Chương 1611
Bồi dưỡng binh chủng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tấm lưng một lần nữa gập lại, cuối cùng cắn răng kéo dài ra, cơ bắp cánh tay phát triển dị thường, bất kể là thị giác hay khứu giác đều đã đạt tới trình độ của dã lang.
Đồng thời, chiến lực của bọn họ cũng trở nên vô cùng đáng sợ, vượt xa phạm vi của người bình thường, là một chủng tộc chiến đấu thực thụ.
Sự biến hóa này đã chính thức xác định con đường mà văn minh nguyên thủy sẽ đi — bồi dưỡng binh chủng chiến đấu!
Tốc độ biến đổi cơ thể của bọn họ quá nhanh, có thể nhanh chóng tạo ra đủ loại chủng tộc. Trong môi trường bình thường hiện nay, việc hấp thụ dã thú để bồi dưỡng ra Cốt Lang Vệ chỉ là bước đầu.
Nhưng nếu bọn họ hấp thụ được nguồn sức mạnh ở tầng thứ cao hơn, hay những thuộc tính đặc thù hơn, chắc chắn sẽ có những binh chủng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Đến lúc đó, chủng tộc này mới thực sự phát triển hoàn thiện, sở hữu những thủ đoạn cường đại chân chính.
Tình hình phát triển tiếp theo tuy có chút khác biệt so với dự tính, nhưng con đường đang đi thì không sai biệt lắm.
Khi những người cầu sinh gia nhập vào các bộ lạc nguyên thủy khác nhau, họ cũng phát hiện ra đặc điểm này của người nguyên thủy, và bắt đầu bắt tay vào sáng tạo ra đủ loại binh chủng.
Bạch Hạo và những người khác, sau khi sở hữu đội quân Cốt Lang Vệ, đã bắt đầu hành trình mở rộng bờ cõi.
Hắn bắt đầu nới rộng phạm vi sinh tồn, tìm kiếm thêm nhiều bộ lạc nguyên thủy rồi đánh bại, thu phục bọn họ, từ đó gia tăng dân số cho bộ lạc của mình.
Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, tổng nhân khẩu của bộ lạc đã lên tới hơn 1000 người. Hầu như toàn bộ mấy chục bộ lạc xung quanh đều bị thu phục, biến nơi đây trở thành bộ lạc lớn nhất vùng.
Trong toàn bộ lạc, số lượng chiến binh thuộc các binh chủng đặc thù đã đạt tới hơn 100 người.
Trong đó có hơn 50 người là Cốt Lang Vệ, mỗi người đều trang bị mặt nạ xương sói, mặc da giáp tinh lương, đồng thời cưỡi trên lưng một con dã lang làm tọa kỵ. Họ chủ yếu phụ trách săn bắn dã thú ở vùng hoang dã, là những chiến binh mạnh nhất bộ lạc.
Ngoài ra còn có hơn 20 Thuẫn Vệ cùng với hơn 30 Trường Cung Liệp Thủ.
Hai binh chủng này phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Trường Cung Liệp Thủ được huấn luyện chuyên biệt về cung tên, sở hữu kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác. Hơn nữa, cung tên họ sử dụng đều có phẩm chất Tốt, có thể dễ dàng bắn trúng kẻ địch cách xa trăm mét. Nếu xét về khả năng công sát thuần túy, họ là mạnh nhất bộ lạc.
Có điều, dù là tốc độ chạy hay khả năng phòng ngự thì họ đều thiếu hụt. Một khi bị kẻ địch tiếp cận, họ hầu như không có sức phản kháng. Vì vậy, họ cần có Thuẫn Vệ bảo vệ.
Các Thuẫn Vệ có thân hình cao lớn, toàn thân khoác giáp trụ, khả năng cận chiến đứng đầu. Trong tình trạng phòng ngự cực cao, khả năng tấn công của họ cũng không hề yếu, luôn túc trực bảo vệ bên cạnh Trường Cung Liệp Thủ.
Thông thường, hai binh chủng này đều trấn thủ tại doanh trại. Sau khi tiêu diệt sạch sẽ đàn sói, bộ lạc vẫn chọn xây dựng tường thành, bởi con người không thể mãi sống dưới lòng đất được.
Khi đã có đủ thực lực, họ vẫn quay lại mặt đất để phát triển, và Trường Cung Liệp Thủ chính là chỗ dựa lớn nhất để đảm bảo hòa bình cho tường thành.
Với hơn 100 chiến binh đặc thù này, bộ lạc thực sự đã không còn đối thủ. Ngay cả khi đàn sói năm xưa xuất hiện lần nữa, chỉ với 100 chiến binh này cũng đủ để giành chiến thắng.
Hơn nữa, năm đó khi săn giết Lang Vương, họ cũng phát hiện một ổ sói con, toàn bộ đều là con non của Lang Vương với phẩm chất tốt hơn hẳn. Giờ đây tất cả đã được nuôi lớn, trở thành tọa kỵ cho Cốt Lang Vệ.
