Chương 271

Khám phá đảo mới!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chung Mạch Vận đưa tay hái nốt quả còn lại, cẩn thận từng li từng tí nhét vào túi áo, lẩm bẩm một mình: "Quả kia của anh, quả này của tôi!" Nhìn bộ dạng vừa hào phóng lại vừa có chút "keo kiệt" của cô, Tề Nguyên cũng dở khóc dở cười. Đồng thời, hắn cũng dập tắt luôn ý định lẻn đi trộm quả vào nửa đêm. Dù sao cô nàng này đối xử với hắn cũng khá tốt, ngộ nhỡ làm cô phát hỏa, không chừng hắn lại ăn một cú đấm điện quang cũng nên. Hơn nữa, thay đổi góc độ mà nghĩ, người đều đã là của mình rồi, vậy cái cây này chẳng phải cũng là của mình sao? Nghĩ đến đây, đầu óc hắn bỗng chốc thông suốt! Đây đâu phải cô ấy tặng quả cho mình? Rõ ràng là mình đã tặng cô ấy cả một cái cây mà! Tề Nguyên quyết định giấu kín suy nghĩ "hợp tình hợp lý" này trong lòng để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái này, gây ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa. Tuy nhiên, Chung Mạch Vận lại nhạy bén cảm nhận được điều bất thường. Cô nhìn Tề Nguyên với vẻ mặt khó hiểu, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn lúc này mang theo một sự từ bi và quan tâm kỳ lạ. Trong lòng cô đầy rẫy nghi vấn: "Mình cho hắn quả Cấp Hiếm Có, chẳng phải hắn nên cảm kích đến rơi nước mắt sao? Sao cảm giác cứ như... thôi bỏ đi, tốt nhất là ít chấp nhặt với mấy đứa trẻ thiểu năng." Tâm lý hai bên tuy có chút vặn vẹo nhưng lại chung sống hòa bình, tạo nên một sự cân bằng thần kỳ. Tề Nguyên tiếp tục đi dạo quanh, nhìn thấy không ít loài hoa đặc sắc khác. Đồng thời, hắn còn thấy Tiểu Diệp Bồ Thảo mọc ở trong góc. Hạt giống của Tiểu Diệp Bồ Thảo đều phải qua tay Chung Mạch Vận để chuyển hóa thành loại hạt giống thế hệ đơn chỉ trồng được một lần. Tuy không biết cô thao tác thế nào, nhưng chắc chắn không tách rời khỏi công dụng của Mộng Ảo Hoa Viên. Phải thừa nhận rằng, cái Mộng Ảo Hoa Viên này có tác dụng thực sự không hề nhỏ! Nhận thấy ánh mắt của Tề Nguyên, Chung Mạch Vận thuận thế nhìn sang, vừa tưới nước cho đám Tiểu Diệp Bồ Thảo vừa nói: "Tiềm năng của Tiểu Diệp Bồ Thảo rất lớn, dường như có thể bồi dưỡng ra phẩm chất tốt hơn, chỉ là quá trình hơi phức tạp." Tề Nguyên nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhớ ra, Máy giám định dường như từng nhắc tới việc trong số lượng lớn Tiểu Diệp Bồ Thảo sẽ có xác suất cực nhỏ sinh ra Đại Diệp Bồ Thảo. Hắn liền đáp lại: "Đúng vậy, còn có một loại Đại Diệp Bồ Thảo, chắc là thuộc về gen ẩn của Tiểu Diệp Bồ Thảo nên khá khó xuất hiện." "Tôi đã bảo mà, lúc nhân giống nhiều lần, tôi thấy có vài cây Tiểu Diệp Bồ Thảo có kích thước lớn hơn hẳn." Chung Mạch Vận lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, hiển nhiên cô cũng đã sớm nghĩ tới điều này. Tề Nguyên tò mò hỏi: "Có khả năng bồi dưỡng ra không?" "Hiện tại chưa chắc chắn, còn phải thử nghiệm nuôi trồng mới biết được." Chung Mạch Vận vừa kiểm tra tình hình sinh trưởng của đám cỏ vừa tùy ý trả lời câu hỏi của Tề Nguyên. Thấy Chung Mạch Vận đã bắt đầu công việc của một ngày mới, Tề Nguyên quyết định quay về Nhà lá trước. Bởi vì đối với Chung Mạch Vận, bây giờ là ban ngày, tinh thần đang rất tốt. Nhưng với Tề Nguyên, hắn đã mệt đến mức không chịu nổi rồi. Vốn định đến đây để thư giãn một chút, ai ngờ thư giãn được hơn một tiếng đồng hồ lại càng thấy mệt hơn. Hắn vừa ngáp dài vừa xua tay nói: "Vậy cô cứ bận đi, ta phải về ngủ đây..." "Đi đi, ồ đúng rồi, chỗ tôi có mấy cây thảo dược bổ thận tráng dương, anh cầm về mà... ây, đừng chạy nhanh thế, cầm lấy này!" Sắc mặt Tề Nguyên đen lại, trực tiếp truyền tống thẳng về Nhà lá. Sĩ khả sát bất khả nhục! ... Sau một đêm nghỉ ngơi đơn giản, hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tề Nguyên đã vội vàng thức dậy. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồ chỉnh tề, hắn mau chóng đi tới Khu huấn luyện. Lúc hắn đến nơi, 50 người đã vũ trang đầy đủ, mặc trên người bộ "Bách Lân Giáp Trụ", toàn thân được bao phủ dưới lớp vảy. Giáp trụ dày nặng, vảy bạc lấp lánh cùng chiếc mặt nạ mỏ chim sắc nhọn, tất cả đều toát lên khí thế kiên cố và sắc bén. Tuy không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng động tác chỉnh tề thống nhất đã cho thấy kỷ luật nghiêm minh cùng thái độ cực kỳ nghiêm túc của đội ngũ này. Khoảnh khắc này, cảm xúc của Tề Nguyên cũng bị cảnh tượng này lay động. Vẻ mặt bình thản của hắn giờ đây hiện lên vài phần nghiêm nghị. "Anh em, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa!" Tề Nguyên hạ thấp giọng, âm thầm vận lực khiến giọng nói mang theo chất âm trầm hùng truyền vào tai mỗi người. Ngay sau đó là tiếng đáp lại vang dội! "Đã sẵn sàng!" Tiếng hô như sấm dậy đất bằng, nổ vang trên sân tập của Khu huấn luyện. Ở Khu sinh hoạt phía sau, những người không được tham gia hoạt động lần này đều đang lén nhìn qua khe cửa. Chứng kiến cảnh tượng phấn chấn lòng người này, sự ngưỡng mộ trào dâng trong lòng họ. Trước đó, họ còn đắc ý vì không bị chọn, không phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng lúc này, một cảm giác hụt hẫng lại nảy sinh. Tề Nguyên không nói gì thêm mà dẫn bọn họ rời khỏi Khu huấn luyện, đi tới ranh giới của Đảo Nhà lá. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một con rùa khổng lồ màu xanh dài tới trăm mét xuất hiện. Động tác khuấy đảo mặt nước của nó tựa như núi nghiêng sông đổ, khiến ai nấy đều phải động dung. Một con mãnh thú mang khí thế nguy nga như nhạc sơn của Cấp Hiếm Có! Dù Tề Nguyên đã nhìn thấy nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy chấn động, huống chi là những người khác. Một sinh linh có thể trưởng thành đến kích thước đáng sợ như vậy là điều không tưởng. Mà đây mới chỉ là hung thú Cấp Hiếm Có! Trên nó còn có Cấp Hoàn Mỹ, thậm chí là những cấp bậc sinh mệnh cao hơn nữa! Càng nghĩ, hắn càng thấy mịt mờ về tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn cố gắng bình ổn lại sự chấn động trong lòng, sau đó ra hiệu cho mọi người lên lưng rùa. Phụ Linh Quy chậm rãi bơi đi về phía hòn đảo ở phía đông. Đối với hòn đảo cần khám phá, Tề Nguyên đã cân nhắc nhiều lần và cuối cùng chọn một hòn đảo khá lớn ở phía đông. Trong quần đảo này có tổng cộng 13 hòn đảo. Đến nay, đã khám phá thành công 5 đảo, bao gồm: Đảo Nhà lá, đảo do Cự Giác Ong Chúa chiếm giữ, đảo mà Thái Dương Kinh Cức từng chiếm giữ (hiện tại chắc vẫn trồng đầy Thực Quang Thảo), đảo của đàn Vượn Man Tí Cấp Ưu Tú, và cuối cùng là đảo độc! Đảo Nhà lá gần như nằm ở chính giữa quần đảo, các đảo khác đều bao quanh tứ phía. Hiện tại, ở phía đông Đảo Nhà lá còn 3 hòn đảo kích thước khá lớn, phía nam hòn đảo có 3 đảo, và hướng đông nam có một hòn đảo nhỏ xa nhất. Trong số các đảo còn lại, 3 đảo phía đông lớn đến kỳ lạ. Mục tiêu lần này của Tề Nguyên chính là hòn đảo lớn thứ hai trong số đó. Đảo dài khoảng 9 km, rộng khoảng 6 km, địa hình khá phức tạp và môi trường đa dạng. Hơn nữa, hắn đã thám thính trước, trên đảo sinh sống lượng lớn dã thú và thực vật Cấp Tốt. Đồng thời cũng có không ít tài nguyên vật liệu quý giá. Nơi đây vừa có nguy hiểm vừa có cơ hội, độ khó nằm trong phạm vi chịu đựng được, rất thích hợp làm nơi thử luyện. Chưa đầy 10 phút, Phụ Linh Quy đã tới cạnh hòn đảo. Nó bơi một vòng quanh đảo, thả 5 Đội khám phá (mỗi đội 10 người) xuống 5 vị trí khác nhau. Để họ bắt đầu hành trình khám phá sinh tồn trong các môi trường khác nhau. Thế nhưng, nhiệm vụ của Tề Nguyên vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì vấn đề nơi ở vẫn cần hắn phải đặc biệt bận tâm. Tề Nguyên đã chuẩn bị cho mỗi đội trưởng một tấm Thông Thoại Linh Văn.