Chương 1579
Chú chó nhỏ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trong số rất nhiều con người còn sống sót, suy cho cùng vẫn sẽ có những kẻ dũng cảm dấn thân khám phá. Họ chính là những người có khả năng duy trì nòi giống và phát triển đến cuối cùng nhất.
...
Khi màn đêm gần buông xuống, sau khi đã thu xếp xong xuôi các việc ở Nhà lá, Bạch Hạo lấy nhựa thông ra, bỏ vào nồi sắt bắt đầu đun sôi.
Quá trình làm nến thực ra chẳng hề phức tạp, chỉ cần đun nhựa thông đến khi sôi trào, thành một loại dịch thể sền sệt, sau đó rót vào khuôn đúc là xong. Chỉ cần khống chế được hỏa hầu thì sẽ không có gì bất trắc xảy ra.
Vì vậy không mất quá nhiều thời gian, Bạch Hạo đã nấu xong phần dịch thể đó rồi rót vào trong các ống tre.
Trong lúc chờ nhựa thông nguội đi và đông đặc lại, hắn xé một dải vải cotton cực mảnh từ bộ quần áo cũ để làm tim nến, thả vào ống tre, chỉ để lộ một đầu ra ngoài.
Tất cả số nhựa thông cộng lại làm được gần một cây rưỡi nến. Có điều đây cũng được coi là loại nến có kích thước khá lớn, bởi ống tre có đường kính gần 3cm, sâu khoảng 10cm, đây vốn dĩ là loại ống nhỏ nhất mà hắn đã chọn lọc.
Dù sao cũng là tự mình sử dụng, nến to một chút cũng chẳng sao.
Làm xong, hắn trực tiếp đặt nến ở bậu cửa sổ để hóng gió cho mau khô và đông kết.
Đến sáng ngày hôm sau, nến đã hoàn toàn ngưng tụ thành khối chất rắn màu trắng vàng, lại còn tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Bạch Hạo thử châm lửa, chỉ thấy một đốm lửa nhỏ xuất hiện trước mắt, tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, khẽ lay động trong không khí, mang theo hơi thở ấm áp và bình yên.
"Thành công rồi!"
Gương mặt Bạch Hạo lộ rõ vẻ vui mừng. Đây tuyệt đối là một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy văn minh, bởi nến chính là sản phẩm của nền văn minh.
Ít nhất ở thời kỳ nguyên thủy, người ta chỉ có thể dùng đống lửa để lấy sáng, nhưng giờ đây thông qua những kiến thức con người sở hữu, hắn đã tạo ra được một loại sản phẩm khác của thời đại văn minh.
Cả hai cũng đưa nến vào Cửa hàng cầu sinh để kiểm tra giá trị. Kết quả vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ, một ống nến có thể trực tiếp đổi lấy 3 xu cầu sinh.
Có lẽ nhìn từ bề ngoài, một cây nến giá 3 xu cầu sinh, một cái giỏ tre giá 2 xu cầu sinh, cả hai chỉ chênh lệch đúng 1 xu. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa hai thứ này là cực kỳ lớn.
Bởi vì giỏ tre là thứ thực sự cần dùng tay đan lát, tiêu tốn ròng rã hai ngày trời và hao tổn rất nhiều tâm sức của hai người, nên 2 xu cầu sinh đó là tiền mồ hôi nước mắt.
Nhưng nến thì hoàn toàn khác. Công việc cần làm từ đầu đến cuối thực ra rất đơn giản: chỉ cần rạch một đường trên cây thông, buộc ống tre để thu thập nhựa, sau đó mang về đun sôi là thành nến. Nếu không tính thời gian chờ đợi ở giữa, cả quá trình có lẽ chỉ mất khoảng 30 phút.
Cho nên, 3 xu cầu sinh này kiếm được rất dễ dàng, thuộc loại kiếm tiền thuần túy dựa vào kỹ thuật.
Và còn một điểm rất quan trọng nữa, đừng nhìn thấy sau ba ngày mới tích góp được bấy nhiêu nhựa thông mà nghĩ là ít ỏi hay khó kiếm. Đó là vì lần đầu thu thập nên Bạch Hạo chỉ mang theo hơn mười cái ống tre, nhưng nếu trên tất cả các cây thông đều buộc một cái ống để hứng nhựa, thì số lượng sẽ tăng vọt ngay lập tức!
Vì vậy, đây là một công việc cực kỳ hái ra tiền, có thể cung cấp rất nhiều xu cầu sinh cho hai người mà không cần tốn quá nhiều sức lực.
Hơn nữa trong tương lai, khi giao dịch với những người cầu sinh khác, giá trị của nến cũng rất cao, hoàn toàn có thể trở thành một loại hàng hóa quan trọng để bán ra.
Hai người đã có thể hình dung, cuộc sống sinh tồn sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.
