Chương 1603
Phân chia nhiệm vụ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cung tên không chỉ có tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn mà độ chính xác còn cực kỳ cao. Khi mỗi người đều sở hữu một cây cung, vai trò của trường thương lập tức bị áp chế hoàn toàn.
Về mặt kiến thức đời sống thì lại càng không cần bàn cãi. Những người cầu sinh nắm giữ lượng kiến thức phong phú đến mức nghiền ép hoàn toàn đám người nguyên thủy này.
Chính vì thế, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thái độ của đám người nguyên thủy đã thay đổi 180 độ. Họ xem những người cầu sinh như thần minh, quỳ rạp dưới đất cầu nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm những âm tiết kỳ lạ.
Cảnh tượng này chính là bước ngoặt mang tính lịch sử trong quá trình phát triển của những người cầu sinh!
Nó đánh dấu việc họ chính thức tiếp xúc với người nguyên thủy, khởi đầu cho sự dung hợp và cùng nhau phát triển giữa hai nền văn minh. Hơn nữa, dù là người cầu sinh hay người nguyên thủy, bước tiến tiếp theo của họ sẽ là một sự tiến hóa mang tính sử thi.
Đầu tiên, nhóm người cầu sinh quyết định chiếm lĩnh khu vực sinh sống của bộ lạc nguyên thủy. Thực tế, nói là chiếm lĩnh cũng không hẳn đúng, vì đám người nguyên thủy này chỉ ở trong hang động, hoàn toàn ngó lơ vùng đồng bằng phía dưới.
Ngược lại, Bạch Hạo và mọi người không hề có hứng thú với hang động. Đối với họ, thứ quý giá nhất chính là dải đồng bằng và con sông nhỏ này.
Sau khi đóng chốt tại đây, công cuộc phát triển diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai vấn đề nan giải nhất là xây dựng nhà lá và tìm kiếm thức ăn đều được giải quyết nhanh chóng.
Về phần xây dựng, nhờ nhân lực tăng lên nên không hề thiếu người làm, họ có thể mau chóng thu thập được một lượng lớn gỗ. Đám người nguyên thủy cũng tham gia giúp đỡ, họ vào khu rừng lân cận dùng rìu đá chặt cây rồi vận chuyển về vùng đồng bằng. Bạch Hạo cùng những người khác sẽ xử lý số gỗ đó, sau đó dựa theo kinh nghiệm trước đây để bắt tay vào dựng nhà lá.
Về lương thực, nhiệm vụ chính được giao cho Hoàng Hải. Cậu ta dẫn theo vài người nguyên thủy — chính là những thợ săn trước đó — trực tiếp ra sông đánh bắt cá. Khác với những con suối nhỏ, đây là một con sông có kích thước khá lớn nên sản vật dưới nước rất phong phú.
Tôm cá thì khỏi phải bàn, vì chưa từng bị đánh bắt nên số lượng cực kỳ nhiều. Chỉ cần dùng dây leo đan tạm một cái lưới là có thể thu hoạch được cả mẻ lớn. Ngoài ra còn có các loại trai, ốc, những thứ này thu hoạch rất dễ dàng nhưng vì người nguyên thủy vốn không có khái niệm ăn chúng nên chúng sinh sôi tràn lan.
Hoàng Hải chẳng hề khách khí, quét sạch một lượt, lượng thức ăn này đủ cho hơn 30 người dùng thoải mái. Kết hợp với kinh nghiệm của người nguyên thủy để hái thêm một ít quả rừng xung quanh, vấn đề ăn uống của mọi người đã được giải quyết triệt để. Thậm chí vì lượng cá bắt được quá nhiều, họ còn đem hun khói để dự trữ lâu dài.
Tốc độ phát triển này nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, giống như đã nhấn ga lao vút đi, bước vào giai đoạn phát triển thần tốc. Khi đã được ăn no mặc ấm, hiệu suất làm việc cũng tăng cao, chỉ trong thời gian ngắn họ đã dựng xong nhà lá, có được môi trường cư trú ổn định.
Đến lúc này, họ bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng thời, họ cũng tiến hành phân chia nhiệm vụ cụ thể cho tất cả thành viên trong bộ lạc. Tổng cộng được chia làm bốn bộ phận:
Bộ phận thứ nhất là Bộ Săn Bắn, chịu trách nhiệm tìm kiếm và đảm bảo nguồn lương thực ổn định, bộ phận này do Hoàng Hải phụ trách.
