Chương 1081
Đạo cụ toàn năng!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trên mặt Phó Xương vẫn treo nụ cười, chỉ có điều đã cứng đờ đi vài phần, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an.
Nhưng trưởng lão đã có mệnh, hắn chỉ đành bất đắc dĩ tiến về phía trước.
Đi được vài mét, Hứa Sơn mới lên tiếng gọi dừng.
"Được rồi, đứng yên đó là được, những thứ khác ngươi không cần động đậy."
"Hả?"
Hứa Sơn lùi lại hai bước, tay nắm chặt Lục Tâm Kiếm, làm ra tư thế chuẩn bị lao lên!
Tiến lên một bước, thiên địa đã biến đổi, hắn bước vào trong một toa tàu điện ngầm sáng choang.
Lại chạy gấp thêm hai bước, hắn đã tới sát bên cạnh Phó Xương. Hứa Sơn thầm ghi nhớ thời gian tiêu hao, đồng thời đưa tay chạm vào Phó Xương đang đứng yên bất động....
Cảm giác chất liệu y phục truyền đến tay, Hứa Sơn trong lòng vui vẻ!
Mấy lần thử nghiệm tấn công trước đó đều mang theo màng ngăn cách, hiện tại không mang theo ý đồ công kích, rõ ràng là có thể tiếp xúc bình thường với đối phương.
Hứa Sơn tiếp tục đưa tay ra, thọc vào dưới cổ áo của Phó Xương.
Cảm giác xúc giác của y phục đã được thay thế bằng cảm giác của da thịt.
Thời gian có hạn, Hứa Sơn nhanh chóng xoa nắn... lòng bàn tay dần phát nóng, các phản ứng vật lý bình thường đều có đủ.
Hai ngón tay vươn ra kẹp chặt lấy Mễ đậu tử, xoay ngược lên một cái, nhấc lên, giật mạnh!
Phó Xương bị kéo bổng lên, vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, bị Hứa Sơn kéo đi một khoảng cách hơn một mét.
Đến khi bàn tay tội ác của hắn rút ra, thuận tiện túm lấy vạt áo Phó Xương xé mạnh một cái.
Một tiếng "xoẹt" vang lên, vạt áo dài thân trên bị xé làm hai nửa!
Đôi mắt Hứa Sơn phát ra tinh quang.
Tốt! Rất tốt!
Không gian tàu điện ngầm tuy không thể tấn công, nhưng lại có thể sàm sỡ "hành khách", hơn nữa quả nhiên có thể bê mục tiêu đi để di chuyển vị trí!
Đạo cụ hiện tại đã xuất hiện không gian khai thác rõ rệt, đã có khả năng tấn công.
Hứa Sơn không kịp suy nghĩ nhiều, giây tiếp theo linh lực đã cạn kiệt, hắn liền rút ra khỏi không gian.
.....
"A~~!! Úi!!"
Tiếng thét chói tai như hồn bay phách lạc vang vọng trên không trung, Phó Xương cởi trần ngồi bệt xuống đất.
Trước ngực một mảng đỏ bừng sưng tấy, "nhụy hoa" bên ngực phải bị kéo dài ra không ít, hơi rũ xuống.
"Trưởng lão, đã... đã xảy ra chuyện gì vậy?! Tại sao y phục của thuộc hạ lại ở trong tay ngài?"
Hứa Sơn không thèm đếm xỉa, ném mảnh áo rách trong tay đi, khoanh chân ngồi xuống đả tọa hồi phục.
Phó Xương mặt đầy vẻ kinh hãi, đi cũng không dám đi, chỉ đành cảnh giác nhìn Hứa Sơn.
Một tay hắn che lấy thân trên, tạo hình vô cùng e lệ.
Tay kia không ngừng thử đẩy cái phần bị sưng dài ra kia vào lại... đồng thời trong lòng kêu khổ thấu trời.
Đáng sợ! Thật sự là quá đáng sợ!
Chẳng hiểu sao lại bị điểm danh rồi đưa đến Mộng Hồ thành, gặp vị trưởng lão hành tung quái dị không rõ danh tính này.
