Chương 225
Chương 225: Long Tượng Bát Nhã Công (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Phàm tiếp tục lướt xuống.
Càng xem, lồng ngực hắn càng rộn lên từng hồi kích động.
Nhất Dương Chỉ: Giá bán 500 điểm tích lũy. Xuất chiêu lúc chậm lúc nhanh, chậm thì phóng khoáng bay bổng, nhanh lại tựa tia chớp rạch trời. Luyện tới đại thành có thể cách không phát kình đả thương địch thủ, uy lực cực lớn. Tuy nhiên, thi triển Nhất Dương Chỉ hao tổn tinh thần cực độ, nếu liên tục ra chiêu, nhẹ thì tan hết công lực, nặng thì mất mạng như chơi. Luyện đến tứ phẩm có thể tu luyện tuyệt học "Lục Mạch Thần Kiếm".
Vạn Lý Thần Hành: Giá bán 500 điểm tích lũy. Luyện tới cảnh giới đại thành, một ngày có thể đi vạn dặm.
Thuật Luyện Đan Chân Khí Đan (Cổ Tuấn): Giá bán 500 điểm tích lũy. Luyện tới cảnh giới viên mãn có thể luyện ra Chân Khí Đan thượng phẩm.
...
"Viên mãn mới luyện ra Chân Khí Đan thượng phẩm?"
Trần Phàm lắc đầu ngay tắp lự, tiếp tục nhìn xuống.
Thuật Luyện Đan Chân Khí Đan (Triệu Hạ): Giá bán 1.000 điểm tích lũy. Luyện tới cảnh giới viên mãn có thể luyện ra Chân Khí Đan cực phẩm.
Lục Mạch Thần Kiếm (tàn khuyết): Giá bán 1.000 điểm tích lũy. Dùng chỉ lực nội lực hùng hậu phát ra sáu luồng kình khí như kiếm khí, có chất vô hình. Khi xuất kiếm nhanh tựa chớp giật, dũng mãnh tuyệt luân, phối hợp đan xen, lấy khí ngự kiếm đoạt mạng vô thanh vô tức. Hiện hiệp hội chỉ có nửa bộ trước.
Long Tượng Bát Nhã Công (tàn khuyết): Giá bán 1.000 điểm tích lũy. Cảnh giới chia làm mười ba tầng, ngoại công này giúp chưởng lực hung mãnh bá đạo dồi dào khôn xiết. Mỗi khi luyện thành một tầng sẽ tăng thêm sức mạnh của một rồng một voi. Thế nhưng tu luyện cực khó, trăm vạn người vị tất đã có kẻ luyện thành tầng thứ nhất, mà độ khó của mỗi tầng sau lại tăng gấp đôi tầng trước. Hiện hiệp hội sở hữu khẩu quyết bảy tầng đầu.
Minh Ngọc Công (tàn khuyết): Giá bán 1.000 điểm tích lũy. Tâm pháp tuyệt đỉnh chính tông, thần công huyền diệu khó lường, lại có thể giữ mãi nét xuân thì. Tổng cộng chín tầng, chỉ cần thi triển tới tầng thứ sáu đã đủ tranh tài cùng cao thủ số một đương thời, nếu đạt tầng thứ tám thì thiên hạ vô địch. Luyện tới đỉnh cao tầng chín, khi vận công da dẻ trong suốt như ngọc, công lực không phát tán ra ngoài mà thu liễm vào trong, nhờ vậy vận công chẳng những không hao tổn nội lực mà còn tăng thêm công lực, đạt cảnh giới không ngơi không nghỉ, vô cùng vô tận. Hiện hiệp hội sở hữu sáu tầng đầu.
"Chân Khí Đan cực phẩm! Lại còn có Lục Mạch Thần Kiếm, Long Tượng Bát Nhã Công, Minh Ngọc Công..."
Thân hình Trần Phàm run lên vì phấn khích.
