Chương 1599
Đặt chân lên hành tinh văn minh nguyên thủy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi phi thuyền hạ cánh, toàn bộ những người cầu sinh bước ra ngoài. Nhìn thấy hành tinh hoàn toàn mới này, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Họ vốn tưởng rằng những gì đã trải qua trong Thế Giới Trò Chơi đã đủ phi thường rồi, nhưng không ngờ hành tinh ngoài đời thực còn gây chấn động hơn nhiều.
Cây cối ở đây vô cùng cao lớn, rất nhiều cây cao tới vài chục mét, tán lá che rợp cả bầu trời khiến không gian xung quanh có phần âm u. Môi trường bao quanh tràn ngập hơi thở hoang sơ, cổ xưa, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được sự dã man của thiên nhiên nơi này.
Lúc còn trên phi thuyền, họ còn có thể tươi cười tán gẫu vài câu, nhưng giờ phút này, dù có đồng đội bên cạnh, nhiều người vẫn cảm thấy nỗi hoảng sợ tột độ bủa vây.
Đây lại là một hành trình sinh tồn mới, hơn nữa còn gian nan và đáng sợ hơn trong trò chơi gấp bội.
Tề Nguyên không quá để tâm đến cảm xúc của bọn họ. Bởi lẽ vào ngày đầu tiên bước vào Thế Giới Trò Chơi, họ cũng từng bàng hoàng và bất lực như vậy, đây là quá trình bắt buộc phải trải qua. Chỉ cần họ dần thích nghi với thế giới này, tâm lý tự nhiên sẽ ổn định trở lại.
Thay vì để tất cả những người cầu sinh tập trung tại một chỗ, Tề Nguyên đã dùng phi thuyền đưa họ đến những địa điểm khác nhau. Hắn vẫn giữ nguyên cách chia đội như trong trò chơi, những người vốn là đồng minh sống cùng nhau sẽ được đưa đến cùng một khu vực để bắt đầu lại quá trình sinh tồn và phát triển.
Tề Nguyên cũng từng cân nhắc xem có nên gom tất cả vào một khu vực để tạo thành một Nơi Tập Trung lớn hay không. Nhưng sau khi suy tính kỹ, hắn thấy điều đó hoàn toàn không cần thiết. Một Nơi Tập Trung quá lớn không những không giúp họ tăng khả năng sinh tồn mà còn dễ dẫn đến nội đấu, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Ngược lại, việc hình thành các liên minh nhỏ, duy trì mô hình phát triển theo nhóm như trong trò chơi lại tỏ ra phù hợp hơn.
Mọi thứ dường như quay trở lại thời điểm 20 năm trước. Họ bắt đầu cuộc cầu sinh mới, đối mặt với môi trường xa lạ đầy rẫy hiểm nguy để tìm kiếm con đường sống cho riêng mình.
So với Thế Giới Trò Chơi, môi trường ở đây có cả ưu lẫn nhược điểm.
Cái lợi rất rõ ràng, đó là họ đã có sẵn đồng minh. Nhưng cái khó cũng không hề nhỏ: họ phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt hơn, lại không có sự hỗ trợ từ hệ thống trò chơi, khiến giai đoạn đầu trở nên vô cùng rắc rối.
Nên nhớ khi ở trong trò chơi, lúc khởi đầu họ đã sở hữu những công cụ quan trọng như Rìu, Đá đánh lửa, Hộp y tế mini, Vải chống thấm... gần như đảm bảo khả năng sống sót trong tiền kỳ. Nhưng hiện tại, họ chẳng có gì cả. Ngoại trừ đồng đội, mọi thứ khác đều phải tự tay tạo ra.
Tề Nguyên quan sát những người cầu sinh đang tỏ ra khá bất lực, hắn cũng muốn xem trong hoàn cảnh này, bọn họ sẽ tìm đường sống như thế nào.
Hắn liếc mắt nhìn qua, thấy một đội ba người vừa hạ cánh xuống vùng núi non trùng điệp của hành tinh văn minh nguyên thủy này. Lúc này, cả ba đang ngơ ngác nhìn quanh. Tuy nhiên, họ cũng là những người dày dạn kinh nghiệm, biết rằng không được đi lung tung trong rừng mà phải tìm kiếm tài nguyên có mục đích.
