Chương 40
Diệu dụng của cuộn giấy nâng cấp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đá và gỗ thì không cần phải nói nhiều, đều là những nguyên liệu phổ biến, hiện tại giá rẻ vô cùng.
【Cuộn giấy thuần hóa dã thú】 trước đây hắn từng nhận được một tờ, dùng để thuần hóa Hắc Hổ Ong Chúa.
Lần này coi như nhặt được món hời, hắn lại có thêm một tờ nữa.
Ba món đạo cụ còn lại đều được Tề Nguyên tỉ mỉ lựa chọn.
【Phòng vệ sinh】 là đạo cụ thuộc loại công trình, có thể tạo ra một phòng vệ sinh ngay trong nhà lá, có sẵn đường ống dẫn ra bên ngoài.
Từ trước đến nay, Tề Nguyên luôn bị vấn đề bài tiết làm cho khốn đốn. Hắn thường xuyên phải chạy ra ngoài đi vệ sinh giữa đêm khuya, đi một bước run ba bước, chân tay đông cứng đến mức tê dại.
Vừa thấy có đạo cụ này, hắn lập tức chốt đơn ngay.
Món thứ hai là bột thuốc kích dục.
【Tên: Bột thuốc kích dục (Cấp Tốt)
Tác dụng: Có hiệu quả kích phát ham muốn đối với dã thú, nâng cao dục vọng sinh sản của động vật, khiến hiệu suất và tỷ lệ thành công khi phối giống tăng lên.
Giới thiệu: Mùa xuân đến sớm.】
Món đồ này đối với phần lớn người sinh tồn mà nói thì khá là vô dụng.
Nhưng Tề Nguyên lại đang nuôi nhốt không ít động vật, đặc biệt là đàn ong lấy số lượng làm gốc.
Vì vậy, đạo cụ này có tác dụng rất lớn đối với hắn, có thể nhanh chóng tăng quy mô của đàn ong.
Tề Nguyên dự định đợi thời tiết ấm áp hơn một chút sẽ sử dụng cho đàn Hắc Hổ Ong, để chúng nhanh chóng sinh sôi nảy nở.
Món thứ ba, cuộn giấy nâng cấp, giá trị của nó có thể nói là vô chừng!
【Tên: Cuộn giấy nâng cấp (Cấp Tốt)
Tác dụng: Nâng cấp vật phẩm cấp Phổ Thông lên cấp Tốt, có thể sử dụng ba lần.
Giới thiệu: Hoàn thành bước nhảy vọt của sinh mệnh!】
Thú thật, cuộn giấy này nhìn qua rất lợi hại, lúc đầu Tề Nguyên cũng nghĩ vậy. Nếu dùng lên những món đồ có hiệu quả mạnh thì chắc chắn giá trị sẽ tăng gấp bội.
Nhưng sau khi mua về, hắn lại chẳng biết nên dùng vào việc gì.
Tất cả những vật phẩm cấp Phổ Thông mà hắn có đều thực sự rất bình thường, dù có nâng lên cấp Tốt thì dường như vẫn vô dụng như cũ.
Nâng cấp cuốc đá lên cấp Tốt?
Hình như không cần thiết, chỗ Tần Chấn Quân thiếu gì công cụ.
Nâng cấp thức ăn lên cấp Tốt?
Cũng chẳng cần, hiện tại hắn đang có khá nhiều thịt nướng cấp Tốt.
Nâng cấp hạt giống lên cấp Tốt?
Đây là một ý kiến hay, nhưng hắn đã có Gạo Thủy Tinh cấp Ưu Tú và lúa mì mùa đông cấp Tốt, các loại hạt giống khác đa phần cũng đã là cấp Tốt rồi.
Hầu như những đạo cụ nào có chất lượng một chút đều đã ở cấp Tốt. Ngược lại, chỉ có mấy thứ bỏ đi mới ở cấp Phổ Thông.
Tề Nguyên vò đầu bứt tai hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho.
