Chương 39
Thông báo sương mù mới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Luồng thông báo hệ thống vừa hiện lên lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ những người sống sót.
Những thông tin mới trong bản thông báo khiến mọi người phải đọc kỹ từng chữ một, không ai dám lơ là, bởi nó đại diện cho những thay đổi mang tính sống còn trong tương lai.
Nội dung chính của bản thông báo này rất rõ ràng, tập trung vào ba điểm quan trọng.
Đầu tiên là việc xóa bỏ ranh giới giữa Vùng sương mù và Vùng sương mù đậm đặc. Những người sống sót sẽ không còn bị hạn chế bởi khu vực địa lý nữa. Thế nhưng, điều này cũng đồng nghĩa với việc dã thú cũng không còn bị giới hạn.
Trong suốt bảy ngày qua, ngoại trừ một số ít người kém may mắn, hầu hết mọi người đều hiếm khi chạm trán dã thú; nếu có gặp thì đa phần cũng chỉ là cấp Phổ Thông. Tất nhiên, những cá nhân mạnh mẽ chủ động đi săn dã thú như Tần Chấn Quân thì phải tính là ngoại lệ.
Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc sự bảo hộ của hệ thống đã bị gỡ bỏ, sự can thiệp giảm đi, người sống sót có quyền tự do lớn hơn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn.
Thứ hai là về phần gợi ý thông tin.
Từ nay về sau, khi bắt gặp tài nguyên ở ngoài dã ngoại, hệ thống sẽ không còn hiện thông báo gợi ý, người chơi cũng không thể biết được tên gọi, công dụng hay phẩm cấp của tài nguyên đó. Điều này càng khẳng định giai đoạn tân thủ đã kết thúc, hệ thống đang dần rút bớt sự hỗ trợ.
Điểm cuối cùng chính là việc nới lỏng giới hạn phẩm cấp của rương tài nguyên, vật tư và dã thú.
Trong bảy ngày qua, thế giới chỉ xuất hiện Rương Gỗ và Rương Đồng, phẩm chất đạo cụ chỉ giới hạn ở cấp Phổ Thông và cấp Tốt. Chỉ có một tỉ lệ cực nhỏ có thể nhận được một lượng ít đạo cụ cấp Ưu Tú từ Bí Cảnh hoặc Rương Đồng. Tương tự, thực lực cao nhất của dã thú xuất hiện cũng chỉ dừng lại ở cấp Tốt. Những loài như Thiết Bối Sơn Trư đã được coi là mạnh nhất rồi.
Thế nhưng tình trạng này sẽ thay đổi, phẩm cấp tổng thể sẽ được nâng cao. Những vật phẩm cấp Ưu Tú, thậm chí là cấp Hiếm Có sẽ bắt đầu xuất hiện.
Những điều trên được coi là "cập nhật hệ thống", còn phần tiếp theo chính là "phần thưởng giai đoạn"!
Vào 12 giờ đêm nay, hệ thống sẽ đánh giá tổng hợp tình hình phát triển của tất cả những người sống sót trong suốt thời gian qua. Tương tự như việc đánh giá trong Bí Cảnh nhưng lần này là trên phạm vi toàn nhân loại, chắc chắn phần thưởng sẽ không hề tệ.
Tề Nguyên cũng cảm thấy vô cùng tò mò, không biết tốc độ phát triển của mình có thể đứng ở vị trí nào trong toàn bộ loài người.
Lúc này, trên kênh chat cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt.
"Thông báo này nghĩa là sao? Có phải sau này không còn bị sương mù hạn chế nữa không?"
"Vui mừng cái gì? Sương mù rõ ràng là để bảo vệ chúng ta, ngăn dã thú đến gần đấy!"
"Đúng là đồ ngốc!"
"Haiz, hệ thống giảm bớt trợ giúp, sau này chúng ta sinh tồn khó khăn hơn rồi."
"Đúng thế, mau tìm đại lão mà ôm chân thôi!"
"Cầu đại lão thu nhận!"
"Cầu đại lão +1."
"Cầu đại lão +2."
"..."
