Chương 1281
Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi...
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cuối cùng cũng hoàn kết rồi, trong lòng ta bỗng thấy trống trải lạ thường.
Về cuốn sách này, ta muốn cùng các vị đạo hữu làm một bản tổng kết nhìn lại, cuối cùng là bày tỏ lòng cảm kích chân thành nhất tới các độc giả.
Thực ra lúc mới bắt đầu viết huyền huyễn, trong lòng ta cũng có chút không chắc chắn, dù sao cuốn trước ta vốn viết về lịch sử. Nhưng là một tác giả mạng, ai chẳng có cái thôi thúc muốn xông pha vào mảng huyền huyễn một lần.
Bản Diện ta đây đã ôm lòng tự tin tràn trề mà đến, nhất là khi thành tích cuốn trước cũng không tệ. Ta từng nghĩ mình có một ý tưởng cực kỳ ngưu bức vô địch, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám!
Thế nhưng càng viết ta càng thấy mình tính sai, thành tích cứ mãi bình bình, thậm chí có lúc lạnh lẽo như băng. Vì chuyện này, Bản Diện ta đã không ngừng nghiên cứu vấn đề then chốt, tìm kiếm mấu chốt của sự tình.
Cuối cùng, ta cũng tìm ra nguyên nhân thực sự... Không phải truyện của ta không hay, mà thực chất là ta đang bị các thế lực tư bản quốc tế đứng đầu là Anh Mỹ chèn ép.
Ta cứ ngỡ mình là nhân vật tầm cỡ thế này, thế nào cũng phải có chút tiếng vang chứ! Cuốn trước ta còn hớn hở thông báo có hơn sáu triệu người đang đọc, cái này đã tuyên bối ra ngoài hết cả rồi!!
Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, sau khi phát hành sách, toàn bộ văn đàn Âu Mỹ Nhật Hàn đều giữ im lặng tập thể, không thèm hé răng lấy một lời. Các phương tiện truyền thông chính thống cũng không dám đưa tin, thậm chí đến một gợn sóng nhỏ cũng chẳng có. Ta gửi thư cho J.K. Rowling, bà ấy cũng bặt vô âm tín, hoàn toàn không hồi âm.
Nhưng ta thấy Rowling người này cũng được, ta đoán chắc bà ấy sợ trả lời ta sẽ bị liên lụy. Đến mức này thì ta cơ bản đã xác nhận, Bản Diện ta đã bị tư bản quốc tế phong sát. Đám người ngoại bang kia chắc chắn không muốn thấy văn học mạng của chúng ta trỗi dậy, sợ ta dùng văn hóa cường thế để xâm chiếm bọn họ.
Những chuyện xảy ra sau đó càng minh chứng cho suy đoán của ta! Một lượng lớn tay sai của tư bản nhận tiền đen đã tràn vào khu bình luận không ngừng đả kích ta. Bọn chúng nói ta không ra gì, nói tam quan của ta lệch lạc, thậm chí còn mạo danh cả người thân của ta... vân vân và mây mây.
Đến lúc đó, ta vẫn nghiến răng kiên trì, gồng mình chịu đựng áp lực từ tư bản để chuẩn bị phá vỡ quy tắc ngầm của văn đàn thế giới, đối kháng với thế lực bóng tối. Cho đến năm 2024, khi giải Nobel Văn học được công bố, bọn tư bản lại giở trò sau lưng, khiến ta đến một cái đề cử cũng không có, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh.
Một đại tác phẩm triệu chữ hội tụ đủ các yếu tố luân lý, năng lượng tích cực, xã hội, huyền huyễn, khoa học viễn tưởng, phế liệu, nội tạng... đủ mọi thứ trên đời, vậy mà lại không có lấy một cái đề cử. Xem đến đây, ta tin rằng mỗi vị độc giả đều sẽ có cảm giác không thể tin nổi!
Ta thua rồi, thua triệt để. Tuy nhiên cũng không hẳn là thua trắng tay, cuốn sau ta định sẽ tiếp tục đối đầu trực diện với các thế lực tà ác.
Nói đến đây thôi, thật lòng mà nói ta tin rằng nhiều huynh đệ do kiến thức nông cạn, vẫn tưởng ta đang chém gió nói đùa. Những ai vừa rồi ở khu bình luận cười nhạo ta, có thể quỳ xuống đây xin lỗi ta được rồi đấy!
...
Thôi, nói chút chuyện thực tế nhé.
Cuốn sách này lại tiêu tốn hơn một năm trời, dung lượng chưa tới năm triệu chữ, chính xác là hai triệu bảy trăm ngàn chữ. Suốt chặng đường này thực sự rất khó gánh vác, cảm giác thất bại rất mạnh, chuyện xui xẻo cứ liên miên không dứt.
