Chương 224
Chương 224: Trực tiếp cho ta thăng cấp rồi? (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Phàm đi thang máy lên tầng ba Võ Đạo Hiệp Hội, đúng lúc chạm mặt nhóm Từ Kiệt, Đồ Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa bàn tán chuyện gì đó.
Thấy Trần Phàm bước ra khỏi thang máy, sắc mặt mấy người vừa kinh ngạc vừa có chút căng thẳng.
"Trần huynh đệ, cậu... vừa ra ngoài à?"
Cao Sơn vội hỏi.
Chẳng phải hội trưởng bảo hai ngày nay Trần huynh đệ vẫn luôn luyện đan trong phòng luyện đan sao?
"Vâng, ở mãi trong căn cứ cũng bí bách nên tôi ra ngoài đi dạo quanh An Sơn Thành một chút cho khuây khỏa."
Trần Phàm mỉm cười.
Mấy người nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng Trần huynh đệ ra khỏi thành cơ."
Đồ Nguyệt vỗ ngực nói.
"Có chuyện gì thế?"
Trần Phàm dừng bước, trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ mới nửa ngày ngắn ngủi mà trong căn cứ đã xảy ra biến cố lớn gì rồi?
"Thực ra cũng không có việc gì lớn."
Từ Kiệt gãi đầu: "Nhưng cũng chẳng nhỏ đâu. Nghe đồn sáng sớm nay, một Giác Tỉnh Giả cấp C trong thành dẫn theo mấy võ giả Luyện Mạch cảnh rời thành, trong số đó có cả Tần Nghiệp từng xích mích với cậu."
"Giác Tỉnh Giả cấp C? Cả Tần Nghiệp cũng đi? Bọn họ ra khỏi thành làm gì?"
Trần Phàm thừa biết là chuyện gì, song trên mặt vẫn lộ vẻ kinh ngạc.
Mấy người cùng lắc đầu.
"Không rõ nữa, nghe bảo lúc mấy người kia rời đi thần sắc rất vội vã, dường như xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm."
"Ban đầu bọn tôi còn tưởng họ ra ngoài gây rắc rối cho cậu, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý vì cứ ngỡ cậu vẫn ở trong căn cứ. Ai ngờ cậu lại ra ngoài thật. May mà cậu không ra khỏi thành, chứ đụng mặt bọn họ thì rắc rối to."
"Đúng vậy."
Mấy người phụ họa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ đều thấy đám người kia xuất hành hẳn không liên quan gì đến Trần Phàm.
Trần Phàm tuy lợi hại, sức chiến đấu khéo còn sánh ngang võ giả Luyện Mạch cảnh.
Thế nhưng đâu cần thiết phải điều động một Giác Tỉnh Giả cấp C cùng sáu võ giả Luyện Mạch chứ? Nghe đồn trong đó còn có một vị võ giả Luyện Mạch trung kỳ!
Có lẽ là đi xử lý chuyện bất ngờ nào khác rồi.
"Thế sao?"
Trần Phàm hơi khựng lại, rồi chớp mắt nói: "Vậy xem ra vận may của tôi cũng không tệ nhỉ?"
Nhóm Từ Kiệt đều bật cười.
"Trần huynh đệ, với thiên phú của cậu, chẳng bao lâu nữa là đuổi kịp tên Tần Nghiệp kia thôi."
"Đúng thế, đợi khi cậu đột phá Luyện Mạch sơ kỳ, chắc chắn có thể treo hắn lên mà đánh."
"Vâng, tôi cũng tin sẽ có ngày đó."
Trần Phàm cười mà không nói.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra tin tức Quan Đức Hoa rời An Sơn Thành đã gần như ai ai cũng biết.
E rằng chuyện gã gặp nạn cũng chẳng giấu được bao lâu nữa.
Chào tạm biệt mấy người, hắn quay về phòng nghỉ.
Đã đến lúc xem thử đã mở khóa được những vật phẩm gì để mua sắm một chuyến.
Mở ứng dụng lên, Trần Phàm ngạc nhiên phát hiện mình vốn là Giác Tỉnh Giả cấp E, nay đã biến thành Giác Tỉnh Giả cấp C.
"Thăng cấp thẳng cho mình luôn sao?"
Trần Phàm khẽ nhếch môi.
Có chút thú vị rồi đây.
Không loại trừ khả năng đám người bên Hiệp hội Giác Tỉnh Giả Thạch Thành mang tâm lý trả đũa, không muốn cho hắn cơ hội "giả heo ăn thịt hổ" nữa.
Hắn lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm mà bấm vào trang thương thành, chọn mục thức ăn trước.
Lập tức, một danh sách dài dằng dặc hiện ra trước mắt.
Ngón tay Trần Phàm lướt nhẹ trên màn hình, kéo xuống dưới.
Từ 100 điểm tích lũy lên 200, 500, 1000, 2000...
Lật hơn mười trang, mức điểm dần chạm ngưỡng một vạn.
