Chương 261
Chương 261: Lực đấm vạn tấn? (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Ánh mắt Trần Phàm dừng lại ở đặc tính mới xuất hiện này.
【Hồi Xuân: Kỹ năng chủ động, sau khi kích hoạt, mỗi giây tiêu hao 100 điểm chân khí, liên tục hồi phục nội thương cho bản thân hoặc người khác; kỹ năng mỗi lần tăng một cấp, tiêu hao chân khí tăng gấp đôi, hiệu quả hồi phục tăng gấp đôi】
"Đúng thật là kỹ năng hồi phục."
Trần Phàm thầm nghĩ.
Vết thương được nhắc tới ở đây hẳn là nội thương của Võ Giả.
Chẳng hạn như tạng phủ bị chấn động, kinh mạch khí huyết bị xé rách hay khí mạch tắc nghẽn.
Nội thương nếu không chữa trị kịp thời sẽ rất dễ để lại di chứng, nhẹ thì tổn hại tu vi, nặng thì phế bỏ nội lực.
Đặc tính này mạnh ở chỗ không chỉ trị thương cho bản thân mà còn có thể chữa cho cả người khác.
"Chỉ là chưa biết hiệu quả cụ thể ra sao. Nhìn lượng tiêu hao thì không cao lắm, nhưng chắc nội thương càng nặng thì thời gian hồi phục càng dài."
Nghĩ tới đây, Trần Phàm vội lắc đầu.
Nếu được, hắn chẳng muốn tự mình nếm thử mùi vị này chút nào.
Hắn nhìn sang thanh kỹ năng, lúc này 【Kim Chung Tráo】 đã đạt tới tầng thứ chín, chạm ngưỡng mở khóa 【Kim Cương Bất Hoại Thần Công】.
"Có nên nâng tiếp không?"
Trần Phàm do dự.
Muốn thăng lên tầng thứ mười cần tới tám vạn điểm kinh nghiệm.
Mà điểm kinh nghiệm còn lại của hắn chỉ có khoảng mười một vạn.
Chọn nâng tiếp thì mười một vạn điểm chỉ còn lại hơn ba vạn.
Có mở khóa nổi 【Long Tượng Bát Nhã Công】 hay không cũng là cả một vấn đề.
Huống chi còn phải nắm giữ 【Nghênh Phong Nhất Đao Trảm】 cùng một số tâm pháp khác.
Trầm ngâm một lát, hắn quyết định chờ thêm.
Dù sao hộ thể chân khí cấp chín so với cấp mười cũng chỉ kém năm mươi phần trăm tăng phúc cơ bản.
Lượng chân khí tăng thêm hai mươi phần trăm tuy có thể giúp hắn phá mốc một vạn điểm.
Nhưng tính ra thì quá lỗ.
Đống tâm pháp cơ bản tốn một hai trăm điểm tích lũy kia dù chỉ tăng thêm mười phần trăm chân khí, nhưng lượng kinh nghiệm tiêu hao lại ít hơn rất nhiều.
Tám vạn điểm kinh nghiệm có khi thừa sức cày max bảy tám môn tâm pháp cơ bản.
Chân khí cộng thêm ít nhất cũng phải gấp ba bốn lần.
Làm vậy, hắn mới kích phát được toàn bộ uy lực của võ kỹ 【Bạo】, không chỉ tăng sức phòng ngự vật lý lên mấy lần mà sức mạnh lẫn tốc độ đều bạo tăng gấp bội.
Mức tăng tiến này vượt xa tầng thứ mười của Kim Chung Tráo.
Đã hạ quyết tâm, Trần Phàm liền chọn bổ hoàn 【Kim Cương Bất Hoại Thần Công】.
Thời gian: một tuần.
"Tạm ổn."
Trần Phàm khẽ gật đầu.
Hết thời gian này, khả năng cao hắn đã đột phá lên Chân Nguyên cảnh.
Vừa vặn đổi 【Kim Chung Tráo】 trên người sang 【Kim Cương Bất Hoại Thần Công】 cao cấp hơn.
"Tiếp theo là bổ hoàn Long Tượng Bát Nhã Công."