Dị trạng trên người mình chắc chắn là do lão làm... Mình có đắc tội lão bao giờ đâu?
Phó Xương cuống đến mức mồ hôi đầm đìa, điên cuồng hồi tưởng.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, trong tiếng côn trùng kêu râm ran bao quanh, Hứa Sơn đã bổ sung đầy đủ linh lực.
Hắn lại đứng dậy, đồng thời gọi ra hai vật cầm sẵn ở hai tay trái phải.
Thấy Hứa Sơn tiến lại gần, Phó Xương đại hãi: "Trưởng lão, cho hỏi...."
Oanh!
Lại tiến vào trong tàu điện ngầm, Hứa Sơn sải bước tiến lên, ba bước gộp làm hai, cuối cùng tung một cú nhảy lớn, chuẩn xác đạp tụt quần dài của Phó Xương xuống.
Lúc tiếp đất hắn thuận thế ngồi xổm xoay eo, một chiêu Kiếm Quán Trường Hồng đâm chéo lên trên, động tác hào sảng tự nhiên!
Phân tích động tác.
Tiếc thay, lực ngăn cản vô hình lại xuất hiện, Lục Tâm Kiếm sắc bén vô cùng bị chặn lại bên ngoài lớp biểu tầng vòng xoáy.
Một đòn không thành, cổ tay Hứa Sơn khẽ rung, múa ra một đóa kiếm hoa, lại dùng chuôi kiếm đâm vào, kết quả vẫn bị ngăn trở.
Hai đòn đều không thành, Hứa Sơn vẫn bình thản như thường, tay phải thu kiếm, lại xuất tay trái.
Phập!
Một viên Thuyên Đan sáng loáng trơn tru chui tọt vào mông...
....
"Á á á!!!" Phó Xương thảm thiết gào thét quỳ rạp xuống đất, chổng mông thật cao, tiếng vang truyền đi cực xa.
Hắn run rẩy đưa tay ra sau, rút ra một viên Thuyên Đan đầm đìa máu tươi.
"Trưởng lão... rốt cuộc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thuộc hạ đắc tội ngài ở đâu chứ? Sao ngài lại chà đạp thuộc hạ như thế..." Nhìn viên Thuyên Đan dính máu, môi và đồng tử của Phó Xương cùng lúc run rẩy kịch liệt.
"Ở đây không cần ngươi nữa, cút đi." Hứa Sơn lạnh lùng nói.
Phó Xương như được đại xá, ôm mông cắm đầu bỏ chạy.
Ngay lúc này, Kim Tiềm điện điện chủ xuất hiện ở cửa vòm.
Nhìn Phó Xương đang hoảng hốt chạy trốn, lão nói: "Bang chủ, ta nghe thấy có người kêu la thảm thiết, có phải có chuyện gì không?"
Hứa Sơn chậm rãi đi về phía bộ bàn ghế đá.
Ngồi xuống, châm thuốc. Hút thuốc.
Phả ra một luồng khói, Hứa Sơn ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Lại đây, ngồi xuống nói chuyện."
Kim Tiềm điện điện chủ nghe tiếng bước lên, chưa đi được mấy bước, trước mắt bỗng nhiên hoa lên!
Đến khi phản ứng lại, lão kinh hãi phát hiện mình đã ngồi bên cạnh Hứa Sơn, thậm chí còn đang vắt chéo chân!
"Bang chủ, chuyện này.... sao ta lại.." Kim Tiềm điện điện chủ sợ đến mức toát mồ hôi hột.
"Đừng có làm quá lên." Hứa Sơn nhẹ nhàng nói, "Là ta làm, chút tiểu xảo mà thôi."
"Bang chủ thật sự là thần nhân!" Kim Tiềm điện điện chủ vội vàng đứng dậy, trên mặt mang theo sự cảm phục vô bờ.
"Mấy lời đó nói ít thôi, tai ta sắp mọc kén rồi." Hứa Sơn không kiên nhẫn xua tay, "Tình hình Thiên Hạ Hội lần này ta đã biết, nhưng tạm thời còn chút việc khác phải xử lý. Trong vòng hai mươi ngày nhất định sẽ quay lại, trước đó việc ta từng tới đây ngươi đừng có rêu rao."
