Chương 1588

Trở về Mẫu Tinh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cái ao cá nhỏ trước kia giờ đã được mở rộng lên đến 25 mét vuông. Dù trong ao nuôi khá nhiều loại cá, nhưng do trong doanh trại có một người cầu sinh từng học về ngành nuôi trồng thủy sản nên việc chăn nuôi ở đây phát triển rất ổn định. Tuy nhiên, vì môi trường nguyên thủy vẫn còn nhiều hạn chế, việc nuôi trồng thủy sản cũng chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, không mở rộng quy mô quá lớn, chỉ cần đủ ăn là được. Những khu vực này chính là phần quan trọng nhất của doanh trại, là nguồn tài nguyên giúp tất cả người cầu sinh duy trì sự sống. Thế nhưng, đối với Bạch Hạo — người có địa vị cao nhất và nắm quyền điều hành cả doanh trại, trồng trọt hay chăn nuôi đều không phải là thứ quan trọng nhất. Ngược lại, có những vật phẩm khác với giá trị vượt xa trí tưởng tượng, luôn được hắn giữ kín như một bí mật của riêng mình. Đó chính là hai cây ăn quả! Hai cái cây có khả năng kết ra những loại quả chứa đựng linh khí! Một trong số đó là cây linh quả mà Hoàng Duyệt từng phát hiện, được gọi là Linh Đào. Mỗi năm cây kết được khoảng 40 đến 50 quả, số lượng này được coi là rất lớn. Chỉ cần ăn chừng 6 đến 7 quả, người ta có thể cảm nhận rõ rệt thể chất đang tăng tiến, sức khỏe cải thiện đáng kể, và nhiều loại bệnh tật cũng theo đó mà biến mất. Lượng linh khí bên trong mỗi quả Linh Đào tuy không nhiều, nhưng nếu ăn đủ số lượng thì tác dụng cải tạo cơ thể lại cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, cũng chính vì hàm lượng linh khí vừa phải nên việc ăn trực tiếp không gây hại cho cơ thể. Nếu đột ngột nạp vào những loại thực phẩm có linh khí quá cao, cơ thể người bình thường rất dễ gặp phản ứng phụ hoặc khó chịu. Cây còn lại được Bạch Hạo gọi là Chu Quả. Đây là một cái cây rất nhỏ, chỉ cao chừng nửa mét. Cứ mỗi độ hè về, cây lại kết ra từng hạt quả nhỏ màu đỏ chỉ bằng móng tay, số lượng cũng không nhiều. Thậm chí, tổng trọng lượng của toàn bộ số Chu Quả cộng lại cũng không bằng một quả Linh Đào. Tương ứng với kích thước nhỏ bé đó, hàm lượng linh khí trong Chu Quả lại đậm đặc hơn nhiều. Nếu ăn trực tiếp, người dùng sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ, tiêu chảy, thậm chí là sốt cao. Bởi lẽ, cơ thể người bình thường không thể chịu đựng nổi luồng linh khí cường độ mạnh như vậy. Nhưng nếu đã ăn Linh Đào để tăng cường tố chất cơ thể trước, sau đó mới dùng đến Chu Quả, thì mức độ thăng tiến sức mạnh sẽ còn lớn hơn nữa. Cho đến nay, hai loại thực vật này chủ yếu nằm trong tay Bạch Hạo và Hoàng Hải. Cũng nhờ sử dụng chúng mà dù nhóm người cầu sinh đã phát triển lớn mạnh, hai người họ vẫn giữ vững vị trí lãnh đạo. Mọi người có thể duy trì hòa bình lâu dài là bởi vì hai người họ sở hữu thực lực đủ mạnh để trấn áp tất cả. Bản thân Bạch Hạo và Hoàng Hải cũng có sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới trò chơi bí ẩn này. Họ biết rõ đây tuyệt đối không phải là một trò chơi bình thường, cũng không phải là một cuộc sinh tồn thuần túy. Nơi này tồn tại sức mạnh Siêu Phàm và một hệ thống vượt xa trí tưởng tượng, bởi sự thăng tiến về thực lực và tố chất cơ thể của họ là những thay đổi hoàn toàn có thật. Thậm chí, giữa vùng hoang dã nguyên thủy này, họ từng phát hiện ra những khu vực cực kỳ nguy hiểm và chạm trán với những dã thú đáng sợ đến tột độ. Ví dụ, một người cầu sinh trung niên từng kể rằng ở khu vực cách phía bắc 30km có một loại cây tương tự như Linh Đào. Bạch Hạo và Hoàng Hải đã lập tức lên đường tìm kiếm ngay trong đêm. Kết quả, họ phát hiện một con Bạch Hổ to lớn dị thường đang