Chương 944
Phân chia khu vực phát triển
Đăng ngày 30/08/2026
19
Song song với việc thống kê nhân số, mọi người cũng nhân tiện phân bổ vị trí, xác định khu vực phát triển cho từng bên.
Đầu tiên là Liên minh năm người, Tân Thành cùng với Liên hợp học viện.
Ba thế lực này gắn bó chặt chẽ với nhau, nên cùng nhau chiếm lĩnh đại lục trung tâm rộng lớn nhất.
Thật trùng hợp, siêu cấp kỳ quan thuộc tính Linh — mạch linh thạch cấp Siêu Phàm cũng nằm ở đây, hứa hẹn sẽ mang lại sự phát triển thần tốc cho Liên minh năm người.
Tuy nhiên, Linh khí cấp Siêu Phàm không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, vì vậy việc lựa chọn vị trí đặt Nhà lá cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
Cuối cùng, nhóm năm người Tề Nguyên cùng với Trương Trọng Nhạc lão gia tử, tổng cộng sáu người đã quyết định xây dựng Nhà lá tại khu vực ven rìa của mạch linh thạch.
Linh khí nơi này nồng đậm nhưng chưa tới mức Siêu Phàm, vừa vặn phù hợp cho người trong Nhà lá sinh sống, tốc độ thăng tiến thực lực cũng rất nhanh.
Hơn nữa nhờ Linh khí dồi dào, tài nguyên xung quanh cực kỳ phong phú. Sáu tòa Nhà lá phân bố gần nhau cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và trao đổi sau này.
Cộng thêm sự hỗ trợ từ Tề Nguyên, tin rằng các căn cứ này sẽ sớm phát triển lớn mạnh.
Về phần Tân Thành và Liên hợp học viện, đây cũng là những nơi Tề Nguyên cực kỳ quan tâm, bởi chúng bao hàm phần lớn nhân khẩu của Liên minh năm người, cần tìm một nơi thích hợp để an cư lạc nghiệp.
Sau khi bàn bạc với Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên sắp xếp cả hai tại một vùng bình nguyên phía tây nam.
Đặt ở vị trí này thực chất cũng nằm trong toan tính của hắn.
Bởi lẽ trên toàn bộ đại lục trung tâm có tổng cộng ba siêu cấp kỳ quan, lần lượt là Linh, Thú và Mộc.
Linh đại diện cho mạch linh thạch, đã được sáu người bọn Tề Nguyên chiếm giữ.
Trong khi đó, Thú và Mộc nằm sát cạnh nhau, đều tọa lạc ở hướng tây nam của đại lục trung tâm.
Dù là Rừng Cự Mộc hay dãy núi Hung Thú kéo dài vạn dặm đều sở hữu tài nguyên vô cùng phong phú, rất thích hợp làm nơi rèn luyện.
Vì vậy, đặt Liên hợp học viện và Tân Thành ở đó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho sự phát triển lâu dài.
Có điều như vậy thì khoảng cách giữa hai nơi này với nhóm Tề Nguyên sẽ rất xa, bắt buộc phải thông qua vài tòa Trận pháp dịch chuyển mới có thể tới nơi.
Nhưng những vấn đề này đều có thể giải quyết được.
Tiếp đó, Tề Nguyên tiến hành thống kê nhân số của các bên.
Đảo giữa hồ của Tề Nguyên có tổng nhân số khoảng 80.000 người, bao gồm tất cả mọi người ở Đảo giữa hồ, Đảo sinh hoạt, Không Gian Thụ Giới...
Dưới trướng Tần Chấn Quân có khoảng 30.000 người, đều là những thành viên nòng cốt nhất.
Dương Chính Hà chỉ có 10.000 người, nhưng trong số đó có tới hơn một nửa là Khôi lỗi sư, tất cả đều tinh thông cơ khí và chế tạo Khảm lỗi.
Tình hình của Chung Mạch Vận cũng tương tự Dương Chính Hà, thuộc hạ rất ít, chỉ khoảng hai ba ngàn người, nhưng đa số là nhân tài tinh thông trồng trọt và nuôi cấy.
Còn dưới tay Triệu Thành lại có hơn 20.000 người.
Hướng phát triển của Triệu Thành luôn rất khác biệt, so với sự toàn diện của những người khác thì Nhà lá của gã có thể nói là cực kỳ cực đoan.
Độ thân hòa thuộc tính của tất cả mọi người gần như chỉ có Băng và Hỏa, mọi hướng nghiên cứu cũng chỉ liên quan đến hai thuộc tính này.
Cuối cùng là Trương Trọng Nhạc, Nhà lá Sơn Hà có đông người nhất với khoảng hơn 100.000 người, hội tụ nhân tài ở mọi lĩnh vực.
Tính gộp lại, tổng nhân số của sáu bên đã vượt quá 240.000 người.
Đối với một tòa Nhà lá mà nói, con số này không hề ít, thậm chí là rất nhiều.
Nhưng đối với vùng đất rộng lớn bao la này, số người đó lại quá đỗi thưa thớt.