Xích Dương Thảo: Giá bán 1 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh khả năng chưởng khống hỏa nguyên tố, lần đầu dùng hiệu quả cao nhất, dùng nhiều lần hiệu quả giảm dần cho đến khi vô hiệu, các mục dưới tương tự.
Băng Tinh Quả: Giá bán 1 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh khả năng chưởng khống băng nguyên tố.
Địa Linh Thủy: Giá bán 1 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh khả năng chưởng khống thổ nguyên tố.
...
Trần Phàm từ tốn lướt tiếp, nếu không có gì bất ngờ thì chẳng mấy chốc sẽ thấy thiên tài địa bảo giúp gia tăng thuộc tính cơ thể.
Thực tế đúng là như vậy, rất nhanh sau đó hắn đã tìm thấy.
Long Diên Quả: Giá bán 1 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh thuộc tính thể chất.
Thiên Phong Quả: Giá bán 1 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh thuộc tính nhanh nhẹn.
Cự Lực Quả: Giá bán 1 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh thuộc tính sức mạnh.
"!!!"
Nhìn thấy ba món này, nhịp thở của Trần Phàm lập tức dồn dập.
Thế nhưng, thứ khiến người ta kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau.
Vân Ngọc Quả: Giá bán 2 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng nhẹ bản nguyên chân khí trong cơ thể võ giả. Chú thích: Ngay cả người trong cơ thể chưa có chân khí, sau khi dùng cũng sinh ra hiệu quả, nhưng cần chú ý rủi ro, khi dùng tốt nhất nên có cao thủ túc trực bên cạnh.
"Người không có chân khí dùng vào cũng có hiệu quả?"
Trần Phàm giật nảy mình.
Đây là khái niệm gì chứ?
Võ giả Nhập Kính nhất định phải sinh ra khí cảm trong cơ thể mới được tính là võ giả Luyện Mạch cảnh.
Nhưng chỉ riêng bước này thôi đã chặn đứng gần bảy mươi phần trăm võ giả Nhập Kính!
Điểm này ngay cả tổng hội trưởng cũng bất lực.
Thế nhưng có Vân Ngọc Quả này, có thể biến bất kỳ võ giả Nhập Kính nào thành võ giả Luyện Mạch cảnh.
Về mặt lý thuyết, chỉ cần số lượng đủ nhiều, hiệp hội có thể bồi dưỡng hết lớp này đến lớp khác võ giả Luyện Mạch.
Nhưng thực tế lại không hề có, ngay cả đến nay toàn bộ Võ Đạo Hiệp Hội khu Giang Nam cũng chỉ có chưa tới ba mươi võ giả Luyện Mạch.
Nguyên nhân rất đơn giản: giá loại quả này quá đắt!
2 vạn điểm tích lũy tương đương 200 triệu điểm cống hiến của Võ Đạo Hiệp Hội!
Một võ giả Hóa Kính, điểm cống hiến mỗi tháng khoảng năm triệu, muốn gom đủ 200 triệu điểm cống hiến phải mất bốn mươi tháng, ngót nghét bốn năm!
Phải biết kể từ khi dị biến đất trời xảy ra đến nay cũng mới chỉ mười năm mà thôi.
Hiệp hội dùng loại quả này bồi dưỡng một số cực ít thì được, chứ bồi dưỡng quy mô lớn rõ ràng không thực tế.
Huống hồ nhìn phần chú thích, dường như sau khi dùng thì người uống sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Chuyện này cũng nằm trong dự đoán.
Trần Phàm liếm môi.
Tăng bản nguyên chân khí đấy, sao hắn có thể không động lòng?
Hơn nữa, đợi đến khi bản thân dùng quá nhiều lần đến mức mất tác dụng, hắn cũng có thể mua một hai quả cho cha hay Trương thúc dùng.
Với thực lực của mình đứng bên cạnh hộ pháp, hẳn sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.
Tất nhiên đó đều là chuyện sau này, còn trước mắt, dù nắm trong tay hơn năm vạn điểm tích lũy thì mua hai quả Vân Ngọc Quả cũng đã là giới hạn rồi.
"Cứ ngỡ hơn năm vạn điểm đã là nhiều, không ngờ vẫn ít đến thảm thương."
Hắn thở dài một tiếng.
Thú thực, không chỉ Vân Ngọc Quả mà mấy thứ bên trên như Long Diên Quả, Thiên Phong Quả, Cự Lực Quả hắn đều muốn gom sạch.
"Cứ xem tiếp đã."
Trần Phàm nhìn xuống phía dưới.
Kim Lôi Quả: Giá bán 5 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh khả năng chưởng khống lôi nguyên tố.
Băng Viêm Quả: Giá bán 5 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh khả năng chưởng khống song nguyên tố hỏa và băng.
U Minh Quả: Giá bán 5 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng mạnh khả năng chưởng khống ám nguyên tố.
"Giá vọt lên kinh thế?"
Trần Phàm có chút bất ngờ.
Lấy Kim Lôi Quả làm ví dụ, hiệu quả là tăng mạnh khả năng chưởng khống lôi nguyên tố, công dụng xêm xêm mấy loại bên trên nhưng giá lại đắt gấp năm lần.
