Chương 257
Nguyên Thần... Khởi động!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tôn Nguyên Chính lên tiếng phụ họa:
"Đúng vậy, ngươi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, đem một tông môn ra so sánh như vậy là quá hời hợt."
Ông ta nhìn Hứa Sơn, nói tiếp:
"Nếu Hứa viện trưởng muốn dựa vào việc làm điện ảnh để kiếm linh thạch lâu dài... e là khó thành công. Đừng trách ta nói thẳng, trước đó không ai làm là vì chưa ai nghĩ ra, hiện tại miếng thịt béo này mang lại lợi ích lớn như thế, kẻ khác sớm muộn gì cũng sẽ bắt chước ngươi thôi, đây không phải kế lâu dài đâu."
Hứa Sơn khẽ cười nhạt:
"Hai vị yên tâm, ta tự có tính toán."
Điện ảnh đối với hắn mà nói tuyệt đối là kế sách dài hơi!
Hiện tại kênh công chiếu của Tử Tiêu Kiếm tông đã thiết lập xong xuôi và đạt được thành công vang dội, bước tiếp theo hắn còn muốn xây dựng một dây chuyền sản xuất điện ảnh chính quy.
Lần này sức ảnh hưởng của Tử Tiêu Kiếm Tông Truyện quá lớn, không tránh khỏi việc phải xây dựng một căn cứ phim trường đơn giản ở địa bàn chính đạo để che mắt thế gian.
Thời gian trôi qua, người khác cố nhiên có thể bắt chước hắn, nhưng họ có thể học theo cách quay phim chứ chẳng thể nào sao chép được những chiêu trò sáng tạo của hắn!
Phim điện ảnh quay xong, hắn còn có phim truyền hình dài tập... Phim trường còn có thể cho thuê.
Cho dù chiêu trò có dùng hết đi nữa... Thiên Hạ Hội dưới trướng hắn còn có vô số phàm nhân, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng phàm nhân tại chỗ làm biên kịch, thiết lập một công xưởng sản xuất kịch bản ở đó.
Bàn về trí tưởng tượng, phàm nhân chưa chắc đã thua kém tu sĩ, họ chỉ là thiếu kiến thức mà thôi.
Quay phim thì doanh thu phòng vé chỉ là một phần thu nhập, khoản tiền từ quảng cáo lồng ghép hắn còn chưa tính tới đâu...
Pháp khí, đan dược, trận pháp, phù lục, muốn lồng ghép cái gì thì lồng cái đó!
Hiện tại đã có một vài tông môn khứu giác nhạy bén tìm đến hắn hỏi thăm về chuyện Tử Tiêu Kiếm Tông Truyện. Một khi tung tin có thể đặt hàng điện ảnh riêng cho các đại tông môn, tin chắc rằng đơn hàng tương lai sẽ không thiếu.
Hơn nữa, chỉ cần thôn Lý Gia có thể vận hành thành công theo kế hoạch, khả năng tự tạo ra lợi nhuận sau này chưa chắc đã thua kém điện ảnh!
Kế hoạch thôn Lý Gia mới là phần quan trọng nhất trong lòng hắn, một thế lực hùng mạnh được bồi dưỡng từ đầu và chỉ thuộc về cá nhân hắn!
Nghe Hứa Sơn nói vậy, Tôn Nguyên Chính và Hoàng Chi Vấn cũng không khuyên can thêm nữa.
Họ chia chác túi trữ vật linh thạch trên bàn, năm mươi mốt vạn khối linh thạch đã được Hứa Sơn thu vào trong túi.
Tôn Nguyên Chính nói:
"Nếu Hứa viện trưởng đã có kế hoạch thì ta không nói thêm nữa. Bắt đầu từ tháng sau, tông môn của ta sẽ quảng bá Tử Tiêu Kiếm Tông Truyện trong lãnh thổ phàm nhân. Trước khi chiêu thu đệ tử, ta sẽ thông báo cho Hứa viện trưởng."
Hoàng Chi Vấn cũng tiếp lời:
"Bên Bảo Đan tông cũng chuẩn bị hòm hòm rồi, khi nào Kế hoạch Nguyên Thần bắt đầu thì cứ báo cho chúng ta một tiếng là được."
Hứa Sơn đứng dậy chắp tay nói:
"Hai vị tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ thông báo đúng giờ. Khi Kế hoạch Nguyên Thần bắt đầu sẽ có một buổi lễ cắt băng khánh thành, lúc đó chắc chắn quý khách sẽ tụ họp đông đủ, hai vị vừa vặn cùng ta bắt đầu!"
"Như vậy thì tốt quá."
......
Nửa tháng sau, tiếp nối cơn cuồng phong điện ảnh càn quét tu chân giới, thế giới phàm nhân lại dấy lên một đợt sóng dữ dội khác!
