Chương 945
Sinh căn nảy mầm
Đăng ngày 30/08/2026
19
So với các thế lực khác, thành phần của Tinh Đảo Quần Liên là phức tạp nhất. Tuy lấy học viện Hải Dương làm chủ, nhưng bên trong vẫn tồn tại rất nhiều phe phái lớn nhỏ khác nhau.
Nói chính xác hơn, Tinh Đảo Quần Liên được kế thừa từ Siêu cấp Nơi Tập Trung, rất nhiều phe phái vốn là những thế lực quy mô vừa và nhỏ của nơi đó trước kia.
Về mặt ngoài, học viện Hải Dương quả thực đã thần phục Tề Nguyên, nhưng thái độ của những tiểu thế lực bên dưới ra sao thì chẳng ai rõ được.
Vì vậy, Tề Nguyên không hề yên tâm về bọn họ.
Khi sắp xếp vị trí, hắn đã ném toàn bộ bọn họ đến vùng 【Bắc Đẩu hải vực】 ở phía bắc.
Thực lực của 23 hòn đảo kia cũng không yếu, vừa vặn có thể hình thành thế chế hành với Tinh Đảo Quần Liên, đôi bên tự giám sát lẫn nhau.
Đồng thời còn có một điểm cực kỳ quan trọng — phân hóa thế lực của Tinh Đảo Quần Liên.
Tại sao phải phân bổ bọn họ đến Bắc Đẩu hải vực mà không phải vùng biển phía nam?
Đương nhiên là do vấn đề địa hình.
Số lượng đảo ở phía nam khá ít, nhưng diện tích mỗi đảo lại tương đối lớn. Một khi để Tinh Đảo Quần Liên sinh sống ở đó, rất có thể sẽ hình thành nên một thế lực khổng lồ tập trung.
Nhưng Bắc Đẩu hải vực thì khác, các hải đảo ở đó phân bố đồng đều, tựa như tinh tú trên trời, rải rác khắp nơi. Hơn nữa mỗi hòn đảo đều có kích thước khá nhỏ, một hòn đảo đơn lẻ khó lòng chống đỡ được toàn bộ thể lượng của Tinh Đảo Quần Liên.
Cho nên một khi di cư qua đó, các thế lực vừa và nhỏ tất yếu sẽ chiếm cứ những hòn đảo khác nhau, hóa nguyên thành không, phân tán thành nhiều thế lực nhỏ.
Làm như vậy vừa có lợi cho phát triển, lại không xuất hiện tình trạng một nhà độc quyền.
...
Sau khi đã sắp xếp xong xuôi cho mọi thế lực, công cuộc phát triển cũng đi vào quỹ đạo.
Việc đầu tiên các thế lực làm chính là xác định vị trí lãnh địa, sau đó bắt đầu xây dựng nhà lá.
Còn Tề Nguyên lại có một việc khác phải làm.
Đó là thiết lập Trận pháp dịch chuyển!
Hắn đã thử qua, Trận pháp dịch chuyển định điểm cấp Hoàn Mỹ có giới hạn về khoảng cách, rất khó để vượt qua một quãng đường quá xa trong một lần. Mà diện tích các đại lục lại quá rộng lớn, khoảng cách giữa các thế lực quá xa, nếu chỉ dựa vào trận pháp định điểm thì sẽ vô cùng phiền phức.
Vì vậy, Tề Nguyên chỉ có thể lợi dụng Quyền Bính không gian để chế tạo một lô trận pháp dịch chuyển có hiệu quả mạnh hơn — có khả năng dịch chuyển trong phạm vi bán cầu Bắc.
Tuy nhiên, hắn cũng chỉ làm ra 6 trận pháp cường hóa.
Chúng lần lượt được bố trí tại: nơi ở của Liên minh năm người, Tân Thành và học viện Liên hợp, bộ lạc trong Tiểu Thế Giới, Bắc Đẩu hải vực, nơi ở của nhóm sáu người Trương Bá Nghĩa, và cuối cùng là nơi ở của Krampus cùng Achilles.
Đồng thời, hắn đặt ra hạn chế cho mỗi tòa trận pháp.
Trận pháp tại Liên minh năm người có thể thông đến bất kỳ tòa trận pháp nào khác. Nhưng năm tòa trận pháp còn lại chỉ có thể dịch chuyển về Liên minh năm người, không thể thông tới những nơi khác.
Điều này đảm bảo mỗi phe thế lực đều có thể giao dịch hợp tác với Liên minh năm người, nhưng giữa bọn họ lại không thể tự ý kết nối với nhau.
...
Làm xong tất cả, Tề Nguyên cũng trở về nhà lá của mình, bắt đầu xử lý việc tái thiết.
Phải thừa nhận rằng môi trường của thế giới mới này quá tốt, thế giới sương mù hoàn toàn không có cửa so sánh.
Nơi này không có linh khí hỗn loạn, không có bầu trời âm u, không có thời tiết biến ảo khôn lường, càng không xuất hiện những tình trạng khắc nghiệt đột ngột như nhiệt độ quá cao hay quá thấp.