Môn thuật luyện đan này chắc chắn phải mua. Nếu phía dưới còn môn tương tự, thậm chí tốt hơn, hắn cũng phải gom bằng sạch!
Còn những môn võ học phía sau, toàn là tuyệt kỹ đỉnh cấp trong tiểu thuyết võ hiệp!
Đơn cử như Long Tượng Bát Nhã Công, đây chính là tuyệt học luyện thể hàng đầu.
Cứ luyện thành một tầng là tăng sức mạnh một rồng một voi. Một rồng bằng mười voi, một voi tương đương 12.500 cân. Sức mạnh một rồng một voi lên tới 130.000, gần 140.000 cân!
Tính theo tỷ lệ 10 điểm thuộc tính sức mạnh đổi được 100 cân lực cơ bắp, thì 140.000 cân lực chính là 14.000 điểm sức mạnh!
Thuộc tính sức mạnh hiện tại của hắn là bao nhiêu?
6.600 điểm.
Nghĩa là chỉ cần luyện thành một tầng, sức mạnh lập tức tăng vọt gấp ba!
Nếu luyện thành toàn bộ mười ba tầng, lượng thuộc tính sức mạnh cộng thêm sẽ đạt mức kinh hoàng: 180.000 điểm!
Tất nhiên, theo mô tả của hiệp hội, sức mạnh một rồng một voi này cũng chẳng dễ gì mà nuốt trôi.
Trăm vạn người chưa chắc đã có ai luyện thành tầng thứ nhất.
Điểm này khá khác biệt so với miêu tả về Long Tượng Bát Nhã Công trong tiểu thuyết võ hiệp. Trong ký ức của hắn, Long Tượng Bát Nhã Công ở tiểu thuyết thì dù tư chất ngu dốt, chỉ cần khổ luyện chuyên cần cũng có thể luyện xong tầng thứ nhất trong vài năm. Có điều, ở đó một rồng một voi chỉ là trăm cân khí lực, hoàn toàn không thể so với con số 140.000 cân khủng khiếp này.
Còn môn Minh Ngọc Công bên dưới cũng chẳng kém cạnh, chỉ riêng điểm giữ mãi thanh xuân thôi đã đủ khiến người ta thèm thuồng.
Quái đản nhất vẫn là chuyện vận công không hao tổn nội lực lại còn tăng thêm công lực, đạt đến vô cùng vô tận. Đây là loại hiệu quả nghịch thiên tới mức nào chứ?
Còn Lục Mạch Thần Kiếm đứng đầu danh sách.
Uy lực của nó trong tiểu thuyết võ hiệp ngang ngửa súng máy, nhìn vào hiện tại thì đúng là quá yếu.
Đừng nói là súng máy, ngay cả pháo tự động bắn lên mình Hung Thú cấp Tinh Anh cũng chẳng khác nào gãi ngứa.
Thế nhưng, hiệp hội đã dám đặt mức giá ngang hàng với Long Tượng Bát Nhã Công thì ắt hẳn đã qua thực nghiệm kiểm chứng.
Biết đâu một đạo kiếm khí bắn ra cũng đủ đánh trọng thương Hung Thú cấp Tinh Anh chưa biết chừng.
Điều đáng tiếc duy nhất là đám công pháp này đều bị tàn khuyết.
Trần Phàm tiếp tục nhìn xuống, bắt gặp không ít cái tên quen thuộc.
Chẳng hạn như Giá Y Thần Công, Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công...
Không một ngoại lệ, toàn bộ đều là tàn bản.
Thậm chí độ hoàn chỉnh chỉ còn sót lại một phần tư.
"Chẳng lẽ toàn bộ đều là bản thiếu?"
Trần Phàm thầm thắc mắc.
Thực ra dù là tàn khuyết, hắn cũng không phải không chấp nhận được.
Chỉ cần có thể bổ khuyết, mọi chuyện chẳng thành vấn đề.
"Ơ kìa, đây là?"
