Chương 943
Dịch chuyển tập thể!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thế nhưng trong quá trình di dời, vẫn có một chuyện xảy ra khiến Tề Nguyên không kịp trở tay.
Khi hắn đem những vật tư đã thu thập xong nhét vào trận pháp dịch chuyển, ngoài ý muốn đã xuất hiện — những tài nguyên này cư nhiên trực tiếp bị trận pháp bài xích ra ngoài, rơi lả tả trên mặt đất.
"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ trận pháp dịch chuyển này không dùng được à?"
Có người nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Tề Nguyên cũng rất hiếu kỳ, hắn khẽ ồ lên một tiếng, tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng. Theo lý mà nói, hắn có thể thuận lợi dịch chuyển trở về thì trận pháp này chắc chắn phải hoạt động bình thường mới đúng.
Thế là, hắn thử nghiệm sử dụng một lần nữa, kết quả là bản thân vẫn thuận lợi trở về nhà lá cấp tám.
Điều này khiến hắn hoàn toàn chìm vào khốn hoặc, không hiểu nổi rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu.
Tiếp theo đó, sau một loạt các thí nghiệm, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ chân tướng.
Tất cả mọi người đều có thể thuận lợi tiến hành dịch chuyển, nhưng toàn bộ tài nguyên lại không cách nào thông qua trận pháp.
Nói một cách chính xác, chỉ có hai loại thứ có thể đi qua trận pháp dịch chuyển — con người, và những đạo cụ thuộc về nhà lá.
Những thứ khác, chỉ cần có nguồn gốc từ thế giới sương mù, ví dụ như linh thạch, thức ăn, quặng sắt, vật liệu tài nguyên... thảy đều không thể dịch chuyển.
Thậm chí, ngay cả khi đem vật phẩm cất vào trong Không Gian Tiểu Giới, chúng vẫn cứ bị bài xích ra ngoài như cũ, không để lại bất kỳ cơ hội lách luật nào.
Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây ngốc!
Vất vả khổ sở chuẩn bị nhiều đồ đạc như vậy, kết quả lại bảo rằng toàn bộ đều không mang theo được sao?
Nhìn đống vật tư chất đầy như núi, trong nhất thời tất cả đều rơi vào trầm mặc. Đây mẹ nó đều là tài sản tích lũy suốt mười mấy năm trời đấy!
Chẳng lẽ bây giờ phải vứt bỏ hết sạch?
Hơn nữa, cho dù là chuyển đến một nơi ở mới thì vật tư sinh hoạt cũng là thứ không thể thiếu, không lẽ lại phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng?
Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên cũng rất bất lực, hắn cũng đại khái nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó.
Có lẽ là bởi vì tòa nhà lá cấp tám hoàn toàn mới này sẽ bài xích tất cả những vật phẩm có nguồn gốc từ thế giới sương mù.
Mà hai thứ duy nhất có thể dịch chuyển — nhân loại và đạo cụ, thực chất đều là những thứ thoát ly khỏi thế giới sương mù, vốn không thuộc về quy luật của thế giới này.
Nói một cách nghiêm túc, nhà lá cấp tám và thế giới sương mù là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tồn tại những quy tắc và phương thức vận hành khác nhau, cho nên việc không thể mang theo vật phẩm vào trong cũng là điều có thể hiểu được.
Trước tình cảnh này, mọi người cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Chẳng lẽ lại dứt khoát không vào nữa?
Điều đó chắc chắn là không thể nào.
Thế là, mọi người đành phải chấp nhận đi người không, bỏ lại toàn bộ tài nguyên không thể mang đi, chỉ cầm theo một số công cụ do con người tự chế tạo rồi trực tiếp bước vào trận pháp dịch chuyển.
Thực tế, trong lòng mọi người vẫn còn chút thấp thỏm.
Họ lo lắng liệu thế giới mới có đủ tài nguyên hay không? Có đất đai rộng lớn không? Liệu có những mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng hay không?
Đối mặt với một thế giới mới toanh đầy ẩn số này, họ không nhịn được mà siết chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng li từng tí bước vào luồng sáng dịch chuyển.
So với họ, Tề Nguyên lại thoải mái hơn nhiều.
Cho dù không thể mang theo tài nguyên của thế giới sương mù thì thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bởi vì trên hành tinh kia, những tài nguyên mới đang không ngừng được thai nghén, chất lượng hoàn toàn không thua kém gì thế giới sương mù.
Thậm chí số lượng còn nhiều hơn, phẩm chất còn tốt hơn.
Chẳng qua là có một số vật chất xuất hiện cùng lúc với sự hình thành của hành tinh, là những tài nguyên hoàn toàn mới mà ngay cả thế giới sương mù cũng không có, nên cần phải nghiên cứu lại từ đầu mà thôi.
Còn về phần nguy hiểm... thì họ thật sự đã lo xa rồi.
Trên hành tinh vừa mới sinh ra, sinh vật có thực lực mạnh nhất cũng chỉ ở cấp Hiếm Có, căn bản không thể đe dọa đến nhân loại hiện nay.
Chỉ cần không xông vào những siêu cấp kỳ quan nguy hiểm, hay một số vùng đất không thể dò xét đầy bí ẩn, thì xác suất lớn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.
Dù có xảy ra chuyện, Tề Nguyên cũng có thể dựa vào Quyền Bính trong tay mình để bảo vệ an toàn cho mọi người.
