Chương 846
Sóng gió bất ngờ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đối với đại đa số mọi người mà nói, họ chỉ biết đến sự tồn tại của con quái vật khổng lồ này chứ chẳng hề hiểu rõ về nó.
Bên cạnh đó, kỹ thuật Uẩn Linh của Tần Chấn Quân cũng đã đạt được bước đột phá trọng đại trong năm nay. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tần Chấn Quân cuối cùng không chọn bồi dưỡng tộc quần của Thử Vương mà lại chọn Hắc Lân Cự Lang. Loại sinh vật có huyết mạch mạnh mẽ này hiển nhiên dễ tiến hành Uẩn Linh hơn.
Chỉ sau ba tháng chiến đấu, Tần Chấn Quân đã thu thập đủ số lượng xác Hắc Lân Cự Lang cần thiết, thành lập nên đội ngũ bốn con Hắc Lân Cự Lang Uẩn Linh thành công. Với cấu hình một đực ba cái, chủng tộc hoàn toàn mới này bắt đầu quá trình phồn diễn thuận lợi. Sáu tháng sau, ba con sói cái đã hạ sinh tám con non có huyết mạch còn mạnh mẽ hơn thế hệ trước.
Những con non mới chào đời này bẩm sinh đã ở trạng thái Uẩn Linh. Tuy sinh ra từ chủng tộc Hắc Lân Cự Lang nhưng chúng lại mang đặc điểm hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, Tần Chấn Quân đã đặt cho chúng một cái tên mới: tộc Mặc Lân.
Trong những cuộc chiến sau đó, cặp sói đực và cái có thực lực Đỉnh phong cấp Hiếm Có đã bị trọng thương trên chiến trường và cuối cùng chết tại Nhà lá. Chúng cũng thành công ngưng tụ ra Thú Hồn, được hậu duệ có thiên phú mạnh nhất kế thừa, hoàn thành lần tiếp nối sức mạnh đầu tiên. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, con sói Mặc Lân nhận được Thú Hồn này đã thăng hoa huyết mạch, thực lực tiến bộ thần tốc. Bản thân nó nhanh chóng đạt tới cấp Hiếm Có, lại có Thú Hồn Đỉnh phong cấp Hiếm Có bảo hộ, sức chiến đấu vượt xa các đối thủ cùng cấp.
Sự cường đại của Thú Khôi Uẩn Linh dường như đã bắt đầu dần lộ diện. Thế nhưng, trong năm nay không chỉ toàn là tin tốt.
Cục diện chiến trường tại linh địa Viễn Tinh từ chỗ thuận buồm xuôi gió ban đầu đã dần tuột khỏi tầm kiểm soát. Đến tháng thứ tám, linh địa Viễn Tinh đột nhiên có sự gia nhập của bốn sinh vật cấp Hoàn Mỹ mới. Ngay đêm đó, chúng thực hiện cuộc tập kích bất ngờ, đánh cho Thử Vương và Tê Vương tan tác hồn phách, buộc phải quay về Đồ Đằng Thần Trụ để phục hồi. May mắn thay, Sư Vương và Hùng Vương đủ mạnh để chống chọi đợt vây công, đẩy lui chín con hung thú cấp Hoàn Mỹ. Sau đó, Liên minh năm người khẩn cấp chi viện mới hoàn toàn ổn định được trận thế.
Biến cố đột ngột này khiến cuộc chiến kéo dài suốt một năm qua trở nên mờ mịt và dần mất đi sự kiểm soát. Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân vô cùng đau đầu. Ban đầu họ chỉ coi đây là nơi luyện quân, không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Với cục diện hiện tại, muốn tiêu diệt mười bốn sinh vật cấp Hoàn Mỹ là cực kỳ khó khăn, ít nhất phải huy động mười lăm chiến lực cấp Hoàn Mỹ mới được.
Nhưng cuộc chiến quy mô lớn thế này không phải do hai người họ quyết định, bắt buộc phải thông báo cho Tề Nguyên. Ngặt nỗi, Tề Nguyên đã bế quan suốt một năm, sống chết ra sao họ cũng không rõ. Sự do dự này cũng không kéo dài quá lâu...
Đến tháng thứ mười hai, tình huống ngoài dự tính lại xảy ra, cục diện chiến trường Viễn Tinh hoàn toàn bị đảo lộn. Lại có thêm năm sinh vật cấp Hoàn Mỹ xuất hiện không một điềm báo, dùng thế lôi đình quét sạch Liên minh năm người khỏi linh địa Viễn Tinh!
Chiến sự diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Trong đêm đó, hai con Cuồng Phong khảm lỗi bị phá hủy hoàn toàn. Tượng Vương, Bạch Mãng và đồ đằng Kim Xí bị đánh tan, phải rút về Đồ Đằng Thần Trụ. Hùng Vương bị trọng thương, Sư Vương dù mạnh mẽ nhưng cũng rơi vào cảnh đơn thương độc mã, tuyến phòng thủ hoàn toàn sụp đổ. Trong số chín cường giả cấp Hoàn Mỹ của liên minh, năm vị tổn thất, bốn vị còn lại phải tháo chạy trong hỗn loạn.
