Chương 259
Chương 259: Phản chấn! (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Để xác nhận lại, ánh mắt Trần Phàm dời lên trên, dừng lại ở mục chân khí.
Chân khí: 5195/3056 (+70%)
Quả nhiên, mức gia tăng chân khí trong ngoặc đơn đã tăng từ 50% trước đó lên 70%.
Chân khí lập tức tăng thêm sáu bảy mươi luồng, tương đương với việc đả thông thêm mấy đại huyệt đạo.
"Gia tăng thêm hai mươi phần trăm chân khí."
Trần Phàm hưng phấn không thôi.
Bởi vì đây mới chỉ là khởi đầu.
Nếu nâng lên tầng thứ chín, đó sẽ là đặc tính Uẩn Khí cấp 8, có thể tăng thêm gấp 1,6 lần giá trị chân khí.
Nếu tính theo 3000 điểm chân khí bản nguyên hiện tại của hắn,
Đến lúc đó, tổng lượng chân khí trong cơ thể hắn có thể đạt tới tầm 9500 điểm, chỉ thiếu một chút nữa là chạm mốc một vạn, thiếu một chút nữa là có thể thi triển Xạ Nhật Tiễn uy lực gấp mười lần.
Nếu lên đến tầng thứ mười, chân khí chắc chắn sẽ vượt qua mười nghìn điểm.
Tất nhiên, Xạ Nhật Tiễn chỉ có thể bắn ra một lần. Sau khi dùng xong, chân khí trong cơ thể gần như cạn kiệt hoàn toàn, e rằng ngay cả Hộ Thể Chân Khí cũng chẳng còn.
"E là đặc tính Uẩn Khí cũng chưa phải là đặc tính tăng nhiều chân khí nhất."
Trần Phàm thầm nghĩ.
Biết đâu chừng còn tồn tại thuộc tính mỗi cấp tăng thêm tới ba mươi phần trăm chân khí cho Võ Giả.
Đây có lẽ cũng là một trong những điểm khác biệt giữa tâm pháp đỉnh cấp và tâm pháp thông thường.
"Tiếp tục thôi, hy vọng lát nữa có thể mở khóa ra đặc tính mạnh hơn."
Trần Phàm siết chặt nắm đấm.
Lần trước tiêu hao 160 điểm kinh nghiệm,
Lần này, hắn dứt khoát cộng luôn 320 điểm vào.
Chân khí trong cơ thể lại lớn mạnh thêm vài phần, Hộ Thể Chân Khí trên bề mặt cơ thể cũng càng thêm dày đặc.
Lượng chân khí bao bọc tráo môn cũng nhiều hơn không ít, nhìn chung hiệu quả tương đương với các vị trí khác ở tầng thứ hai.
Nhưng kích thước vẫn không hề thay đổi, vẫn to cỡ bàn tay.
"Xem ra hiệu quả phòng ngự tương tự như tầng trước, vẫn có thể chấp nhận được..."
Trần Phàm lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn sang bảng kỹ năng.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ ba (0%), đặc tính: Hộ Thể Chân Khí cấp 3, Uẩn Khí cấp 2】
Không mở khóa ra đặc tính mới.
Hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Uẩn Khí cấp 2, mức gia tăng chân khí đã lên tới bốn mươi phần trăm.
Ánh mắt dừng lại ở Hộ Thể Chân Khí, hắn suy nghĩ một lát rồi bấm vào xem.
【Hộ Thể Chân Khí: Kỹ năng bị động, mỗi khi tăng một cấp, phòng ngự vật lý tăng thêm năm mươi phần trăm. Cấp độ hiện tại: cấp 3, tăng thêm gấp rưỡi phòng ngự. Ngoài ra, chân khí trong cơ thể người luyện phải lớn hơn năm trăm điểm thì nội tại này mới có hiệu lực】
"Quả nhiên."
Trần Phàm nheo mắt lại.
Hiệu quả phòng ngự của Hộ Thể Chân Khí tăng lên, đồng thời điều kiện kích hoạt cũng tăng theo không ít.
Nếu không có tâm pháp võ công khác gia tăng,
Chân khí bản nguyên trong cơ thể người luyện bắt buộc phải đạt tới tầm 360 điểm mới được.
So với yêu cầu ở cấp 1, con số này đã tăng hơn ba lần.
