Chương 1600
Bộ lạc nguyên thủy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cũng may vận khí của bọn họ khá tốt, đây là một mạch suối nhỏ trong núi, vị trí lấy nước lại khá gập ghềnh, dã thú rất khó đến đây uống nước.
Vì vậy, nơi này tương đối mà nói là một địa điểm khá an toàn.
Sau đó, bọn họ bắt đầu sắp xếp công việc theo kế hoạch đã định từ trước.
Trong nhóm bảy người, Bạch Hạo cùng hai người phụ nữ ở lại tại chỗ, thử dựng nhà lá tạm thời, đồng thời nhóm lửa và dọn dẹp môi trường xung quanh.
Đây là công việc quan trọng nhất, lửa là vật phẩm không thể thiếu khi sinh tồn ngoài dã ngoại, có thể xua đuổi phần lớn dã thú và muỗi mắt, giúp bọn họ vượt qua đêm đầu tiên một cách an toàn.
Về phần bốn người còn lại, hai người phụ trách đi tìm vật liệu có thể sử dụng ở xung quanh như tre, gỗ có thể đốt, bổi để nhóm lửa.
Hai người khác thì đi tìm thức ăn, xem xét quanh đây có quả rừng, rau dại hay những loài động vật yếu ớt nào không.
Sau khi phân chia nhiệm vụ xong xuôi, mọi người liền bắt tay vào làm việc. Bọn họ đều là những người cầu sinh có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phối hợp với nhau đạt hiệu suất rất cao.
Chỉ đến tầm chạng vạng, các hạng mục công việc đều đã hoàn thành.
Bạch Hạo tuy không có công cụ nhưng kỹ thuật và sức lực đều thuộc hàng đỉnh cao, hắn đã dùng phương pháp khoan gỗ lấy lửa để đốt lên một đống lửa lớn.
Phải biết rằng trong môi trường dã ngoại, muốn dùng cách này để nhóm lửa là một việc cực kỳ khó khăn, đòi hỏi người cầu sinh phải có sức bền và lực bộc phát cực mạnh mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.
Bạch Hạo chính là kiểu người như vậy, nhờ trước đó đã dùng không ít trái cây có linh khí nên tố chất cơ thể của hắn mạnh hơn hẳn người bình thường.
Sau khi đốt lửa trại, hắn trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại trên mặt đất xung quanh, thậm chí dùng khói hun qua cả nền đá để đảm bảo không còn rắn rết hay sâu bọ nguy hiểm, rồi mới dựa theo địa hình để xây dựng nhà lá tạm thời.
Nhà lá tạm thời khá dễ dựng, đa số có hình tam giác, chỉ cần tìm một sườn dốc, gác lên vài khúc gỗ, phủ thêm một lớp lá cây dày là có thể nhanh chóng hoàn thiện.
Việc này đối với ba người không có gì khó khăn, trọng điểm nằm ở khâu thu thập gỗ. Vì không có rìu nên họ chỉ có thể nhặt nhạnh những cây rừng đã bị đổ.
Công việc này thuộc về nhiệm vụ của hai đội kia, nhưng bốn người đó cũng rất đáng tin cậy, họ đã thu thập được không ít món đồ hữu dụng.
Ví dụ như dây leo, gỗ cứng chịu lửa, những thân cây to chắc để làm khung, hay đá lửa có thể dùng để phát hỏa...
Đội của Hoàng Hải và một người đàn ông trung niên khác cũng tìm được một ít quả rừng. Hai người này cực kỳ lý trí, sau khi tìm thấy quả rừng liền không tiếp tục thăm dò ra xa mà lập tức quay về.
Họ không cần tìm quá nhiều thức ăn, chỉ cần đảm bảo xung quanh có tài nguyên và đủ no cho bữa đầu tiên là được. Ngoài ra, điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ an toàn cho bản thân.
Mang theo mấy chục quả rừng, cả hai nhanh chóng trở về để cùng hoàn thiện việc xây dựng căn cứ.
Tuy đêm đầu tiên trôi qua có chút đơn sơ, nhưng lại bình an vô sự, không xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào.
Tề Nguyên đứng ngoài quan sát cũng hài lòng gật đầu. Hành động của bọn họ rất có chừng mực, kinh nghiệm lão luyện, xem ra huấn luyện sinh tồn trong Thế Giới Trò Chơi quả thực đã có thành quả.
Giai đoạn sinh tồn tiền kỳ đối với những người cầu sinh dày dạn kinh nghiệm mà nói thì độ khó không lớn, ngược lại còn có phần nhẹ nhàng.
Rất nhiều người dựa vào bản lĩnh của mình đều có thể dễ dàng vượt qua.