Mắt Trần Phàm sáng bừng lên.
Giữa một đống tàn bản, cuối cùng hắn cũng tìm được một môn hoàn chỉnh, hơn nữa còn là bí kíp tinh thần.
Thiên Nhân Cảm Ứng Quyết: Giá bán 3.000 điểm tích lũy. Yêu cầu cực cao về tinh thần lực, độ khó tu luyện cực lớn. Một khi tu luyện thành công có thể giải phóng tinh thần lực ra ngoài để cảm ứng tình hình xung quanh. Tinh thần lực càng cao, phạm vi cảm ứng càng rộng.
"Tìm thấy rồi!"
Trần Phàm mừng như điên.
Hắn lập tức thêm môn bí kíp tinh thần này vào danh sách cần mua.
Xem một mạch từ nãy tới giờ, đây mới là môn bí kíp tinh thần đầu tiên.
Đủ thấy so với võ học quyền cước binh khí, loại công pháp tu luyện và vận dụng tinh thần lực hiếm hoi đến mức nào.
3.000 điểm tích lũy tương đương 30 triệu điểm cống hiến, quả thực đắt đỏ. Xem ra môn "Diệt Hồn Chỉ" mà mình nắm giữ cũng chẳng rẻ rúng gì, bèo nhất cũng từ chục triệu trở lên.
Nhưng khi hắn tiếp tục xem xuống dưới, các môn bí kíp tinh thần dường như lại xuất hiện dồn dập thành cụm.
Quan Nguyệt Pháp: Giá bán 3.000 điểm tích lũy. Thông qua việc quán tưởng các pha của mặt trăng trong thức hải để tăng vọt tinh thần lực.
Ngự Thần Quyết (tàn khuyết): Giá bán 3.000 điểm tích lũy. Có thể tăng vọt tinh thần lực, tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể thao túng tinh thần đối phương, khiến kẻ địch răm rắp phục tùng mệnh lệnh.
Thiên Tử Vọng Khí Thuật (tàn khuyết): Giá bán 5.000 điểm tích lũy. Có thể tăng vọt tinh thần lực, sau khi tu luyện có thể nhìn thấu đòn tấn công của đối thủ, lại có uy năng dự đoán hung cát.
...
Đọc tới đây, mắt Trần Phàm trợn tròn.
Quan Nguyệt Pháp thì chẳng có gì lạ, hắn đã tu luyện tới viên mãn rồi.
Nhưng hai môn phía dưới, chẳng phải chính là bản sao của dị năng khống chế tinh thần và dị năng tiên tri hay sao?
Quan Đức Hoa có thể khống chế tâm trí người khác, dù gã chết rồi thì sáu tên Giác Tỉnh Giả bên cạnh vẫn xem gã là chủ nhân, âu cũng vì bị tẩy não quá lâu nên đã từ tận đáy lòng phục tùng đối phương.
Mà Ngự Thần Quyết cũng mang lại hiệu quả y hệt như thế.
Hai chị em Mạnh Vũ, Mạnh Tuyết có thể dự tri tương lai, thậm chí đạt tới mức toàn tri toàn năng.
Thiên Tử Vọng Khí Thuật tuy không làm được tới mức toàn tri, nhưng đoán trước tương lai thì hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Cứ suy luận theo chiều hướng này, trong đầu hắn bất chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Liệu có phải những dị năng hiện tại của Giác Tỉnh Giả, chỉ cần Võ Giả tu luyện đến một cảnh giới nhất định đều có thể thi triển ra được?
Hắn lại tiếp tục nhìn xuống.
Di Hồn Đại Pháp: Giá bán 3.000 điểm tích lũy. Sử dụng đối với kẻ có tinh thần lực kém hơn mình, có thể mê hoặc tâm trí đối phương, nhưng nếu tinh thần của đối phương cao hơn bản thân sẽ bị cắn trả.
