú ghé thăm doanh trại, khiến toàn bộ thức ăn vất vả tích trữ bị tha đi mất, thậm chí cây trồng cũng bị phá hủy sạch sành sanh. Gặp chuyện như vậy thì biết kêu ai? Dù sao họ cũng không thể cứ ru rú trong nhà lá cả đời mà không bước chân ra ngoài được. Nhưng hai người thì thuận tiện hơn nhiều, một người lo bên trong, một người lo bên ngoài, phân công hợp tác rõ ràng khiến tốc độ phát triển tổng thể tăng vọt. Gần đây, liên lạc giữa họ và những nữ tử cầu sinh cũng ngày càng nhiều, các hoạt động giao thương diễn ra thường xuyên hơn. Tuy nhiên, dù đã quen biết một thời gian dài nhưng họ vẫn chưa biết tên thật của hai cô gái kia, nên thường gọi trực tiếp là "thợ hái thuốc". Bởi vì hai cô gái đó phần lớn thời gian đều ở ngoài rừng thu thập thảo dược, đó là sinh kế của họ. Có vẻ như những gói thuốc do họ bào chế có giá trị không nhỏ, đổi được khá nhiều xu cầu sinh. Khi Hoàng Hải đi săn hoặc thu thập ở bên ngoài cũng thường xuyên bắt gặp các "thợ hái thuốc". Có lúc là người phụ nữ lớn tuổi, có lúc là cô gái trẻ hơn, vì cả hai đều tinh thông dược lý nên thay phiên nhau ra ngoài hái thuốc. Bình thường gặp mặt, tuy không quá thân thiết nhưng họ đều chào hỏi hoặc giúp đỡ nhau vài việc nhỏ. Cứ như vậy, đôi bên dần trở nên quen thuộc, số lần hợp tác cũng tăng lên. Chẳng hạn như gần đây, Bạch Hạo đã bán cho họ một cây nến để đổi lấy vài gói thuốc và một số thảo dược hái từ rừng sâu. Thảo dược không chỉ dùng để chữa bệnh, nhiều loại còn giúp tăng cường thể chất, sau khi nấu chín ăn vào rất có lợi cho cơ thể. Lần này hai người mua dược liệu chủ yếu là để xua đuổi côn trùng và muỗi. Loại dược liệu này vốn có mùi kích thích, hiệu quả đuổi côn trùng rất mạnh. Sau khi được hai cô gái phơi khô, nếu đốt trực tiếp thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Còn thảo dược tươi khi nấu nước dùng để tắm hoặc lau người cũng có thể ngăn ngừa muỗi đốt hiệu quả. Hiện tại hàn triều đã qua, thời tiết đang ấm dần lên, dẫn đến các loại rắn rết, sâu bọ xung quanh doanh trại xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt là muỗi, cứ đến đêm là vo ve bên tai khiến người ta không sao phòng bị được. Vì vậy, việc mua thảo dược là vô cùng cần thiết. Hai người mua loại đã phơi khô, nghiền thành bột rồi rắc thành một đường dài, châm lửa đốt để đuổi muỗi. Đặt trong nhà lá, thuốc tỏa ra mùi hương thanh nhẹ, giúp lượng muỗi giảm hẳn. Nhờ có loại cỏ này mà chất lượng giấc ngủ buổi đêm của hai người được nâng cao rõ rệt. Những thay đổi trong thời gian này cũng khiến họ hiểu ra rằng, thế giới này cũng có sự luân chuyển bốn mùa xuân hạ thu đông. Sau hàn triều sẽ là mùa xuân và mùa hè. Họ cần phải chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới. Những trận bão lớn vào mùa xuân, nạn hạn hán vào mùa hè, cùng các loại thiên tai và nguy hiểm có thể phát sinh, tất cả đều cần được phòng ngừa kịp thời.