Chương 202

Chủng loại mới Hắc Hổ Ong

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chứng kiến cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, gen của Cự Giác Man Ngưu thật sự quá mạnh mẽ! Hắn dự đoán rằng, đợi đến khi Cự Giác Ong Chúa đột phá cấp Hiếm Có, gen lại biến đổi một lần nữa, e rằng nó sẽ hoàn toàn tiến hóa thành một loài dã thú thuộc họ bò! Hơn nữa còn là một con bò khổng lồ biết bay, mang theo cả đôi cánh. Sau khi sắp xếp cho Thủ Hộ Kinh Cức dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn mà Cự Giác Ong Chúa để lại, Tề Nguyên quay trở về sân của nhà lá. Lúc này, đàn Hắc Hổ Ong và đàn Thụ Ong đều đã tụ tập bên cạnh Cột Totem, chờ đợi Tề Nguyên đến. Từ đằng xa, Tề Nguyên đã thấy Hắc Hổ Ong Chúa đang nằm bẹp dí trên đỉnh Cột Totem, dáng vẻ trông cực kỳ lười biếng và uể oải. Cũng chẳng buồn quản nó, Tề Nguyên trực tiếp bắt tay vào việc kích phát huyết mạch. Đầu tiên là hơn 3 vạn con Thụ Ong. Nhờ đã có kinh nghiệm từ lần trước, quá trình lần này không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiêu tốn hơn 8 tiếng đồng hồ, có 11.000 con Thụ Ong tử vong, nhưng đổi lại đã có 21 con kích hoạt huyết mạch thành công. Trong đó gồm 10 con Thụ Ong Dựng Noãn, 7 con Thụ Ong Tinh Mật, 4 con Thụ Ong Cận Vệ, và không xuất hiện thêm Thụ Ong Chúa nào nữa. Thụ Ong Chúa tỏ ra rất phấn khích, nó cứ bay quanh quẩn bên 21 con Thụ Ong này. Đợi đến khi chúng đều đột phá cấp Tốt, nó liền dẫn theo đám ong này cùng hơn một vạn con Thụ Ong còn lại trở về phía bắc nhà lá. Bây giờ, chỉ còn lại đàn Hắc Hổ Ong mà thôi! Tề Nguyên vận động gân cốt, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía đàn Hắc Hổ Ong. "Đại Hắc Bàn Tử à! Mày mau thắp nén hương đi, cầu mong tổ tiên hiển linh cho ra vài nhân vật lợi hại chút!" Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn Hắc Hổ Ong Chúa đang ngủ khò khò trên đỉnh đầu, khẽ lẩm bẩm cầu nguyện. Hiện tại, số lượng đàn Hắc Hổ Ong đã tăng lên đáng kể, vượt quá 15.000 con, số lượng cấp Tốt đã đạt tới 86 con. Hơn nữa, phần lớn trong số đó đều là Hắc Hổ Ong mang huyết mạch cấp Ưu Tú, thực lực vô cùng cường hãn. Nghĩ đến việc sắp tới có thể sẽ có rất nhiều Hắc Hổ Ong thương vong, Tề Nguyên cảm thấy rất đau lòng. Nhưng vì sự phát triển sau này, những tổn thất như vậy là điều bắt buộc phải đối mặt. Hắn sắp xếp cho đám Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông xếp hàng, lần lượt từng con một tiếp nhận sự kích phát huyết mạch từ Cột Totem. Tỷ lệ tử vong vẫn rất cao, tuy nhiên so với đàn Thụ Ong thì thấp hơn một chút, rơi vào khoảng 30%. Mới chỉ thử nghiệm 500 con, với 150 con tử vong, đã xuất hiện con Hắc Hổ Ong đầu tiên kích phát huyết mạch thành công. 【 Tên: Hắc Hổ Ong Độc Luyện (cấp Tốt) Giới thiệu: Một chủng loại ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử của loài Hắc Hổ Ong. Sở hữu độc tính mạnh mẽ, có khả năng ủ ra chất lỏng kịch độc để các con Hắc Hổ Ong khác tẩm vào ngòi trước khi tấn công kẻ thù! 】 Đây là một chủng loại giúp cường hóa độc tính cho đàn Hắc Hổ Ong. Thực tế, độc tính vốn là tuyệt chiêu sinh tồn của loài Hắc Hổ Ong, nhưng nhìn vào chiến tích từ trước đến nay, chất độc của chúng dường như khá cùi bắp. Nếu nói về khoảnh khắc huy hoàng nhất, thì phải kể đến một buổi sáng nọ... Đại Hắc Bàn Tử vì lười biếng nên không xây tổ chắc chắn, khiến tổ ong rơi thẳng từ trên cây xuống đất. Kết quả là đè trúng một kẻ đen đủi nào đó, từ đó khơi mào cho một trận đại chiến chấn động. Dù cuối cùng đàn ong thất bại thảm hại, nhưng cũng khiến đối phương tổn thương nặng nề, kẻ đen đủi kia suýt chút nữa thì mất mạng vì trúng độc. Còn về sau này, độc tính của chúng vẫn chẳng ra làm sao. Hoặc là ngòi độc quá mềm, không đâm thủng được da đối phương, hoặc là kháng độc của kẻ địch quá mạnh nên chẳng có tác dụng gì. Hy vọng độc tính của Hắc Hổ Ong Độc Luyện sẽ mang lại hiệu quả khác biệt. Tề Nguyên tiếp tục sắp xếp kích phát huyết mạch, tiêu tốn thêm khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa mới hoàn thành cho toàn bộ Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông. Tổng cộng có hơn 4.300 con Hắc Hổ Ong chết đi, và có 25 con kích phát huyết mạch thành công! Tỷ lệ kích hoạt thành công cao hơn hẳn so với loài Thụ Ong. 25 con Hắc Hổ Ong đặc biệt này đều trực tiếp đột phá lên cấp Tốt, trong đó có 6 con là Hắc Hổ Ong Độc Luyện. 19 con còn lại thuộc về ba chủng loại khác. Có 6 con Hắc Hổ Ong Xây Tổ. 【 Tên: Hắc Hổ Ong Xây Tổ (cấp Tốt) Giới thiệu: Một chủng loại ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử của loài Hắc Hổ Ong. Có khả năng xây tổ cực mạnh. Tổ ong do chúng xây dựng sẽ kiên cố và đẹp mắt hơn, phù hợp hơn cho sự sinh tồn của loài ong. 】 7 con Hắc Hổ Ong Hậu, tác dụng tương tự như Thụ Ong Dựng Noãn, đều là nâng cao tỷ lệ sinh sản cho đàn ong. 【 Tên: Hắc Hổ Ong Hậu (cấp Tốt) Giới thiệu: Một chủng loại ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử của loài Hắc Hổ Ong. Sở hữu khả năng sinh sản, ấp trứng và nuôi dưỡng cực mạnh, có thể đẩy nhanh tốc độ sinh sôi của đàn ong, đồng thời nâng cao chất lượng hậu duệ ở một mức độ nhất định. 】 Về hiệu quả, nó không hề kém cạnh Thụ Ong Dựng Noãn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Sự xuất hiện của chủng loại này khiến Tề Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tầm quan trọng của các loài ong chuyên về sinh sản là không cần bàn cãi, chúng đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của cả đàn. Hắn tin rằng trong thời gian tới, đàn Hắc Hổ Ong sẽ đón nhận một giai đoạn phát triển thần tốc. Chủng loại thứ ba tên là Hắc Hổ Ong Cự Dực, một loài ong có đôi cánh rất lớn, gồm 6 con. 【 Tên: Hắc Hổ Ong Cự Dực (cấp Tốt) Giới thiệu: Một chủng loại ong đặc biệt từng xuất hiện trong lịch sử của loài Hắc Hổ Ong. Sở hữu một đôi cánh lớn đầy sức mạnh, có khả năng phòng ngự khá tốt cùng tốc độ bay nhanh hơn. Khi bay cùng các con Hắc Hổ Ong khác, luồng khí mạnh mẽ từ đôi cánh của chúng có thể kéo theo, gia tăng tốc độ cho cả đàn. 】 Đây cũng là một chủng loại Hắc Hổ Ong rất đặc biệt. Nếu xét về từng cá thể đơn lẻ, hình thái của loài ong này trông khá dị dạng, đôi cánh khổng lồ không giúp nó tăng tỷ lệ sống sót. Tuy nhiên, đối với toàn bộ đàn Hắc Hổ Ong, chủng loại này lại có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như nâng cao tốc độ di chuyển của cả đội hình, hoặc che chắn đòn tấn công cho các con ong khác. Bốn chủng loại Hắc Hổ Ong mới đều có tác dụng rất lớn, gây ảnh hưởng sâu rộng đến đàn ong. Tiếp theo là đám Hắc Hổ Ong cấp Tốt, Tề Nguyên càng thêm mong đợi. Gần 100 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt này cũng được hắn quyết định cho kích phát huyết mạch. Nếu có thể kích hoạt thành công, hiệu quả mang lại cho đàn ong mới thực sự là khổng lồ! Hơn nữa, dù có tổn thất quá nửa, Tề Nguyên cũng sẽ không quá đau lòng. Ở thời điểm hiện tại, dã thú cấp Tốt đã không còn quá quan trọng, chiến lực cấp Ưu Tú mới là trụ cột chính! Đám Hắc Hổ Ong cấp Tốt bắt đầu kích phát huyết mạch, Tề Nguyên chăm chú quan sát. Ngoài dự đoán, con Hắc Hổ Ong cấp Tốt đầu tiên đã kích phát thành công ngay lập tức. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, nó chậm rãi biến đổi thành một con Hắc Hổ Ong Độc Luyện! Đồng thời, cùng với sự thay đổi của cơ thể, thực lực của nó cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở Đỉnh phong cấp Tốt. "Tỷ lệ thành công của cấp Tốt dường như cao hơn nhiều đấy chứ!" Tề Nguyên có chút mừng rỡ, không nhịn được mà cảm thán. Và sau đó, những con Hắc Hổ Ong cấp Tốt khác lần lượt tiến lên, tỷ lệ thành công quả thực cao hơn hẳn. Cuối cùng, tổng cộng có 18 con Hắc Hổ Ong cấp Tốt tử vong. Nhưng bù lại, có tới tận 24 con kích hoạt huyết mạch thành công! Trong đó có 5 con Hắc Hổ Ong Độc Luyện, 3 con Hắc Hổ Ong Xây Tổ, 7 con Hắc Hổ Ong Hậu, và 9 con Hắc Hổ Ong Cự Dực. Những con có thực lực vốn yếu ở cấp Tốt, sau khi kích phát huyết mạch đều đạt tới Đỉnh phong cấp Tốt. Tuy nhiên trong số đó, có hai con vốn dĩ thực lực đã rất mạnh, gần như đã chạm ngưỡng Đỉnh phong cấp Tốt. Vì vậy sau khi kích phát huyết mạch thành công, chúng đã thuận lợi đột phá lên cấp Ưu Tú! Đó là một con Hắc Hổ Ong Độc Luyện và một con Hắc Hổ Ong Hậu. Sau khi đột phá lên cấp Ưu Tú, chúng cũng bắt đầu xuất hiện những biến đổi nhỏ!