Chương 1589

Những thay đổi qua năm tháng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trước kia, tuy rằng số lượng hành tinh chiếm đóng cũng rất nhiều, nhưng trên mỗi hành tinh chỉ có chừng vài ngàn người, hoặc cùng lắm là dân số hàng trăm triệu. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều hành tinh đã tiến tới trạng thái bão hòa, dân số đạt tới con số hàng chục tỷ. Mà toàn bộ hành tinh thuộc loại văn minh lại nhiều biết bao nhiêu? Chẳng dám nói là vài triệu, nhưng vài chục vạn hành tinh thì chắc chắn là có, bởi vậy số lượng nhân loại tự nhiên cực kỳ đông đảo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trình độ phát triển của văn minh đang ở mức cực cao, luôn trong trạng thái thăng tiến, phát triển phồn vinh thịnh vượng, Tề Nguyên cũng rất vui lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đồng thời, theo đà phát triển không ngừng, Mẫu Tinh với lịch sử gần 3000 năm, sự phân hóa giữa các chủng tộc và thế lực bên trong cũng ngày càng rõ rệt. Chính vì thực lực tổng thể thăng tiến rất lớn, nên nhiều thế lực lớn trước kia sẽ dần chuyển hóa thành một số thế lực nhỏ, dù vậy, ngay cả những thế lực nhỏ này vẫn là những tồn tại cực kỳ cường hãn và khổng lồ. Lấy ví dụ như Ba Ngàn Tinh Vực, đối với văn minh Mẫu Tinh thời kỳ còn yếu ớt, Ba Ngàn Tinh Vực chỉ được coi là một thế lực, một thế lực tương đối mạnh mẽ và có dân số đông đúc. Nhưng xét ở thời điểm hiện tại, nếu nói cả Ba Ngàn Tinh Vực là một thế lực thì thật sự có chút không hợp lý. Bây giờ chỉ cần lấy ra một Đại thành bất kỳ cũng đã to lớn hơn toàn bộ Ba Ngàn Tinh Vực năm xưa rất nhiều, huống chi là cấp bậc cao hơn như Cự thành và Vực thành. Hiện nay, Ba Ngàn Tinh Vực phần lớn thời gian được dùng như một địa danh, đại diện cho phía đông của toàn bộ văn minh Mẫu Tinh, bên trong bao hàm số lượng khổng lồ các phương thế lực, giữa bọn họ tuy cũng có liên kết và hợp tác, nhưng đa số trường hợp vẫn là mạnh ai nấy quản. Hơn nữa, thông thường bọn họ sẽ phân chia theo Vực thành. Tề Nguyên cũng tìm hiểu được rằng, hiện tại nhiều khi người ta không còn gọi là Vực thành nữa, mà gọi thẳng là "Vực". "Thiên Vân Vực thành" nguyên bản, giờ đây được gọi là Thiên Vân Vực, mà trong Thiên Vân Vực lại bao gồm rất nhiều thành phố và thế lực khác. Thiên Vân Vực cũng chỉ là một trong 36 tòa Vực thành của Ba Ngàn Tinh Vực hiện nay, có thể thấy toàn bộ Ba Ngàn Tinh Vực đã trở nên khổng lồ đến mức nào. Nhìn thấy một Ba Ngàn Tinh Vực hoàn toàn thay đổi, Tề Nguyên thực sự có chút lúng túng, bởi vì nơi này quá rộng lớn, hắn thậm chí chẳng biết nên đi đâu. Hơn nữa, trước đây hắn từng mua rất nhiều sản nghiệp tại Ba Ngàn Tinh Vực, giờ cũng không rõ những sản nghiệp đó đã đi đâu về đâu, chắc hẳn đều giao cho An Trường Lâm và Chung Mạch Vận phụ trách, chỉ là vị đại lão bản như hắn không nắm rõ tình hình mà thôi. Hắn cũng có thể thấy được, hiện tại thực lực của toàn bộ Ba Ngàn Tinh Vực đang không ngừng thăng tiến và tăng trưởng, đã đạt tới một tầng thứ rất cao. Có lẽ, để xuất hiện một vị cường giả cấp Vương không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần cơ số dân số đủ lớn, cuối cùng vẫn sẽ có những nhân vật thiên tài kiệt xuất bước ra, trở thành nhóm người mạnh mẽ nhất trong một thời đại. Nhóm người này có thể vượt qua tiền nhân, đạt tới cấp Vương với tốc độ nhanh hơn, thậm chí là cấp Vương Hậu kỳ và cấp Vương Đỉnh phong. Hiện nay, số lượng cấp Vương ở Ba Ngàn Tinh Vực vô cùng đông đảo, một phần nguyên nhân là vì bản thân Mẫu Tinh sở hữu nhiều Quyền Bính hơn. Mặt khác, cũng là vì Ba Ngàn Tinh Vực thường xuyên ra ngoài văn minh để thăm dò, cũng tìm được không ít Quyền Bính, từ đó tự mình bồi dưỡng ra một số cường giả cấp Vương. Thậm chí, Tề Nguyên còn nhìn thấy trong Ba Ngàn Tinh Vực có vài tồn tại cấp Vương Đỉnh phong, mà đều là những người hắn không hề quen biết. Điều này đủ để chứng minh, những người này xuất hiện và trỗi dậy