Chương 201

Càng lúc càng giống trâu!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cưỡi trên lưng Thú Khôi Cự Hổ, Tề Nguyên nhất thời hứng chí đi dạo quanh đảo, sẵn tiện ghé thăm tình hình của ba đàn ong. Thụ Ong, Hắc Hổ Ong và Cự Giác Ong đều là những lực lượng chiến đấu nòng cốt trên đảo. Trước đó, đàn Thụ Ong đã được cường hóa một đợt nhờ Cột Totem. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất sau đó là đàn ong này ngày càng hoạt động có kỷ luật, tốc độ phát triển cũng tăng vọt. Trong thời gian qua, chúng gần như đã bù đắp lại toàn bộ số lượng bị tổn thất trước đây. Sự thay đổi này chủ yếu đến từ Thụ Ong Dựng Noãn và Thụ Ong Chúa. Thực tế chứng minh, hiệu quả tăng ích của Cột Totem đối với đàn ong quả thực vô cùng đáng kể. Vì vậy, Tề Nguyên cũng dự định đợi khi số lượng Hắc Hổ Ong và Cự Giác Ong đủ nhiều sẽ cho chúng tiến hành thức tỉnh huyết mạch. Đầu tiên, hắn đi tới phía bắc Nhà lá. Cả một vùng rộng lớn ở đây là địa bàn của Thụ Ong, chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Bởi lẽ các khu vực khác quanh Nhà lá đều bị Thủ Hộ Kinh Cức chiếm đóng, duy chỉ có nơi này mặt đất trồng đầy hoa Ong Linh. Loại hoa này rất thích hợp để Thụ Ong thu thập, giúp chất lượng mật ong tinh khiết hơn, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng. Giẫm chân lên những đóa hoa Ong Linh mềm mại mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không gian xung quanh tràn ngập hương hoa ngọt ngào, khiến tâm hồn người ta thấy thư thái, dễ chịu. Tề Nguyên đi sâu vào trong, đến nơi tập trung đông đảo đàn ong. Ở đây có hơn 20 cột điện, mỗi cột đều treo một tổ ong, vô số Thụ Ong đang bay lượn dày đặc xung quanh. Trong đó có 10 tổ ong trông đặc biệt to lớn, số lượng ong cũng đông hơn hẳn. Nguyên nhân chính là do có 10 con Thụ Ong Dựng Noãn phân bố trong các tổ này, giúp tốc độ sinh sản tăng mạnh. Tại vị trí trung tâm, có một tổ ong lớn nhất, mang dáng vẻ uy nghi như muốn độc chiếm một phương. Đó là sào huyệt của Thụ Ong Chúa. Với tư cách là vị vua đã được chứng thực huyết mạch, Thụ Ong Chúa có khả năng kiểm soát toàn bộ đàn ong vượt xa các ong chúa trước đây. Thấy Tề Nguyên đi tới, con Thụ Ong Chúa béo mầm lảo đảo bò ra ngoài. Thân hình nó không quá lớn, chỉ dài khoảng 30 đến 40 centimet, toàn thân ngả vàng, trông mập mạp và đầy thịt. Khác với Hắc Hổ Ong Chúa hay Cự Giác Ong Chúa, chiến lực của Thụ Ong Chúa không cao, nó chủ yếu đóng vai trò điều phối cục diện chung. Thông qua giao tiếp bằng ý thức, Tề Nguyên nắm bắt được tình hình gần đây của đàn ong. Hiện tại, sau những ngày phát triển mạnh mẽ, số lượng Thụ Ong đã khôi phục lại mốc 50.000 con và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ước tính khiêm tốn thì cứ mỗi 10 ngày sẽ có thêm hơn 30.000 con ong mới ra đời. Khi quy mô đàn ong mở rộng, tốc độ tăng trưởng này sẽ còn tiếp tục thăng cấp. Vấn đề lớn nhất mà đàn Thụ Ong đang gặp phải chính là thức ăn và không gian sinh tồn. Hiện giờ nguồn thực phẩm chính của chúng dựa vào phấn hoa Ong Linh và dịch tiết của Thủ Hộ Kinh Cức. Tuy nhiên, chúng không thể độc chiếm dịch tiết của Thủ Hộ Kinh Cức mà phải chia sẻ với đàn Hắc Hổ Ong, những khu vực có cấp độ cao đều bị Hắc Hổ Ong chiếm giữ. Dù hiện tại thức ăn vẫn đủ nhưng về lâu dài sẽ không có lợi cho sự phát triển. Vấn đề không gian sinh tồn cũng tương tự. Tề Nguyên đã phân chia khu vực rõ ràng, không cho phép đàn ong bành trướng địa bàn quá rộng, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng vỡ trận. Những rào cản này cuối cùng đã hạn chế sự phát triển của Thụ Ong. Tề Nguyên hỏi Thụ Ong Chúa xem chúng có thể thích nghi với môi trường bên ngoài hay không, nếu được thì hắn có thể cho chúng phân tán ra xa hơn. Nhưng đáng tiếc là chỉ có Thụ Ong Tinh Mật và Thụ Ong Cận Vệ cấp Tốt mới chịu đựng được môi trường bên ngoài. Những con Thụ Ong Phổ Thông khác rất có