canh giữ bên cạnh một đại thụ trĩu quả. Tự thấy thực lực không bằng con Bạch Hổ đó, cả hai đành phải rút lui. Sau đó, khi thám hiểm về phía đông, họ lại bắt gặp một khu rừng nguy hiểm. Không gian bên trong tối tăm, áp bách, lại có linh khí lượn lờ bao quanh, mang đến cảm giác rợn người. Họ lập tức hiểu ra đây không phải chốn tầm thường mà là một khu vực có linh khí và tiềm ẩn những mối nguy siêu nhiên. Vì vậy, họ đã liệt nơi này vào danh sách cấm địa, không bao giờ bén mảng tới nữa. Chính nhờ những phát hiện này, họ mới nhận thức được thế giới này không hề đơn giản, từ đó nỗ lực thám hiểm và tìm cách nâng cao thực lực bản thân. Tề Nguyên ước tính, người mạnh nhất trong nhóm hiện tại là Bạch Hạo. Hắn đã tiêu thụ lượng quả nhiều nhất, lại thường xuyên dành thời gian rèn luyện, sức mạnh hiện tại đủ để tay không đánh bại nhiều dã thú. Hơn nữa, hắn gần như không bao giờ đổ bệnh, khả năng chịu nóng lạnh đều tăng vọt, sức mạnh cơ bắp vô cùng kinh người. Cứ theo đà này, hắn sẽ trở thành lớp người đầu tiên tu luyện linh khí, đồng thời là người dẫn dắt sự phát triển của nền văn minh này, một nhân vật vô cùng quan trọng. Những nhóm người cầu sinh như họ thực tế xuất hiện rất nhiều trong trò chơi. Chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân thì rất khó để sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Vì vậy, đa số mọi người đều liên kết lại, hợp tác cùng sinh tồn, quân số thường duy trì từ 5 đến 10 người để cùng phát triển một doanh trại. Thậm chí giữa các doanh trại khác nhau cũng có sự hợp tác, trao đổi những vật tư còn thiếu để ổn định cuộc sống. Trong những năm tiếp theo, tỷ lệ tử vong của người cầu sinh giảm dần. So với năm đầu tiên khi hàn triều ập đến, giờ đây tỷ lệ này gần như bằng không. Mọi người đã tích lũy đủ kinh nghiệm để thích nghi hoàn toàn với môi trường sống nguyên thủy. Ngoại trừ một vài trường hợp hy hữu, đa số đều sống rất tốt. Lúc này, Tề Nguyên cũng bắt đầu giảm bớt thời gian quan sát, bởi sự phát triển đã đi vào quỹ đạo bình ổn, không còn nhiều biến cố lớn. Chỉ cần cứ thế tiến bước, khoảng hai ba mươi năm nữa, những nhóm người cầu sinh này sẽ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, khi đặt chân lên hành tinh nguyên thủy kia chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Việc cần làm hiện tại chỉ là yên tâm chờ đợi. Vừa hay trong thời gian này, phía Mẫu Tinh cũng có một số tin tức truyền đến, hắn cần phải trở về xem xét tình hình. Việc bồi dưỡng những nền văn minh mới này đã tiêu tốn của hắn hơn trăm năm. Suốt thời gian đó hắn luôn ở bên ngoài, chưa từng trở về Mẫu Tinh, giờ là lúc cần về để quán xuyến mọi việc. Dù sao, Mẫu Tinh mới là nền tảng của tất cả, là cơ sở quan trọng nhất, là gốc rễ của văn minh và cũng là gốc rễ của vị Chủ Tể như hắn. Tạm gác lại việc bồi dưỡng văn minh, Tề Nguyên quay trở về văn minh Mẫu Tinh. Văn minh Mẫu Tinh hiện nay không tiếp tục mở rộng diện tích, vẫn duy trì phạm vi 7 năm ánh sáng, nhưng trong phạm vi này, trình độ phát triển đã đạt đến mức cực kỳ cao. Nếu nhìn từ vũ trụ vào, sẽ thấy nơi đây tinh hà rực rỡ, sở hữu hệ thống truyền tống không gian phức tạp. Vô số tàu hỏa vũ trụ kết nối các hành tinh và khu vực, đại đa số các hành tinh đều đã được khai thác vô cùng hiện đại. Đặc biệt là về dân số, tổng số người của văn minh Mẫu Tinh đã rất khó để thống kê chính xác vì con số quá khổng lồ. Theo tính toán sơ bộ, toàn bộ văn minh Mẫu Tinh đã có hơn 10 nghìn tỷ dân, còn con số cụ thể là bao nhiêu thì ngay cả vị Chủ Tể như hắn cũng không nắm rõ hết được.
Trở về Mẫu Tinh — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