Thế là hắn gửi thông tin của 【Cuộn giấy nâng cấp】 cho Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân để hỏi ý kiến của họ.
Khi nhìn thấy thông tin vật phẩm, phản ứng của hai người họ y hệt như Tề Nguyên.
Cao Hàm Chi: "Đây là loại đạo cụ cực phẩm gì mà lợi hại thế này?!"
Tần Chấn Quân: "Chà, Tề Nguyên, cậu mở rương tài nguyên ra món này đấy à? Phẩm chất tốt quá!"
Tề Nguyên bất lực nhìn tin nhắn phản hồi, hỏi lại một câu: "Mọi người thấy đạo cụ này thích hợp dùng vào việc gì?"
Câu hỏi này cũng làm hai người kia ngẩn ngơ.
Suy nghĩ nát óc nửa ngày trời, họ cũng không tìm ra được món đồ cấp Phổ Thông nào phù hợp.
Cô nàng Cao Hàm Chi chưa trải sự đời còn định nâng cấp mì tôm cấp Phổ Thông thành mì tôm cấp Tốt.
Tề Nguyên trực tiếp lờ đi, tiện tay gửi qua một tấm ảnh.
Đó là cảnh tượng hơn mười cái rương tài nguyên chứa đầy thịt nướng và bột mì, hầu hết đều là cấp Tốt.
Nhìn thấy cảnh này, Cao Hàm Chi vốn đang mơ mộng về gói mì tôm cấp Tốt lập tức cứng đờ mặt mũi.
Rõ ràng là cô đang bị khinh bỉ. Đồng thời cô cũng thấy muốn khóc mà không ra nước mắt, đúng là người so với người chỉ có nước phát điên, thật sự quá đả kích.
Lúc này, Tần Chấn Quân gửi đến vài ý tưởng, đều là những đạo cụ khá tốt và đang ở cấp Phổ Thông.
Ví dụ như máy lọc nước, băng gạc, bật lửa, ống nhòm, dao đa năng... vân vân.
Chủng loại đạo cụ phong phú đến mức Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc.
Xem ra trình độ phát triển của Tần Chấn Quân vẫn rất cao, không phải là người mà Cao Hàm Chi có thể so bì được.
Tuy nhiên, có những thứ cũng chỉ tăng thêm chút giá trị, không mang lại cảm giác kinh diễm.
Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng do dự.
Nếu cuộn giấy này cấp Ưu Tú, hay thậm chí là cấp Hiếm Có, thì tuyệt đối là một món thần khí.
Đáng tiếc, nó chỉ là cấp Tốt.
Đang lúc Tề Nguyên còn đắn đo, Tần Chấn Quân lại gửi thêm một tin nhắn: "Tề Nguyên, tôi hỏi chút, đạo cụ này có phạm vi áp dụng không?"
"Ý anh là sao?"
Tề Nguyên nheo mắt, dường như vừa được gợi ý điều gì đó.
"Có thể dùng lên sinh vật không?"
Đúng rồi, sinh vật!
Mắt Tề Nguyên sáng rực lên, cảm giác như vừa được khai sáng.
Vật phẩm cấp Phổ Thông thì không có giá trị, nhưng nếu một con Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông được nâng cấp lên cấp Tốt thì thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu?
Hơn nữa hắn còn có một con Thiết Bối Sơn Trư cấp Phổ Thông!
Tần Chấn Quân: "Cậu đừng vội, cứ thử dùng lên chính mình xem sao, tôi đoán chắc là hiệu quả không lớn đâu. Nếu thất bại thì cậu hãy dùng lên Hắc Hổ Ong, nếu thành công thì chứng tỏ có thể dùng lên dã thú. Vậy thì những lượt còn lại có thể để dành cho con Thiết Bối Sơn Trư nhỏ, đợi sau khi thuần hóa thì nâng thẳng lên cấp Tốt. Tôi xem rồi, hai con Thiết Bối Sơn Trư của chúng ta vừa khéo là một đực một cái!"