Thành tích nói thật là luôn không lý tưởng, không đạt được kỳ vọng ban đầu. Có huynh đệ nói đoạn đầu viết không hay, ta thừa nhận. Sau đó ta đã thức trắng một tuần để sửa... kết quả là thành tích tụt dốc không phanh, hiện tại lượt đọc giai đoạn đầu mỗi ngày vẫn đang giảm đều...
Làm ta nghệch mặt ra luôn, nửa tháng trời không hồi thần nổi... Giờ nghĩ lại chuyện này mà gan vẫn còn đau.
Đến giai đoạn hậu kỳ, Bản Diện ta chịu áp lực cực lớn, đường huyết, huyết áp, rồi cả giấc ngủ đều sụp đổ hoàn toàn. Vợ ta ngày nào cũng thấy tinh thần ta không bình thường, ở bên cạnh ta thấy rất áp lực.
Các ngươi có lẽ không tin, ta chưa ăn miếng cơm nào, vừa ngồi xuống trước máy tính bắt đầu gõ chữ là đường huyết có thể tăng vọt hai đơn vị... viết xong rồi nó mới hạ xuống. Nhất là ngày nào cũng thức đêm khiến tim cũng không thoải mái, ta thực sự thấy sợ rồi.
Cũng may, cuối cùng ta cũng kiên trì viết xong. Ta cam đoan với mọi người, ta tuyệt đối không hề làm bừa, cái kết ngày hôm nay chính là thứ ta đã định sẵn từ lúc mới mở bản thảo! Cuốn sách này chưa viết mở đầu thì kết thúc đã viết xong rồi.
Có thể kiên trì hoàn thành, một là vì vẫn còn độc giả yêu thích, hai là vì muốn giữ lấy chút danh tiếng cho bản thân. Không độc giả nào thích một tác giả tùy tiện bỏ dở giữa chừng cả. Trong gia tộc ta đã danh dự quét rác rồi, trên con đường nghề nghiệp thực sự không thể để quét rác thêm nữa...
Hy vọng mọi người đừng mắng ta, cứ thấy ai chê chỗ nào không tốt là ta lại thấp thỏm cả ngày trời. Ta đã tận lực rồi, cuốn sách này nếu không có các độc giả tâm huyết ủng hộ thì ta cũng khó mà viết được dài đến mức này.
Mệt mỏi nhưng cũng có chỗ rất vui, cuốn trước ta viết lịch sử, ta thấy ấn tượng của mọi người về việc ta viết văn lịch sử đã phai nhạt đi nhiều, ta đã là một người viết huyền huyễn đạt chuẩn rồi nhỉ...
Thứ hai là không có mấy cái thao tác đổi bản đồ hay chồng hộp vô lý, sức mạnh nhân vật ta cảm thấy cũng không bị vỡ. Những hố cần lấp cơ bản đã lấp xong, những chỗ râu ria có lẽ còn sót nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục.
Hơn nữa ta cũng không bày ra được quá nhiều trò mới, mọi người ngày nào cũng hô Giang Lang tài tận, quả thực là cạn kiệt rồi... Nhất là do áp lực lớn, tinh thần căng thẳng nên việc cập nhật cực kỳ bê bối, trong lòng thực sự thấy rất hổ thẹn. Đặc biệt là có mấy vị đại gia đã ủng hộ ta, còn có một đám huynh đệ tặng quà, tiếp sức liên tục khiến ta càng thấy áy náy hơn. Ta ngày nào cũng nghĩ đến việc đi xin xỏ trên mạng, cuối cùng lại ngại đến mức chẳng dám vác cái mặt dày ra mà đòi nữa.
Cuối cùng nói về cuốn sách tiếp theo, Bản Diện ta viết liền hai cuốn rồi, ta định nghỉ ngơi một thời gian để cứu vãn danh dự trong gia tộc, đồng thời học hỏi thêm các tiểu thuyết khác. Đã lâu rồi không xem truyện người khác viết, giờ cuối cùng cũng có thời gian.
Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nhé! Đã là năm mới thì không thể chỉ nói suông, Bản Diện ta đã chuẩn bị một phần cập nhật cho mọi người vào dịp năm mới!
Ngày 27 và 28, sẽ có hai chương ngoại truyện về Đế Sư, đó là đại kết cục cuối cùng, sau này chắc sẽ không cập nhật thêm nữa.
Lời cuối cùng ta muốn bổ sung một câu, nếu không có các ngươi thì không có cuốn sách này, nói cách khác cuốn sách này là do các ngươi viết ra. Đừng quảng bá giới thiệu truyện giúp ta nữa, ta thực sự không xứng, trước đây là do tư tưởng của ta chưa thấu đáo, ngây thơ lầm tưởng rằng cuốn sách này là do mình viết... Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường qua, hẹn gặp lại sau năm mới!