Chương 1080
Khám phá tàu điện ngầm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Kết quả thử nghiệm ban đầu khá khả quan, nhưng đặc tính của không gian tàu điện ngầm rõ ràng vẫn chưa được nắm bắt hết.
Hứa Sơn cũng chẳng buồn để ý đến tên đệ tử đang thử nghiệm, hắn trực tiếp lấy đan dược ra nuốt xuống, khoanh chân ngồi tại chỗ để hồi phục linh lực.
Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng linh lực cũng đã đầy tràn.
Hứa Sơn thở hắt ra một hơi dài, lần nữa mở mắt.
Hắn nhìn về phía tên đệ tử kia rồi nói:
"Ngươi lùi ra xa một chút."
"Ồ... vâng." Đệ tử Thiên Hạ Hội vội vàng tháo lui, lùi tận đến cuối sân.
Hứa Sơn xoay người đi về phía đầu kia.
Hắn nhìn tên đệ tử, trong lòng khẽ ước lượng khoảng cách.
Vừa rồi quan sát, chiều dài toa tàu điện ngầm hẳn là tầm hai mươi bốn mét.
Hắn mơ hồ nhớ lại lần trước Long Thần xuất hiện, lúc hắn vội vàng thử triệu hoán tàu điện ngầm, nó cũng xuất hiện ở cùng một vị trí.
Đó là phần cuối cùng của toa tàu.
Vậy thì không gian này khi phát động để kéo người vào, rất có thể sẽ lấy hắn làm điểm khởi đầu, kéo dài về phía trước khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn mét, chiều rộng tầm ba mét.
Hiện tại đệ tử Thiên Hạ Hội cách hắn đã vượt xa hai mươi bốn mét, suy đoán trong lòng đúng hay sai, chỉ cần thử một lần là biết.
Hứa Sơn nín thở ngưng thần, một lần nữa kích hoạt thanh ấn.
Trở lại toa tàu, bên trong quả nhiên không một bóng người!
Hứa Sơn lại thoát ra ngoài, phạm vi tác dụng của đạo cụ giờ đây hắn đã nắm rõ trong lòng.
Đệ tử Thiên Hạ Hội ở đằng xa dụi dụi mắt.
Gã chỉ cảm thấy dường như mình bị hoa mắt... vừa thấy trưởng lão chớp nhoáng một cái tại chỗ.
Hứa Sơn rảo bước tiến về phía trước, cúi người nhặt một hòn đá, đi đến vị trí cách tên đệ tử khoảng mười mét, lại một lần nữa kích hoạt không gian tàu điện ngầm.
Đợi đến khi cảnh vật trước mắt thay đổi, Hứa Sơn không chút do dự ném hòn đá trong tay ra!
Ngay khoảnh khắc hòn đá rời khỏi lòng bàn tay, nó lập tức khựng lại giữa không trung, không thể tiến thêm nửa phân.
Hứa Sơn vọt tới trước, một bước dài lao đến trước mặt đệ tử Thiên Hạ Hội, vung nắm đấm nặng nề nện thẳng vào mặt đối phương!
Trong quá trình lao lên vừa rồi, hắn vẫn luôn chú tâm cảm nhận.
Bên trong không gian tàu điện ngầm, linh lực không thể vận hành, sức mạnh cơ bắp cũng bị suy giảm đáng kể.
Cú đấm ngàn cân này dù có đánh trúng, đối phương cũng sẽ không chịu tổn thương quá lớn.
Nắm đấm của Hứa Sơn hạ xuống, ngay lúc sắp chạm sát vào mặt tên đệ tử.
Một lớp màng vô hình đã chặn đứng nắm đấm lại, khiến nó không thể hạ xuống thêm chút nào...
Hứa Sơn quả quyết tung chân đá, kết quả vẫn y như vậy.
Hắn liếc nhìn môi trường xung quanh, không gian tàu điện ngầm tan biến.
......
"Á!!!" Đệ tử Thiên Hạ Hội kinh hãi kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, tay chân luống cuống lùi về phía sau.