"Chắc là yêu cầu phía sau sẽ còn cao hơn nữa."
Trần Phàm nghĩ thầm. May mà chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu đến mức này, hẳn là sẽ không rơi vào tình cảnh lúng túng khi cảnh giới đã tới mà lại không thể kích hoạt.
Dĩ nhiên, nếu đã dùng đến sát chiêu thì chưa biết chừng.
"Vẫn phải luyện thêm vài môn tâm pháp mới được."
Trần Phàm thở dài một tiếng, dồn thêm 640 điểm kinh nghiệm vào.
Lần này vẫn không có đặc tính mới nào xuất hiện.
Trần Phàm liếc qua một cái rồi tiếp tục cộng điểm.
Lần này, kinh nghiệm tiêu hao đã lên tới 1280 điểm.
Cùng lúc đó, hắn cảm giác được Hộ Thể Chân Khí đang lưu chuyển quanh thân thể khẽ biến đổi hình thái.
Ban đầu chỉ như một bức màn chắn trơn nhẵn.
Hiện tại, bề mặt đã bắt đầu xuất hiện những chiếc gai nhọn.
"Chẳng lẽ là?"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trần Phàm, hắn lập tức nhìn về phía bảng kỹ năng.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ năm (0%), đặc tính: Hộ Thể Chân Khí cấp 5, Uẩn Khí cấp 4, Phản Chấn cấp 1】
"Phản Chấn!"
Trần Phàm kinh hô một tiếng.
Đúng như hắn nghĩ.
Gai nhọn mọc thêm trên hình thái chân khí chẳng phải giống hệt như nhím sao, có thể gây sát thương cho đối thủ.
【Phản Chấn: Kỹ năng bị động, khi chịu đòn tấn công cận chiến, sẽ bắn trả lại mười phần trăm sát thương gánh chịu cho đối thủ, kỹ năng cứ tăng một cấp thì sát thương phản chấn tăng thêm mười phần trăm; kích hoạt chủ động, mỗi giây tiêu hao một phần trăm chân khí trong cơ thể, khi chịu đòn tấn công cận chiến, sẽ bắn trả lại mười phần trăm tổng lượng chân khí trong cơ thể cho đối thủ, kỹ năng cứ tăng một cấp thì lượng chân khí tiêu hao tăng gấp đôi, sát thương phản chấn tăng thêm mười phần trăm.】
"Vừa có chủ động vừa có bị động?"
Trần Phàm giật nảy mình.
Điều này quả thực vượt ngoài dự đoán của hắn.
Hắn lại nhìn kỹ một lần nữa, đầu tiên là bị động.
Rất dễ hiểu, khi cận chiến với đối thủ, có thể bắn ngược lại mười phần trăm sát thương đã nhận cho đối phương?
Kỹ năng cứ tăng một cấp, sát thương lại tăng thêm mười phần trăm.
Nói cách khác, nếu là đặc tính Phản Chấn cấp 2, khi trúng đòn của đối phương thì có thể phản trả lại hai mươi phần trăm lực tấn công của hắn.
Nếu nâng lên tầng thứ chín, sẽ có hiệu quả phản thương bốn mươi phần trăm.
Nếu lên đến tầng thứ mười hai viên mãn, hiệu quả sẽ là bảy mươi phần trăm!
Quan trọng nhất là đặc tính này không cần tiêu hao chân khí, nếu không tính đến yêu cầu kích hoạt Hộ Thể Chân Khí.
Mà hiệu quả khi chủ động kích hoạt lại càng kinh người hơn!
Cũng là bắn trả đòn tấn công, nhưng thứ trả lại lại tương đương với một phần mười lượng chân khí trong cơ thể bản thân.
Đúng vậy, không phải phản trả một phần mười lực đánh của đối phương, mà là một phần mười chân khí trong cơ thể mình!
Như vậy, nếu chân khí của người luyện đủ thâm hậu thì sẽ sinh ra một tình huống vô cùng thú vị.
Đó là đối thủ có thể chỉ dùng một trăm luồng chân khí để tấn công, nhưng kết quả lại phải chịu đòn phản chấn lên tới một nghìn luồng chân khí...
Lượng chân khí khổng lồ bực này có thể vượt qua tổng chân khí trong người đối thủ, dù có dốc cạn toàn bộ chân khí còn lại cũng không thể nào chống đỡ nổi.