Dù sao trong Thế Giới Trò Chơi, họ đã được học qua rất nhiều loại kiến thức như kỹ năng sinh tồn dã ngoại, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, săn bắn dã thú và chế tạo bẫy...
Những kiến thức này cuối cùng đã phát huy tác dụng quan trọng vào lúc này, giúp các người cầu sinh vượt qua giai đoạn sơ kỳ khó khăn nhất.
Trong số 5,7 triệu người cầu sinh, ngày đầu tiên chỉ tổn thất ngoài ý muốn hơn mười vạn người, số còn lại đều sống sót ổn định, kết quả này xem như rất tốt.
Giai đoạn sinh tồn ban đầu, ngoại trừ ngày đầu tiên ra, Tề Nguyên cũng không quan tâm quá nhiều.
Bởi vì nếu ngay cả việc sống sót cơ bản nhất cũng gặp khó khăn, thì công sức bồi dưỡng suốt 20 năm trong trò chơi coi như đổ sông đổ biển.
Nhiều đội ngũ cầu sinh cũng rất tranh khí, dù sống trong môi trường ác liệt nhưng vẫn ngoan cường tồn tại, thậm chí đa số còn sống khá tốt.
Thời gian trôi qua khoảng một tháng, nhiều người đã xây dựng được doanh trại hoàn chỉnh, cuộc sống sinh tồn dần đi vào quỹ đạo.
Tuy nhiên, việc khám phá thế giới này thực tế mới chỉ vừa bắt đầu.
So với Thế Giới Trò Chơi, thế giới văn minh nguyên thủy này có một điểm khác biệt cực lớn, đó là nơi đây tồn tại rất nhiều người nguyên thủy.
Những người nguyên thủy này đang ở thời kỳ xã hội nguyên thủy, chưa có trí tuệ và văn minh, thậm chí không tồn tại ngôn ngữ, phương thức sinh tồn vô cùng dã man và thô lỗ.
Làm thế nào để tiếp xúc với nhóm người nguyên thủy này đã trở thành vấn đề mà tất cả người cầu sinh cần phải cân nhắc.
Cùng với việc mở rộng thăm dò xung quanh, họ cũng bắt đầu tiếp xúc với những người nguyên thủy này, hoặc là xảy ra xung đột mâu thuẫn, hoặc là đôi bên phát hiện ra nhau nhưng không có hành động gì.
Có người cầu sinh thử tiếp cận nhưng không nhận được sự thân thiện, ngược lại còn bị người nguyên thủy tấn công.
Lúc này họ mới biết rằng, ngoài môi trường tự nhiên hoang dã, nhân loại nguyên thủy cũng là mối nguy hiểm không thể xem thường.
Thậm chí ở một mức độ nào đó, những người nguyên thủy này còn nguy hiểm hơn cả dã thú. Dã thú hoàn toàn không có trí tuệ, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được.
Nhưng người nguyên thủy thì khác, tuy chưa hình thành văn minh nhưng họ vẫn sở hữu trí tuệ không thấp, biết tấn công và quây săn, thậm chí còn biết mai phục đánh lén.
Điều này đã mang lại áp lực cực lớn cho nhiều người cầu sinh.
Đơn thuần xét về thực lực, người cầu sinh không đối kháng lại được với các thợ săn của bộ lạc nguyên thủy.
Nói về cục diện chung của các bộ lạc nguyên thủy, thông thường một bộ lạc cường thịnh cũng chỉ có khoảng hai mươi đến ba mươi người, đa số các bộ lạc chỉ có mười mấy người, chỉ những bộ lạc đỉnh tiêm mới có quân số đông hơn.
Tính theo một bộ lạc 30 người, phụ nữ và trẻ em chiếm hơn một nửa, tầm khoảng 20 người.
10 người còn lại là đàn ông, trong đó sẽ có một phần bị tàn tật hoặc bị thương, họ có thể từng là lao động chính nhưng vì nhiều lý do mà thực lực giảm sút, thường ở lại trong bộ lạc.
Những người thực sự có thể ra ngoài săn bắn, hái lượm và giết chém dã thú chỉ có khoảng bốn đến năm người.
Thế nhưng, bốn năm người này lại là những kẻ mạnh nhất bộ lạc, đa số dáng người cao lớn, cực kỳ tráng kiện, kinh nghiệm săn bắn phong phú, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Nếu người cầu sinh chạm trán bọn họ, xác suất lớn là không thể chống đỡ, thậm chí rất có khả năng bị những kẻ dã man này săn giết.
Một nguyên nhân quan trọng hơn là vì những người nguyên thủy này đã hấp thụ linh khí trong thời gian dài, nên cũng giống như dã thú, sức chiến đấu của họ được tăng cường rất mạnh.