Trần Phàm nhìn sang hai môn võ học tiền đề.
【Thiên Tượng Thần Công】,
【Vạn Chưởng Thần Công】.
"Bắt đầu từ Thiên Tượng Thần Công trước vậy."
Trần Phàm khẽ động tâm niệm, dồn một điểm kinh nghiệm vào, độ thuần thục lập tức nhích lên một phần bốn mươi.
"Bốn mươi điểm, không tính là nhiều."
Trần Phàm thở phào, bởi cấp độ thuần thục của 【Thiên Tượng Thần Công】 cũng tính theo tầng hệt như 【Kim Chung Tráo】.
Môn này có tổng cộng mười tầng, nếu tầng đầu tiên tiêu tốn quá nhiều kinh nghiệm thì lên các tầng sau sẽ xót đứt ruột.
Khoảnh khắc rót nốt số điểm kinh nghiệm còn lại vào, một luồng sức mạnh dâng trào khắp toàn thân.
Cảm giác này rõ rệt hơn hẳn mức tăng tiến khi luyện tiễn pháp trước kia.
【Thiên Tượng Thần Công: Tầng thứ nhất (0%), đặc tính: Nhất Tượng Chi Lực cấp 1】
【Nhất Tượng Chi Lực: Kỹ năng mỗi lần tăng một cấp, thuộc tính sức mạnh vĩnh viễn tăng 1250 điểm】
"Tăng thẳng một phần mười thuộc tính sức mạnh cơ đấy."
Trần Phàm thốt lên một tiếng.
Thuộc tính sức mạnh của hắn tăng vọt từ 1,03 vạn lên 1,15 vạn.
Thiên Tượng Thần Công có tổng cộng mười tầng, tức là khi lên tới tầng thứ mười, thuộc tính sức mạnh có thể tăng tới 1,25 vạn điểm.
Sức mạnh tăng thẳng gấp đôi!
Trần Phàm lập tức ném tiếp tám mươi điểm kinh nghiệm vào.
Trong cơ thể lại dâng lên một luồng nhiệt lưu, cảm nhận cực kỳ rõ ràng.
【Thiên Tượng Thần Công: Tầng thứ hai (0%), đặc tính: Nhất Tượng Chi Lực cấp 2】
Tầng thứ ba,
Tầng thứ tư,
Tầng thứ năm...
Trần Phàm dần nhíu mày.
Trong đầu hắn nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ môn võ học này chỉ có duy nhất một đặc tính thôi sao?
Lần này, điểm kinh nghiệm tiêu hao đã lên tới 1280 điểm.
【Thiên Tượng Thần Công: Tầng thứ sáu (0%), đặc tính: Nhất Tượng Chi Lực cấp 6】
"..."
Trần Phàm cạn lời.
Sau khi tiêu tốn 20.480 điểm kinh nghiệm, Thiên Tượng Thần Công rốt cuộc cũng chạm tới tầng thứ mười.
【Thiên Tượng Thần Công: Tầng thứ mười (không thể tăng cấp), đặc tính: Nhất Tượng Chi Lực cấp 10】
Sự thật đúng như dự đoán, từ đầu chí cuối chỉ mở khóa duy nhất một đặc tính.
Liếc nhìn thuộc tính sức mạnh, con số đã chạm mốc 2,28 vạn điểm.
Trần Phàm hài lòng gật đầu.
Bởi lẽ thuộc tính sức mạnh này là thuộc tính cơ bản.
Nếu thi triển thêm 【Bạo】, sức mạnh tăng thêm 6,5 lần, con số sẽ vọt thẳng lên 15 vạn điểm.
Một quyền, 150 vạn cân!
Đây là sức mạnh thuần thể xác,
còn nếu là một quyền có chân khí gia trì thì sao?
Uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Ánh mắt Trần Phàm dừng lại ở 【Vạn Chưởng Thần Công】.
Võ công quyền cước hắn luyện không ít, nhưng loại vận dụng chân khí thì đây mới là môn đầu tiên.
Môn này là võ học tiền đề của tuyệt kỹ đỉnh cấp 【Long Tượng Bát Nhã Công】, tất nhiên cũng xứng đáng là một môn tuyệt kỹ hạng nhất.
