Chương 1602
Tiếp xúc người nguyên thủy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đám sinh vật này rõ ràng có hình thái cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, so với nhân loại thực thụ vẫn còn khoảng cách rất lớn. Ít nhất phải trải qua hàng vạn năm tiến hóa nữa, bọn họ mới có thể từ người nguyên thủy dần dần trở thành trí nhân.
Chỉ riêng điểm này thôi đã định sẵn việc bọn họ không thể nào bì kịp những người cầu sinh.
Cấu trúc cơ thể chưa hoàn mỹ khiến tốc độ chạy của bọn họ chậm chạp hơn, lực đấm yếu hơn, và khả năng vận động ở mọi phương diện đều thua xa người cầu sinh.
Đây chính là sự yếu thế của văn minh nguyên thủy!
Bạch Hạo và đồng đội lặng lẽ quan sát, ước tính tổng số nhân khẩu trong bộ lạc này. Chỉ sau vài lần liếc nhìn, cả hai đã hoàn toàn yên tâm.
Cái bộ lạc này tổng cộng chỉ có hơn 20 người, mà quá nửa trong số đó là già yếu, tàn tật. Những kẻ thực sự có khả năng ra ngoài săn bắn chỉ có vài thành viên trong Đội săn bắn.
Xem ra, đây chỉ là một bộ lạc siêu nhỏ, thực lực tổng hợp vô cùng yếu kém, mối đe dọa đối với bọn họ thực sự không đáng kể.
Sau khi nắm rõ tình hình, hai người liền quay trở về doanh trại của mình.
...
Khi đã hiểu thấu đáo về bộ lạc nguyên thủy, suy nghĩ của đám người Bạch Hạo cũng bắt đầu thay đổi lớn.
Ban đầu, bọn họ coi người nguyên thủy là kẻ thù lớn nhất, giống như đám Dã Thú trong khu rừng này, không phải ngươi chết thì là ta sống, ở vào trạng thái hoàn toàn đối lập.
Nhưng giờ đây, họ nhận thấy bộ lạc này dường như chẳng mạnh mẽ như tưởng tượng, thế là quan niệm bắt đầu xoay chuyển...
Một mặt là vì khu sinh hoạt mà đám người nguyên thủy đang chiếm giữ!
Vùng đất đó có một con sông nhỏ với lưu lượng nước không hề thấp, cung cấp lượng nước ngọt dồi dào, giải quyết trực tiếp vấn đề nguồn nước.
Hơn nữa, nơi đó là một vùng đồng bằng, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ và diện tích khá rộng lớn. Lại thêm nguồn nước tưới tiêu ngay bên cạnh, cực kỳ thích hợp để khai khẩn ruộng vườn, phát triển trồng trọt và chăn nuôi.
Điểm cuối cùng chính là, một nơi có thể khiến người nguyên thủy chọn cư trú lâu dài thì độ an toàn chắc chắn phải được đảm bảo.
So với doanh trại hiện tại của bọn họ, khu vực người nguyên thủy đang ở đúng là một trời một vực.
Nếu có thể chiếm lấy mảnh đồng bằng đó thì...
Sự tham lam trong bản tính con người trỗi dậy ngay lúc này. Khi phát hiện bộ lạc nguyên thủy yếu thế, bọn họ bắt đầu tính đến chuyện cướp bóc.
Thậm chí, ý tưởng của Bạch Hạo còn cực đoan hơn một chút, hắn trực tiếp nghĩ tới tầng lợi ích thứ hai.
"Mọi người thấy sao, trí tuệ của đám người nguyên thủy này không cao, liệu chúng ta có thể thu phục bọn họ, biến họ thành lao động cho mình không?" Bạch Hạo lên tiếng đề nghị.
Mọi người đều ngẩn ra, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, ai nấy đều gật đầu tán thành, cảm thấy việc này rất khả thi.
Hoàng Hải có chút do dự hỏi: "Thật sự thu phục được sao? Tôi thấy bọn họ căn bản không thể giao tiếp, chỉ số thông minh ở mức cực thấp."
"Chắc chắn là được." Bạch Hạo gật đầu khẳng định: "Dù sao đây cũng là một chủng tộc dạng người, dù trí tuệ chưa phát triển cao, nhưng chỉ cần có ý dẫn dắt thì vẫn có thể giao tiếp được."
"Hơn nữa, đến chó còn thuần hóa được, huống chi là người nguyên thủy có trí thông minh cao hơn. Nếu có thể thu phục họ để sử dụng, quá trình cầu sinh sau này của chúng ta sẽ vô cùng thuận lợi."
"Bọn họ có thể giúp chúng ta trồng trọt, trông coi gia súc, săn thú, hái lượm thực phẩm, thậm chí còn có thể giúp xây dựng Nhà lá, tuần tra xung quanh, trở thành tay sai cho chúng ta..."
