Chương 1607

Đặc tính của người nguyên thủy

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhóm người Bạch Hạo cũng dần thích nghi với cuộc sống và sự phát triển trên hành tinh này. Họ nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ lạc, nhận được sự kính trọng và ủng hộ tuyệt đối từ dân bản địa. Đồng thời, thực lực của bảy người bọn họ cũng không ngừng tăng tiến. Nhờ việc duy trì ăn các loại thực phẩm giàu linh khí trong thời gian dài, tố chất cơ thể của họ đã đạt tới một trình độ rất cao. Ngay cả những người nguyên thủy lực lưỡng nhất cũng khó lòng chiến thắng họ trong những cuộc đối đầu tay đôi. Đây chính là sự cách biệt về tầng thứ sinh mệnh. Tuy nhiên, đó không phải là điều Tề Nguyên quan tâm nhất. Với tư cách là người quan sát ở góc nhìn thượng đế, hắn chú trọng hơn cả vào sự phát triển của con đường Siêu Phàm. Dù nhiều người đã phát hiện ra thực phẩm chứa linh khí, nhưng con đường Siêu Phàm vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Có điều, một hiện tượng lạ đã thu hút sự chú ý của hắn, đó là những thay đổi mập mờ đang diễn ra trên cơ thể những người nguyên thủy này. Đầu tiên là cấu trúc cơ thể. Lưng của họ vốn dĩ hơi khom vì chưa tiến hóa hoàn toàn sang dáng đi thẳng đứng. Theo dự tính ban đầu, nếu phát triển tự nhiên, họ phải mất ít nhất 5000 năm nữa mới có thể dần dần đi đứng thẳng lưng. Thế nhưng thực tế, chỉ trong vòng hai ba năm ngắn ngủi, phần lưng khom của họ đã dần thẳng lại, bắt đầu bước đi vững chãi bằng hai chân. Sự biến đổi này khiến Tề Nguyên vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cơ thể họ thay đổi thần tốc đến vậy? Ngoài ra, đôi chân của họ cũng biến hóa rất lớn. Trước đây họ không đi giày, bàn chân rất dày và đầy vết chai sạn. Nhưng từ khi Bạch Hạo mang đến kỹ thuật làm giày, chỉ sau vài năm mang giày, lớp chai trên chân họ bắt đầu thoái hóa, lớp sừng cũng mỏng đi nhanh chóng. Còn có cả trí thông minh. Một bộ lạc nguyên thủy hoàn toàn chưa có văn minh, không ngôn ngữ, không chữ viết, không thể giao tiếp, thậm chí trí tuệ còn chưa được khai mở. Muốn từ người nguyên thủy thuần túy tiến hóa thành trí nhân, ít nhất cũng phải mất hàng ngàn năm. Vậy mà dưới sự dạy dỗ của Bạch Hạo, trí thông minh của những người này đã được khai phá. Họ bắt đầu hiểu được nhiều đạo lý, thậm chí có thể giao tiếp với con người. Dây thanh quản vốn không linh hoạt nay đã có thể phát ra những âm tiết phức tạp. Tề Nguyên đã kiểm tra kỹ, dây thanh quản của những người nguyên thủy trong bộ lạc của Bạch Hạo đã thay đổi rất nhiều, cấu trúc ngày càng tiệm cận với nhân loại thời Hiện Đại. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chỉ trong hai ba năm, cấu trúc cơ thể của những sinh vật này đã xảy ra những biến đổi to lớn. Sự thay đổi về trí tuệ thì còn có thể hiểu được phần nào, vì bản thân họ vốn có tiềm năng trí tuệ cao, chỉ cần được khai thác và tiếp nhận kiến thức đơn giản là sẽ tiến bộ. Nhưng sự thay đổi về hình thể thì thật sự là điều phi lý, đi ngược lại các khái niệm tiến hóa thông thường. Ít nhất trong mắt Tề Nguyên, ngoại trừ biến dị và tiến hóa cưỡng ép thì không còn cách nào khác để thay đổi hình thể trong thời gian ngắn như vậy. Đặc biệt là trong điều kiện tự nhiên, không có ngoại lực tác động, dù là người, động vật hay thực vật đều phải tiến hóa vô cùng chậm chạp. Vì vậy, Tề Nguyên đã đặc biệt kiểm tra cơ thể người nguyên thủy và sớm phát hiện ra một vài đặc điểm. Hắn