Học nó chắc chắn không thiệt.
Hắn khẽ động tâm niệm, rót một điểm kinh nghiệm vào.
Độ thuần thục nhích lên một phần tám mươi.
Khóe miệng Trần Phàm thoáng nở nụ cười.
Võ học chưởng pháp được hưởng hiệu quả giảm tiêu hao kinh nghiệm từ chưởng pháp cơ bản.
Điểm kinh nghiệm cần để cày max môn này ít hơn Thiên Tượng Thần Công trước đó rất nhiều.
Rót nốt số kinh nghiệm còn lại vào, một luồng nhiệt lưu nhẹ nhàng chảy khắp thân thể.
【Vạn Chưởng Thần Công: Sơ Khuy Môn Kính (0%), đặc tính: Cương Cân Thiết Cốt cấp 1, Nhất Ngưu Chi Lực cấp 1】
【Cương Cân Thiết Cốt: Kỹ năng mỗi lần tăng một cấp, thuộc tính thể chất tăng 100 điểm】
Thể chất và sức mạnh đều tăng 100 điểm.
Trần Phàm lại khẽ cau mày.
Thể chất tăng 100 điểm thì khá ổn.
Nhưng tăng một cấp mà sức mạnh cũng chỉ nhích thêm 100 điểm thôi sao?
Không phải là thấp, ba môn tiễn pháp học trước đó cũng chỉ tăng thuộc tính sức mạnh cỡ này, chứng tỏ mức tăng như vậy là bình thường.
Nhưng đem so với Thiên Tượng Thần Công thì kém xa một trời một vực.
Vạn Chưởng Thần Công ở cảnh giới Viên Mãn chỉ tăng có 500 điểm sức mạnh, trong khi Thiên Tượng Thần Công tăng gấp 25 lần con số đó.
Chênh lệch lớn đến vậy, Vạn Chưởng Thần Công lấy gì sánh với Thiên Tượng Thần Công?
Ánh mắt Trần Phàm lóe lên tia sáng.
Là chân khí!
Đúng vậy, chỉ có cách giải thích này.
Nhờ vào chân khí gia trì, uy lực của môn chưởng pháp này mới sánh ngang được với Thiên Tượng Thần Công.
Nghĩ tới đây, Trần Phàm lập tức nổi hứng thú.
Tiêu hao 160 điểm kinh nghiệm xong, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
【Vạn Chưởng Thần Công: Lược Hữu Tiểu Thành (0%), đặc tính: Cương Cân Thiết Cốt cấp 2, Nhất Ngưu Chi Lực cấp 2, Thôi Sơn Chưởng cấp 1】
【Thôi Sơn Chưởng: Kỹ năng chủ động, tiêu hao 1000 điểm chân khí ngưng tụ chưởng ấn cao hơn một mét, gây ra sát thương tối đa tương đương ba lần chỉ số sức mạnh của người dùng, khoảng cách càng xa sát thương càng giảm; kỹ năng mỗi lần tăng một cấp, lượng chân khí tiêu hao tăng gấp đôi, sát thương cộng thêm gấp ba lần】
"Thôi Sơn Chưởng, cái tên nghe khí phách đấy."
Trần Phàm lẩm bẩm.
Cũng phải, Vạn Chưởng Thần Công vốn là môn chưởng pháp cực kỳ cương mãnh, ngay cả 【Long Tượng Bát Nhã Công】 phía sau cũng là tuyệt kỹ chưởng pháp bá đạo vô song.
"Thôi Sơn Chưởng cấp 1 có thể tạo ra sát thương tối đa gấp ba lần."
Trần Phàm nhìn bàn tay mình.
Nghĩa là nếu hắn vung chưởng đánh trúng đối thủ,
sức mạnh vốn là hai vạn điểm sẽ vọt thẳng lên sáu vạn điểm!
Nếu trước hết đẩy sức mạnh lên mười lăm vạn điểm,
rồi vận dụng chân khí tung ra chưởng này,
chẳng phải sức bộc phát có thể chạm mốc bốn mươi lăm vạn điểm sao?