"Huyết Sát lão tổ chiếm vị trí của bản tôn, ngươi vừa hay nhân cơ hội này quan sát xem trong đám cao tầng, ai là chân tâm quy thuận, ai là bằng mặt không bằng lòng, đợi chuyện kết thúc, kẻ nào đáng giết thì giết, kẻ nào đáng phạt thì phạt."
"Lời chỉ có thế, ngươi hãy tận tâm làm việc, ta đi trước đây."
Hứa Sơn vừa dứt lời, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ.
Kim Tiềm điện điện chủ mạnh mẽ ôm lấy ngực, nhìn chiếc ghế đá trống không, lòng chấn động không sao tả xiết.
Không hề có điềm báo, biến mất trong nháy mắt... không chỉ bản thân hắn, mà còn có thể thao túng người khác, quả thực là năng lực như quỷ thần!
Chẳng lẽ vừa rồi đến đây không phải phân thân của Bang chủ, mà là bản thể?
Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt Kim Tiềm điện điện chủ lộ ra vài phần mong chờ.
Dù sao đi nữa, lão tặc Huyết Sát lão tổ lần này xong đời rồi.... Nói không chừng có thể nhân cơ hội này xem thêm nhiều màn thể hiện thực lực của Bang chủ!
....
Bên ngoài tường hậu viện, Hứa Sơn thu liễm toàn bộ khí tức, khom lưng áp sát tường mà đi.
Khoảng cách với Kim Tiềm điện điện chủ chỉ có hai trượng.
Cúi người đi rất lâu, mãi đến khi thoát khỏi phạm vi thành chủ phủ, Hứa Sơn mới bay vọt lên không trung lao về phía Bắc Địa.
Gió lớn không ngừng lướt qua tai, tâm trí Hứa Sơn hoạt động liên tục.
Vừa rồi vốn định ra vẻ một chút để duy trì hình tượng cao nhân của mình.
Gần bộ bàn ghế đá đó cũng có một cánh cửa nhỏ, vốn dĩ hắn muốn di chuyển đến cửa.
Kết quả ước tính vị trí có chút sai lệch, không ngờ trực tiếp xuyên tường qua luôn.
Trong lúc sai sót cũng coi như phát hiện ra một niềm vui bất ngờ!
Dịch chuyển do không gian tàu điện ngầm tạo ra có thể xuyên tường, khoảng cách đường thẳng không đếm xỉa đến địa hình.
Vậy cũng có nghĩa là thứ này tám chín phần mười cũng có thể xuyên qua các loại tồn tại như trận pháp, cấm chế.
Thứ này nếu dùng tốt, còn dễ dùng hơn nhiều so với việc cưỡi phương tiện bàn phím.
Có thể dịch chuyển, có thể phòng ngự, có thể tấn công, có thể phá cấm!
Quan trọng nhất là nó lấy hắn làm hạch tâm, không có thực vật tồn tại, hoàn toàn do mình khống chế!
Hoàn mỹ! Ngoài từ hoàn mỹ ra, hắn chẳng tìm được từ nào để hình dung nữa.
Từ khi Thanh Ấn vào tay đến nay, đây tuyệt đối là món đạo cụ cường hãn nhất!
Hiện tại phải tranh thủ thời gian, muốn lợi dụng không gian tàu điện ngầm để tấn công còn cần một số chuẩn bị.
Vừa rồi dùng Phó Xương làm thí nghiệm cũng có thể thấy được, vũ khí không thể gây thương tổn, nhưng một số món đồ chơi nhỏ có hình dáng đặc chế có thể tiến vào các bộ phận đặc thù, từ đó tạo ra sát thương hiệu quả vượt trội.
Từ một mức độ nào đó hiện nay mà nói, tài lực của hắn... đã có thể chuyển hóa hoàn mỹ thành chiến lực rồi!
Chỉ cần đến Kim Cương vực đặt làm một số hung khí ngụy trang thành đồ chơi Đông Oánh, chắc chắn có thể khắc địch chế thắng!