Chương 258
Chương 258: Chân khí hộ thể! (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Chân · Cực phẩm: Phẩm chất đan dược luyện chế ra, ba mươi phần trăm xác suất đạt phẩm chất Thiên phẩm, bảy mươi phần trăm xác suất đạt phẩm chất Cực phẩm】
"Xác suất ba mươi phần trăm!"
Trần Phàm kích động nắm chặt nắm đấm.
Thoạt nhìn có vẻ hơi thấp, nhưng thực chất không hề thấp chút nào.
So với đặc tính Chân Cực Phẩm của Khí Huyết Đan, đặc tính này của Chân Khí Đan đã tăng xác suất đạt phẩm chất Thiên phẩm lên gấp ba lần!
Xem như vượt ngoài dự liệu của hắn.
"E rằng ngay cả người của Hiệp Hội Giác Tỉnh Giả cũng không luyện ra nổi Chân Khí Đan đạt phẩm chất cỡ này đâu nhỉ?"
Trần Phàm lấy điện thoại ra, truy cập vào thương thành của hiệp hội, tìm đến mục đan dược.
Mặt khác, hắn cũng muốn xem giá của Chân Khí Đan cực phẩm.
Dù sao trong danh sách bán ra của Võ Đạo Hiệp Hội, đừng nói là Chân Khí Đan cực phẩm, ngay cả Chân Khí Đan thượng phẩm cũng chẳng hề có.
Chân Khí Đan hạ phẩm: mười điểm tích lũy.
Chân Khí Đan trung phẩm: ba mươi điểm tích lũy.
Chân Khí Đan thượng phẩm: một trăm hai mươi điểm tích lũy.
Định giá chẳng khác gì Chân Khí Đan bên Võ Đạo Hiệp Hội.
Trần Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục lướt xuống tìm kiếm, rất nhanh đã thấy Chân Khí Đan cực phẩm.
Giá bán: bốn trăm tám mươi điểm tích lũy.
"Bốn trăm tám mươi điểm," Trần Phàm thầm nhủ.
Xem ra một viên Chân Khí Đan cực phẩm cung cấp điểm tiềm năng ít nhất cũng gấp bốn, thậm chí gấp năm lần một viên thượng phẩm.
Tính sơ qua, một viên Chân Khí Đan hạ phẩm cung cấp mười vạn điểm tiềm năng.
Giá bán Chân Khí Đan trung phẩm gấp ba lần hạ phẩm, điểm tiềm năng mang lại ít nhất cũng được ba mươi vạn.
Giá Chân Khí Đan thượng phẩm lại gấp bốn lần trung phẩm, tính như vậy, một viên Chân Khí Đan thượng phẩm chí ít cũng mang lại một trăm hai mươi vạn điểm tiềm năng.
Còn Khí Huyết Đan cực phẩm, dựa trên cơ sở này mà tăng gấp bốn lần, một viên đan dược có thể cung cấp tới gần năm triệu điểm tiềm năng!
Vậy thì Thiên Phẩm Khí Huyết Đan cung cấp điểm tiềm năng chẳng phải sẽ nhẹ nhàng vượt qua con số chục triệu hay sao?
Cứ theo đà này, lượng điểm tiềm năng khổng lồ cần cho việc đả thông kinh mạch cũng chẳng còn là chuyện khó khăn gì nữa.
Trần Phàm nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dậy sóng.
Hắn nhìn tiếp xuống dưới, vẫn không tìm thấy mấy chữ Thiên Phẩm Chân Khí Đan.
Rõ ràng hiệu quả cụ thể ra sao chỉ có thể đợi hắn luyện xong đan dược mới biết được.
Hắn đặt điện thoại sang một bên, đưa mắt nhìn về bảng kỹ năng.
Cứ tính theo mức toàn bộ đều là Chân Khí Đan cực phẩm, hắn luyện một lò Chân Khí Đan thì điểm kinh nghiệm thu về cũng vào khoảng năm mươi triệu rồi.
Đả thông mấy đường kinh mạch còn lại e rằng chỉ là chuyện của mấy chục đến cả trăm lò đan dược.
