Chương 1622
Bộ lạc siêu cấp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trải qua hai năm trưởng thành, đám tượng con ngày nào giờ đã lớn phổng phao, thể hình to ngang ngửa voi trưởng thành. Đa số chúng đều cao từ 3 đến 4 mét, chiều dài thân mình vượt quá 6 mét, đứng sừng sững như những ngọn núi nhỏ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải e dè.
Tính đến thời điểm hiện tại, Trọng Sơn Tượng Binh vẫn chưa một lần lộ diện, chưa từng xuất hiện trong các cuộc tiếp xúc với những bộ lạc khác, hoàn toàn là một binh chủng được giấu kín.
Ngoại trừ các bộ lạc ở phương Nam, hầu như không ai biết rằng trong bộ lạc Hắc Long còn ẩn giấu một đơn vị cấp chiến lược hùng mạnh đến nhường này.
Bạch Hạo hiểu rất rõ, dù hiện tại bề ngoài có vẻ hòa bình, giữa các bộ lạc không xảy ra xung đột, thậm chí còn có thể hữu hảo hợp tác, nhưng tất cả chỉ là tạm thời mà thôi.
Nhịp điệu chính của sự phát triển văn minh luôn là sự đan xen giữa hòa bình và chiến tranh. Sau một khoảng thời gian yên bình, chắc chắn chiến tranh sẽ lại bùng nổ.
Một khi khói lửa nổi lên, đó mới là lúc thử thách bộ lạc Hắc Long. Vì vậy, việc giữ lại một hai quân bài tẩy để tung ra vào thời điểm then chốt nhằm xoay chuyển cục diện là điều vô cùng cần thiết.
Cục diện hòa bình không duy trì được quá lâu. Mỗi bộ lạc đều cần phát triển, mà phát triển thì phải mở rộng, mở rộng tất yếu sẽ xâm lược vào lãnh địa của các bộ lạc khác, thế nên mâu thuẫn nổ ra là chuyện sớm muộn.
Đặc biệt là có một số bộ lạc nhờ tốc độ phát triển nhanh chóng mà sở hữu cấu hình quân đội cực kỳ thiện chiến, rơi vào tình trạng binh hùng tướng mạnh.
Khi họ đã nắm trong tay số lượng chiến binh khổng lồ, họ không thể cứ mãi nuôi không trong bộ lạc, chỉ có chiến tranh mới phát huy được giá trị của những chiến binh đó.
Do vậy, trên phạm vi toàn hành tinh, chiến tranh thường xuyên nổ ra, những cuộc đối đầu giữa đủ loại binh chủng khác nhau xuất hiện tầng tầng lớp lớp.
Nhóm người Bạch Hạo cũng rơi vào một giai đoạn chiến tranh khá nghiêm trọng sau đó.
Nhưng may mắn thay, nền tảng của họ đủ vững chắc khi sở hữu hậu thuẫn kiên cố từ ngành trồng trọt và chăn nuôi, cùng với nền kinh tế rất phát triển trong bộ lạc.
Điều này giúp họ có đủ tự tin để đối phó khi đối mặt với chiến tranh.
Đồng thời, cùng với sự phát triển trước đó, tổng nhân khẩu của bộ lạc đã vượt quá 10.000 người, quân đội của họ cũng đạt tới hơn 1.000 binh sĩ.
Số lượng Hắc Huyền Vũ và Cốt Lang Vệ đều đã đạt mốc 250 người, Trường Cung Liệp Thủ cũng lên tới 500 người.
Quy mô này dù đặt trong tất cả các bộ lạc cũng đã vô cùng to lớn, là một bộ lạc khổng lồ thực thụ. Những chiến tích thể hiện qua nhiều cuộc chiến đủ để khiến các bộ lạc yếu kém khác phải kinh hồn bạt vía.
...
Tuy nhiên, trong mắt Tề Nguyên, những cuộc chiến quy mô nhỏ như vậy căn bản không thể thúc đẩy sự phát triển của toàn cầu, không thể dẫn dắt nền văn minh này tạo ra sự thay đổi về chất.
Nếu muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, sản sinh ra nhiều binh chủng mạnh mẽ hơn, thì bắt buộc phải khiến chiến tranh trở nên khốc liệt hơn nữa.
Tốt nhất là một cuộc chiến trên quy mô toàn hành tinh.
Hơn nữa, quy mô bộ lạc hiện nay chung quy vẫn còn quá nhỏ. Đối với các bộ lạc nguyên thủy, con số 10.000 người quả thực rất lớn, nhưng đối với một chủng tộc, 10.000 người vẫn là quá ít, khó có thể tạo ra biến đổi về chất hay xuất hiện thêm nhiều nhân tài.
Vì thế, hắn cần phải đẩy thêm một tay, khiến toàn bộ hành tinh vận hành nhanh hơn, làm cho những tranh chấp và xâm lược giữa các bộ lạc trở nên gay gắt hơn.
