Chương 262
Chương 262: Lĩnh ngộ đao ý (Xin đặt mua)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Nghĩ vậy trong lòng, Trần Phàm lại dồn thêm ba trăm sáu mươi điểm kinh nghiệm.
Ngoài một luồng khí ấm chảy qua cơ thể, không có bất kỳ biến chuyển nào khác.
Trần Phàm cũng chẳng lấy làm lạ, nếu hắn đoán không lầm, đặc tính kia rất có thể phải đến cảnh giới viên mãn mới mở khóa được.
Lại tiêu hao thêm bảy trăm hai mươi điểm kinh nghiệm, đẳng cấp thuần thục của 【Vạn Chưởng Thần Công】 cũng bước vào cảnh giới đại thành.
Vẫn là ba món đặc tính cũ.
Trần Phàm không kìm được hít sâu một hơi.
Phải trông cậy vào lần này rồi.
Hắn tiêu hao gần một nghìn năm trăm điểm kinh nghiệm.
Trong nháy mắt, một đạo bạch quang lóe lên giữa tâm trí.
Hắn vội vàng nhìn vào bảng kỹ năng,
【Vạn Chưởng Thần Công: Viên mãn (không thể thăng cấp), đặc tính: Thân Đồng Cốt Sắt cấp 5, Nhất Ngưu Chi Lực cấp 5, Thôi Sơn Chưởng cấp 3, Vạn Đạo Thần Chưởng cấp 1】
【Vạn Đạo Thần Chưởng: Kỹ năng chủ động, tiêu hao 10.000 điểm chân khí, ngưng tụ chưởng ấn cao ba mét, tạo thành sát thương tối đa gấp hai mươi lần chỉ số sức mạnh của người luyện, khoảng cách càng xa, sát thương càng giảm. Kỹ năng cứ tăng một cấp, lượng chân khí tiêu hao tăng gấp đôi, sát thương tăng thêm mười lần】
"Gấp hai mươi lần chỉ số sức mạnh."
Trần Phàm liếc nhìn chỉ số sức mạnh của mình.
Nói cách khác, nếu hắn xuất ra một chưởng này trong trạng thái đỉnh phong nhất, lực chưởng có thể đạt tới 30.000 tấn!
Trước kia, Thôi Sơn Chưởng uy lực một vạn tấn trừ phi đánh trúng yếu hại của hung thú cấp Tinh Anh đỉnh cấp, nếu không thì chỉ có thể đục ra một lỗ thủng lớn, đánh bay và làm đối phương trọng thương.
Còn Vạn Đạo Thần Chưởng, dù không trúng điểm yếu, chỉ cần trúng đích là có thể một chưởng đoạt mạng!
Bởi vì thứ Vạn Đạo Thần Chưởng vượt trội hơn Thôi Sơn Chưởng không chỉ có tám lần gia thành sức mạnh cơ bản.
Mà còn là sự biến đổi khổng lồ của chưởng ấn.
Ví như hắn của hiện tại, sức mạnh tương đương với hung thú cấp Tinh Anh,
Hung thú cấp Tinh Anh đấm ra một quyền có thể xuyên thủng cả bức tường,
Quạt ra một tát có thể san phẳng tòa nhà nhỏ hai ba tầng,
Còn hắn đấm ra một quyền chỉ có thể phá thủng một mặt tường,
Khoảng cách đặc tính bày rành rành ra đó.
Thôi Sơn Chưởng có thể tụ chân khí thành chưởng ấn cao hơn một mét, sức phá hoại mạnh hơn.
Vạn Đạo Thần Chưởng lại ngưng tụ ra chưởng ấn cao ba mét, một chưởng ấn cao ngang cả tầng lầu đẩy thẳng ra, muốn san phẳng căn nhà hai ba tầng cũng dễ như trở bàn tay.
Trần Phàm nở nụ cười, hắn biết ngay môn chưởng pháp này không hề đơn giản.
Đặc tính này mới là tinh túy của cả môn võ học, nhìn tên là đủ hiểu.
Hơn nữa hắn còn phát hiện, xét từ góc độ tiêu hao chân khí, Vạn Đạo Thần Chưởng cũng hời hơn nhiều.