Bước vào Chân Nguyên cảnh cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
"Nghe nói Chân Nguyên cảnh phải khai mở khí hải trong cơ thể, chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, tác dụng của Chân Khí Đan lại càng đặc biệt quan trọng. Có khi tới lúc đó mình còn nghĩ được cách tăng thêm vài phần xác suất ra Thiên Phẩm Chân Khí Đan. Còn bây giờ..."
Trần Phàm liếc nhìn điểm kinh nghiệm,
vẫn còn thừa mười tám mười chín vạn điểm.
"Cứ bắt đầu từ Kim Chung Tráo trước vậy."
Kim Chung Tráo nâng lên tầng thứ chín là có thể mở khóa Kim Cương Bất Hoại Thần Công.
Tiếp đó là Thiên Tượng Thần Công và Vạn Chưởng Thần Công, đại thành hai môn này là mở khóa được Long Tượng Bát Nhã Công.
Vì Vạn Chưởng Thần Công vốn là một môn võ học quyền cước, nên tạm thời không cần đi học thêm võ học quyền cước nào khác nữa.
Nâng Nghênh Phong Nhất Đao Trảm lên viên mãn xong, số điểm kinh nghiệm còn lại đều có thể dồn vào học tâm pháp nội công.
Dù sao đối với Võ Giả Luyện Mạch cảnh, chân khí trong cơ thể càng nhiều thì thực lực càng mạnh.
Ánh mắt hắn hướng về bảng kỹ năng,
【Kim Chung Tráo: Chưa hiểu gì (0%)】
Theo phần giới thiệu công pháp, môn võ học này tổng cộng có mười hai tầng.
So với Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, Kim Chung Tráo nội ngoại kiêm tu, không những phòng ngự nhục thân cường hãn vô cùng mà còn nâng cao chân khí trong cơ thể, tạo ra hiệu ứng phản chấn đối với đòn tấn công của đối thủ.
Nếu người luyện có chân khí hùng hậu, khi đối chiến thậm chí không cần ra tay cũng có thể dựa vào lực phản chấn chấn nát ngũ tạng lục phủ của đối phương, cực kỳ bá đạo!
Có thể nói, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện đứng trước môn võ học này chỉ đáng hàng em út.
Thế nhưng!
Bản thân Kim Chung Tráo cũng tồn tại hai khuyết điểm rất lớn.
Thứ nhất, tồn tại tráo môn.
Thế nào là tráo môn? Chính là dù có luyện thế nào đi nữa thì trên khắp cơ thể vẫn tồn tại một vị trí mà chân khí không thể chạm tới, nơi đó được gọi là tráo môn.
So với những chỗ khác, phòng ngự ở vị trí này vô cùng mỏng manh, thường không cản nổi một đòn toàn lực của cao thủ cùng cảnh giới.
Một khi bị tìm ra vị trí tráo môn rồi đánh trúng, người luyện nhẹ thì trọng thương, tu vi thụt lùi, nặng thì mất mạng tại chỗ.
Thứ hai, sợ những chỉ pháp đoạn mạch, ví dụ như Thất Thập Nhị Lộ Điểm Huyệt Thủ.
Từ những miêu tả trước đó có thể thấy, Kim Chung Tráo là môn võ học cực kỳ coi trọng chân khí trong cơ thể người luyện.
Một khi bị đối thủ truy huyệt đoạn mạch, chân khí trong người không thể lưu thông, hiệu quả phòng ngự sẽ giảm đi rất nhiều.
Thế nhưng, không phải cứ đối thủ biết đoạn mạch là có thể phá được môn công phu này.
Chỉ có thể nói, khi đối đầu với Võ Giả cũng có nội công thâm hậu lại tinh thông chỉ pháp đoạn mạch, người luyện Kim Chung Tráo sẽ có đôi chút thế yếu.
Mà thắng bại trong một trận chiến vốn là kết quả tổng hòa của rất nhiều yếu tố.
Vạn nhất kẻ biết chỉ pháp đoạn mạch mà thân pháp bình thường thì kết quả ra sao còn khó nói lắm.