"Kiến nghị hệ thống ra thêm chức năng video đi! Nếu không thì làm sao biết đại lão nào mà ôm chân!"
"Vị muội muội lầu trên ơi, nghề nghiệp trước kia của cô chắc không đơn giản đâu nhỉ! Kết bạn đi, chúng ta tâm sự chút nào!"
"Khụ khụ, thật ra có một loại cuộn giấy có thể đến được nhà lá của người khác đấy! Hoàn toàn có thể thực hiện dịch vụ phục vụ tận nhà luôn!"
"Vãi thật, đạo cụ bất chính thế này cũng có sao?!"
"Đi đi, đạo cụ quý giá như vậy mà lại dùng để làm chuyện đó à? Đúng là phí của trời!"
"Các anh em đừng tán dóc nữa, mọi người không thấy bên ngoài gió to lắm sao? Tôi cảm giác căn nhà đang rung lắc đây này..."
"Đúng thật, tôi thấy bên ngoài nhiều cây lớn bị thổi bay rồi, nhưng nhà tôi thì vẫn đứng vững."
"À đúng rồi, nhà lá của ông cấp mấy?"
"Cấp hai chứ mấy! Tôi thấy cấp hai cũng ổn rồi nên không định nâng cấp, thép tốt phải dùng vào việc quan trọng chứ!"
"Hừ, vậy ông cứ cầm cái việc quan trọng của ông mà bay lên trời đi!"
"..."
"Các anh em có tự tin vào đợt đánh giá tổng hợp đêm nay không?"
"Phải có chứ, hầu như ngày nào tôi cũng nhặt được một cái rương tài nguyên, kiểu gì chẳng xếp hạng mức trung thượng!"
"Ngày nào cũng một cái rương? Ông chắc chưa biết rồi, săn giết yêu thú có thể trực tiếp nhận được rương tài nguyên, lại còn có cả thịt nướng nữa!"
"Trời ạ, đại lão! Thế mà lại dám một mình đi săn yêu thú!"
"Đại lão ơi, em là hoa khôi khoa tài chính của đại học XXXX đây, mới 90%, biết nũng nịu, cầu bao nuôi!"
"Tôi tôi tôi, ly hôn nuôi hai con, phong cách thiếu phụ chín chắn dịu dàng, tôi có sức khỏe, lại còn biết ** nữa."
"..."
"Hóa ra săn dã thú có thể trực tiếp nhận được rương tài nguyên sao?"
"Biết cũng không dám đi đâu, dã thú ở đây to hơn ở Trái Đất nhiều lắm!"
"..."
Có không ít người đang tán gẫu, nhưng nội dung đều không có giá trị gì. Cùng lúc đó, cũng xuất hiện khá nhiều thông tin màu vàng được ghim lên đầu, đó là những tin nhắn dùng Loa Thế Giới để gửi đi.
Đa phần là rao bán hoặc thu mua tài nguyên, nhưng trong đó có vài tin nhắn rất đặc biệt khiến Tề Nguyên chú ý.
Tên của người gửi là tên của một số vị lãnh đạo quốc gia ở xã hội cũ, những cái tên mà hầu hết người dân trong nước đều quen thuộc. Thông tin họ gửi đi cũng khác biệt hoàn toàn với những người khác.
Đó là một bài đăng phổ biến kiến thức về cách chống lại Hàn Lưu, ngăn ngừa bị đông cứng, cảm mạo, sinh bệnh và cách nâng cao hiệu quả giữ ấm. Trong đó có không ít phương pháp rất thực dụng, đồng thời còn có lời chúc phúc và cổ vũ gửi đến toàn thể những người sống sót.
Những bài đăng tương tự còn có vài cái nữa, người gửi mang tên của người nước ngoài. Điều này khiến lòng Tề Nguyên thoáng chút cảm động, dù nền văn minh cũ đã sụp đổ nhưng vẫn có những người đang nỗ lực níu giữ, nỗ lực giúp đỡ những người đang trong cảnh khốn cùng.
Với tâm trạng bồi hồi, hắn đọc kỹ lại toàn bộ những thông tin hữu ích, thu hoạch được không ít kiến thức quý giá. Lúc này hắn mới nhớ ra mình cũng có một cái Loa Thế Giới.