Nghĩ tới đây, Trần Phàm hít sâu một hơi khí lạnh.
Đây mới chỉ là Thôi Sơn Chưởng cấp 1.
Lên cảnh giới Viên Mãn, Thôi Sơn Chưởng cấp 4, sát thương sẽ đạt tới gấp mười hai lần thuộc tính sức mạnh!
Mười lăm vạn điểm sức mạnh sẽ bùng nổ thẳng lên 180 vạn điểm!
100 cân quyền lực tương đương 10 điểm sức mạnh.
180 vạn điểm sức mạnh, tức là 1800 vạn cân!
9000 tấn!
Một quyền đấm ra, đủ sức đục thủng giáp xe tăng hạng nặng!
Đó là khái niệm gì?
Giáp liên hợp của xe tăng hạng nặng có mức độ phòng hộ tương đương tấm thép đồng nhất dày năm sáu trăm milimét!
Không dùng vũ khí chống tăng thì dù pháo 150 milimét bắn dồn dập cũng chẳng làm gì nổi nó.
Mà lớp phòng ngự bên ngoài của Hung Thú cấp Tinh Anh đỉnh tiêm cũng chỉ đến thế là cùng.
"Cái này cũng quá khoa trương rồi."
Trần Phàm cảm thấy có chút hư ảo.
Bản thân tay không tấc sắt là có thể một quyền đấm nát Hung Thú cấp Tinh Anh?
Cứ như đang nằm mơ.
Thế nhưng, đây chính là thành quả của việc kết hợp giữa luyện thể và luyện khí.
Hai con đường này, đi theo bất kỳ ngả nào cũng đều đạt được sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Dù cho độ khó có thể khác nhau.
Song nếu có ai đi song song cả hai đường, độ khó sẽ tăng theo cấp số nhân, thời gian và tâm lực phải tiêu tốn là không thể đong đếm.
Cho nên không ít người chỉ thử qua loa rồi bỏ cuộc.
Nhưng nếu kiên trì đến cùng và gặt hái thành công, mức tăng tiến đem lại cũng là điều mà những kẻ chỉ đi một đường không bao giờ tưởng tượng nổi.
Trần Phàm hít sâu một hơi, con đường này, có lẽ khắp Võ Đạo Hiệp Hội chỉ có một mình hắn đang bước đi.
Nếu chỉ đơn thuần luyện khí, luyện môn võ học này đến cảnh giới viên mãn, một chưởng vỗ ra cũng có uy lực tương đương mười hai lần sức mạnh, vô cùng đáng nể.
Võ Giả Luyện Mạch cảnh bình thường thì chỉ số sức mạnh chí ít cũng khoảng một hai ngàn điểm. Khi toàn lực bộc phát, uy lực đánh ra từ một đến hai vạn điểm sức mạnh, đại khái cũng ngang ngửa với lượng sức mạnh mà Thiên Tượng Thần Công mang lại.
Có lẽ đây chính là lý do hai môn võ học này có thể cân tài cân sức?
Nhưng mà, thật sự chỉ dừng lại ở đây thôi sao?
Trần Phàm có chút không tin.
Bởi vì Thiên Tượng Thần Công chỉ là một môn võ học luyện thể, không phải võ học quyền cước.
Người luyện Thiên Tượng Thần Công có thể chân khí trong cơ thể không bằng các Võ Giả khác, nhưng tuyệt đối không thể không có chút chân khí nào.
Nếu người luyện dùng các võ học quyền cước khác để phát huy uy lực của Thiên Tượng Thần Công thì sao?
Uy lực đó ít nhất cũng phải tăng thêm mấy lần nữa chứ?
Chỉ bằng Thôi Sơn Chưởng, làm sao có thể chống lại đối phương?
"Phía sau chắc chắn còn có bí kỹ chưởng pháp lợi hại hơn!"
Trần Phàm khẳng định.
Cảm ơn bạn đọc 00226 đã thưởng 1500 điểm!
Cảm ơn bạn đọc Thanh Huyền Công Tử đã thưởng 100 điểm!
(Hết chương)