Gặp quỷ rồi! Trưởng lão đột nhiên hiện ra ngay trước mắt gã!
Một khuôn mặt lớn suýt chút nữa đã đập thẳng vào mặt gã.
Mặc kệ tiếng la hét của đệ tử, Hứa Sơn nhanh chóng quay đầu nhìn lại.
Hòn đá được ném ra trong không gian tàu điện ngầm giống như bị triệt tiêu toàn bộ thế năng, rơi bịch xuống đất, vị trí không hề thay đổi so với lúc ở trong toa tàu.
Hứa Sơn gọi Lục Tâm Kiếm ra, đồng thời ném ra một quả hỏa cầu, nhanh chóng kích hoạt không gian tàu điện ngầm!
Đệ tử Thiên Hạ Hội đang ở ngay trước mắt, Hứa Sơn vung kiếm chém tới!
Kết quả vẫn giống hệt như đấm đá, lưỡi kiếm bị một sức mạnh vô hình ngăn cản... hỏa cầu cũng treo lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích.
Thoát khỏi không gian tàu điện ngầm.
Tên đệ tử đang ngã ngồi dưới đất nhìn lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu, mặt cắt không còn giọt máu, đại não trống rỗng hoàn toàn.
Bên cạnh gã, một quả hỏa cầu nhỏ lướt qua mặt bay đi....
Ngây người, gã đã hoàn toàn ngây người rồi.
Hứa Sơn nhìn thanh kiếm trong tay, cùng với hỏa cầu vừa ném ra.
Tấn công cận chiến vẫn không có tác dụng, nhưng cũng có một vài phát hiện khác thường.
Đòn tấn công phát động bên trong tàu điện ngầm sẽ lập tức mất hiệu lực khi rời khỏi đó, nhưng đòn tấn công phát động từ bên ngoài rồi bị kéo vào tàu điện ngầm thì sẽ bị đóng băng, sau khi rời khỏi không gian tàu điện ngầm, pháp thuật vẫn tiếp tục phát động. Không gian tàu điện ngầm không hề cắt đứt mối liên kết giữa pháp thuật và người thi triển.
Thử chiêu đến giờ, mọi ý đồ gây sát thương trong tàu điện ngầm đều không thể thành công, điểm này đã cực kỳ rõ ràng.
Bên trong tàu điện ngầm tồn tại quy tắc bảo vệ, "hành khách" không thể bị tổn hại.
Nếu toàn bộ đều như vậy, thì đạo cụ không gian tàu điện ngầm này chỉ có thể dùng để phòng thủ.
Tuy rằng còn có khả năng dịch chuyển tức thời, nhưng tính thực dụng không cao như tưởng tượng.
Đối thủ cùng cấp, hắn còn chẳng thèm dùng đạo cụ để lãng phí độ bền.
Trong tu chân giới, số lượng luyện thể tu sĩ khá ít, người thích cận chiến không nhiều.
Mà luyện pháp tu sĩ đa phần đều tìm cách giãn cách khoảng cách, dùng thuật pháp để giành chiến thắng.
Cộng thêm khoảng cách hơn hai mươi mét thật sự quá ngắn ngủi, tu sĩ muốn điều chỉnh phương hướng tấn công cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Dùng vào thực chiến, bản thân và kẻ địch ai tiêu hao nhiều hơn còn chưa biết chừng.
Hơn nữa thực chiến dù sao cũng không phải trò chơi đánh theo lượt, tu sĩ có Thiên Vận Thần Thông cũng sở hữu đủ loại kỹ năng thần kỳ, nhưng cũng khó có thể xưng là vô địch.
Kiểu giả vờ dịch chuyển này dùng nhiều, đối thủ nhất định cũng sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp khắc chế.
Phải tìm cách khai thác thêm những cách dùng khác, để phối hợp chiến thuật phát huy đến mức tối ưu mới được....
Hứa Sơn vuốt cằm, nỗ lực suy nghĩ.
