Chương 1282

Bản Diện giới thiệu sách mới: "Nhà Cung Cấp Phương Án Sinh Tồn Ngày Tận Thế"

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cuốn sách mới của Bản Diện mang tên "Nhà Cung Cấp Phương Án Sinh Tồn Ngày Tận Thế" đã chính thức ra mắt. Vẫn là phong cách quen thuộc trước đây của ta. Hiện tại truyện đã cập nhật được 180.000 chữ, nội dung đã khá đầy đặn, các vị có thể yên tâm nhảy hố. Do vướng phải một số hạn chế về cơ chế đề xuất, Bản Diện không dám thông báo tin tức ra mắt sách mới cho mọi người ngay từ đầu. Đến hôm nay mới có thể công bố, vừa hay truyện cũng đã tích được một lượng chương kha khá, đủ để các vị đọc một mạch cho thỏa thích. Tác phẩm đầu tay của Bản Diện là "Lưu Manh Đế Sư" thuộc thể loại lịch sử giả tưởng, cuốn thứ hai chính là bộ tu tiên truyền thống này. Đến cuốn thứ ba, Bản Diện vẫn không chịu ngồi yên mà lại đổi sang một phân loại khác: Vô hạn lưu thời mạt thế. Chẳng còn cách nào khác, không có cảm giác mới mẻ thì ta viết không nổi. Vốn dĩ ta chưa định viết văn mạt thế đâu. Nói thật với mọi người, trước khi bộ truyện này kết thúc, ta đã viết xong phần mở đầu cho một bộ đô thị cao võ theo mô típ Long Vương rồi. Đại loại là cứ thế mà sảng khoái từ đầu đến cuối, bối cảnh nhân vật chính cực ngầu, phụ nữ cứ thế mà lao vào yêu thương. Thế nhưng trong quãng thời gian nghỉ ngơi và học hỏi vừa qua, suy nghĩ của ta lại thay đổi, nảy ra thêm không ít ý tưởng mới. Dù vậy, lúc đó ta vẫn chưa quyết định viết mạt thế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cộng thêm việc các huynh đệ trong phòng livestream cứ liên tục đòi xem văn mạt thế, cuối cùng, chỉ vài ngày trước khi khai bút, ta đã quyết định viết cuốn "Nhà Cung Cấp Phương Án Sinh Tồn Ngày Tận Thế" này. Tuy nhiên, văn mạt thế có một khuyết điểm chí mạng: giai đoạn đầu hay, giai đoạn giữa đuối sức, giai đoạn cuối thì nhàm chán. Để tránh vấn đề nghiêm trọng này, Bản Diện đã nảy ra một sáng kiến. Rất đơn giản, chỉ viết giai đoạn đầu là được! Nhân vật chính xuyên không qua từng thế giới ngay trước khi mạt thế bùng phát, giải cứu khí vận chi tử của thế giới đó và liên tục hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một thế giới ta sẽ cố gắng viết ra một kiểu mới, mỗi thế giới mang đến một hương vị khác biệt. Nhờ đó, ta đảm bảo các vị sẽ không cảm thấy mệt mỏi mà luôn nhận được cảm giác mới lạ. Một động lực khác thúc đẩy Bản Diện viết văn mạt thế là do ta đã đọc qua không ít truyện cùng loại... nói thật lòng, cảm thấy hơi oải. Cứ như thể chúng được sản xuất từ cùng một khuôn mẫu vậy. Nào là phơi bày bản chất con người chân thực, nhưng thực ra chỉ toàn làm chuyện xấu xa, người thân bạn bè chẳng có ai tốt, nhân vật chính còn ác hơn cả kẻ ác... Nói thật là chẳng thấy ai bình thường cả, cũng không thấy nhân tính nằm ở đâu, trông giống mấy sinh vật biến dị kỳ quái thì đúng hơn. Mặc dù Bản Diện hiểu rằng vì nhịp độ văn mạng nhanh nên mới tạo ra những thứ kỳ quái đó, nhưng xem nhiều thực sự thấy rất phiền. Thấy phiền thì tự mình viết thôi. Viết một bộ nhịp độ không quá dồn dập, nhân vật chính không phải chiến thần vô địch, vừa mở màn đã khoe mẽ. Coi như là quay về với truyền thống, một người bình thường trưởng thành, có tốt có xấu nhưng cũng đầy tình yêu thương, biết suy sụp nhưng cũng biết kiên cường, và đôi khi cũng biết chơi bẩn nữa~ Dưới đây là phần giới thiệu sách mới, hy vọng các vị sẽ yêu thích: Khách hàng: "Thế giới chỉ còn 7 ngày nữa là hủy diệt rồi! Cực hàn, nạn đói, thây ma... Chưa từng có ai tin ta, ngươi nói ngươi là nhà cung cấp của ta muốn giúp ta sao? Ngươi có năng lực gì, dựa vào đâu mà giúp ta!" Tô Cận: "Bình tĩnh chút đi bạn hiền, ta không bao giờ yêu cầu khách hàng đánh giá ta dựa trên tỉ lệ thắng, hãy dùng những lần thất bại của ta để đo lường, bởi vì ta chưa từng thất thủ. Có người gọi ta là Vua của các hầm trú ẩn, có người gọi ta là Thần công nghiệp ma pháp, có người gọi ta là Trùm trang bị mạt thế, cũng có người gọi ta là Tiểu hoàng tử siêu thị..." "Bất kể thế nào, chỉ cần ngươi tuân theo sự sắp xếp của ta, ta có thể đảm bảo dù đối mặt với bất kỳ loại tai ương mạt thế nào, ngươi cũng sẽ thuận lợi sống sót qua giai đoạn đầu." "Giai đoạn đầu?! Thế còn giai đoạn sau, sau đó phải làm sao?" "Giai đoạn sau đương nhiên là đánh quái thăng cấp, trỗi dậy từ vùng đất hoang tàn, tranh bá thiên hạ, tái thiết văn minh... Có điều những thứ đó chẳng liên quan gì đến ta cả, đó là việc của chính ngươi." "Không phải, vậy rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì?" "Rất đơn giản, ta chỉ là nhà cung cấp phương án sinh tồn ngày tận thế."
Bản Diện giới thiệu sách mới: "Nhà Cung Cấp Phương Án Sinh Tồn Ngày Tận Thế" — Pháp Bảo Của Ta Đều Thuộc Hệ Quy Tắc — Xem Truyện Chữ