Con dã lang tọa kỵ lớn nhất có trọng lượng lên tới hơn 700 cân. Tuy tạm thời vẫn chưa bằng được Lang Vương năm xưa, nhưng chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng, nó hoàn toàn có thể đạt tới kích thước to lớn hơn nữa.
Hiện tại, hơn 50 con dã lang tọa kỵ nặng trên 500 cân đã là một chiến lực vô cùng khủng khiếp, chưa nói đến những Cốt Lang Vệ được trang bị tận răng.
Cũng nhờ có Cốt Lang Vệ mà ngành chăn nuôi của toàn bộ lạc ngày càng hưng thịnh.
Trong quá trình ra ngoài săn bắn, họ thường xuyên bắt được một số dã thú. Với thực lực mạnh mẽ như hiện nay, việc hợp tác vây bắt trở nên rất dễ dàng.
Vì thế, hiện tại bộ lạc chủ yếu thuần dưỡng 5-6 loại động vật có hiệu quả kinh tế cao.
Đầu tiên là bò, lợn, cừu, đều được thuần hóa từ lợn rừng, bò rừng và cừu rừng. Số lượng mỗi loại khoảng 20 con, đã bắt đầu phồn diễn ổn định trong bộ lạc dưới sự canh giữ của dã lang, quá trình tiến hóa diễn ra rất thuận lợi.
Sữa bò và sữa cừu có thể thu hoạch hàng ngày để nuôi trẻ nhỏ hoặc sói con, đây là lựa chọn cực tốt, giúp tăng cường tố chất cơ thể cho người nguyên thủy ở một mức độ nhất định.
Ngoài ra, họ còn nuôi thêm gà và vịt để lấy trứng và lông vũ, đây cũng là những tài nguyên rất cần thiết cho bộ lạc.
Hiện nay, toàn bộ lạc đã phát triển đến trạng thái vô cùng cường thịnh, thậm chí vẫn đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các bộ lạc trong vòng bán kính 50km đều đã bị thu phục. Muốn tìm thêm bộ lạc khác, họ cần phải đi đến những nơi xa hơn.
Do đó, giai đoạn phát triển tiếp theo chủ yếu dựa vào việc tự phồn diễn, tăng số lượng nhân khẩu một cách chậm rãi hơn.
Vì vậy, hiện nay bộ lạc đang ra sức khuyến khích sinh đẻ. Chỉ cần có thể sinh con, và sinh đủ nhiều, sẽ nhận được phần thưởng từ bộ lạc.
Nhờ thế, số lượng trẻ sơ sinh trong vài năm qua không ngừng tăng lên, khiến toàn bộ lạc tràn ngập bầu không khí đầy sức sống.
Để tổng thể phát triển tốt hơn, ngoài việc phát triển chiến binh và chăn nuôi, Bạch Hạo còn thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác.
Ví dụ như giáo dục. Sau khi nhận thấy những người nguyên thủy này có khả năng thích nghi và học hỏi cực mạnh, hắn bắt đầu dạy bọn họ nói chuyện, viết chữ. Trong thời gian ngắn, dây thanh quản của họ cũng phát triển theo, bắt đầu phát ra được những âm tiết đơn giản.
Mất khoảng 2-3 năm, đã có một nhóm người có thể nói được ngôn ngữ của nhân loại và giao tiếp bình thường.
Trong số 7 người cầu sinh, có người từng làm giáo viên, nên bình thường sẽ đảm nhận công việc dạy học, mở các lớp học để chỉ dạy cho tộc nhân trong bộ lạc.
Các lớp học được chia thành lớp người lớn và lớp trẻ em. Lớp người lớn chủ yếu dạy những người nguyên thủy trưởng thành cách nói chuyện và giao tiếp.
Lớp trẻ em thì dạy nhiều thứ hơn. Ngoài việc học nói và viết, chúng còn được dạy những kiến thức cơ bản để bồi dưỡng thành những nhân tài ưu tú hơn.
Nữ tử cùng cộng sự cũng tìm ra một nhóm phụ nữ nguyên thủy để chuyên dạy họ cách hái thảo dược cũng như các kiến thức y tế.
Đồng thời, họ còn truyền dạy kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật dệt vải, kỹ thuật xây dựng...
Tóm lại, đủ loại kỹ thuật đã được đưa vào bộ lạc nguyên thủy, tạo nên một sự phát triển toàn diện.
Đối với bộ lạc hiện tại, đã rất ít thứ có thể đe dọa được họ. Tất nhiên, ở sâu trong hoang dã vẫn tồn tại những dã thú có thực lực cực mạnh, nhưng muốn gặp được chúng cũng rất khó khăn.
Ít nhất trong đại đa số trường hợp, bộ lạc đều an toàn.
Sau khoảng 8 năm phát triển bình ổn như vậy, Bạch Hạo có lẽ lại sắp gặp phải một kẻ thù khác.
Bọn họ đã chạm trán với một bộ lạc mạnh mẽ khác, cũng do người cầu sinh dẫn dắt phát triển, nhân số tuy ít hơn bọn họ một chút nhưng chiến đấu lực không hề tầm thường.