Chương 1608

Cốt Lang Vệ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thậm chí, ngay cả lòng trung thành của họ cũng được rèn luyện một cách tuyệt đối, trở thành những binh sĩ ưu tú nhất, kỷ luật nghiêm minh, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Sau khi quá trình huấn luyện cơ bản hoàn tất, để nâng cao hơn nữa khả năng thực chiến, Bạch Hạo lại bắt đầu giúp họ tìm kiếm dã thú, đồng thời thử nghiệm phương thức săn bắn bằng tay không. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Việc vật lộn tay không với dã thú chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ trọng thương ngay lập tức. Hơn nữa, ở trong một bộ lạc nguyên thủy thiếu thốn các phương tiện y tế cao cấp, tỉ lệ tử vong khi bị thương là rất lớn. Thế nhưng, thực lực mà mười vị chiến sĩ này thể hiện ra còn mạnh mẽ hơn cả mong đợi. Khi đối mặt với những con dã lang có thể hình to lớn, họ lại bộc lộ ý chí chiến đấu còn nồng đậm hơn cả mãnh thú. Họ lao lên, tung một cú đấm thẳng vào đầu dã lang, đánh văng nó lùi xa vài mét. Tiếp đó, các chiến sĩ di chuyển vô cùng linh hoạt, nhanh chóng khóa cổ và dùng khuỷu tay thúc liên tiếp hàng chục phát vào phần đầu cứng nhất của con thú, đánh cho nó ngất lịm tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Bạch Hạo cũng phải ngẩn người, sức mạnh này quả thực có chút đáng sợ. Đám dã lang này thực lực không hề thấp, chúng luôn lảng vảng quanh bộ lạc khiến mọi người đau đầu nhức óc. Số lượng dã lang cũng không ít, chừng mười mấy con, lại nhờ hấp thụ linh khí mà biến dị nên trước đó Bạch Hạo vẫn không dám tùy tiện ra tay. Nhưng trải qua trận chiến này, hắn chợt nhận ra đám dã lang kia hình như cũng bình thường. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là do mười vị chiến sĩ này quá mạnh. Chỉ qua nửa năm rèn luyện mà thực lực tổng hợp đã đạt tới trình độ này, quả là chuyện không tưởng. Khoảng thời gian tiếp theo, Bạch Hạo dẫn đầu mười chiến sĩ liên tục đột kích các đàn lang quanh vùng. Hết lần này đến lần khác săn giết dã lang, không một chiến sĩ nào tỏ ra yếu thế, họ có thể dễ dàng đối kháng với bầy thú dữ. Chỉ mất nửa tháng, họ đã quét sạch đàn dã lang gồm 16 con, thậm chí còn thu hoạch được một bầy sói con. Đám sói con này vừa mới chào đời, mang về bộ lạc nuôi dưỡng rất thích hợp, nói không chừng còn có thể huấn luyện thành chó săn. Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện phụ, quan trọng nhất là thực lực của mười chiến sĩ đã đưa sức mạnh tổng hợp của cả bộ lạc lên một tầm cao mới. Chiến tích săn giết 16 con dã lang trong nửa tháng đã giúp mười người họ danh vang khắp bộ lạc, nhận được sự sùng bái của rất nhiều người. Có được xác của 16 con dã lang này, Bạch Hạo còn có thể giúp họ chế tạo vũ khí, tăng cường thực lực thêm một bước. Phải biết rằng những con dã lang này đều đã hấp thụ linh khí, thoát ly khỏi phạm trù dã thú thông thường. Dù là xương cốt, da lông, kinh mạch hay huyết nhục đều có tác dụng cực lớn. Đầu tiên là da lông, chúng cực kỳ Kiên Cố, rất khó bị đâm thủng. Nếu chế thành da giáp có thể phòng ngự được phần lớn các đòn tấn công, tăng mạnh khả năng bảo mạng. Kế đến là xương cốt. Hắn chọn lấy những khúc xương đùi dài và dày nhất, dài chừng nửa mét, hai đầu to ở giữa hơi thon, vô cùng cứng cáp, dùng làm chùy thì không gì bằng. Một chùy nện xuống, ngay cả tảng đá lớn cũng bị đập nát vụn, độ cứng có thể sánh ngang với hợp kim, làm vũ khí là thích hợp nhất. Kinh mạch của dã lang kết hợp với một số loại gỗ có độ cứng và độ dẻo tốt có thể chế tạo ra những cây cung tên tinh lương hơn. Những mảnh xương được mài nhọn thì