Cái loa này vốn dĩ hắn định dùng để quảng bá than củi. Nhưng mấy ngày cuối hắn không đi chặt cây nên lượng Gỗ dự trữ khá ít, không đủ để sản xuất quá nhiều Than củi.
Nghĩ vậy, Tề Nguyên mở thị trường giao dịch ra. Lúc này, thị trường giao dịch đang rơi vào một hiện tượng cực đoan.
Giá cả thực phẩm và đồ giữ ấm đã tăng cao đến mức không tưởng. Gỗ bị mất giá nhẹ, Đá thì mất giá trầm trọng, đặc biệt là Đá, đã đạt đến mức đem cho cũng không ai thèm lấy. Ngay cả Gỗ hay Đá cấp Tốt thì tình hình thị trường cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Dù sao đối với tất cả những người sống sót, thứ dễ kiếm nhất chính là Gỗ, số lượng dự trữ nhiều nhất cũng là Gỗ. Dù ngày nào cũng tiêu thụ nhưng số lượng vẫn còn rất lớn. Đặc biệt là những người có rìu cấp Tốt, một ngày họ có thể chặt được từ 300 đến 400 đơn vị Gỗ, nên hoàn toàn không thiếu Gỗ để sưởi ấm.
Ngược lại, thực phẩm và đồ giữ ấm có độ khó thu thập cao, số lượng lại ít.
Tề Nguyên động tâm, hắn tìm kiếm từ khóa Gỗ. Hàng loạt thông tin bán Gỗ hiện ra. Rẻ nhất là 100 đơn vị Gỗ Phổ Thông chỉ đổi lấy 100 gam thực phẩm.
Hắn không chút do dự, trực tiếp mua sạch. Thực phẩm của hắn rất nhiều, riêng Bột mì đã có hơn 10 cân, Thịt nướng hơn 30 miếng, còn có nhiều loại khác như Dã kê, Sơn trư nhỏ, Cá diếc, Mật ong, Thanh Nguyệt Tảo, Gạo Thủy Tinh...
Đặc biệt là thực phẩm cấp Tốt, năng lượng chứa đựng gấp nhiều lần thực phẩm phổ thông, thường chỉ cần một lượng nhỏ là đủ đáp ứng nhu cầu cả ngày. Vì vậy, một số loại thực phẩm phổ thông hương vị không ra gì thì Tề Nguyên chẳng mấy mặn mà.
Và hơn 25 cân Đậu ván chính là đối tượng bị hắn ghét bỏ. Chúng không chỉ chẳng có dinh dưỡng gì mà vị còn khô khốc, rất khó nuốt. Thế nên Tề Nguyên dự định dùng số Đậu ván này để đổi lấy một lượng lớn vật tư trên thị trường giao dịch.
"300 Gỗ Phổ Thông đổi 500 gam thực phẩm."
Đổi!
"50 Gỗ Phổ Thông đổi 100 gam thực phẩm."
Đổi!
"200 Gỗ cấp Tốt đổi 1 cân thực phẩm."
Đổi!
"300 Đá Thủy Văn cấp Tốt đổi 0,75 cân thực phẩm."
Đổi!
"Một phòng vệ sinh đổi 1 cân thực phẩm."
Đổi!
"Một Cuộn giấy thuần hóa dã thú đổi 5 cân thực phẩm."
Hơi đắt, nhưng đáng! Sau khi mặc cả, hai bên chốt giá 4 cân lương thực.
"..."
Hơn 25 cân Đậu ván đều được Tề Nguyên đổi thành đủ loại vật tư, chất đầy cả Phòng khách.
Tổng kết lại, hắn thu được:
5380 đơn vị Gỗ cấp Phổ Thông.
2140 đơn vị Gỗ cấp Tốt.
1360 đơn vị khoáng thạch cấp Tốt.
Cùng với một cái phòng vệ sinh.
Một Cuộn giấy thuần hóa dã thú (cấp Tốt).
Một Cuộn giấy nâng cấp (cấp Tốt).
Và một gói Bột thuốc kích dục (cấp Tốt).