Chương 1610
Xung đột với lang tộc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhưng bọn họ lại không thể không cân nhắc, liệu những nơi khác có thoát khỏi sự đe dọa của dã thú hay không? Liệu ở một nơi xa lạ, họ có thể phát triển ổn định được chăng?
Mọi thứ đều là ẩn số. Một khi quyết định rời đi vào lúc này, rất có thể sau này họ sẽ phải đối mặt với cảnh phiêu bạt nay đây mai đó, khó lòng tìm lại được cơ hội phát triển bền vững như hiện tại.
Vì vậy, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cả nhóm quyết định ở lại, trực tiếp đối đầu với bầy dã lang kia.
...
Suốt một thời gian dài sau đó, họ liên tục giao tranh với lũ sói, mâu thuẫn giữa hai bên bùng nổ gay gắt.
Bạch Hạo cùng những người khác vẫn duy trì bộ lạc và doanh trại, nhưng phương thức đã thay đổi hoàn toàn.
Họ không còn xây dựng tường thành lộ liễu hay dựng nhà cửa trên mặt đất nữa, mà chuyển toàn bộ căn cứ vào trong các hang động và dưới lòng đất.
Những hang động trên núi được đục đẽo, mở rộng thêm, tạo ra không gian rộng lớn để lưu trữ nhu yếu phẩm.
Thậm chí, một số hang được khoét thông lên phía trên để ánh nắng có thể chiếu vào, phục vụ cho việc trồng trọt và chăn nuôi ngay bên trong.
Quan trọng hơn hết, lối vào các hang động này rất nhỏ hẹp, khiến lũ dã lang khó lòng phát hiện. Việc ẩn náu trong hang giúp mức độ an toàn được nâng cao rõ rệt.
Tại khu vực doanh trại cũ, họ đào rất nhiều căn cứ ngầm, phần lớn nằm sâu dưới mặt đất hơn 5m với đầy đủ trang thiết bị, giúp tiết kiệm được công sức xây tường thành.
Bằng cách này, họ ở thế tối còn lũ sói ở thế sáng. Hễ có cơ hội là họ lập tức ra tay săn giết dã lang, nếu không có thời cơ thì lại thu mình ẩn nấp.
Nhờ chiến thuật này, họ đã săn được rất nhiều dã lang, đồng thời tận dụng cơ thể của chúng để nâng cao thực lực bản thân.
Máu và thịt của dã lang có tác dụng không hề thua kém các loại thực phẩm chứa linh khí. Sau khi sử dụng, sức mạnh của các chiến sĩ tăng vọt, khả năng chiến đấu ngày càng mạnh mẽ, ngay cả vóc dáng cũng to lớn hơn trước rất nhiều.
Số lượng Cốt Lang Vệ đã tăng lên tới 15 người!
Đối với một bộ lạc quy mô không quá lớn, việc sở hữu 15 chiến sĩ là điều chẳng hề dễ dàng, bởi nó đồng nghĩa với việc một phần lớn nhân lực khỏe mạnh đã được tập trung để đào tạo chiến đấu.
Nhưng cũng nhờ đội ngũ này mà họ mới có đủ khả năng phản kháng khi đối đầu với bầy sói.
Hơn nữa, nhờ hấp thụ lượng lớn máu thịt dã thú, những chiến sĩ này đang dần biến đổi, xuất hiện những sự thay đổi khiến người ta phải kinh ngạc.
Đầu tiên là ngoại hình của họ ngày càng giống sói. Lông tóc mọc dày đặc hơn, răng nanh trở nên sắc bén, móng tay cũng dần chuyển từ dạng dẹt phẳng sang nhọn hoắt như vuốt thú.
Những đặc điểm này cho thấy cơ thể họ đang dần đồng hóa với loài dã lang.
Thậm chí, khứu giác cũng như khả năng phối hợp tác chiến giữa họ cũng ngày càng giống với tập tính của một đàn sói thực thụ.
Về sau, những chiếc mặt nạ xương sói mà họ đeo trên mặt dần dần dung hợp với cơ bắp, tạo thành một loại mặt nạ xương ngoài liên kết hoàn toàn với da thịt.
Khả năng thích nghi đáng sợ này khiến đám người Bạch Hạo không khỏi kinh hãi. Những chiến sĩ vốn chỉ được đào tạo ngẫu nhiên nay lại tự tiến hóa thành một chủng tộc mới, hay nói đúng hơn là một binh chủng đặc thù.
Điều này đã mang lại gợi ý rất lớn cho Tề Nguyên, giúp hắn lờ mờ nhìn ra con đường phát triển của những người nguyên thủy này.
Cơ thể của họ cực kỳ bất ổn, rất dễ bị môi trường tác động mà thay đổi. Khả năng thích nghi và học hỏi của họ vô cùng mạnh mẽ, cơ thể sẽ nhanh chóng biến đổi để phù hợp với điều kiện sống.