Tuy nhiên, vận may ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Khi mở Cửa hàng cầu sinh để xem giá nến, hai người cũng tiện tay sử dụng quyền mua hàng ngẫu nhiên của ngày hôm nay.
Rất nhanh, ba món hàng ngẫu nhiên xuất hiện, trong đó có một món khiến cả hai vô cùng phấn khích và bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên mua hay không.
Phẩm chất của ba món hàng lần này đều được coi là rất tốt:
【 Cá khô * 8 xu cầu sinh, Chó nhỏ * 20 xu cầu sinh, Muối 1000g * 5 xu cầu sinh. 】
Trong đó, hai cân muối chỉ cần 5 xu cầu sinh, điều này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hai người trực tiếp mua ngay. Những nhu yếu phẩm sinh hoạt thế này, lại còn có giá thấp hơn nhiều so với cửa hàng thông thường, không mua đúng là kẻ ngốc.
Hơn nữa, nếu có được lượng lớn muối ăn, họ có thể dùng để muối thực phẩm, giúp đảm bảo thức ăn không bị hư hỏng ở mức độ cao hơn. Với lượng muối dự trữ hiện tại, xác suất cao là họ không thể tiến hành muối đồ ăn được.
Thứ khiến hai người phải đắn đo chính là chú chó nhỏ lại xuất hiện lần nữa, liệu có nên mua không?
Trong môi trường hoang dã, một con chó săn được nuôi từ nhỏ có ý nghĩa và giá trị vô cùng quan trọng.
Đầu tiên là có thể trông nhà giữ cửa, sẽ không xảy ra chuyện dã thú đến gần Nhà lá mà vẫn chưa bị phát hiện. Ít nhất nó có thể canh gác bên cạnh nơi ở, đảm bảo hai người có thể phòng ngừa nguy hiểm vào ban đêm.
Thứ hai, dù là Vườn rau hay bể chứa nước, bình thường cũng hay bị chim chóc và dã thú quấy nhiễu, nuôi một con chó cũng có thể giúp xua đuổi chúng.
Cuối cùng còn một điểm cực kỳ quan trọng, con người sinh tồn ngoài hoang dã vẫn có những khó khăn nhất định, nhưng loài chó ở ngoài tự nhiên lại sở hữu khả năng săn mồi không hề yếu, có thể hỗ trợ săn bắn.
Một sự tồn tại vừa có thể giữ nhà, vừa có thể ra ngoài săn bắn như vậy, giá trị thậm chí không thua kém gì một người cầu sinh, hơn nữa loài chó này gần như trung thành tuyệt đối, chắc chắn là trợ thủ tốt nhất.
Thậm chí gạt bỏ những lợi ích đó sang một bên, chỉ riêng việc nó mang lại tâm trạng vui vẻ cho họ cũng đã rất tuyệt rồi.
Xét thấy nguồn vốn hiện giờ cũng khá dư dả, sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng hai người vẫn cắn răng chi ra 20 xu cầu sinh để mua chú chó nhỏ này về.
Thế nhưng khi nhìn thấy chú chó, mặt hai người lập tức biến sắc.
Đây lại là một con chó con chưa mở mắt!
Họ biết đó là một chú chó nhỏ, nhưng con chó này thậm chí còn chưa mở mắt! Nó thuộc loại chó con mới sinh được một hai ngày, hiện tại dường như vẫn còn đang bú sữa, ngay cả lông cũng còn ướt nhẹp.
Hai người không dám chần chừ, vội vàng bế nó lên đưa vào trong nhà, đốt lò sưởi, sau đó dùng giỏ tre làm một cái ổ bên cạnh lò sưởi rồi đặt chú chó vào.
Nhìn chú chó nhỏ giống như đứa trẻ sơ sinh, hai người nhất thời cũng thấy khó xử.
Cái thứ này vẫn còn đang uống sữa, hai người bọn họ nên cho nó ăn cái gì đây?
Nếu không được chăm sóc tốt, biết đâu cái thứ nhỏ bé này vài ngày nữa là "ngỏm", 20 xu cầu sinh coi như đổ sông đổ biển.
Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại trong cả Nhà lá, thức ăn có thể dùng để nuôi chó con không có nhiều, chỉ có món súp bột mì.
Có điều con chó nhỏ này không ăn được bột cục, chỉ có thể uống nước súp, nhưng dù sao trong súp vẫn có chút dinh dưỡng, cứ ăn vài ngày cho qua giai đoạn này là được, chắc cũng không đến mức ăn chết được đâu.
Thế là, hai người lập tức nấu một ít súp bột mì, cố gắng nghiền nát Tinh bột hết mức có thể để tạo thành loại súp sền sệt loãng, như vậy chó con ăn vào sẽ thuận tiện hơn một chút.