trong vòng một hai ngàn năm gần đây, tuyệt đối tính là người mới, có thể thăng tiến đến thực lực mạnh mẽ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, chứng tỏ thiên phú của họ cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không chủ động gặp mặt bọn họ, đối với Mẫu Tinh hiện nay mà nói, cấp Vương đã không còn là trọng điểm. Bán bộ Chủ Tể và Chủ Tể thực thụ mới là nhân vật chính của thời đại này, mới là những tồn tại mạnh mẽ nhất. Thế nhưng ở Ba Ngàn Tinh Vực, Tề Nguyên không nhìn thấy bất kỳ vị cường giả cấp bán bộ Chủ Tể nào. Sau đó, hắn lại kiểm tra tình hình của Bắc Đẩu đại lục. Tình hình ở đây cũng tương tự, đã xảy ra biến hóa rất lớn, quy mô mở rộng thêm rất nhiều. Thời kỳ đầu, do số lượng người và thế lực còn ít, nên tất cả các thế lực đều tập trung tại Bắc Đẩu đại lục. Nhưng hiện tại, Bắc Đẩu đại lục chỉ đóng vai trò là lõi của các phương thế lực, toàn bộ các thế lực bao hàm trong Bắc Đẩu đại lục đã bao phủ cả một vùng tinh không rộng lớn, các hành tinh và đại lục xung quanh dày đặc, hình thành nên một "Vòng tròn thế lực Bắc Đẩu đại lục" càng thêm khổng lồ. Nơi này liên tục có thế lực trỗi dậy, cũng không ngừng có thế lực suy tàn, nhưng Tề Nguyên thấy Hải Thần cung vẫn còn tồn tại. Thế lực đỉnh cấp đã truyền thừa hơn hai ngàn năm này, ngay cả trong toàn bộ văn minh Mẫu Tinh đều có danh tiếng lẫy lừng, nó đã chứng kiến sự ra đời và trỗi dậy của Bắc Đẩu đại lục, thực sự là một hóa thạch sống. Thậm chí, bản thân nó còn theo chân Tề Nguyên, đi từ Đại lục sương mù nguyên bản cho đến tận bây giờ, chỉ là trải qua vô số lần lột xác, nhóm người nắm quyền hiện tại đã không còn giống với nhóm người năm xưa nữa. Hải Thần cung hiện nay không còn là một thế lực ngoài sáng, mà là một siêu thế lực ẩn thế! Bọn họ ẩn mình trong một tiểu thế giới, âm thầm khống chế một số thế lực ngoài sáng, nhưng đã rất ít khi tham gia vào các tranh chấp của thế giới bề mặt, mà đóng vai trò như một con cá kình khổng lồ ẩn giấu, lặng lẽ quan sát sự phát triển của toàn bộ Bắc Đẩu đại lục. Hơn nữa, trong Hải Thần cung có không ít cường giả cấp Vương Đỉnh phong, chỉ liếc mắt một cái đã thấy ba vị, đủ thấy thực lực của họ mạnh đến mức nào. Trước kia, vì văn minh Mẫu Tinh thường xuyên có phân tranh, nên các phương thế lực đều bày ra ngoài sáng, mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu cường giả đều có thể đếm được rõ ràng. Nhưng đối với một Mẫu Tinh đã hòa bình suốt mấy ngàn năm, cường giả thực thụ không bao giờ là những kẻ lộ diện ngoài sáng, bởi vì nhóm người mạnh mẽ nhất đều đã ẩn mình vào bóng tối, không bao giờ để lộ tài năng. Chỉ khi văn minh thực sự rơi vào thời khắc nguy cấp, những tồn tại khủng bố này mới hiển hiện ra. Ví dụ như Tinh Thần Cổ Thụ, Hồn Tổ, Huyết Tổ, Trương Vĩ, Eileen, Đồ đằng, Thần Binh cấp Đại Hiệu, Vệ Tịch... những cường giả từng lừng lẫy trên chiến trường năm xưa, giờ đây trong văn minh đã hoàn toàn không còn truyền thuyết về bọn họ. Thậm chí nhiều người đã không còn nhớ rõ, không biết từng có một nhóm người như vậy tồn tại. Không phải quần thể văn minh mau quên, mà là tầng lớp cao tầng của văn minh cố ý làm vậy, đem bộ phận cường giả đỉnh tiêm này giấu đi, để bọn họ có thể yên tâm theo đuổi cảnh giới cao hơn. Bởi vì văn minh quá mức khổng lồ, độ cao của một số người đã không còn là thứ mà người bình thường có thể tiếp xúc, giữa hai bên có một vực thẳm ngăn cách to lớn, tránh để họ tiếp xúc với nhau. Ngoài những cường giả đỉnh tiêm này, tên tuổi của một số công thần thời kỳ đầu của văn minh như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Chung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ... cũng dần biến mất. Những người này đại diện cho một thời đại vô cùng cổ xưa, một thời đại chỉ tồn tại trong lịch sử, là sử thi, là truyền thuyết, là những thứ không thể chạm tới.
Những thay đổi qua năm tháng — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