Điều đó có nghĩa là, chỉ cần đặt họ vào những môi trường khác nhau và định hướng phát triển theo một mục tiêu cụ thể, ta có thể tạo ra những binh chủng đặc thù khác nhau.
Nếu luôn chú trọng vào tốc độ, rèn luyện khả năng ám sát và bộc phát, năng lực đột kích của họ sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.
Nếu rèn luyện khả năng phòng ngự, tập trung tăng cường độ dẻo dai của da thịt, phát triển chiều cao và thể hình, họ sẽ trở thành những chiến sĩ lá chắn thép.
Còn nếu chuyên tâm bồi dưỡng kỹ thuật bắn cung, trình độ của họ cũng sẽ đạt đến mức thượng thừa.
...
Tất cả những người cầu sinh, chỉ cần được nuôi dưỡng theo các hướng khác nhau, đều có thể trở thành những binh chủng riêng biệt!
Bạch Hạo cũng lập tức nhận ra vấn đề này và bắt đầu chủ động thử nghiệm, tập trung bồi dưỡng một năng lực nhất định cho các chiến sĩ.
Ví dụ, có hai chiến sĩ thể hình to lớn nhưng hành động hơi chậm chạp, anh ta liền tập trung rèn luyện phòng ngự và sức mạnh cho họ.
Hằng ngày, họ phải thực hiện các bài huấn luyện sức mạnh như cõng những tảng đá lớn để chạy, hoặc chịu đựng những đòn đánh trực diện để tăng khả năng chống chịu.
Anh ta còn dùng xương thú chế tạo cho họ những chiếc khiên khổng lồ và bộ giáp dày nặng, bao bọc kín kẽ mọi bộ phận trên cơ thể.
Nếu bị kẻ khác vây công, rất khó để phá vỡ lớp phòng ngự đó. Họ chỉ cần đứng vững tại chỗ là có thể chống đỡ được những đòn tấn công cực mạnh.
Bạch Hạo gọi loại binh chủng đặc biệt này là "Thuẫn Vệ"!
Trong khi đó, Cốt Lang Vệ cũng trải qua một đợt cải tạo mới. Trang bị của họ được nâng cấp, thậm chí còn được chuẩn bị cả thú cưỡi.
Đám sói con được nhận nuôi từ trước nay đã trưởng thành. Nhờ từ nhỏ đã được ăn máu thịt của những con dã lang mạnh mẽ, thể hình của chúng giờ đây rất to lớn, đa số dài tới 2.5m!
So với bầy dã lang quanh bộ lạc, chúng không hề kém cạnh là bao. Có lẽ chỉ cần nuôi dưỡng thêm một thời gian nữa, chúng cũng sẽ trở thành những tồn tại tương đương.
Vì lớn lên trong bộ lạc từ nhỏ nên chúng rất trung thành, phục tùng mệnh lệnh của chiến sĩ, trở thành thú cưỡi hoàn hảo giúp tăng cường sức chiến đấu.
Sự thăng tiến về mọi mặt giúp thực lực của các chiến sĩ trong bộ lạc bắt đầu áp đảo lũ sói.
Sau hai năm ròng rã giằng co, bộ lạc từ thế hạ phong tuyệt đối đã dần xoay chuyển tình thế, săn giết gần hết đám tay sai dưới trướng Lang Vương.
Giờ đây, bên cạnh Lang Vương chỉ còn lại vỏn vẹn 5 con dã lang, trông thật thảm hại so với thuở ban đầu.
Mâu thuẫn giữa con người và dã lang đã đến mức không thể điều hòa, thực sự là một mất một còn.
Đôi bên đều muốn tiêu diệt đối phương, nhưng vì thực lực không quá chênh lệch nên cứ mãi rơi vào thế giằng co.
Có lẽ nếu Lang Vương đích thân ra tay, các chiến sĩ trong bộ lạc khó lòng chống đỡ, nhưng hễ thấy nó xuất hiện là họ lập tức ẩn nấp, đợi nó đi khỏi mới ra tay săn giết những con sói thường khác.
Đối mặt với hành vi "vô liêm sỉ" này, Lang Vương cũng cảm thấy bất lực, giống như đấm một cú thật mạnh vào bông vải vậy.
Chính chiến thuật này đã giúp các chiến sĩ có cơ hội trưởng thành và cuối cùng áp đảo được lang tộc.
Sau đó, họ còn nhiều lần dùng mưu kế và bẫy rập để làm trọng thương Lang Vương, liên tục tiêu hao sức lực của nó. Suốt mấy ngày đêm ròng rã, họ không ngừng gây ra các vết thương mới, khiến nó kiệt sức vì mất máu quá nhiều mà chết.
Sau khi giành thắng lợi cuối cùng, các Cốt Lang Vệ và Thuẫn Vệ đã tắm mình trong máu của Lang Vương, đạt được sự thăng tiến vượt bậc. Thể hình của họ đều đạt mức xấp xỉ hai mét, và các đặc tính của loài sói ngày càng hiện rõ trên cơ thể.