dùng làm đầu tên, khả năng phá giáp vô cùng mạnh mẽ. Trang bị đầy đủ bộ khí tài này, thực lực của mười chiến sĩ lại tăng vọt. Để tăng thêm uy thế, Bạch Hạo còn tận dụng đầu lâu dã lang để chế tác cho họ những chiếc mặt nạ cực kỳ hung tợn. Đeo mặt nạ vào, độ uy hiếp đạt điểm tuyệt đối, khí thế toàn thân lên tới đỉnh điểm. Người nguyên thủy bình thường chỉ cần nhìn thấy là đã bủn rủn chân tay. Đồng thời, Bạch Hạo cũng đặt cho họ một cái tên mới: Cốt Lang Vệ. Trong quá trình huấn luyện sau đó, hắn chú trọng rèn luyện khả năng tác chiến dã ngoại, đặc biệt là các kỹ năng hành quân đường dài, chiến đấu đêm, đột kích và mẫn công. Hắn muốn họ thực sự trở thành những tồn tại như loài sói, có thể đoạt mạng kẻ địch một cách vô hình. Có mười vị chiến sĩ này, dã thú quanh bộ lạc không còn là mối đe dọa, ngược lại trở thành nguồn thực phẩm dồi dào và đối tượng để luyện binh hằng ngày. Dưới góc nhìn của Tề Nguyên, bộ lạc do Bạch Hạo xây dựng đã trở thành một trong những bộ lạc mạnh nhất trong toàn bộ văn minh nguyên thủy. Bởi vì họ là những người đầu tiên bắt đầu nô dịch và điều khiển người nguyên thủy để phát triển, nên tiến trình diễn ra nhanh nhất. Họ cũng là những người sớm nhất phát hiện ra đặc điểm của người nguyên thủy, tiến hành huấn luyện chuyên biệt để đào tạo ra một nhóm chiến binh có thực lực khủng khiếp. Tuy nhiên, theo thời gian, những người cầu sinh khác cũng bắt đầu tiếp xúc với người nguyên thủy, tiến hành nô dịch, điều khiển và bước vào con đường phát triển thần tốc. Rất nhanh sau đó, bộ lạc của Bạch Hạo đã phải đối mặt với một thử thách cực lớn, thậm chí có thể lật đổ cả bộ lạc. Từ sâu trong dãy núi trùng điệp, một đàn dã lang khác lại xuất hiện. Lần này chúng mạnh hơn, thể hình to lớn hơn, mỗi con đều nặng trên 150 kg. Đáng sợ nhất là con lang vương dẫn đầu, chiều dài thân mình đạt tới hơn 8 mét, cao đến 3,5 mét. Khi mọi người lần đầu tiên phát hiện ra con thú này, ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Sự tồn tại này không khác gì một cự thú, chỉ riêng khí thế tỏa ra đã khiến mọi người sinh lòng sợ hãi. Thậm chí họ còn cảm thấy, dù tất cả người trong bộ lạc cộng lại cũng không đủ cho con lang vương này giết. Một khi bị đàn sói này phát hiện ra dấu vết bộ lạc, dù có tường vây bảo vệ thì an toàn của mọi người cũng không được đảm bảo. Bởi vì tường vây cao được bao nhiêu? Đừng nói là ngăn cản lang vương, ngay cả những con sói thường nặng từ 150 đến 250 kg cũng khó lòng ngăn nổi. E rằng chúng chỉ cần nhảy nhẹ một cái là đã vào được bên trong tường vây. Vì vậy, lần này sau khi phát hiện đàn sói, nhóm Bạch Hạo lần đầu tiên không ra tay mà âm thầm rút lui, tránh xa đám mãnh thú đó. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của mười chiến sĩ. Họ tự xưng là Cốt Lang Vệ, mang trên mình trang bị làm từ dã lang, luôn tự coi mình là khắc tinh của loài sói. Thế nhưng không ngờ rằng, đối mặt với đàn sói thực sự mạnh mẽ, họ căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể làm thức ăn. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng trước những con quái vật khổng lồ đó, họ thực sự không thể dấy lên ý chí phản kháng nào. Lý trí mách bảo họ rằng, họ tuyệt đối không thể đối đầu với những sinh vật có cân nặng gấp năm sáu lần mình, phải tránh xa hết mức có thể. Chỉ là đôi khi, họ càng muốn tránh né thì đàn sói lại tình cờ tìm thấy bộ lạc và nổ ra xung đột. Vào một ngày nọ, một con dã lang nặng khoảng 225 kg đã tách khỏi đàn, đi lạc đến gần bộ lạc. Nó lập tức nhìn thấy con người đang sinh sống bên trong, bản năng săn mồi trỗi dậy, nó lao thẳng vào trong bộ lạc.