nhận thấy khả năng thích nghi của chủng tộc này cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ, một bộ phận người nguyên thủy sống trên thảo nguyên thường xuyên săn đuổi con mồi, cơ bắp chân của họ sẽ trở nên cực kỳ săn chắc, tốc độ chạy và sức bền đều rất đáng nể. Những người sống ở vùng băng tuyết lại có khả năng chịu lạnh rất cao, có thể sinh tồn trong mức nhiệt thấp mà người thường không thể chịu đựng nổi. Những người sống gần biển thì khả năng săn bắt dưới nước và nín thở lại rất cừ khôi, thậm chí có thể nhịn thở dưới nước hơn 20 phút, vượt xa giới hạn của người bình thường. Tóm lại, cơ thể họ có thể thích ứng với đủ loại môi trường và tạo ra thay đổi trong thời gian cực ngắn. Đây là một ưu điểm vô cùng lớn! Trong môi trường bình thường, họ có thể thích nghi với nóng lạnh, vậy nếu ở trong môi trường linh khí thì sao? Liệu họ có thể thích ứng với những thay đổi do linh khí mang lại không? Điều này vẫn cần nghiên cứu thêm, nhưng việc phát hiện ra đặc tính này có thể giúp mở ra một con đường phát triển đặc thù. Thời gian sau đó, sự phát triển trong bộ lạc của Bạch Hạo dần đi vào ổn định, nhu cầu về nhân lực lao động không còn quá lớn. Vì vậy, hắn bắt đầu triển khai một công việc khác: xây dựng một đội quân. Đây là thời đại của những tranh chấp, chiến tranh là điều khó tránh khỏi trong tương lai. Xung quanh có rất nhiều dã thú hung dữ, kích thước khổng lồ, sức mạnh đáng sợ, cần phải có những chiến binh mạnh mẽ để đối kháng. Đồng thời, cũng có nhiều bộ lạc hùng mạnh khác có thể xâm lược họ bất cứ lúc nào. Việc có những chiến binh bảo vệ bộ lạc là vô cùng cần thiết. Thậm chí, những người cầu sinh khác cũng có thể gia nhập vào các bộ lạc, dẫn dắt họ phát triển, cuối cùng liệu có vì lợi ích mà xảy ra xung đột hay không? Chẳng ai nói trước được. Đã không thể chắc chắn, vậy thì phải chuẩn bị từ sớm để ngăn chặn mọi tai họa có thể xảy ra. Bạch Hạo đã chọn ra 10 người nguyên thủy có thân hình tráng kiện nhất, bản năng chiến đấu mạnh nhất trong toàn bộ lạc. Từ nay về sau, họ sẽ thoát ly khỏi công việc trồng trọt và chăn nuôi để chuyên tâm huấn luyện hằng ngày, nâng cao năng lực chiến đấu. Hắn chuẩn bị cho họ những trang bị tinh lương, dạy họ sử dụng các loại vũ khí như trường thương, cung tên, dây quăng đá. Hắn còn dạy họ các kỹ thuật hiện đại, quyết tâm đào tạo họ thành những chiến binh có năng lực tương đương đặc công. Tốc độ tiến bộ của 10 người này đã vượt xa tưởng tượng, thể hiện rõ khả năng học hỏi và thích nghi kinh khủng của họ. Khi Bạch Hạo cho họ tập chạy nặng, chỉ sau nửa tháng huấn luyện, họ đã đạt đến trình độ của vận động viên quốc gia. Dĩ nhiên, một phần nguyên nhân là do họ đã hấp thụ một chút linh khí nên tố chất cơ thể cao hơn. Nhưng cũng phải xét đến việc trước đó họ hầu như không biết chạy, chỉ lom khom đi trong rừng, thậm chí có lúc còn dùng cả tay chân để bò trườn. Thời gian họ học chạy rất ngắn nhưng lại đạt được thành tựu cực cao trong lĩnh vực này, cho thấy tiềm năng vô cùng đáng nể. Bạch Hạo rất phấn khởi, hắn chỉ cần đem những phương pháp huấn luyện mà mình biết truyền thụ lại, chẳng mấy chốc sẽ có được một đội quân tinh nhuệ. Từ mang nặng, sức bền, leo trèo cho đến chạy bộ, cận chiến, ẩn nấp... trải qua đủ loại huấn luyện chuyên biệt, mỗi môn họ chỉ cần khoảng nửa tháng là có thể nắm vững. Sau nửa năm trôi qua, thực lực tổng hợp của 10 người nguyên thủy này đã đạt tới mức độ vô cùng đáng sợ.