Chỉ cần một vạn điểm chân khí là phát huy được lực chưởng gấp hai mươi lần sức mạnh.
Còn Thôi Sơn Chưởng cấp 4 phát huy chưởng lực gấp mười hai lần mà chân khí tiêu hao đã lên tới 8.000 điểm rồi.
"Có điều, với lượng chân khí hiện tại của mình, hình như cũng chẳng thi triển nổi?"
Trần Phàm dở khóc dở cười.
Dù sao chân khí trong cơ thể hắn bây giờ mới hơn chín nghìn, so với một vạn điểm vẫn còn thiếu một chút.
"Dù sao đi nữa, hai môn võ học làm tiền đề cho Long Tượng Bát Nhã Công rốt cuộc cũng học xong, hơn nữa hiệu quả còn tốt ngoài dự liệu."
Trần Phàm thầm nghĩ.
Thiên Tượng Thần Công tăng chỉ số sức mạnh.
Vạn Chưởng Thần Công thì lấy sức mạnh của Võ Giả làm nền tảng, tăng uy lực chưởng pháp lên mười lần, hai mươi lần.
Vậy thì Long Tượng Bát Nhã Công phái sinh từ chúng, e rằng không chỉ đơn thuần giúp Võ Giả tăng thêm sức mạnh của mười rồng mười voi,
Mà còn ẩn chứa bí kỹ chưởng pháp vô cùng bá đạo!
Hắn hít sâu một hơi, ấn chọn bổ hoàn võ học.
Do cả hai môn võ học đều đã viên mãn, thời gian cần để bổ hoàn chỉ mất chưa đầy ba ngày, nhanh gấp đôi so với 【Kim Cương Bất Hoại Thần Công】 trước đó.
"Võ học quyền cước thì tạm thời có môn Vạn Chưởng Thần Công này là đủ rồi, bổ sung thêm một môn đao pháp nữa, số còn lại dùng hết để học tâm pháp. Nếu không thì chân khí chẳng tăng nổi, mình đến một chưởng Vạn Đạo Thần Chưởng cũng không xuất ra được."
Trần Phàm hơi bất lực.
Chân khí đối với Võ Giả cũng giống như tiền bạc đối với đàn ông, không có tiền thì nửa bước khó đi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên 【Nghênh Phong Nhất Đao Trảm】.
Đây là môn hắn từng tốn ba nghìn điểm tích lũy để mua từ Hiệp Hội Giác Tỉnh Giả.
Xứng danh là võ học đỉnh cấp.
Hắn động ý niệm, tiêu hao một điểm kinh nghiệm vào đó.
Độ thuần thục nhích lên một phần bốn vạn.
"???"
Trần Phàm sững sờ tại chỗ.
Đùa nhau à?
Một phần bốn vạn?
Chỉ riêng nhập môn thôi mà cần tới bốn vạn điểm kinh nghiệm?
Đây là đã được giảm hai mươi phần trăm và cộng thêm mức giảm trừ từ đao pháp cơ bản rồi đấy.
Do dự một thoáng, hắn vẫn quyết định học.
Bốn vạn điểm thì đã sao, học xong thì điểm kinh nghiệm còn lại vẫn còn năm sáu vạn.
Hắn cắn răng, dồn hết hơn ba vạn điểm kinh nghiệm còn thiếu vào đó,
Một cảm giác chưa từng có bỗng trào dâng trong lòng.
Trong tầm mắt, thanh chiến đao hợp kim đặt trên bàn dường như không còn là vật chết nữa,
Mà như một sinh linh có hơi thở, biết cất tiếng nói.
"Lẽ nào đây là đao ý?"
Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu,
Trần Phàm giật mình một cái, vội nhìn sang bảng kỹ năng,
【Nghênh Phong Nhất Đao Trảm: Viên mãn (không thể thăng cấp), đặc tính: Đao Ý Thấu Xương cấp 1, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm cấp 1】
"Viên mãn luôn rồi?"
Trần Phàm nhìn cảnh giới phía sau mà giật nảy mình.
Vậy nghĩa là môn võ học này không hề tồn tại giai đoạn nhập môn?
