Chương 845
Con rối chiến tranh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trong số năm sự tồn tại cấp Hoàn Mỹ tại linh địa Viễn Tinh, có tới ba kẻ thuộc tộc Hắc Lân Cự Lang.
Tình huống này khiến Tề Nguyên không khỏi giật mình kinh ngạc.
Nhớ lại khi xưa, ngay cả Hùng Vương với thực lực mạnh nhất thì trong tộc cũng chỉ có duy nhất nó là đạt đến cấp Hoàn Mỹ! Không ngờ tộc Hắc Lân Cự Lang lại hùng mạnh hơn hẳn so với những gì hắn tưởng tượng.
Dù chưa rõ thực lực cụ thể của loài sinh vật này ra sao, nhưng có một điểm chắc chắn: huyết mạch của tộc Hắc Lân Cự Lang tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất là đối với chủng tộc này, việc xuất hiện cấp Hoàn Mỹ không phải là chuyện quá khó khăn.
Ngoài ba con Hắc Lân Cự Lang này, hai sinh vật cấp Hoàn Mỹ còn lại lần lượt là: Tứ Đồng Hồ và Cự Cốt Thạch Dịch. Cả hai đều có thực lực tương đối yếu hơn, có lẽ được coi là thuộc hạ đi theo phò tá Hắc Lân Cự Lang.
Tuy nhiên, sau lần giao thủ đầu tiên, Tề Nguyên nhận thấy thực lực của chúng cũng không hề tầm thường, đặc biệt là Tứ Đồng Hồ và Cự Cốt Thạch Dịch đều sở hữu những năng lực đặc thù nhất định.
Tứ Đồng Hồ có khả năng về mặt tinh thần, thuộc loại tồn tại rất đặc biệt. Cự Cốt Thạch Dịch cũng rất kỳ lạ, xương cốt bao bọc bên ngoài cơ thể, thậm chí có thể biến đổi hình thái trong lúc chiến đấu, sức chiến đấu cực kỳ đáng nể. Ngược lại, Hắc Lân Cự Lang với tổng thể thực lực mạnh nhất lại thuần túy chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp, nhìn qua có vẻ khá bình thường.
Cuối cùng, còn một chuyện mà Tề Nguyên quan tâm nhất. Đó là liệu con Hắc Lân Cự Lang Vương dẫn đầu kia đã giống như Vô Tướng Mãng Sơn Trư và sinh vật biển thuộc tính Không gian kia, nắm giữ được địa khế đặc thù trong cơ thể hay chưa.
Chỉ qua một trận chiến thì vẫn chưa nhìn ra manh mối gì. Tình hình cụ thể ra sao còn phải chờ xem những trận chiến tiếp theo mới biết được.
Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, Tề Nguyên cũng không quá vội vàng, cứ để mặc năm vị đồ đằng cấp Hoàn Mỹ tự mình xoay xở. Có Sư Vương và Hùng Vương ở đó, tuy số lượng cấp Hoàn Mỹ hai bên ngang nhau, nhưng thực lực lại hoàn toàn chênh lệch, thậm chí có thể nói là nghiền ép. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Trong những trận chiến vài ngày trước, Liên minh năm người đã chiếm được ưu thế nhất định, đánh hạ được một vùng đất ở ngoại vi linh địa và bắt đầu đâm rễ định cư một cách thoải mái. Có được điểm dừng chân, cục diện chiến trận cũng có thể hoàn toàn mở rộng, từ từ triển khai cuộc chiến này.
Hai bên tỏ ra rất ăn ý, chiến lực cấp Hoàn Mỹ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, hung thú cấp Hiếm Có bắt đầu lên đài, triển khai các màn giằng co và chém giết tại khu vực biên giới. Khi hung thú cấp Hiếm Có đã đứng vững gót chân, dã thú cấp Ưu Tú mới gia nhập chiến trường.
Đám dã thú trong linh địa suy cho cùng vẫn chiếm được ưu thế địa lợi, nên trong những cuộc chiến quy mô lớn, chúng luôn áp chế Liên minh năm người một bậc. Đặc biệt là cấp Ưu Tú, số lượng vốn dĩ không bằng đối phương, lại thường xuyên rơi vào bẫy rập, rất khó đạt được chiến quả hiệu quả. Mặt khác, cũng là do môi trường địa lý nơi này phức tạp, gây bất lợi lớn cho việc đẩy mạnh chiến tuyến.
Đối với chuyện này, Tề Nguyên lại không mấy để tâm. Việc giết chóc và cướp bóc vốn không phải mục đích chính lần này, nếu không hắn đã trực tiếp xua quân tràn lên chiếm đóng từ lâu. Cuộc chiến này chủ yếu là để rèn luyện, cũng như duy trì áp lực từ bên ngoài đối với xã hội. Thế nên, thời gian đánh kéo dài một chút cũng có cái lợi của nó.
Về phần tinh lực của bản thân, hắn vẫn đặt trọng tâm vào việc chữa trị. Những việc hắn đang làm chủ yếu xoay quanh ba phương diện.
Quan trọng nhất vẫn là nghiên cứu của chính mình, hắn muốn thông qua việc tìm hiểu cấu trúc vi mô của máu vàng để giải mã hoàn toàn loại vật chất này. Mặt khác, Sở Dương cũng đang nỗ lực vì mục tiêu đó, cố gắng tạo ra Linh Văn mang thuộc tính Sinh Mệnh với phẩm chất đạt tới cấp Siêu Phàm. Thông qua loại Linh Văn mạnh mẽ này để điều dẫn và lợi dụng năng lượng trong cơ thể, từ đó giành lại quyền kiểm soát thân xác.