Kết cục khi ấy sẽ vô cùng thảm khốc.
Hơn nữa, sau khi thăng cấp thì mức gia tăng cũng cực kỳ lớn.
Đặc tính Phản Chấn cấp 2,
Sau khi chủ động kích hoạt, mỗi giây tiêu hao hai phần trăm chân khí.
Nhưng sát thương phản chấn lên đối thủ đã đạt tới hai mươi phần trăm tổng lượng chân khí.
Tương tự, tính theo cấp chín, sát thương phản chấn có thể đạt tới một nửa tổng chân khí trong cơ thể!
Tuy nhiên, cái giá phải trả là chân khí tiêu hao mỗi giây đã lên tới năm phần trăm, tức là chỉ cần hai mươi giây, chân khí của người sử dụng sẽ cạn sạch.
Chân khí có nhiều đến đâu cũng vô dụng, vì đây là tiêu hao theo tỷ lệ phần trăm.
Nếu là đặc tính Phản Chấn cấp 10, một khi chủ động kích hoạt thì thời gian duy trì vỏn vẹn chỉ có mười giây.
Bù lại, sát thương phản chấn cũng vô cùng khủng khiếp, bằng đúng một trăm phần trăm chân khí trong cơ thể người dùng!
"Đáng tiếc, cao nhất cũng chỉ có thể nâng lên tầng thứ mười hai."
Trần Phàm thở dài.
Tầng thứ mười hai đồng nghĩa với việc đặc tính Phản Chấn chỉ có thể lên tới cấp 7 là cùng.
Muốn có cấp bậc cao hơn, bắt buộc phải phá vỡ giới hạn của Kim Chung Tráo.
Hiện tại xem ra, đây là một việc vô cùng khó khăn.
So với cách này, kỳ thực còn một con đường khác đơn giản hơn nhiều. Đúng vậy, chính là tăng tổng lượng chân khí trong cơ thể lên.
Nghĩ tới đây, Trần Phàm dở khóc dở cười.
Đến cảnh giới này rồi, cái gì cũng gắn liền với tổng lượng chân khí.
Chân khí trong người dồi dào, dù chẳng buồn ra tay cũng đủ khiến đối thủ trọng thương.
Dĩ nhiên, dù là hình thái bị động hay chủ động thì đều có một khuyết điểm.
Đó là chỉ có thể phản chấn đòn tấn công cận chiến. Nếu đối phương dùng thủ đoạn công kích tầm xa thì hoàn toàn không thể phản thương được.
Thế nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến độ bá đạo của đặc tính Phản Chấn.
Nhất là khi một chọi số đông, hoặc lúc bùng phát thú triều.
Dựa vào Hộ Thể Chân Khí mạnh mẽ, bật đặc tính Phản Chấn lên, hắn có thể xông thẳng vào đàn hung thú đang cuộn trào như thủy triều.
Thậm chí chẳng cần ra tay, bởi vì đám hung thú kia sẽ tự động nhào tới tấn công.
Lúc ấy, chạm vào là thương, va phải là chết.
"Không biết tiếp theo sẽ mở khóa ra đặc tính gì."
Trần Phàm càng thêm mong đợi.
Kinh nghiệm tiêu hao lần này đã lên tới 2560 điểm.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ sáu (0%), đặc tính: Hộ Thể Chân Khí cấp 6, Uẩn Khí cấp 5, Phản Chấn cấp 2】
Tầng thứ sáu không mở khóa ra đặc tính mới.
Trần Phàm lại dồn tiếp 5120 điểm kinh nghiệm vào.
Hộ Thể Chân Khí quanh thân lại mạnh thêm một phần. Điều khiến hắn kinh ngạc là tráo môn ở bắp chân phải đã từ cỡ bàn tay thu nhỏ lại bằng nắm đấm!
Sự thay đổi này khiến hắn mừng rỡ khôn xiết.
Tầng bảy, tầng thứ bảy rồi, tráo môn rốt cuộc cũng có biến chuyển.