Do đó, việc đầu tiên Tề Nguyên làm chính là thay đổi khí hậu, tạo ra môi trường khắc nghiệt hơn cho bọn họ, từ đó kích phát cảm giác khủng hoảng.
Một cuộc đại nạn cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử mang tên "Mười năm thiên tai" đã xuất hiện trên hành tinh này.
Trong suốt 10 năm sau đó, đủ loại thiên tai kỳ quái không ngừng diễn ra và kéo dài, càn quét xã hội nguyên thủy, mang lại vô số thương vong và đau thương.
Cũng vì những tai họa này, các loại tài nguyên sinh hoạt ngày càng ít đi. Khi con người không thể tiếp tục sinh tồn, họ sẽ bắt đầu xâm lược và cướp bóc.
Đặc biệt là ngay khi thảm họa vừa kết thúc, tất cả các bộ lạc đều cực kỳ thiếu thốn thức ăn, vì vậy họ nhanh chóng phát động chiến tranh.
Đây là một cuộc chiến lan rộng khắp hành tinh, chỉ những bộ lạc mạnh nhất mới có thể sống sót, chỉ những binh chủng cường đại nhất mới có thể đứng đầu trong muôn vàn loại quân đội.
Trong nhất thời, gần như mọi nơi trên hành tinh đều chìm trong khói lửa, dù là bộ lạc mạnh hay yếu đều không ngừng tấn công lẫn nhau.
Thời kỳ hỗn loạn như vậy kéo dài suốt gần 10 năm trời!
10 năm thiên tai cộng thêm 10 năm chiến tranh đã mang lại ảnh hưởng to lớn cho thế giới này.
Đầu tiên chính là quy mô bộ lạc, có bộ lạc bị hủy diệt thì ắt có bộ lạc mới sinh ra.
Rất nhiều bộ lạc nhỏ vài ngàn người đều bị tiêu diệt trực tiếp, trở thành chất dinh dưỡng cho các bộ lạc mạnh khác.
Đồng thời, có một số bộ lạc thực lực hùng hậu, nhân số không ngừng mở rộng, bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, số lượng đạt tới trên 100.000 người, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những bộ lạc có 200.000 đến 300.000 nhân khẩu.
Khi nhân số đạt đến mức độ này thì không còn được coi là bộ lạc nữa, nó tương đương với một quốc gia nhỏ, đã có quân sự, nội chính, kinh tế và văn hóa ổn định, là một nơi tụ cư của nhân loại phát triển cao.
Bất cứ bộ lạc nào đạt trên 100.000 dân đều sở hữu binh chủng độc đáo và mạnh mẽ của riêng mình, mỗi nơi đều có những điểm xuất sắc và độc đáo riêng.
Ví dụ như bộ lạc Hắc Long, dưới sự dẫn dắt của Bạch Hạo, họ đã thu phục tất cả các bộ lạc xung quanh, trở thành bộ lạc siêu cấp duy nhất trong vòng trăm dặm, tổng nhân khẩu đạt khoảng 180.000 người.
Một số bộ lạc nhỏ tuy vẫn tồn tại nhưng phải nhìn sắc mặt của bộ lạc Hắc Long mà sống, hơn nữa đã thần phục dưới trướng bộ lạc Hắc Long, hàng năm đều phải tiến cống.
Cùng với những cuộc chinh chiến liên miên, họ đã trở nên đủ mạnh mẽ, và có những binh chủng mới được sinh ra trong bộ lạc. Có điều, đó đều là những binh chủng phổ thông của các bộ lạc khác, hoàn toàn không thể so sánh với Hắc Huyền Vũ, Cốt Lang Vệ và Trọng Sơn Tượng Binh!
Hiện nay, binh chủng mạnh nhất trong bộ lạc vẫn là Trọng Sơn Tượng Binh, sau 20 năm phát triển, số lượng đã đạt tới 96 con.
Thế nhưng, chính cái đội quân Trọng Sơn Tượng Binh chưa đầy trăm người này lại có thể dễ dàng đối kháng với hàng ngàn, thậm chí hàng vạn quân đội.
Bình thường, Trọng Sơn Tượng Binh đều trấn giữ trong bộ lạc, thỉnh thoảng khi có chiến tranh xảy ra mới phái một đội nhỏ ra trận, và lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.
Cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện tình huống nào khiến toàn bộ Trọng Sơn Tượng Binh phải cùng xuất trận, có thể thấy phẩm chất của chúng cao đến mức đáng sợ, là binh chủng tinh anh thực thụ.
Còn có một số bộ lạc khác có thực lực cực kỳ hùng mạnh, binh chủng họ sở hữu cũng mạnh mẽ vô cùng.
Tề Nguyên đã thống kê sơ bộ, hiện nay trên toàn hành tinh, số bộ lạc có tổng nhân khẩu trên 100.000 người chỉ có tổng cộng 76 cái.
76 bộ lạc này đều sở hữu binh chủng độc đáo của riêng mình, hơn nữa đặc tính và năng lực đều khác nhau, tất cả đều là những sự tồn tại độc nhất vô nhị.