Nhìn thấy tin nhắn, trong lòng Tề Nguyên lập tức dâng lên niềm vui sướng, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén lại.
Hắn thầm nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay, ý tưởng thật độc đáo!
Tư duy logic của Tần Chấn Quân rõ ràng là chặt chẽ, có trình tự hơn, và cũng đầy tính sáng tạo.
Tề Nguyên bình tĩnh lại rồi bắt đầu thử nghiệm.
Hắn sử dụng cuộn giấy nâng cấp lên chính mình.
Vài giây sau, thật đáng tiếc, hệ thống hiển thị không thể sử dụng.
Tề Nguyên hơi thất vọng, vốn dĩ hắn còn tưởng mình có thể trực tiếp trở thành cao thủ cấp Tốt cơ đấy.
Không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành phải gửi gắm hy vọng vào đàn Hắc Hổ Ong.
Với mong đợi tha thiết, hắn rời khỏi nhà, đội tuyết lạnh gió rét đi ra sân.
Hắn chọn một con Hắc Hổ Ong cấp Phổ Thông đã được thuần hóa trong chuồng gia súc, rồi sử dụng cuộn giấy nâng cấp.
Tề Nguyên nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Mãi đến năm giây sau, kích thước của con Hắc Hổ Ong này bắt đầu to lên, lớp vỏ đen trên người nó trở nên bóng loáng hơn, cơ bắp toàn thân tràn đầy sức mạnh.
Cuối cùng, nó lớn đến mức tương đương với Hắc Hổ Ong Chúa.
Có hiệu quả!!
"Thành công rồi!" Tề Nguyên hớn hở ra mặt.
Con Hắc Hổ Ong này đã trở thành chiến lực cấp Tốt thứ hai trong đàn.
Lúc này, Hắc Hổ Ong Chúa từ trong tổ bay ra, nghi hoặc nhìn con ong này. Bộ não nhỏ bé của nó không tài nào hiểu nổi: Thằng nhóc này hôm qua còn là lính mới tôm tép, sao hôm nay đột nhiên lại mạnh ngang ngửa mình rồi?
Thấy đại ca nhìn mình, con Hắc Hổ Ong vừa thăng cấp cũng tràn đầy tự tin, nó không hề tỏ ra yếu thế mà phát ra tiếng rít chói tai.
Đây là tín hiệu thách thức vị trí đại ca.
Hắc Hổ Ong Chúa làm sao chịu nổi cái nhục này, nó lập tức phát ra tiếng kêu còn sắc lẹm hơn, lao nhanh về phía đối phương.
Cả hai lao vào ẩu đả ngay tại chỗ.
Tề Nguyên cũng không ngăn cản, đây là tập tính của đàn ong, những con có thực lực tương đương sẽ tranh giành vị trí ong chúa, nếu không đánh cho tâm phục khẩu phục thì sau này khó tránh khỏi tranh chấp.
Trận chiến diễn ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh.
Con Hắc Hổ Ong kia chỉ vừa mới đột phá cấp Tốt, thực lực còn thua xa Hắc Hổ Ong Chúa, rất nhanh đã bị đánh cho chạy trốn khắp nơi.
Hắc Hổ Ong Chúa vẫn không chịu buông tha, có ý định diệt khẩu luôn.
Thấy cảnh này, Tề Nguyên đương nhiên không thể để Ong Chúa hạ thủ ác độc, hắn liền ra tay can thiệp.
Vì cả hai con Hắc Hổ Ong đều đang trong trạng thái đã được thuần hóa, nên chúng nhanh chóng tuân lệnh, ngừng chiến đấu và quay trở về tổ.
Đồng thời để tiện phân biệt, hắn đặt tên cho chúng.
Hắc Hổ Ong Chúa gọi là Đại Hắc, còn con vừa thăng cấp gọi là Hắc Nhất.