Vì vậy, việc đầu tiên họ làm là tìm nguồn nước để xác định vị trí dựng chỗ ở. Dù vận khí không tốt lắm, tìm mãi không thấy suối nhưng họ lại tình cờ phát hiện một hang đá có độ an toàn rất cao, có thể dùng làm Nhà lá tạm thời. Thế là họ bắt tay vào dọn dẹp, chốt nơi ngủ lại đêm nay rồi mới tỏa ra xung quanh hang để tìm nước và thức ăn. Cách sinh tồn có trình tự này giúp tỷ lệ sống sót của họ tăng lên đáng kể, sự phối hợp ăn ý giữa ba người cũng giúp họ giữ được bình tĩnh.
Nhưng cũng có những người cầu sinh cực kỳ đen đủi. Họ vừa đặt chân đến thế giới này không lâu đã đụng độ phải Dã Thú đáng sợ.
Dã Thú ở đây hoàn toàn khác với trong trò chơi. Trong Thế Giới Trò Chơi, Dã Thú đa phần là động vật bình thường, kích thước chuẩn, bản năng săn mồi không quá mãnh liệt. Vì thế nguy hiểm khá thấp, thậm chí những người có thực lực mạnh có thể trực tiếp săn giết để kiếm được lượng lớn thịt.
Thế nhưng, Dã Thú ở thế giới văn minh nguyên thủy lại không đơn giản như vậy. Sau khi được Linh khí cải tạo, chúng sở hữu thân hình to lớn vượt trội, không phải là thứ mà những người cầu sinh bình thường có thể đối phó. Khi chạm trán chúng ở ngoài hoang dã, với thực lực hiện tại, con người hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Dù là sức mạnh, phòng ngự hay tốc độ, họ đều bị nghiền ép toàn diện.
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, có người đã bị Dã Thú gặm nhấm không còn sót lại mẩu xương nào. Những bi kịch như vậy xảy ra liên tiếp. Nếu họ cứ bê nguyên kinh nghiệm trong trò chơi vào đây thì tình hình sẽ cực kỳ tồi tệ. Bởi thế giới thực này khắc nghiệt và tàn khốc hơn nhiều, tràn ngập hơi thở dã man. Họ cần phải thu lại mọi sự kiêu ngạo, một lần nữa hạ mình khiêm nhường, cẩn trọng bắt đầu lại từ con số không.
Tề Nguyên lại dời tầm mắt sang nhóm của Bạch Hạo. Là một đội ngũ 7 người, những gì họ thể hiện khiến người ta phải tán thưởng.
Khu vực họ được thả xuống cũng là một vùng núi non, khá giống với nơi họ từng sinh sống trong trò chơi. Nhưng họ không hề chủ quan mà cực kỳ thận trọng, thậm chí không hề đi lại lung tung mà tập trung lại để bàn bạc đối sách trước. Sau khi lập ra kế hoạch và phân chia nhiệm vụ rõ ràng, họ mới bắt đầu hành động thống nhất.
Trong nhóm 7 người, cô nàng thợ hái thuốc trước kia là người giỏi quan sát địa thế nhất. Cô ta có thể thông qua địa hình để suy đoán hướng chảy của nguồn nước, từ đó tìm thấy nguồn nước với tốc độ nhanh nhất. Vì vậy, ban đầu do cô ta dẫn đội, những người còn lại theo sau, tạo thành một đội hình cực kỳ khoa học. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, phải liên tục quan sát xung quanh để đề phòng bất trắc.
Sự cẩn thận của họ đã phát huy tác dụng. Họ nhanh chóng phát hiện ra một con Dã Thú to lớn, thực lực không tồi, hình dáng hơi giống báo nhưng lông xù hơn, đang ẩn nấp trong bụi rậm gần đó. Từ khoảng cách khá xa, Bạch Hạo đã phát hiện ra nó và dẫn cả đội đi đường vòng để tránh né.
Trong số mọi người, Bạch Hạo có thực lực tổng hợp mạnh nhất, cộng thêm tố chất cơ thể giúp thị lực của hắn cực tốt, nên hắn luôn đảm nhận vị trí trinh sát.
Mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, nhóm 7 người mới đi tới một khe núi. Tại đây, họ tìm thấy một con suối nhỏ, nước rất trong, đạt đến mức có thể uống trực tiếp. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không ai dám uống ngay, dù sao họ cũng chưa khát đến mức đó. Mọi người bắt đầu kiểm tra kỹ xung quanh, bởi vì phàm là nơi có nguồn nước thì cũng thường là nơi Dã Thú hay lui tới.