Cuối cùng là nghiên cứu địa khế đặc thù. Kể từ khi Krampus và Achilles có thể dùng địa khế đặc thù để giữ mạng, điều đó chứng tỏ địa khế đặc thù có hiệu quả đối với máu vàng. Nếu có thể hiểu rõ nguyên lý trong đó, biết đâu sẽ giải quyết triệt để được vấn đề của máu vàng.
Kể từ khi cuộc chiến tại linh địa Viễn Tinh bắt đầu, Tề Nguyên đã chuyển quan tài của mình lên tán cây của Thủ Hộ Cự Thụ, tức là bên trong Vân Đoan Tiểu Xá. Nơi này luôn có thể khiến hắn tĩnh tâm, lặng lẽ suy ngẫm về những vấn đề trong cơ thể. Chỉ là hắn không ngờ rằng, lần "bế quan" này của mình sẽ kéo dài suốt một khoảng thời gian cực kỳ đằng đẵng.
...
Một năm thời gian chậm rãi trôi qua.
Sau khi hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở thế giới sương mù, thời gian dường như trôi đi ngày càng nhanh. Mọi người đã quen với cách thức sinh tồn nơi đây. Đồng thời, Liên minh năm người cũng đang phát triển một cách tuần tự và ổn định. Các loại kỹ thuật ngày càng tiên tiến, thực lực tổng hợp cũng không ngừng thăng tiến, trở nên ngày một cường thịnh.
Họ bắt đầu thực sự biến gia viên Đại lục mới này thành một lãnh địa an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là tại khu vực biên giới, Viện nghiên cứu đã ra tay, nghiên cứu ra một loại Linh Văn hoàn toàn mới mang tên — Sơn Hải Thủ Ngự!
Mượn sức mạnh của núi sông biển cả, ngưng kết thành khí thế và sức mạnh to lớn, hòa làm một với thế giới, từ đó hình thành năng lượng thủ hộ mạnh mẽ. Đồng thời, hình dạng của loại Linh Văn này có sự khác biệt rất lớn, nó không phải là dạng bao phủ hình tròn mà là dạng dải dài, tương tự như hình thái phòng thủ của tường thành.
Mỗi một đạo Sơn Hải Thủ Ngự Linh Văn đều có thể bảo vệ 50 km đường bờ biển, phẩm chất đạt tới cấp Hoàn Mỹ, tiêu hao cũng khá ít, có thể duy trì lâu dài. Sau một năm ròng rã dốc toàn lực thi công, cuối cùng họ đã sử dụng hàng trăm đạo "Sơn Hải Thủ Ngự" để bao bọc toàn bộ Đại lục mới lại.
Từ nay về sau, ngay cả khi lại xuất hiện tình huống bị vây công, họ cũng có thể dựa vào Sơn Hải Thủ Ngự để chống lại những kẻ xâm lược bên ngoài. Trong thời bình, nó cũng có thể ngăn chặn các sinh vật biển tác động vào đường bờ biển, đảm bảo an toàn cho Đại lục mới ở mức độ cực lớn.
Không chỉ có loại Linh Văn dùng để phòng thủ này, cùng với việc nghiên cứu Linh Văn ngày càng sâu sắc, Viện nghiên cứu đã tạo ra thêm nhiều loại Linh Văn mới hữu dụng. Ngoài ra, kỹ thuật lỗi lạc cũng nhận được sự phát triển vô cùng thần tốc.
Bốn người Nạp Lan Khu, Chu Luyện, Cố Chính Hàn và Kim Minh Phi trong một năm lắng đọng này đều đã đạt được những tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, bọn họ không ở lại liên hợp học viện mà đi theo bên cạnh Dương Chính Hà, tạo ra những con rối cấp Hoàn Mỹ mới cho Liên minh năm người.
Khảm lỗi truyền thống, Linh Khôi, Thi Khôi, con rối cơ khí! Bốn loại kỹ thuật lỗi lạc cùng gốc gác nhưng lại hoàn toàn khác biệt đã nhận được sự giao lưu và phối hợp tốt hơn, mang lại sự trợ giúp to lớn cho sự phát triển của con rối.
Đặc biệt là về mặt con rối cơ khí, tiến bộ vô cùng nổi bật. Con rối cơ khí đầu tiên tồn tại dưới hình thái chiến hạm cũng chính thức ra mắt trong năm nay!
Nó tiêu tốn nguồn tài nguyên cực kỳ khổng lồ, thời gian chế tạo rất dài, tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí là dồn vào toàn bộ các công nghệ mũi nhọn. Không chỉ sử dụng nhân tài về mặt con rối, mà còn có các tinh anh từ chế tạo cơ khí, đóng tàu, khắc họa Linh Văn cùng các phương diện khác cùng phối hợp hoàn thành.
Tổng số người tham gia vượt quá hai ngàn, tài nguyên tiêu tốn lên tới hàng trăm triệu Linh thạch. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không làm người ta thất vọng. Sức chiến đấu tổng hợp của chiến hạm cơ khí có thể đạt tới đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, thực sự là bá chủ đại dương!
Hơn nữa, con tàu chiến này sở hữu ý thức tự chủ nhất định, thay vì gọi là chiến hạm, nó giống như một con rối chiến tranh hơn!