Bộ phận thứ hai là Bộ Khám Phá Thu Thập, chủ yếu phụ trách thám hiểm môi trường xung quanh cũng như thu thập thảo dược, dây leo và các tài nguyên hữu ích khác. Bộ phận này giao cho thợ hái thuốc quản lý.
Bộ phận thứ ba là Bộ Giáo Dục. Vì các thành viên bộ lạc nguyên thủy chưa biết nói và giao tiếp rất khó khăn, nên Bạch Hạo đích thân phụ trách việc dạy họ ngôn ngữ loài người. Tất nhiên, trong thời gian ngắn họ không thể học hết được, không phải vì trí tuệ kém mà do cấu tạo cơ thể hiện tại chưa cho phép thực hiện những việc phức tạp. Ví dụ như dây thanh quản của họ chưa đủ linh hoạt để phát ra các âm tiết phức tạp, cần trải qua quá trình tiến hóa lâu dài. Ngay cả việc đi thẳng đứng họ cũng chưa làm được vì lưng còn còng, chưa phát triển như con người hiện đại. Do đó, Bạch Hạo không dạy ngôn ngữ ngay mà dạy họ thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu) hoặc vẽ ra những gì muốn nói. Dù hơi phức tạp nhưng ít nhất hai bên đã có thể trao đổi.
Bộ phận thứ tư là Bộ Bảo Vệ Bộ Lạc, cũng do Bạch Hạo phụ trách. Nhiệm vụ chính là bố trí bẫy xung quanh bộ lạc, dựng hàng rào kiên cố và tổ chức tuần tra ban đêm để đảm bảo an toàn. Thế giới này vẫn rất nguy hiểm, có nhiều dã thú mạnh mẽ mà họ không thể chống lại. Hơn nữa, nơi đây chắc chắn không chỉ có một bộ lạc nguyên thủy, họ cần đề phòng bị các bộ lạc khác tập kích. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Khi nhiệm vụ được phân công chi tiết, công cuộc phát triển dần đi vào quỹ đạo ổn định, ít xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thậm chí, dưới sự giúp đỡ của những người cầu sinh, tỷ lệ săn bắn thành công cũng tăng lên đáng kể.
Xét về tố chất cơ thể, người cầu sinh chưa chắc đã mạnh hơn người nguyên thủy. Đám người này vốn sinh trưởng trong môi trường hoang dã nên đã luyện được thân hình đồng đồng da sắt. Hơn nữa, mỗi người nguyên thủy đều hấp thụ không ít linh khí, cường độ cơ bắp hay độ cứng của xương cốt đều ở mức rất cao.
Sau khi được người cầu sinh hướng dẫn đơn giản, họ đã biết sử dụng dây quăng đá để có lực tấn công mạnh hơn. Đồng thời, nhờ học được phương pháp vây săn, khi gặp các con mồi nhỏ trong rừng, chỉ cần 5-6 người phối hợp là có thể vây bắt thành công. Thông thường, mỗi ngày họ có thể săn được 3 đến 4 con dã thú, bổ sung lượng lớn thực phẩm.
Bộ Khám Phá Thu Thập cũng làm việc rất hiệu quả. Những thứ họ thu gom bao gồm thảo dược, thức ăn và các loại quả chứa linh khí. Đây đều là những tài nguyên quan trọng nhất.
Bạch Hạo nhận ra nhiều người nguyên thủy trông ốm yếu là do họ thường xuyên bị cảm mạo, phát sốt hoặc đau bụng do ăn uống không vệ sinh. Những căn bệnh này đối với họ là chuyện thường tình, nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ trở thành nan y, khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt. Lúc này, thảo dược được dùng để bồi bổ, giúp họ nhanh chóng hồi phục. Họ còn dùng các loại cỏ có tính kích thích để tắm rửa và ngâm dược liệu cho người nguyên thủy, giúp họ sạch sẽ hơn nhằm tránh lây nhiễm bệnh tật.
Những biện pháp này đối với người cầu sinh thì chẳng có gì lạ lẫm, nhưng trong mắt người nguyên thủy, đó lại là những thần thuật kỳ diệu, khiến họ càng thêm tôn sùng những người cầu sinh như thần thánh.