Bất Tử Ấn Pháp (tàn khuyết): Giá bán 10.000 điểm tích lũy. Dùng chân khí dò xét địch, thấu hiểu địch, mê hoặc địch, lợi dụng sự chuyển hóa cực nhanh giữa hai luồng sinh - tử nhị khí để mượn kình hóa kình, chuyển hóa chân khí đối phương đánh tới thành sinh khí, hồi phục khí huyết và nội lực cho bản thân.
Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh (tàn khuyết): Giá bán 50.000 điểm tích lũy. Dùng trí tuệ tối thượng nhìn thấu bản nguyên trời đất, thống ngự vạn ngàn thần thông pháp môn. Bao gồm phối phương độc dược, xuân dược, "Luyện Linh Thuật" dùng để rèn luyện tinh thần lực... Trong đó võ công có uy lực mạnh nhất là "Huyết Thủ Công", lấy máu làm dẫn, biến đôi tay thành vật trung gian giải phóng chân kình, nội kình có thể biến hư thành thực, cách không áp chế đối thủ, thậm chí có thể khống chế khí huyết kẻ địch phát nổ ngay trong cơ thể.
Xem tiếp xuống dưới thì không còn nữa.
Rõ ràng là do điểm tích lũy hiện tại của hắn không đủ nên chưa thể mở khóa những công pháp lợi hại hơn.
Ánh mắt Trần Phàm đảo ngược trở lên.
Di Hồn Đại Pháp có thể coi là phiên bản rút gọn của Ngự Thần Quyết. Tuy cũng có thể khống chế tinh thần đối phương, nhưng trong phần mô tả không hề nhắc tới việc tăng cường tinh thần lực.
Nhưng nhờ là bản hoàn chỉnh nên giá bán lên tới 3.000 điểm.
"Môn này có thể mua được."
Hắn thầm tính toán trong lòng.
Bất Tử Ấn Pháp dường như không đơn thuần là một môn bí kíp tinh thần, mà còn là bản nâng cấp của Giá Y Thần Công.
Nó có thể lấy chân khí do đối phương đánh tới để hồi phục khí huyết cùng chân khí trong cơ thể mình, dùng cách ví von Giá Y Thần Công cộng với Hấp Tinh Đại Pháp để miêu tả thì chuẩn xác hơn.
Còn Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh lại càng khủng khiếp hơn nữa.
Xem qua thì môn này chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư.
Không chỉ có chiêu thức võ công, mà còn có đủ loại phối phương độc dược, thậm chí có cả Luyện Linh Thuật dùng để rèn giũa tinh thần lực!
Chẳng trách dù chỉ là tàn bản mà dám hét cái giá trên trời lên tới 50.000 điểm tích lũy.
Trần Phàm nhìn chuỗi ký hiệu bị ẩn đi bên dưới.
Không biết những bí kíp võ học đòi hỏi hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu điểm tích lũy kia sẽ là thứ gì.
Có lẽ là những môn cỡ như Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, Huyền Vũ Chân Công, Thánh Tâm Quyết chăng?
Thế nếu còn cao hơn nữa thì sao?
Trần Phàm nuốt ực một ngụm nước bọt.
Hắn cảm thấy, những bí kíp như Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, Huyền Vũ Chân Công rất có thể là thứ chuẩn bị cho Võ Giả Chân Nguyên cảnh.
Nếu không có gì bất ngờ, Chân Nguyên cảnh tuyệt đối chưa phải điểm tận cùng của võ đạo.
Vậy những môn võ công tương ứng với cảnh giới trên cả Chân Nguyên cảnh rốt cuộc sẽ ghê gớm cỡ nào?
"Giờ mình nghĩ mấy chuyện này có sớm quá không nhỉ?"
Trần Phàm sực tỉnh, trên mặt nở một nụ cười khổ.
Hiện tại hắn mới chỉ ở Luyện Mạch cảnh, trên Chân Nguyên cảnh là gì, cứ đợi đến khi đột phá Chân Nguyên cảnh rồi hẵng tính cũng chưa muộn.