Hoặc là dốt đặc cán mai, hoặc là trực tiếp viên mãn?
Quá mức cực đoan rồi.
Hắn dở khóc dở cười, tiếp tục nhìn xuống dưới.
Hai món đặc tính, mà món đầu tiên chính là đao ý!
Hắn vội mở ra xem.
【Đao Ý Thấu Xương: Khi trang bị vũ khí loại đao, mỗi nhát chém đều mang theo hàn ý thấu xương. Độ chênh lệch tinh thần lực giữa hai bên càng lớn, hiệu quả càng cao, tối đa có thể khiến tốc độ phản xạ của đối thủ giảm đi một nửa. Kỹ năng cứ tăng một thành, hiệu quả tăng thêm một phần】
【Nghênh Phong Nhất Đao Trảm: Tiêu hao 10.000 điểm chân khí, 1.000 điểm tinh thần lực, chém ra một đạo đao khí sắc bén cao năm mét, uy lực đao pháp tăng gấp mười lần. Đao khí ẩn chứa đao ý, sẽ khóa chặt đối thủ khiến đối thủ không thể né tránh. Lượng chân khí và tinh thần lực tiêu hao cứ tăng gấp đôi, uy lực đao pháp tăng thêm mười lần, tối đa năm mươi lần. Kỹ năng cứ tăng một cấp, kích thước đao khí tăng gấp đôi】
"Hóa ra đây chính là đao ý."
Trần Phàm bừng tỉnh, ngay sau đó dâng lên niềm mừng rỡ tột cùng.
Đao ý này tuy không tăng cường gì cho bản thân, nhưng đối với đối thủ lại vô cùng chí mạng.
Dù sao khi cao thủ so chiêu, tốc độ chỉ cần chậm đi một phần mười là đủ để quyết định thắng bại của cả trận chiến rồi.
Huống chi tốc độ phản xạ bị giảm hẳn một nửa, thế này thì đánh đấm nỗi gì nữa?
Nghịch thiên nhất là cái này lại là nội tại bị động.
Chỉ cần cầm đao là kích hoạt.
"E rằng chính vì có Đao Ý Thấu Xương này nên ngưỡng cửa của môn võ học mới cao đến thế?"
Trần Phàm đã hiểu ra mấu chốt.
Đối với người luyện, một ngày chưa ngộ ra Đao Ý Thấu Xương thì một ngày không thể học nổi 【Nghênh Phong Nhất Đao Trảm】.
Nhưng nếu bỗng nhiên ngộ ra, sẽ lập tức nắm giữ trọn vẹn môn đao pháp này trong chớp mắt.
Có thể nói, đây là cơn ác mộng của kẻ tầm thường, nhưng lại sinh ra để dành cho những bậc thiên tài.
"Hẳn là Đao Ý Thấu Xương này cũng chỉ là một loại trong vô số đao ý mà thôi. Nhưng đao ý dù tốt, với mình thì nắm giữ một môn cũng là đủ rồi."
Trần Phàm cười khổ.
Bởi vì hắn không có nhiều điểm kinh nghiệm đến thế để phung phí vào võ học binh khí.
Hơn nữa, đao đã có đao ý thì võ học quyền cước chắc chắn cũng có quyền đạo chân ý tương tự.
Chỉ cần sau này học đủ nhiều quyền pháp, một quyền bình dị không chút hoa mỹ chém ra khéo lại ẩn chứa năm sáu bảy tám chín loại quyền ý cũng nên.
Ánh mắt hắn dời sang đặc tính tiếp theo.
Nghênh Phong Nhất Đao Trảm.
Uy lực đao pháp tăng gấp mười lần.
Thoạt nhìn thì có vẻ chẳng khác gì chưởng pháp tăng gấp mười lần sức mạnh, nhưng thực chất chênh lệch một trời một vực.
Bởi vì trong đại đa số trường hợp, uy lực của binh khí luôn áp đảo đòn đánh quyền cước.