Đồng thời còn có một điểm rất quan trọng!
Nếu như có thể mang tài nguyên thế giới sương mù về, thì các thế lực lớn xác suất cao sẽ để lại một nhóm người ở lại đây để thu thập tài nguyên.
Nhưng hiện tại, việc này đại khái là không cần thiết nữa.
Nhà lá cấp tám và thế giới sương mù không hề dung hợp với nhau, mọi người chỉ có thể chọn một trong hai!
Không cần phải nói nhiều, mọi người tự nhiên sẽ không chút do dự mà chọn thế giới mới.
Cuộc dịch chuyển quy mô lớn bắt đầu, tất cả mọi người mang theo những đạo cụ đơn giản, bắt đầu di cư đến thế giới mới.
Để thuận tiện cho việc giao tiếp, Tề Nguyên cũng đặt cho tòa nhà lá cấp tám này, hay chính xác là hành tinh hoàn toàn mới này một cái tên, gọi là 【Khởi Nguyên Chi Địa】, nhưng để nghe thân thiết hơn, cũng có thể gọi là 【Mẫu Tinh】.
Nó mang ý nghĩa hành tinh này sẽ trở thành gia viên mới của mọi người, là nơi phồn diễn mới.
Rất nhanh, nhờ vào năng lực mạnh mẽ của trận pháp dịch chuyển, tất cả mọi người đã được đưa đến Mẫu Tinh.
Nhìn lại cái vỏ không của nhà lá còn sót lại, Tề Nguyên vẫn không nhịn được mà cảm thán đôi chút. Mảnh đất từng che chở cho mọi người, cung cấp sự sinh tồn và phồn diễn này, cuối cùng họ cũng đã rời đi rồi.
Hơn nữa xác suất lớn là phần lớn mọi người sau này cũng sẽ không quay lại nữa, bởi vì tính bài xích của thế giới sương mù quá mạnh, người bình thường căn bản khó lòng tiến vào.
Nhưng mảnh đất này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, mà được để lại cho những dã thú sinh sống ở đây.
Đáng giá nhắc tới chính là, dã thú khác với đạo cụ, chúng cũng thuộc về một phần của thế giới sương mù, cho nên căn bản không thể mang đi.
Tuy nhiên, cũng có hai loại dã thú có thể mang theo được.
Thứ nhất, là những con đã sử dụng Khống Thần Linh Văn, hoặc sử dụng kỹ thuật thuần hóa để thu phục, chúng được công nhận là một phần của nhân loại nên có thể trực tiếp mang đi.
Thứ hai, chính là mỗi tòa nhà lá đều có một danh ngạch thủ hộ giả, vừa vặn có thể phân phối cho một đầu dã thú.
Vì vậy, Phụ Linh Quy cùng bạn đời của nó, năm con Quỷ Bối Long Viên đời đầu, Thủ Hộ Cự Thụ... đều đã được mang sang bên kia.
Ngoài ra, còn có một số thứ mà Tề Nguyên khá quan tâm, đó chính là kỳ quan!
Kỳ quan thuộc tính Lôi sinh trưởng tại thế giới sương mù nên không thể truyền tống.
Nhưng các vật phẩm đi kèm như "Thánh Lôi Thủ Hộ" và "Búa Chiến Lôi Đình", cùng với bộ chuyển đổi năng lượng và Cốt Chủng dùng để chuyển hóa, đều được công nhận là đạo cụ nên đã được mang đi trực tiếp.
Thứ thực sự khiến Tề Nguyên lo lắng chính là Không Gian Thụ Giới!
Món kỳ quan có vai trò cực kỳ quan trọng đối với Đảo giữa hồ này khiến Tề Nguyên vô cùng để tâm.
Nhưng thật may mắn, Không Gian Thụ Giới không phải hình thành trong tự nhiên mà do Tề Nguyên nhân tạo ra, cho nên tương tự cũng có thể mang đi được.
Sau khi đã xử lý xong xuôi những thứ này, Tề Nguyên lưu luyến nhìn thế giới này một lần cuối, rồi bước chân vào trận pháp dịch chuyển.
Đến đây, toàn bộ mọi người đều đã tiến về Mẫu Tinh!
Hiện nay ở thế giới sương mù, đại khái cũng chỉ còn lại ba loại người ở lại.
Loại thứ nhất là các Siêu cấp Nơi Tập Trung!
Cuối cùng họ chọn từ chối yêu cầu của Tề Nguyên, ở lại thế giới sương mù sinh sống, con số này vào khoảng vài triệu người.
Loại thứ hai là nhóm người ở Tinh La hải vực.
Tề Nguyên không chọn đưa họ đi mà để họ ở lại đây tự sinh tự diệt.
Loại thứ ba chính là những người cầu sinh đang lưu lạc khắp nơi trong thế giới sương mù, âm thầm tìm cách sống sót.
Không ai biết họ đang ở đâu, nhưng Tề Nguyên tin rằng những người cầu sinh lang thang như vậy chắc chắn tồn tại.
Đối với ba loại người này, Tề Nguyên không can thiệp quá nhiều, nhân loại luôn phải tìm kiếm con đường sống ở những nơi khác nhau.
Mà lần di dời này, số lượng nhân loại tham gia đã chiếm hơn một nửa tổng số người.
Sau khi trở về Mẫu Tinh, Tề Nguyên cũng bắt đầu tiến hành thống kê số lượng nhân loại đã dịch chuyển tới.