thể vừa ra ngoài đã bị nghiền nát hoàn toàn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên rơi vào trầm tư. Hiện tại chỉ có một cách để giải quyết, đó là tiếp tục kích phát huyết mạch! Việc này không chỉ tiêu hao bớt số lượng Thụ Ong Phổ Thông mà còn giúp thu được nhiều Thụ Ong cấp Tốt hơn, nâng cao chất lượng đàn ong. Qua ý thức, Tề Nguyên dặn dò Thụ Ong Chúa hãy chọn ra tất cả những con ong mới sinh chưa từng được kích phát huyết mạch. Hắn bảo nó dẫn đám ong này tới sân Nhà lá trước, lát nữa hắn sẽ giúp chúng thức tỉnh. Tiếp đó, Tề Nguyên đi về phía đông đảo, khu vực sinh sống của đàn Cự Giác Ong. Từ xa, hắn đã nhìn thấy một tổ ong màu đen khổng lồ cao ít nhất 50 mét, sừng sững ngay gần bờ sông. Những con Cự Giác Ong xung quanh bay lượn tự do, săn tìm thức ăn dưới lòng hồ. Cảnh tượng này làm Tề Nguyên kinh ngạc. Đám Cự Giác Ong bay lượn trong vùng Linh khí hỗn loạn mà dường như chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, khác hẳn với trước đây. Lúc mới đưa chúng về, chúng rất sợ hãi Linh khí hỗn loạn, thậm chí không ít con cấp Phổ Thông đã mất mạng. Vậy mà chỉ sau vài ngày, chúng đã hoàn toàn thích nghi! Tề Nguyên cũng thấy cạn lời: "Bọn mày không thích nghi sớm hơn một chút được à? Làm tao tốn bao nhiêu công sức mới đưa được về Nhà lá. Giờ thích nghi rồi thì có phải là nên cút xéo đi không?" Hắn có cảm giác như đứa con trai mặt dày chạy về nhà tránh nạn, giờ mình lại phải cầm chổi quét nó ra khỏi cửa vậy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, kích thước của Cự Giác Ong quá lớn, cứ nhìn con Cự Giác Ong Chúa là biết. Ngay cả cấp Phổ Thông cũng dài gần nửa mét, cấp Tốt thì vượt quá một mét. Nếu chỉ có một hai con thì không sao, nhưng cả trăm cả ngàn con bay tới bay lui trên đảo thì thực sự quá ồn ào. Có thể nói, chúng không chỉ thừa hưởng tốc độ sinh sản của loài ong mà còn kế thừa thân hình đồ sộ của Cự Giác Man Ngưu, đúng là một loại dã thú đặc biệt có một không hai. Hơn nữa, Cự Giác Ong ăn thịt nhưng lại không biết dọn dẹp, dẫn đến khu vực chúng sống thường nồng nặc mùi máu và mùi tanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên quyết định đuổi chúng trở lại hòn đảo nhỏ phía bắc. Dù sao chúng cũng chẳng sợ Linh khí hỗn loạn nữa, cứ để ra ngoài đó mà rèn luyện. Còn về việc dùng Cột Totem để kích phát huyết mạch cho chúng, Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi quyết định thôi. Một mặt là vì số lượng chủng quần của chúng còn quá ít, rất dễ bị diệt vong sạch sẽ. Mặt khác, và cũng là quan trọng nhất! Chúng vốn chuyển hóa từ Hắc Hổ Ong mà ra, vậy huyết mạch của chúng chẳng phải là huyết mạch Hắc Hổ Ong sao? Lỡ đâu chết mất mấy ngàn con mà cuối cùng lại thức tỉnh ra một con Hắc Hổ Ong, chắc Tề Nguyên không biết khóc ở đâu cho thấu. Tất nhiên, cũng có khả năng chúng sẽ kích phát trực tiếp huyết mạch Cự Giác Man Ngưu để trở thành Cự Giác Man Ngưu cấp Hiếm Có. Dù tỉ lệ rất thấp nhưng không phải là không thể. Chỉ có thể đợi sau này khi số lượng đàn Cự Giác Ong đủ đông mới tiến hành thử nghiệm. Con Cự Giác Ong Chúa bị đuổi về đảo cũ dường như vẫn còn lưu luyến Tề Nguyên. Nó quyến luyến từ trong tổ tha ra một khối Huyết mật cấp Ưu Tú khổng lồ, to bằng cả hai người trưởng thành! Tề Nguyên chẳng khách khí mà thu nhận luôn. Sau khi gặp mặt, hắn mới phát hiện ra chỉ vài ngày không gặp, sự thay đổi của Cự Giác Ong Chúa đã vượt xa tưởng tượng. Những chiếc chân dài mảnh khảnh vốn giống như đốt chân côn trùng của Hắc Hổ Ong giờ đây lại giống như chân của động vật có vú, tuy hơi ngắn nhưng lại to khỏe hơn rất nhiều. Hình ảnh của Cự Giác Ong Chúa bây giờ càng lúc càng giống một con trâu đen! Một con trâu đen mọc cánh! Hơn nữa cánh của nó cũng hoàn toàn khác với cánh ong mật, để nâng đỡ cơ thể đồ sộ, đôi cánh ấy ngày càng to lớn, thậm chí trên cánh bắt đầu mọc ra xương cốt và máu thịt vững chãi.