Thật không dễ dàng gì.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ bảy (0%), đặc tính: Hộ Thể Chân Khí cấp 7, Uẩn Khí cấp 6, Phản Chấn cấp 3, Bổ Khuyết cấp 1】
【Bổ Khuyết: Kỹ năng cứ tăng một cấp, kích thước tráo môn sẽ thu nhỏ đi một nửa】
"Hóa ra là vì vậy mà từ cỡ bàn tay teo lại còn bằng nắm đấm."
Trần Phàm bừng tỉnh đại ngộ.
Nhìn theo đặc tính này, tráo môn ở mỗi tầng đều sẽ bằng một nửa tráo môn của tầng trước.
Đến khi tầng số lên cao, có khi tráo môn chỉ còn bằng cái móng tay, thậm chí là nhỏ như hạt đậu nành ấy chứ?
Đương nhiên, tráo môn này không thể biến mất hoàn toàn, dù có tu luyện Kim Chung Tráo lên tới tầng thứ một trăm cũng không thể luyện cho nó mất đi được.
"Nếu chỉ bằng kích thước móng tay thì vẫn chấp nhận được."
Trần Phàm thầm nhủ.
Thứ nhất, người khác rất khó biết được tráo môn của mình nằm ở đâu.
Thứ hai, cho dù có biết đi chăng nữa, muốn phá vỡ tráo môn cũng không dễ, rốt cuộc người bình thường ai cũng sẽ phòng thủ cẩn mật chỗ này.
Điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, hiệu quả phòng ngự tại tráo môn cũng tương đương với hiệu quả toàn thân ở tầng trước. Ví dụ như ở tầng thứ chín, phòng ngự vật lý những chỗ khác tăng 4,5 lần, thì tại tráo môn dù yếu hơn một chút cũng có hiệu quả gấp 4 lần, chứ không hề mỏng manh chạm vào là vỡ như tưởng tượng.
"Còn hai tầng nữa là tới tầng thứ chín rồi, tới lúc đó xem thử có nên cộng tiếp hay không."
Trần Phàm vừa nói vừa dồn thêm hơn một vạn điểm kinh nghiệm vào.
Hơi xót ruột một chút.
Bởi vì càng về sau, con số bắt đầu đã là hai vạn điểm kinh nghiệm rồi.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ tám (0%), đặc tính: Hộ Thể Chân Khí cấp 8, Uẩn Khí cấp 7, Phản Chấn cấp 4, Bổ Khuyết cấp 2】
Tầng thứ tám.
Tráo môn vốn to bằng nắm đấm nay lại thu nhỏ một nửa, chỉ còn bé hơn cả nắp chén trà.
Chân khí phụ thêm tăng lên mức 1,4 lần.
Hiệu quả phản chấn cũng chạm mốc bốn thành.
Còn yêu cầu để kích hoạt hộ thể chân khí thì tăng lên tới ba ngàn điểm.
Trần Phàm liếc nhìn một cái rồi tiếp tục nâng cấp.
Tiêu hao hai vạn điểm kinh nghiệm, Kim Chung Tráo rốt cuộc cũng lên tới tầng thứ chín.
Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng.
Khóe môi Trần Phàm cong lên lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đây là dấu hiệu đã mở khóa được đặc tính mới.
【Kim Chung Tráo: Tầng thứ chín (0%), đặc tính: Hộ Thể Chân Khí cấp 9, Uẩn Khí cấp 8, Phản Chấn cấp 5, Bổ Khuyết cấp 3, Hồi Xuân cấp 1】
"Hồi Xuân?"
Trần Phàm gãi gãi đầu.
Cảm giác đặc tính này rất giống một kỹ năng thiên về hồi phục thì phải?
Cảm ơn bạn đọc 00226 đã thưởng 5000 điểm tệ!!! Đại lão đã thưởng 5000 điểm tệ lần thứ hai rồi, xin cảm ơn lần nữa (thực ra chỉ cần mọi người đặt đọc ủng hộ là được rồi)
Cảm ơn bạn đọc Lam Sắc Pháp Bảo đã thưởng 100 điểm tệ!!!
Cảm ơn bạn đọc Khiếu Ngã Tiểu Tiểu Hồ đã thưởng 100 điểm tệ!!!
Cảm ơn bạn đọc Chỉ Tố Đích Miêu đã thưởng 100 điểm tệ!!!
Cảm ơn mọi người đã luôn đặt đọc và bỏ phiếu ủng hộ suốt chặng đường qua!!!
(Hết chương)