Có khi một ngày nào đó gặp mặt Tổng hội trưởng, biết đâu lại có được câu trả lời từ miệng ông ấy.
Mà dẫu không có đi nữa,
chỉ cần tích lũy đủ điểm tiềm năng để nâng cảnh giới lên cao, đáp án tự khắc sẽ phơi bày.
"Xem ra muốn mua được Quan Nhật Pháp trong hiệp hội thì năm vạn điểm tích phân cũng chẳng bõ, ít nhất cũng phải từ mười vạn trở lên, thậm chí không loại trừ khả năng lên tới một trăm vạn."
Trần Phàm lẩm bẩm.
May mà ở đây cũng có không ít bí tịch tinh thần, tu luyện vào cũng có tác dụng tăng cường tinh thần lực.
Dù cho hiệu quả có thể không rõ rệt bằng Quan Nhật Pháp, cũng chẳng có đặc tính tăng ngộ tính, giảm tiêu hao điểm kinh nghiệm.
Hắn liếc nhìn sang các phân loại khác.
Binh khí phòng cụ.
Hắn có thể mua trong hiệp hội, binh khí hợp kim bậc ba chắc chắn trong hiệp hội có bán, lại còn được giảm hai mươi phần trăm.
Còn về chiến y.
Thứ nhất, hắn tuyệt đối không cho hung thú có cơ hội áp sát.
Thứ hai, trên người hắn vẫn còn một món đồ phòng ngự để bảo hộ tính mạng.
Về phần vật phẩm đặc biệt, hắn tò mò bấm vào, rất nhanh đã tìm thấy vài "người quen cũ".
Vật phẩm không gian cỡ lớn: Giá bán một vạn điểm tích phân, không gian bên trong mười mét khối.
Vật phẩm phòng hộ cấp Bạch Ngân: Giá bán một vạn điểm tích phân, có thể chống đỡ năm đòn tấn công của hung thú cấp Tinh Anh.
Vật phẩm dịch chuyển cự ly xa: Giá bán hai vạn điểm tích phân, có thể dịch chuyển tức thời ba lần, cự ly dịch chuyển tối đa năm cây số.
Vật phẩm phòng hộ phản chấn cấp Hoàng Kim: Giá bán ba vạn điểm tích phân, có thể chống đỡ mười đòn tấn công của hung thú cấp Tinh Anh, kèm theo hiệu ứng phản chấn.
"Thảo nào lần trước Quan Đức Hoa truyền tống mười lăm cây số xong là đứng im bất động, hóa ra chỉ có đúng ba lần sử dụng, vả lại giá cũng chát thật đấy chứ?"
Trần Phàm bừng tỉnh hiểu ra.
Hai vạn điểm tích phân một món, ngay cả hắn nhìn vào cũng thấy xót ruột.
Còn màn chắn bảo hộ trên người đối phương khi đó, chắc hẳn là vật phẩm phòng hộ cấp Bạch Ngân trị giá một vạn điểm tích phân.
Còn món trên người mình chính là vật phẩm phòng hộ phản chấn cấp Hoàng Kim, giá trị tới ba vạn điểm tích phân.
Số lần đỡ đòn tăng lên mười lần, lại còn có thêm hiệu ứng phản chấn.
Đáng tiếc, với mấy món này hắn chẳng mặn mà gì, chủ yếu vẫn là quá đắt.
Có ngần ấy điểm tích phân, đem đi mua công pháp cùng thiên tài địa bảo chẳng phải hời hơn sao?
"Đợi khi nào mở khóa vật phẩm không gian có dung tích lớn hơn rồi hẵng tính tiếp."
Trần Phàm lẩm bẩm một câu. Giờ là lúc hắn nên tiêu cho hết hơn năm vạn điểm tích phân đang cầm trong tay rồi.