Các đạo cụ thanh ấn đều tuân theo một quy tắc nhất định để vận hành, chỉ cần tìm ra quy tắc, bám sát quy tắc là có thể không ngừng tạo ra cách dùng mới.
Tàu điện ngầm... tàu điện ngầm...
Hứa Sơn bỗng nhiên rùng mình một cái, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Đây là tàu điện ngầm Nhật Bản, còn là kiểu thời gian ngưng đọng... Dựa theo phong cách của các đạo cụ trước đó, chẳng lẽ cái tàu điện ngầm này là!?
Đôi mắt Hứa Sơn lóe lên tia sáng gian tà, hắn nhìn về phía tên đệ tử Thiên Hạ Hội đang run bần bật, giọng nói lạnh lẽo:
"Tiểu tử, ngươi đi đi. Ở đây không cần ngươi nữa. Bây giờ ngươi đi tìm điện chủ, bảo lão điều một tên đệ tử tên là Phó Xương từ ngoại vi đến đây cho ta, phải nhanh lên."
"Vâng! Thuộc hạ biết rồi!" Tên đệ tử Thiên Hạ Hội như được đại xá, cuống cuồng bò dậy chạy mất dạng.
Trong viện chỉ còn lại một mình Hứa Sơn trầm tư.
Nếu thật sự giống như hắn tưởng tượng, thì toa tàu điện ngầm này quá đáng sợ rồi, công thủ toàn diện, tiền đồ rộng mở!
Hơn nữa đạo cụ này dường như có thể phối hợp với Bát Cực Tuyệt Cấm.
Nếu có thể dùng Bát Cực Tuyệt Cấm cắt đứt liên kết thi triển của đối phương, sau đó thông qua không gian tàu điện ngầm bê đối phương đặt ngay trước chiêu sát thủ của mình... thì khung cảnh đó đúng là tuyệt mỹ.
Nhưng cả bộ thao tác này có độ khó khá cao, bất kể là tàu điện ngầm hay Bát Cực Tuyệt Cấm đều tiêu tốn linh lực quá nặng, đồng thời sử dụng sẽ có rủi ro cực lớn.
Tuy nhiên nhớ lại lần đầu tiên dùng trên người Long Thần, so với lần dùng trên người đệ tử Thiên Hạ Hội này, mức tiêu hao linh lực dường như không khác biệt mấy.
Mức tiêu hao linh lực của tàu điện ngầm không phụ thuộc vào cảnh giới của đối thủ, bản thân nó hẳn là tiêu hao cố định.
Sau này cùng với cảnh giới tăng trưởng, linh lực dồi dào, bộ chiêu thức này có thể coi là một chiêu sát thủ lớn rồi.
.....
Trong lúc trầm tư, trời đã dần về chiều.
Kim Tiềm điện điện chủ từ trên trời bay tới, tay xách một người, từ trên cao trực tiếp ném người đó xuống sân.
Người còn chưa tiếp đất, Hứa Sơn đã vuốt mặt một cái, thay đổi sang một diện mạo khác.
Kim Tiềm điện điện chủ đáp xuống, nhìn về phía Phó Xương nhàn nhạt nói:
"Phó Xương, trưởng lão trong hội có việc cần ngươi phối hợp, ngươi cứ yên tâm ở đây làm việc. Bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm cái đó."
"Vâng..." Phó Xương trước tiên hướng về phía Hứa Sơn chào hỏi, sau đó quay sang Kim Tiềm điện điện chủ liên tục gật đầu vâng dạ.
Hứa Sơn cũng khẽ gật đầu với điện chủ, ra hiệu cho lão lui xuống.
Rất nhanh, trong viện chỉ còn lại hai người.
Phó Xương tiến lên, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt:
"Trưởng lão, thuộc hạ là Phó Xương. Dám hỏi ngài xưng hô thế nào, và làm sao ngài lại biết tên của thuộc hạ ạ?"
"Đừng nói nhiều, ngươi đứng ra đằng kia một chút."
"Vậy... vậy ngài muốn thuộc hạ làm gì ạ?"
"Bớt lời đi, đứng qua đó."
......