Dù vậy Tề Nguyên cũng không quá để tâm, quan trọng không phải là số lượng mà là chất lượng.
Dù sao hiện tại đã đạt tới Nhà lá cấp tám, có thời gian phát triển dài đằng đẵng, nhân khẩu hoàn toàn có thể tích lũy theo năm tháng, không cần phải lo lắng.
Riêng Tân Thành có nhân số đông nhất, đã đạt tới khoảng 500.000 người, hơn nữa mỗi năm đều có trẻ sơ sinh chào đời, tốc độ tăng trưởng dân số rất nhanh.
Liên hợp học viện có số lượng ít hơn, chừng 30.000 người, nhưng mỗi một người đều là tinh anh của xã hội nhân loại, chất lượng cực kỳ cao.
...
Trong nội bộ Liên minh năm người, ngoài những thành viên chủ chốt, thực tế vẫn còn một số thành viên biên chế ngoài mà Tề Nguyên cần sắp xếp.
Một bên là nhóm sáu người Trương Bá Nghĩa, bên kia là 23 hòn đảo ban đầu.
Mối quan hệ giữa sáu người Trương Bá Nghĩa vốn rất tốt, nên họ đề nghị được sắp xếp ở gần nhau và Tề Nguyên đã đồng ý.
Vị trí cuối cùng được chọn là phía bắc đại lục trung tâm.
Diện tích đại lục trung tâm rất lớn, Tề Nguyên tùy tiện tìm một chỗ cũng đủ cho họ phát triển dư dả.
Còn về 23 hòn đảo, họ đã quen với cuộc sống trên đảo, mọi hướng phát triển đều liên quan đến sinh tồn trên biển.
Vì vậy, Tề Nguyên để họ tiếp tục nghề cũ, tiến về quần đảo phía bắc sinh sống.
Đồng thời, hắn cũng đặt tên lại cho cụm đảo phía bắc đại lục trung tâm là Bắc Đẩu hải vực.
...
Sau khi sắp xếp xong nội bộ liên minh, Tề Nguyên bắt đầu an bài cho các bộ lạc trong tiểu thế giới.
Theo cách nhìn của hắn, thực lực của họ tuy rất khá nhưng tiềm năng lại có hạn.
Dù họ có truyền thừa từ Nhà lá cấp tám, nhưng qua năm tháng đằng đẵng, rất nhiều tài liệu văn hiến và kỹ thuật truyền thừa đã bị thất lạc.
Quan trọng nhất là ngay cả Tế Đàn Bản Nguyên cũng đang nằm trong tay Tề Nguyên.
Nếu không có tinh hoa để nâng cao độ thân hòa, thực lực của họ sẽ mãi mãi bị kẹt ở đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, khó lòng đạt tới tầng thứ cao hơn.
Vì thế việc sắp xếp họ khiến Tề Nguyên nhất thời cảm thấy khó xử.
Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ, để bảy bộ lạc này tự sinh tự diệt.
Nhưng dù sao đây cũng là thế lực dưới trướng mình, hắn vẫn muốn giúp đỡ đôi chút.
Cuối cùng, hắn sắp xếp bảy bộ lạc này ở phía tây bắc đại lục trung tâm, khu vực giáp biển.
Nơi đó môi trường cực kỳ phức tạp, các yếu tố nguyên tố đan xen, có đủ cả núi lửa, rừng rậm, hồ nước, đại dương, đầm lầy, mỏ núi... không thiếu thứ gì.
Hơn nữa do địa hình và môi trường đặc thù, thời tiết cũng rất thất thường, thường xuyên có sấm sét, bão tuyết, cuồng phong...
Lẽ ra môi trường như vậy là rất khắc nghiệt, nhưng Tề Nguyên lại cảm thấy nơi đó hợp với các bộ lạc nhỏ nhất.
Môi trường phức tạp đồng nghĩa với chủng loại tài nguyên đa dạng, rất phù hợp cho sự phát triển của Vu thuật.
Đồng thời, Tề Nguyên cũng sao chép một lượng lớn kiến thức trong Vu Thuật Điển Tịch cho bảy đại bộ lạc, đặc biệt là các kiến thức cơ bản, giúp họ khôi phục truyền thừa hoàn chỉnh.
Hắn còn hứa hẹn rằng, nếu trong bảy đại bộ lạc xuất hiện cường giả đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, có thể tìm hắn để nhận một lọ tinh hoa, thử sức đột phá Siêu Phàm.
...
Về Krampus và Achilles, Tề Nguyên vẫn khá phân vân khi sắp xếp hai người này.
Đối với họ, khu vực sinh tồn phù hợp nhất tự nhiên phải tương ứng với thuộc tính bản thân.
Nhưng nghĩ lại, đến địa khế đặc thù họ còn chẳng còn, thì lấy đâu ra thuộc tính nữa?
Vì vậy, sau khi thương lượng, Tề Nguyên cũng sắp xếp cả hai tại đại lục trung tâm, ném hết bọn họ xuống phía nam để tự mình phát triển.
...
Cuối cùng chỉ còn lại Tinh Đảo Quần Liên.