Môi trường ở đây cực kỳ ôn hòa, ngày đêm ổn định, bốn mùa rõ rệt, mỗi ngày đều có ánh nắng ấm áp và bầu trời trong xanh. Ngay cả ở những khu vực hẻo lánh không có mạch linh thạch, trong không khí vẫn có linh khí phiêu đãng, miễn cưỡng đạt tới cấp Tốt.
Hơn nữa, động thực vật sinh trưởng ở đây có thực lực khá yếu, không gây ra đe dọa quá lớn cho con người.
Khu vực Tề Nguyên chọn để đặt nhà lá nằm ở phía nam mạch linh thạch khổng lồ, xung quanh có núi non, sông ngòi, rừng rậm... Địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, tài nguyên vô cùng phong phú, nồng độ linh khí cũng đạt tới đỉnh phong cấp Hiếm Có, là một vùng đất sinh tồn hiếm thấy.
Những ngày qua, dưới sự sắp xếp của An Trường Lâm, đội thi công đã bắt đầu dựng nhà, xây dựng các cơ sở hạ tầng cho nhà lá.
Tuy nhiên, Tề Nguyên luôn cảm thấy môi trường ở đây dường như không bằng Vân Hồ. Hắn vẫn rất hoài niệm mảnh Vân Hồ kia, chỉ tiếc là không mang theo được.
Nhưng nghĩ lại, mình là đại ca của vùng đất này, nắm giữ đủ loại Quyền Bính, chẳng lẽ lại không tạo ra nổi một tòa Vân Hồ hay sao?
Thế là hắn lập tức bắt đầu hàng loạt thử nghiệm.
Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng.
Có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó là nơi này có Thái Dương — chính là siêu cấp kỳ quan được hình thành từ địa khế đặc thù - Quang Nhiệt. Nó treo cao trên bầu trời, lúc nào cũng truyền năng lượng cho thế giới này, là một tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Khi hắn thử tiến lên độ cao vạn mét, hắn nhận ra nơi này căn bản không thích hợp để cư trú. Ban ngày nhiệt độ rất cao, có thể lên tới 40-50 độ, đó là khi nhiệt độ chưa tiếp tục tăng thêm. Còn ban đêm nhiệt độ lại cực thấp, chỉ có âm 15 độ, hoàn toàn không hợp để sinh tồn.
Nếu thật sự xây dựng một tòa Vân Hồ ở đây, chẳng khác nào quay lại môi trường khắc nghiệt của thế giới sương mù một lần nữa!
Trước tình cảnh đó, Tề Nguyên đành từ bỏ ý định viển vông, an tâm sống dưới mặt đất cũng rất tốt. Dù sao nhà mới xây cũng rất đẹp, bố cục hợp lý, sinh hoạt chắc chắn sẽ thoải mái.
Vì đất đai rộng rãi nên trong quá trình xây dựng, An Trường Lâm đã cố gắng mở rộng lãnh địa ra hết mức có thể.
Người của Đảo giữa hồ và Đảo sinh hoạt vẫn sống tách biệt ở hai khu vực.
Cư dân trên Đảo sinh hoạt có thực lực thấp nên sống ở khu vực vành đai bên ngoài, tránh để linh khí nồng độ quá cao gây tổn hại cho cơ thể. Còn cư dân Đảo giữa hồ có tố chất cơ thể phổ biến là cao hơn, thực lực đa số đã đạt cấp Hiếm Có. Vì vậy, Tề Nguyên dời vị trí cư trú của bọn họ lại gần mạch linh thạch hơn một chút, đảm bảo nồng độ linh khí nằm ở ranh giới giữa cấp Hiếm Có và cấp Hoàn Mỹ.
Ngoài hai khu dân cư của người bình thường này, tại nơi gần mạch linh thạch hơn, nồng độ linh khí cao hơn, một khu cư trú mới lại được dựng lên.
Đây chính là khu vực đặt các đạo cụ quan trọng và là nơi ở của các thành viên cốt cán.
Đồ Đằng Thần Trụ, Không Gian Thụ Giới, Hang Sinh Linh... cùng các đạo cụ khác đều được đặt tại đây. Ngoài ra, tổng bộ của Mật Chiến Cục, Quỷ Bộ, Viện nghiên cứu cũng được sắp xếp ở chỗ này, xứng đáng là trung tâm quyền lực.
Từ ngoài vào trong, ba khu cư trú chính là lãnh địa hạt nhân của Đảo giữa hồ.
Nơi tưởng chừng như không đáng kể này lại chính là cội nguồn văn minh thực sự trên toàn bộ hành tinh, sẽ để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử.
Rất nhiều người bước ra từ đây, rất nhiều câu chuyện xảy ra, và những thay đổi to lớn mang lại sẽ được ghi vào sử sách. Dù trải qua năm tháng đằng đẵng, chúng vẫn sẽ là những giai thoại được người đời truyền tụng.
Mồi lửa văn minh đã được gieo xuống, văn minh nhân loại bắt đầu phát triển và phồn diễn trên mảnh đất này, hạt giống văn minh đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Mỗi một phương thế lực đều đang sinh căn nảy mầm trên địa bàn của mình, viết nên truyền kỳ của riêng họ trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng.