Chương 1623

Hàng loạt binh chủng đặc thù

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong số 76 bộ lạc này, Trọng Sơn Tượng Binh của bộ lạc Hắc Long thậm chí còn chưa được xếp vào hàng ngũ những binh chủng đặc biệt mạnh mẽ. Suy cho cùng, đặc điểm chủ yếu của Trọng Sơn Tượng Binh nằm ở những con voi. Sức mạnh của họ phần lớn đến từ loài sinh vật có thể hình khổng lồ này, giúp họ tung hoành trên chiến trường như vào chốn không người, vượt xa giới hạn chống đỡ của cơ thể nhân loại bình thường. Nhưng xét về thực tế, loại binh chủng này không hấp thụ quá nhiều linh khí, và sự cải tạo của linh khí đối với họ cũng không quá lớn. Nói một cách khắt khe, Hắc Huyền Vũ mới là những kẻ nhận được sự cải tạo từ sức mạnh Siêu Phàm nhiều hơn. Bởi lẽ loại hắc thiết thần kỳ kia đang không ngừng thay đổi cơ thể họ, giúp họ thoát thai hoán cốt để đạt tới đẳng cấp mạnh mẽ hơn. Trong mắt Tề Nguyên, tiềm năng phát triển của Trọng Sơn Tượng Binh rõ ràng là không đủ, chẳng thể so bì với những binh chủng sở hữu sức mạnh Siêu Phàm như Hắc Huyền Vũ. Ở các bộ lạc khác đã bắt đầu xuất hiện những binh chủng siêu nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sức mạnh Siêu Phàm, thậm chí hoàn toàn thoát ly khỏi hình dáng con người, cường độ vượt xa Trọng Sơn Tượng Binh. Ví dụ, tại một bộ lạc siêu cấp mang tên bộ lạc Thánh Quang, có một binh chủng gọi là "Thánh Quang Quân". Binh chủng này cực kỳ đặc thù, bọn họ hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng để làm nguồn năng lượng chiến đấu cho riêng mình. Họ khoác trên người những bộ giáp trắng tinh khôi, toàn thân tỏa ra vầng hào quang thần thánh, vẻ mặt trang nghiêm tường hòa, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh Thánh Quang cuồn cuộn. Khi chiến đấu, họ đã có thể thi triển được những kỹ năng tương tự như pháp thuật. Chẳng hạn như việc tạo ra một tấm khiên ánh sáng từ năng lượng Thánh Quang ngay trước mặt, khả năng phòng ngự của nó cực cao, có thể ngăn chặn hầu hết các đòn tấn công, khiến họ gần như không chịu tổn thương trên chiến trường. Hơn nữa, những thanh Thập Tự Quang Kiếm trên tay họ được hình thành từ sức mạnh tín ngưỡng thuộc tính Quang thuần khiết, có thể chém ra những luồng sáng hình chữ thập với uy lực vô cùng kinh khủng. So sánh ra, quá trình phát triển của bộ lạc Hắc Long có lẽ còn gặp nhiều trắc trở và đối đầu với không ít đối thủ mạnh. Nhưng bộ lạc Thánh Quang thì đi đến đâu thắng đến đó, gần như không có địch thủ, bởi sức mạnh của họ quá áp đảo, không ai có thể chống lại. Còn có bộ lạc Hắc Uyên, đây cũng là một thế lực bá chủ một phương. Họ sở hữu một loại binh chủng mang tên "Ác Ma". Loại binh chủng này cũng đã thoát ly khỏi hình dáng nhân loại, toàn thân đen kịt như than, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trên đầu mọc sừng nhọn xoắn ốc, làn da bao phủ bởi những đường vân đen dày đặc đã bị sừng hóa. Thực tế, binh chủng Ác Ma này không phải tự nhiên mà có. Xung quanh bộ lạc của họ có một đầm nước đen tỏa ra hắc khí nồng nặc, chỉ cần tiến lại gần là sẽ bị khí tức ô nhiễm bên trong đồng hóa, từ đó biến thành binh chủng Ác Ma. Ban đầu, các bộ lạc xung quanh coi nơi này là thảm họa, không ai dám bén mảng tới. Nhưng có một bộ lạc nhỏ vì bị chèn ép đến mức không còn đường sống nên đã dạt tới đây, sinh tồn quanh đầm nước đen này, kết quả là vô tình bị nhiễm độc rồi hóa thành Ác Ma. Thế nhưng, khi thực sự trải qua trạng thái Ác Ma hóa, người ta mới phải cảm thán về sự mạnh mẽ của nó, trước hết là tố chất cơ thể cực kỳ khủng khiếp. Cơ thể của binh chủng Ác Ma vô cùng rắn chắc, đao thương kiếm kích thông thường, thậm chí là cung tên cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự xác thịt của họ, nó còn cứng hơn cả giáp trụ. Sức mạnh cơ bắp của họ cũng rất đáng sợ, chỉ cần vung tay nhấc chân là dễ dàng xé xác kẻ thù, mỗi cá nhân đều là những chiến thần thực thụ. Bộ lạc nhỏ bé kia cũng nhờ vào binh chủng Ác Ma mà phát triển thần tốc. Hầu như toàn bộ tầng lớp cao tầng trong bộ lạc đều đã tiến hành Ác Ma hóa, tuy ngoại hình không mấy đẹp đẽ nhưng thực lực thì mạnh đến khó tin. Đây cũng là một bộ lạc lừng lẫy nhưng khét tiếng tàn ác, chủ yếu sống bằng việc sát phạt và xâm lược, đối xử với kẻ thù cực kỳ tuyệt tình, thường xuyên xảy ra những vụ đồ sát đẫm máu. Thực chất họ không còn được coi là con người nữa, nguồn năng lượng trong đầm nước đen kia đã thay đổi hoàn toàn gen trong cơ thể họ. Thay vì gọi là binh chủng Ác Ma, chi bằng gọi họ là chủng tộc Ác Ma, một loại sinh mệnh hoàn toàn mới dựa trên cơ thể và trí tuệ của nhân loại. Tề Nguyên còn nhìn thấy một bộ lạc siêu cấp tên là bộ lạc Sâm Chi, nơi đó xuất hiện binh chủng tương tự như Tinh Linh. Đó là những chiến binh dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú và cực kỳ thiện xạ. Hơn nữa, kỹ thuật chế tác cung tên của họ đã đạt đến mức độ hỏa thuần thanh khiết, những cây cung họ làm ra có tầm bắn cực xa và độ chính xác tuyệt đối. Họ thậm chí còn có thể dùng máu của chính mình để vẽ lên mũi tên những linh văn bí ẩn, khiến mũi tên mang theo những hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Lại có một bộ lạc siêu cấp mang tên bộ lạc Sinh Mệnh, quá trình phát triển của họ cũng rất đặc biệt, chính trải nghiệm độc đáo đó đã giúp họ sở hữu một binh chủng vô cùng đáng sợ. Vùng đất họ sinh sống là một khu rừng, nhưng khu rừng này lại không có thức ăn mà con người có thể dùng được, nên khi mới đến đây, họ suýt chút nữa đã chết đói. Cuối cùng, họ buộc phải sống bằng cách gặm vỏ cây. Họ phát hiện nhựa cây trong thân gỗ có vị ngọt, có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, họ bắt đầu ăn lá và thân cây để cầm cự, không ngờ lại có thể sống sót một cách thần kỳ. Bởi lẽ đây là loại cây chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ dồi dào. Những người nguyên thủy sau một thời gian dài sử dụng nhựa cây này, cơ thể đã phát sinh biến đổi, trở nên cực kỳ khỏe mạnh và trẻ trung. Hơn nữa, họ còn mơ hồ nắm bắt được một tia sức mạnh sinh mệnh và có khả năng điều khiển thực vật! Họ gọi binh chủng đặc biệt này là Tự Nhiên Chi Tử. Trong cơ thể họ chứa rất nhiều hạt giống, có thể mọc ra dây leo và thực vật với khả năng phòng ngự và sinh mệnh lực cực hạn. Tuy nhiên, đây thực chất là một binh chủng hỗ trợ, chiến lực bản thân khá hạn chế, vai trò chính là phối hợp với các binh chủng khác chiến đấu. Khả năng quan trọng nhất của họ là kỹ năng trị thương. Họ có thể tạo ra một vùng lãnh địa xung quanh, giải phóng một loại phấn hoa bào tử đặc biệt, đồng minh hít phải loại phấn hoa này có thể chữa lành vết thương trong thời gian ngắn. Cùng với sự phát triển không ngừng, binh chủng này còn phái sinh ra một số năng lượng khác, ví dụ như phấn hoa tăng cường sức chiến đấu, hoặc phấn hoa tăng cường sự linh hoạt. Do đó, trong bộ lạc này tuy có những binh chủng khác không mấy mạnh mẽ, nhưng dưới sự hỗ trợ của Tự Nhiên Chi Tử, thực lực của họ đã tăng lên theo cấp số nhân. Đây đều là những binh chủng đặc thù có đặc điểm vô cùng rõ rệt. Ngoài ra còn có Sa Binh trong sa mạc, những gã Khổng Lồ to lớn, Dạ Ma hoạt động về đêm, Vân Thượng Chi Binh sở hữu đôi cánh, hay Linh Thi trong trạng thái nửa sống nửa chết... Lúc mới bắt đầu, các binh chủng vẫn còn khá bình thường, thuộc phạm vi nhân loại. Nhưng khi tiếp xúc với sức mạnh Siêu Phàm ngày càng phức tạp, những người nguyên thủy này đã xảy ra những thay đổi to lớn, dị hóa thành đủ loại binh chủng đặc thù, trong đó có rất nhiều sự thay đổi nằm ở cấp độ gen.
Hàng loạt binh chủng đặc thù — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