Điểm quan trọng nhất chính là,
Khác với võ học quyền cước có yếu tố ảnh hưởng hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào chỉ số sức mạnh của bản thân Võ Giả, muốn nâng cao thêm trên nền tảng vốn có khó như lên trời,
Thì uy lực binh khí lại chịu tác động từ vô số yếu tố, sức mạnh của Võ Giả chỉ là một phần trong đó,
Muốn tăng uy lực đao pháp, cách đơn giản nhất chỉ là đổi sang một thanh binh khí lợi hại hơn.
Cứ lấy Vạn Chưởng Thần Công ra so sánh,
Thôi Sơn Chưởng gấp mười lần sức mạnh, chưởng ấn cao hơn một mét chưa chắc đã đập chết tươi một con hung thú cấp Tinh Anh đỉnh cấp.
Thế nhưng, một đạo đao khí cao năm mét thì chắc chắn làm được.
Đó mới chỉ là hình thái sơ cấp.
Nếu đạt tới hình thái cao nhất,
Một đao uy lực gấp năm mươi lần, dù vẫn là đao khí cao năm mét, nhưng khả năng một đao chém chết tươi hung thú cấp Thống Lĩnh là cực kỳ lớn.
Tất nhiên, mức tiêu hao của loại đao khí bực này cũng chạm tới mức độ khủng khiếp.
Một vạn điểm chân khí, liên tục nhân đôi bốn lần, phải tốn tới mười sáu vạn điểm chân khí mới vung nổi một đao ấy.
"Không hổ là võ học đỉnh cấp."
Trần Phàm cảm thán một tiếng, trong lòng càng thêm mong đợi hai môn võ học đang trong trạng thái bổ hoàn kia.
Còn hiện tại, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, dừng lại trên đống tâm pháp kia.
Trong đó có loại đáng giá một hai trăm điểm tích lũy, cũng có loại bốn năm trăm điểm, bảy tám trăm điểm.
Loại từ một nghìn điểm tích lũy trở lên cũng có vài môn.
Chẳng hạn như 【Dịch Cân Kinh】, 【Minh Ngọc Công】, 【Giá Y Thần Công】,
Tiếc là hầu hết đều tàn khuyết.
Nhưng những bộ nội công tâm pháp từ bảy tám trăm điểm trở xuống về cơ bản đều hoàn chỉnh.
"Một hai trăm điểm tích lũy chắc đều là tâm pháp cơ bản, ba bốn trăm điểm có lẽ tương đối cao cấp, còn bảy tám trăm điểm chắc chắn là nội công tâm pháp nhất lưu rồi."
Trần Phàm thầm tính toán.
Nhìn từ Kim Chung Tráo trước đó thì mức gia thành chân khí của nó đại khái nằm ở cấp bậc tâm pháp cao cấp.
Tâm pháp nhất lưu giá bảy tám trăm điểm có lẽ sẽ gia thành thêm được ba phần chân khí,
Thế nhưng lại có một vấn đề bày ra trước mắt, chính là độ khó.
Tâm pháp càng lợi hại, tăng phúc càng lớn thì độ khó khi tu luyện cũng càng cao.
Trước kia học Càn Nguyên Công, Nhất Khí Công đều là tâm pháp cơ bản, muốn luyện một môn tới cảnh giới viên mãn thì điểm kinh nghiệm tiêu hao ít nhất cũng tầm 5000 điểm.
Với tâm pháp cao cấp, nếu điểm kinh nghiệm tiêu hao chỉ gấp đôi tâm pháp cơ bản thì vẫn chấp nhận được.
Bằng không, chỉ xét riêng góc độ tăng thêm chân khí thì chẳng bõ chút nào.
Để kiểm chứng, Trần Phàm tìm một môn võ học cao cấp ra thử.
"Hàn Băng Quyết", giá bán 400 điểm tích lũy.
Đây là môn nội công tâm pháp có thể chuyển hóa chân khí trong cơ thể thành khí cực hàn.
Khi giao thủ, người luyện có thể dùng hàn băng chân khí cản trở dòng chảy chân khí của đối phương, thậm chí biến đối thủ thành tượng băng. Chỉ có điều độ khó tu luyện cực lớn, sơ sẩy tẩu hỏa nhập ma là rất dễ tự đóng băng chính mình.