Tổn thất về chiến lực cấp Hiếm Có còn thảm khốc hơn, chỉ có mười mấy con trở về được, số còn lại đều bỏ mạng tại linh địa Viễn Tinh, ước tính con số lên tới hơn 100 con. Các sinh vật cấp Ưu Tú thì bị tiêu diệt sạch sành sanh!
Liên minh năm người vốn đã an nhàn suốt một năm trời, nay bị hòn đá khổng lồ này ném xuống tạo nên những gợn sóng kinh hoàng. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Chung Mạch Vận, Triệu Thành và Trương Trọng Nhạc lập tức họp khẩn trong đêm để bàn đối sách. Tổn thất lần này khiến ai nấy đều xót xa, nhưng điều khiến họ băn khoăn hơn cả chính là sự khó hiểu.
Trước đó, sự xuất hiện của bốn thực thể cấp Hoàn Mỹ bí ẩn đã làm họ đau đầu, giờ đây lại thêm năm con còn mạnh hơn nữa khiến tất cả đều hoang mang lo sợ. Hiện tại, linh địa Viễn Tinh đang quy tụ tổng cộng mười bốn sinh vật cấp Hoàn Mỹ, đây không còn là chuyện Liên minh năm người có thể dễ dàng giải quyết. Thậm chí không ai biết được nếu tiếp tục chiến đấu, liệu có thêm sinh vật cấp Hoàn Mỹ nào khác xuất hiện hay không.
Đó vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất. Qua hai lần biến cố, có thể thấy hai nhóm sinh vật này hành động rất có tổ chức chứ không phải tình cờ. Nếu đứng sau chúng còn có sự tồn tại khác, thì đó sẽ là thực lực cỡ nào? Siêu Phàm chăng? Không ai dám khẳng định!
Hiện giờ họ chỉ có thể làm một việc duy nhất là cử đội ngũ đi thám thính. Tuy nhiên, vùng Viễn Tinh vừa kết thúc chiến tranh nên cảnh giác đã đạt tới đỉnh điểm, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Điều này khiến đợt tấn công của Liên minh năm người hoàn toàn đình trệ, không ai dám manh động. Họ dường như đã lờ mờ thấy được bóng dáng của một thế lực khổng lồ đang dần hiện ra trước mắt.
...
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, một tin tức khác lại từ phương xa truyền đến.
Krampus bị dã thú vây công, dù đã dốc sức chống trả nhưng vẫn tổn thất nặng nề, buộc phải dẫn theo một nhóm nhỏ người di tản khỏi Nhà lá. Hơn 100.000 người cầu sinh bị bỏ lại, chết thảm dưới móng vuốt và nanh dài của lũ thú dữ. Thực lực cỡ nào mới có thể ép một Nhà lá hàng đầu phải bỏ lại thần dân của mình để tháo chạy trối chết? Mọi người đều hiểu rõ, dù thực lực của Krampus có kém đến đâu thì ít nhất cũng sở hữu khoảng mười chiến lực cấp Hoàn Mỹ. Dã thú cấp Hoàn Mỹ thông thường tuyệt đối không thể ép họ đến mức này.
Sóng sau xô sóng trước, tại Siêu cấp Nơi Tập Trung bỗng xuất hiện một sinh vật quái dị đầu khỉ thân rắn. Chỉ trong một miếng đớp, nó đã nuốt chửng một thực thể cấp Hoàn Mỹ. Siêu cấp Nơi Tập Trung phải mất một năm mới xuất hiện một vị cấp Hoàn Mỹ, ngay lúc sắp thống nhất thiên hạ thì lại bị con quái vật này ăn thịt!
Mọi người thực tế không quá quan tâm đến tình hình Siêu cấp Nơi Tập Trung, nhưng thông tin ẩn chứa trong đó khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Một miếng đớp chết một người cấp Hoàn Mỹ?! Cho dù thực lực con người có yếu đến đâu thì cũng không thể không có sức chống trả như vậy chứ? Kể cả đánh không lại thì cũng phải chạy thoát được mới đúng.
Thế nhưng theo thông tin truyền về, người đó hoàn toàn không có bất kỳ sự phản kháng nào, bị tóm gọn trong tay rồi ăn sạch sẽ. Thậm chí còn có cả hình ảnh và video gửi về, tuy mờ nhạt nhưng vẫn nhìn rõ được đại khái.
Sinh vật đó thể hình không quá lớn, chỉ cao tầm hai ba mét, đầu và mặt giống loài khỉ nhưng trông dữ tợn và tà ác hơn nhiều. Ánh mắt khát máu của nó vừa có sự tê dại của dã thú, vừa có sự thông tuệ và xảo quyệt của sinh vật cấp Hoàn Mỹ. Phần thân dưới là mình trăn với những hoa văn màu tím nhạt, chậm rãi trườn bò trên mặt đất.
Loại sinh vật chưa từng nghe tên này tuy không có kích thước khổng lồ như những sinh vật cấp Hoàn Mỹ cao hàng trăm mét, hình dáng cũng không quá đáng sợ, chỉ có thể coi là một loài dã thú kỳ dị thường thấy trong Thế giới sương mù. Thế nhưng, nó lại mang đến một cảm giác khác biệt đến đáng sợ...