Chương 272

Đàn Linh Thụ Ong

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tác dụng của Thông Thoại Linh Văn, một mặt là để thuận tiện cho việc liên lạc nội bộ và trao đổi thông tin giữa các thành viên. Mặt khác, mục đích chính là để họ dễ dàng kết nối với Tề Nguyên. Sau khi đặt chân lên đảo, việc đầu tiên họ làm là tìm kiếm một địa điểm thích hợp để định cư. Ngay khi xác định được khu vực ưng ý, họ sẽ thông qua Thông Thoại Linh Văn để báo tin, sau đó Tề Nguyên sẽ vận chuyển nhà ở đến tận nơi. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, năm vị đội trưởng đã lần lượt liên lạc với hắn, thông báo rằng đã chọn xong địa điểm đóng quân. Điều này cũng nằm trong dự tính của hắn. Bởi lẽ trên thực tế, những khu vực có thể chọn để đóng quân không có nhiều! Yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự sống lâu dài chính là phải gần nguồn nước nhằm bổ sung nước ngọt. Vì vậy, hầu hết các đội đều chọn đóng quân ở ven đảo. Do chưa chắc chắn liệu sâu trong nội địa có tìm được nước ngọt hay không, họ đương nhiên không dám mạo hiểm tiến quá xa. Tề Nguyên không hề can thiệp vào quyết định của họ. Hắn chỉ làm theo yêu cầu, lần lượt vận chuyển năm tòa nhà đến và đặt đúng vị trí họ đã chọn. Xong xuôi, Tề Nguyên trực tiếp quay về Nhà lá, để mặc họ tự mình xoay xở. Chuyến thám hiểm lần này dự kiến sẽ kéo dài từ 10 đến 20 ngày. Trong suốt quá trình đó, Tề Nguyên sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào, hoàn toàn để họ tự lực phát triển. Cuối cùng, hắn sẽ dựa trên ba phương diện để đánh giá và xếp hạng tổng hợp cho năm tiểu đội. Đó là: Thông tin, Tài nguyên và Sinh tồn! Đầu tiên là mức độ hiểu biết về hòn đảo, tức là thông tin! Tề Nguyên yêu cầu mỗi tiểu đội phải dựa trên phạm vi thám hiểm của mình để vẽ lại một bản đồ hòn đảo. Đến cuối cùng, độ hoàn thiện của bản đồ sẽ quyết định số điểm tương ứng. Đồng thời, họ cũng phải ghi chép lại chủng loại, cấp bậc và số lượng các loài dã thú cũng như thực vật trên đảo. Phương diện thứ hai là dựa vào tài nguyên thu thập được. Mục đích của việc thám hiểm là gì? Ngoài việc nắm rõ môi trường, điều quan trọng hơn cả chính là thu thập tài nguyên. Tài nguyên thu được càng nhiều, phẩm chất càng cao thì điểm đánh giá sẽ càng lớn. Phương diện thứ ba chính là an toàn! Nếu độ thám hiểm rất cao, thông tin thu thập đầy đủ, tài nguyên dồi dào nhưng quân số lại thiệt mạng quá nửa thì cũng không được tính là thành công. Con người cũng là một loại tài nguyên vô cùng quan trọng, thậm chí còn quý giá hơn đại đa số các loại tài nguyên khác! Mọi kế hoạch hành động của các tiểu đội đều phải triển khai xoay quanh ba trụ cột này. Không chỉ hiện tại, mà ngay cả những kế hoạch thám hiểm quy mô lớn hơn sau này cũng sẽ lấy đây làm cốt lõi! ... Trong khi nhiệm vụ thám hiểm đang diễn ra sôi nổi, Tề Nguyên đã trở về Đảo Nhà lá. Hiện tại, căn cứ vẫn đang phát triển bình thường. Tiểu Diệp Bồ Thảo đã bắt đầu được trồng trên diện rộng. Việc chế tạo Bộ Bách Lân, học tập và khắc họa các loại Linh Văn, cũng như nâng cao thực lực bản thân... Mọi công việc đều đang được tiến hành một cách tuần tự và ổn định. Phần lớn thời gian Tề Nguyên đều ở trong Vân Đoan Tiểu Xá để tiếp tục khắc họa Tụ Linh Linh Văn, Trữ Vật Linh Văn, đồng thời thử nghiệm học tập "Tập Huyết Linh Văn". Đến ngày thứ năm tập trung làm việc, Tề Nguyên nhận được cuộc gọi từ Sở Văn Hi, thông báo rằng có chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, đây không phải chuyện xấu mà là hai tin mừng! Thứ nhất, thương thế của An Trường Lâm về cơ bản đã hồi phục. Thứ hai, đợt Linh Thụ Ong đầu tiên đã nở thành công. Gác lại công việc đang dang dở, hắn đứng dậy vận động gân cốt một chút rồi tự lẩm bẩm: "Nghe ý của Sở Văn Hi thì chân của Trường Lâm chắc là không phục hồi được rồi..." Đôi chân của An Trường Lâm bị thương quá nặng, gần như đã hoàn toàn phế bỏ. Đừng nói đến việc đi lại bình thường, cậu bé có thể giữ được mạng sống đã là điều may mắn lắm rồi. Đối với tình cảnh này, Tề Nguyên cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Thế nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đồng thời cũng sớm sắp xếp một con đường lui cho An Trường Lâm. Rời khỏi Vân Đoan Tiểu Xá, Tề Nguyên đi kiểm tra tình hình của "đàn Linh Thụ Ong" trước