Dù có hai khuyết điểm này, nhưng không cản trở Kim Chung Tráo vẫn là một môn võ học phòng ngự hạng nhất.
Môn võ học đỉnh cấp Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì không hề tồn tại hai nhược điểm này.
Một khi luyện thành thân thể kim cương bất hoại thì đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không sợ độc dược, chẳng màng ngủ nghỉ.
Đứng trước loại võ học này, Kim Chung Tráo lại chỉ là hàng tép riu.
"Bắt đầu thôi."
Ánh mắt Trần Phàm lộ rõ vẻ mong đợi khôn nguôi.
Hắn đẩy độ ưu tiên của Kim Chung Tráo lên cao như vậy cũng là vì nhìn trúng điểm nó vừa cường hóa phòng ngự lại vừa tăng thêm chân khí cho Võ Giả.
Theo thông lệ, hắn cộng một điểm kinh nghiệm vào.
Chỉ thấy độ thuần thục tăng lên một phần tám mươi.
"Tám mươi điểm, hình như cũng không nhiều."
Trần Phàm lẩm bẩm một câu, đem bảy mươi chín điểm kinh nghiệm còn lại cộng hết vào.
Trong đầu lóe lên linh quang, một đoạn thông tin tự động hiện ra trong tâm trí.
Cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được trên bề mặt cơ thể có chân khí lưu chuyển, giống như phủ thêm một lớp hộ tráo lên khắp toàn thân.
Hắn hơi ngạc nhiên, vội vàng nhìn qua.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ nhất (0%), đặc tính: Chân khí hộ thể cấp 1】
"Chân khí hộ thể?"
Trần Phàm bấm vào xem.
【Chân khí hộ thể: Kỹ năng bị động, mỗi khi tăng một cấp, phòng ngự vật lý tăng thêm năm mươi phần trăm. Chỉ khi chân khí trong cơ thể người luyện lớn hơn một trăm điểm thì bị động này mới có hiệu lực】
"Lại là như vậy ư?"
Ánh mắt Trần Phàm lộ vẻ ngạc nhiên.
Hắn còn ngỡ cũng giống như Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, sẽ xuất hiện đặc tính tăng phòng ngự thân thể như kiểu đao thương bất nhập trước.
Kết quả không phải, mà là Chân khí hộ thể; tuy là bị động nhưng muốn kích hoạt bị động này cũng cần có điều kiện.
Chân khí trong cơ thể người luyện phải lớn hơn một trăm điểm.
Nói cách khác, cho dù người luyện có nâng môn võ học này lên tầng thứ nhất, chân khí trong cơ thể không đạt chuẩn thì cũng chẳng thể kích hoạt nổi đặc tính này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một trăm điểm chân khí đối với Võ Giả Luyện Mạch cảnh cũng chỉ là chuyện đả thông một đường kinh mạch mà thôi.
Đả thông kỳ kinh bát mạch không dễ, chứ đả thông đường thứ nhất thì vẫn rất nhẹ nhàng.
Ngoài yêu cầu này ra, Chân khí hộ thể này vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Một khi được kích hoạt, nó tăng thẳng một nửa năng lực phòng ngự vật lý, mạnh hơn Đao Thương Bất Nhập gần gấp đôi.
Nên nhớ rằng đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi đấy.
Kim Chung Tráo có tới tận mười hai tầng, tính ra có thể tăng thêm tới sáu lần năng lực phòng ngự vật lý.
Mười ngàn điểm thuộc tính thể chất có thể coi như bảy mươi ngàn điểm.
Đây mới chỉ là một đặc tính mở khóa ở tầng thứ nhất mà thôi.
Đương nhiên, từ đó cũng kéo theo hai nhược điểm.
Thứ nhất, sợ đoạn mạch. Dù sao chân khí trong người một khi bị cắt đứt, không thể lưu chuyển thì còn nói gì đến chân khí hộ thể nữa?
Thứ hai, cũng là điểm cảm nhận rõ ràng nhất.
Phía sau bắp chuối chân trái có một mảng lớn cỡ bàn tay, tuy cũng có chân khí lưu chuyển nhưng so với những nơi khác lại mỏng manh hơn rất nhiều.
"Đây e rằng chính là cái gọi là tráo môn rồi."
Ánh mắt Trần Phàm tăng thêm một tia ngưng trọng.
Lại có chút bất lực.
Mong là theo tầng tu luyện tăng cao, tráo môn này có thể thu nhỏ lại đôi chút.
Dù vị trí rất bí mật, nhưng to bằng cả bàn tay thì cũng quá mức khoa trương rồi.
Hắn lại cộng thêm một điểm kinh nghiệm vào,
lần này, độ thuần thục tăng lên một trăm sáu mươi điểm, gấp đôi lúc trước.
"Tầng thứ hai một trăm sáu mươi điểm..."
Trần Phàm tính toán một phen, nếu cứ theo đà này mà phát triển,
tầng thứ ba ba trăm hai mươi điểm, tầng thứ tư sáu trăm bốn mươi điểm... đến tầng thứ tám đã lên tới một vạn điểm rồi.
Tầng thứ chín, hai vạn điểm.
Đến đây, số điểm kinh nghiệm cần thiết chẳng qua chỉ bốn năm vạn điểm, vừa vặn đáp ứng điều kiện bổ khuyết Kim Cương Bất Hoại Thần Công.
Nếu chọn tiếp tục nâng lên nữa, lượng điểm kinh nghiệm phải bỏ ra tiếp theo sẽ không thể so sánh nổi.
Tầng thứ mười cần điểm kinh nghiệm gấp đôi tầng thứ chín, tức là bốn vạn điểm.
Tầng thứ mười một, tám vạn điểm.
Tầng cuối cùng, tức là tầng thứ mười hai: mười sáu vạn điểm!
Trần Phàm hít sâu một hơi, điểm kinh nghiệm còn lại trong tay hắn đại khái chỉ đủ nâng tới tầm tầng thứ mười một.
Hơn nữa nếu thật sự làm vậy,
những môn võ học khác đừng hòng nghĩ đến chuyện tăng đầy.
"Cứ lên tầng thứ chín rồi tính."
Trần Phàm hạ quyết tâm, cộng nốt hơn một trăm điểm kinh nghiệm còn lại vào.
Chân khí hộ thể bao quanh khắp cơ thể lại lớn mạnh thêm một phần.
Không chỉ có thế, chân khí trong cơ thể cũng theo đó mà tăng lên.
Mắt Trần Phàm lập tức sáng rực.
"Chẳng lẽ xuất hiện đặc tính tăng chân khí trong người?"
Hắn vội vàng nhìn sang.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ hai (0%), đặc tính: Chân khí hộ thể cấp 2, Uẩn Khí cấp 1】
"Uẩn Khí? Không phải Dưỡng Khí sao?"
Trần Phàm hơi hé miệng ngạc nhiên.
Cảm nhận biến hóa của chân khí trong cơ thể, hắn mới phát hiện chân khí đã tăng thêm tới sáu, bảy mươi đạo!
Nếu là đặc tính Dưỡng Khí thì tuyệt đối không thể nhiều đến mức này.
"Nói vậy..."
Trần Phàm nuốt nước bọt.
Đặc tính Uẩn Khí này cũng tăng chân khí, nhưng hiệu quả còn vượt trội hơn cả Dưỡng Khí sao?
Hắn nhấn mở ra xem.
【Uẩn Khí: Kỹ năng mỗi khi tăng một cấp, chân khí tăng thêm hai phần】
"Hai phần!"
Trần Phàm nhịn không được thốt lên.
Phải biết rằng, tâm pháp hắn tu luyện trước kia vốn chuyên để tăng chân khí cho Võ Giả, hiệu quả cũng chỉ vỏn vẹn một phần.
【Kim Chung Tráo】rõ ràng là một môn võ học luyện thể, vậy mà hiệu quả gia tăng chân khí lại vượt mặt cả tâm pháp chuyên dụng.
Quả không hổ là võ học nhất lưu.
(Hết chương)