Nghe Bạch Hạo phân tích, tất cả mọi người đều không khỏi động lòng, những lợi ích này đều quá thực tế.
Đặc biệt là điểm cuối cùng, nếu thật sự thu phục được đám người nguyên thủy này, biến họ thành tay sai, dạy họ sử dụng Cung tên và các loại vũ khí khác, đồng thời truyền thụ phương thức phối hợp tác chiến, thì thực lực của đám người nguyên thủy sẽ tăng vọt.
Một khi nắm giữ được lực lượng này, bọn họ sẽ sở hữu sức mạnh không hề tầm thường trong thế giới nguyên thủy này.
Tề Nguyên chứng kiến cảnh này thì vô cùng cảm khái, xem ra sự nắm bắt của hắn về nhân tính vẫn rất chính xác.
Hắn ném nhóm người cầu sinh này vào thế giới văn minh nguyên thủy, mục đích vốn rất đơn giản: để người cầu sinh dẫn dắt đám người nguyên thủy sinh tồn và phát triển.
Hắn đã đoán trước được rằng, khi người cầu sinh chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể áp chế người nguyên thủy, thì chắc chắn sẽ xảy ra một hiện tượng: kẻ mạnh nô dịch kẻ yếu.
Đây chính là hình thái sơ khai của chế độ nô lệ!
Dĩ nhiên, có lẽ cũng có nhiều người mang lòng thiện lương, sẽ tiếp xúc với người nguyên thủy bằng phương thức hòa bình hơn, nhưng có một cốt lõi không đổi, đó là họ sẽ lợi dụng và bóc lột người nguyên thủy để mượn sức mạnh của họ mà phát triển.
Điều này không hề sai, và đối với cả hai bên đều có lợi.
Người cầu sinh có thể thông qua đó mà sở hữu một lượng lao động, giúp sinh tồn tốt hơn trong thế giới này và nhanh chóng bắt đầu phát triển.
Đối với người nguyên thủy, có lẽ với thế hệ hiện tại, đây sẽ là một thời đại bị nô dịch, nhưng xét về lâu dài, đây chẳng phải là phương pháp giúp bọn họ phát triển thần tốc hay sao?
Vì vậy, bọn họ đã tìm thấy con đường phù hợp nhất để phát triển — nô dịch người nguyên thủy.
Quá trình diễn ra sau đó thực sự rất suôn sẻ, việc muốn thu phục đám người nguyên thủy này không phải là chuyện quá khó khăn.
Bởi lẽ những người cầu sinh sở hữu trí tuệ cao hơn, trong đầu có quá nhiều kiến thức, chỉ cần tùy tiện thể hiện ra một chút cũng đủ khiến đám người nguyên thủy tôn sùng họ như thần linh.
Bạch Hạo và đồng đội chỉ mới phô diễn sơ qua sức mạnh của Cung tên đã khiến mấy gã người nguyên thủy đi săn kinh hồn bạt vía, cuống cuồng bỏ chạy.
Sau đó, bọn họ lại tùy ý lộ thêm vài chiêu.
Ví dụ như dựa vào thời tiết để đoán trời sắp mưa, hoặc dự báo thời tiết ngày mai ra sao. Chỉ vài ứng dụng kiến thức đơn giản đã khiến đám người nguyên thủy kinh ngạc không thôi.
Cuối cùng, bọn họ còn trình diễn phương pháp tạo ra ngọn lửa trong thời gian ngắn, hoàn toàn chinh phục được bộ lạc này.
Mặc dù người nguyên thủy đã có lửa, nhưng cách họ có được nó vô cùng gian nan.
Đống lửa hiện tại của bọn họ đã cháy liên tục suốt hơn một năm, đó là mồi lửa lấy được từ một vụ cháy rừng vào năm ngoái.
Kể từ đó, họ luôn phải duy trì ngọn lửa, hầu như lúc nào cũng có người túc trực bên đống lửa để tiếp thêm củi, đảm bảo lửa không bị tắt.
Thậm chí ngay cả ban đêm cũng phải canh giữ 24/24 giờ. Việc này không chỉ tiêu tốn lượng củi khổng lồ mà còn cần một người chuyên trách trông coi, có thể nói là cực kỳ phiền phức.
Cho nên, khi nhìn thấy thủ pháp của đám người Bạch Hạo, tâm linh của đám người nguyên thủy đã phải chịu một áp lực cực lớn.
Về mặt chiến lực, Cung tên khiến đám người nguyên thủy không ngóc đầu lên nổi, cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.
Bởi vì Cung tên cao cấp hơn trường thương rất nhiều!
Một ngọn trường thương muốn phóng đi ổn định, lại có đủ lực và độ chính xác thì cần phải rèn luyện thời gian dài, thậm chí có nhiều người cả đời cũng không luyện thành thục được.