U Minh Quả bên dưới cũng vậy.
Chẳng lẽ thiên tài địa bảo tăng những năng lực này quá hiếm nên giá mới đội lên cao như vậy?
Băng Viêm Quả thì dễ hiểu hơn, tăng được khả năng chưởng khống song nguyên tố.
Nhưng mà, trên đời thật sự có Giác Tỉnh Giả thức tỉnh cùng lúc cả hai dị năng băng và hỏa sao?
Tiếp tục lướt xuống.
Phải công nhận những loại quả phía dưới đều cực kỳ hiếm thấy.
Chẳng hạn loại tăng khả năng chưởng khống quang nguyên tố, loại tăng độ thân hòa không gian.
Khi sắp kéo đến cuối danh sách, đồng tử của hắn bỗng co rút dữ dội, trông thấy một thứ vô cùng ghê gớm.
Thiên Thần Quả: Giá bán 5 vạn điểm tích lũy, dùng xong có thể tăng nhẹ tinh thần lực bản thân.
Xem qua bao nhiêu món đồ, đây là thứ đầu tiên có thể nâng cao tinh thần lực.
Trần Phàm nhớ lại lời Mạnh Vũ từng nói.
Mấy Giác Tỉnh Giả cấp C của An Sơn Thành từng nhiều lần lợi dụng năng lực dự tri của Mạnh Tuyết để né tránh Hung Thú cấp Tinh Anh, hòng đoạt lấy bảo vật tăng cường tinh thần lực.
Lẽ nào chính là thứ này?
"Giá đắt thật đấy."
Trần Phàm hít sâu một hơi.
5 vạn điểm tích lũy một quả, hắn rất muốn mua, chỉ hiềm một nỗi nếu mua món này thì chẳng còn dư điểm để sắm những thứ khác nữa.
Hơn nữa cái hiệu quả "tăng nhẹ tinh thần lực" rốt cuộc là tăng bao nhiêu? Tăng điểm cố định hay theo phần trăm?
"Hay là cứ hoãn lại đã."
Trần Phàm thầm nghĩ.
Tinh thần lực hiện tại của hắn vượt xa cấp C, thậm chí có thể vượt qua cả Giác Tỉnh Giả cấp B.
Ngoài ra, muốn nâng cao tinh thần lực còn có thể thông qua tu luyện công pháp.
Với người khác thì công pháp tăng tiến quá chậm chạp, kém xa dùng thiên tài địa bảo, nhưng với hắn, chỉ cần có đủ điểm kinh nghiệm thì cũng như nhau cả.
"Phải rồi, giờ mình đã là thành viên của Hiệp Hội Giác Tỉnh Giả, hẳn cũng có thể mua Quan Nhật Pháp."
Lòng Trần Phàm rạo rực.
Hắn quyết định tạm thời chưa mua đám thiên tài địa bảo này mà bấm sang mục công pháp.
Ngay tức khắc, vô số bí tịch võ công hiện lên trên màn hình, khiến người ta hoa cả mắt.
Ánh mắt Trần Phàm quét qua những môn công pháp dưới một trăm điểm tích lũy, nhìn thẳng xuống bên dưới.
Thôi Tâm Chưởng: Giá bán 200 điểm tích lũy, chưởng pháp âm độc, kẻ trúng chưởng nếu nội lực không đủ thâm hậu thì nhẹ phải điều tức mấy tháng, nặng thì miệng thổ máu đen cho đến khi nội tạng thối rữa mà chết.
Khai Sơn Chưởng: Giá bán 200 điểm tích lũy, chưởng pháp này thẳng thắn dứt khoát, chuộng lấy lực phá khéo, mặc ngươi biến hóa vạn đường, ta cứ một lực phá tan, tương truyền luyện đến cảnh giới viên mãn sẽ có uy lực bổ đôi Hoa Sơn.
Kim Cương Quyền: Giá bán 200 điểm tích lũy. Quyền pháp Thiếu Lâm cổ, cương mãnh tuyệt luân, không gì không phá.
Đại Âm Dương Thủ: Giá bán 200 điểm tích lũy. Chưởng pháp hàm chứa kình lực âm dương song hành, khiến kẻ địch thống khổ khôn cùng.
...
Từ quyền pháp, chưởng pháp, đến nội công, võ học binh khí, mọi thứ đều đủ cả.
Điểm tích lũy cũng từ 200 điểm nhích dần lên 300, rồi 500.
Trần Phàm nuốt nước bọt cái ực.
Toàn là đồ tốt cả!
Yêu cầu đổi cũng không quá cao, về cơ bản chỉ cần vài trăm điểm tích lũy là mua được.
Tuy cái giá này chẳng hề rẻ, quy đổi ra điểm cống hiến thì tương đương mấy triệu điểm.
Nhưng ngặt nỗi, điểm tích lũy trên người hắn lại quá nhiều.
Hơn nữa, xem đến đây, bí tịch võ học đắt nhất cũng chỉ tầm 500 điểm, thứ tốt hơn vẫn còn ở phía sau!