tiên. Tại phần rễ của cây khô hộ vệ, Tề Nguyên nhìn thấy 10 cái Tổ ong, đã có không ít Thụ Ong đang bay đi bay lại. Trong đó bao gồm cả Thụ Ong thông thường và một lượng nhỏ Linh Thụ Ong. Hắn trực tiếp thả Linh Thụ Ong Chúa ra, để nó tiến hành sàng lọc trong 10 tổ ong, đuổi hết những con Thụ Ong bình thường đi và chỉ giữ lại đàn Linh Thụ Ong. Mỗi tổ ong nở ra khoảng 500 con Thụ Ong, nhưng trong đó chỉ có 5% là Linh Thụ Ong! Cộng tất cả lại cũng chỉ có hơn 250 con Linh Thụ Ong, con số này thực sự quá ít ỏi. Tề Nguyên không nhịn được mà lên tiếng chê bai: "Gen của Linh Thụ Ong Chúa này có phải là quá yếu rồi không? Thật sự chẳng ra làm sao cả!" Chê thì chê vậy thôi, nhưng Tề Nguyên vẫn cực kỳ trân quý đám Linh Thụ Ong này. Hắn tập trung chúng lại một chỗ để nuôi dưỡng và cho ăn thống nhất! Loại mật ong mà chúng ăn đều là mật ong thượng hạng do "Thụ Ong tinh luyện" thu thập, phẩm chất vô cùng cao. Nơi ở của chúng cũng là những tổ ong cao cấp do "Hắc Hổ Ong Xây Tổ" tạo ra. Tề Nguyên gần như đã dành những điều kiện tốt nhất cho đàn Linh Thụ Ong, chỉ mong chúng có thể trưởng thành một cách thuận lợi nhất. Cuối cùng, trong số hơn 250 con Linh Thụ Ong này, hắn cẩn thận chọn ra ba con có thực lực mạnh nhất và thể chất tốt nhất. Sau đó, hắn trực tiếp sử dụng "Cuộn giấy nâng cấp" lên chúng, đưa thực lực của chúng lên Cấp Tốt. Theo lý mà nói, Linh Thụ Ong Cấp Tốt đã có thể miễn cưỡng chịu đựng được sức mạnh của Thủ Hộ Kinh Cức Cấp Ưu Tú. Ba con Linh Thụ Ong Cấp Tốt đồng nghĩa với việc có thêm ba chiến lực Cấp Ưu Tú. Điều này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc! Nếu chỉ xét riêng Thủ Hộ Kinh Cức, tuy thực lực tăng trưởng nhanh, khả năng sinh sôi cực mạnh nhưng khuyết điểm lại rất rõ ràng. Đó chính là tốc độ di chuyển quá chậm, có sức mạnh mà không thể thi triển linh hoạt. Còn Linh Thụ Ong thì nhược điểm lại càng lớn hơn, bản thân chúng vốn là Thụ Ong, chẳng khác gì loài ong mật thông thường, thực lực rất yếu. Nhưng khi hai bên kết hợp lại, chúng lại có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau, trở thành một cặp bài trùng cực kỳ bá đạo. Và ba con Linh Thụ Ong Cấp Tốt này chính là món quà Tề Nguyên đặc biệt chuẩn bị cho An Trường Lâm. Ba con Linh Thụ Ong Cấp Tốt đi kèm với ba bụi Thủ Hộ Kinh Cức Cấp Ưu Tú sẽ luôn kề cận bảo vệ an toàn cho cậu bé. Đã nhận đứa em trai này, Tề Nguyên đương nhiên sẽ cho cậu một sự đảm bảo! Lần tính toán này của An Trường Lâm giúp ích cho Tề Nguyên không chỉ ở những thu hoạch bề nổi. Mà nó còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc! Bởi vì cùng với sự xuất hiện của Tiểu Diệp Bồ Thảo, cục diện nhìn thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế bên dưới đã sớm có sóng ngầm cuộn trào. Có không ít thế lực đang âm thầm toan tính nhằm cướp đoạt loại tài nguyên chiến lược này. Thực tế, chính Tề Nguyên cũng chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mãi cho đến khi mọi chuyện xảy ra, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu, Tề Nguyên ở ngoài sáng, giống như một con cừu non sắp bị mổ thịt, phải đối mặt với vô số mũi tên lén lút từ trong bóng tối. Dù thực lực của hắn đủ mạnh để phản kháng, thậm chí là dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp. Nhưng việc chịu tổn thất là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, một khi mâu thuẫn nổ ra và bị đẩy lên cao trào, các thế lực chính thống chắc chắn sẽ liên minh lại để cùng tẩy chay một kẻ ngoại lai như Tề Nguyên. Nếu sự việc diễn biến đến mức đó thì sẽ không còn đường nào để cứu vãn. Tuy nhiên, kế hoạch của An Trường Lâm đã hoàn toàn giúp hai bên hoán đổi quyền chủ động. Nó khiến thân phận của Tề Nguyên chuyển dịch từ một kẻ buộc phải phản kháng trở thành người thực sự phát động công kích, phản khách vi chủ, từ đó mưu cầu lợi ích lớn nhất. Với tư cách là nạn nhân, đứng trên đỉnh cao của đạo đức, hắn có thể đường hoàng phô diễn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, khiến các thế lực chính thống không dám manh động. Thậm chí còn khiến họ phải hạ mình bồi thường tổn thất, và mời gọi Tề Nguyên gia nhập hàng ngũ của họ! Tất cả những điều này đã giúp Tề Nguyên thực sự nhìn thấy năng lực của An Trường Lâm. Dù cậu bé có tàn phế, hắn cũng sẽ không tiếc công sức mà bảo vệ cậu!