Một lượng lớn đệ tử Tử Tiêu Kiếm tông cải trang lên đường hướng về các thị trấn tập trung đông phàm nhân ở Bắc Địa.
Họ trực tiếp chọn thời gian và địa điểm đông người nhất để trình chiếu phim điện ảnh ngoài trời ngay trên không trung.
Hình thức biểu đạt chưa từng có này, ngay cả tu sĩ bình thường còn không cưỡng lại được, huống chi là phàm nhân.
Năm 1982, bộ phim võ thuật kinh điển Thiếu Lâm Tự công chiếu, với giá vé chỉ một hào mà thu về doanh thu phòng vé trên trời là một trăm sáu mươi triệu tệ!
Mà hiện tại, những người bình thường chưa từng được xem phim ảnh bao giờ, lại trực tiếp được xem những siêu phẩm kỹ xảo đỉnh cao vượt xa cả thế kỷ hai mươi mốt.
Đã vậy còn là chiếu miễn phí...
Chỉ qua vỏn vẹn một tháng, thế giới phàm nhân gần như xảy ra biến đổi kinh thiên động địa.
Chiến tranh, thương mại, các hoạt động giải trí đều bị đình trệ ở những mức độ khác nhau...
Phần lớn phàm nhân vì thế mà phát cuồng, mỗi ngày đều bỏ bê ăn ngủ để chờ đợi phim điện ảnh xuất hiện.
Thế giới của tu sĩ và phàm nhân vốn dĩ có rào cản quá lớn, lãnh địa của tu sĩ luôn là một vùng trời mà phàm nhân khó lòng nhìn thấu.
Nhưng vào lúc này, lĩnh vực thuộc về "tiên nhân" ấy cuối cùng đã để lộ ra một góc của tảng băng trôi trước mắt họ!
Danh tiếng Tử Tiêu Kiếm tông một lần nữa tăng vọt!
Ngay khi phim điện ảnh đang gây sốt, Tử Tiêu Kiếm tông đã hoàn tất chuẩn bị cho việc tuyển sinh.
Giữa lúc thế giới phàm nhân đang phong vân biến ảo, tu chân giới cũng đón nhận tin tức nặng ký thứ hai.
Kế hoạch Nguyên Thần vốn khiến tu chân giới không yên ổn suốt thời gian qua cuối cùng cũng tuyên bố bắt đầu!
Ba ngày sau, buổi lễ sẽ chính thức diễn ra tại Học Viện Tu Tiên Nghề Nghiệp Thôn Lý Gia, đồng thời công khai mời Thái Cổ Các cùng tu sĩ các giới đến chứng kiến.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp tu chân giới.
Chẳng mấy chốc ba ngày đã trôi qua, thôn Lý Gia vốn luôn hẻo lánh nay đã trở thành một nơi náo nhiệt tột cùng.
Học viện về cơ bản đã xây dựng hoàn tất, đặc biệt là chủ điện còn được trang hoàng vô cùng tinh mỹ.
Quảng trường được xây dựng nổi bật nhất.
Lúc này, khắp quảng trường đã được lấp đầy bởi những chậu hoa, lẵng hoa và thảm trải. Phía gần bậc thang dựng lên một lễ đài cao, trên đài cũng được phủ kín thảm đỏ.
Dưới lễ đài bày sẵn mấy hàng ghế ngồi và bàn dài.
Trên bàn đặt biển tên của các tông môn được mời đến, cùng với chén đĩa trà nước.
Mỗi bộ bàn ghế cho đến trà cụ trên bàn đều được đặt cách nhau một khoảng cách chuẩn xác không sai một ly, tất cả đều được dùng dây kéo để đo đạc kỹ lưỡng.
Hiện tại trên đài vẫn còn trống không, nhưng đại diện các tông môn trong Thái Cổ Các đã có mặt đông đủ.
Những tu sĩ khác kéo đến xem náo nhiệt thì ngự kiếm lơ lửng trên bầu trời phía xa, nhìn qua thấy đen kịt một mảnh, có cả tán tu lẫn tu sĩ của các tông môn khác.
Trên quảng trường, âm thanh vòm ba trăm sáu mươi độ đang phát những bản nhạc vô cùng vui nhộn.
"Tiếng chiêng tiếng trống rộn ràng mừng xuân sang... Hôm nay là một ngày tốt lành, vạn sự như ý đều thành công..."
Trần tướng nhìn lên lễ đài, nghe tiếng nhạc ồn ào bên tai, lão thở dài một tiếng thườn thượt, thấp giọng lầm bầm một câu:
"Thật là náo loạn quá đi mất, có cần thiết đến mức này không..."
Người bên cạnh nghe thấy lời phàn nàn của Trần tướng, liền bưng chén trà ghé sát lại:
"Trần tướng, ngài cũng thấy ồn ào phải không? Ngài bảo cái tên Hứa Sơn này sao mà lắm trò thế nhỉ? Ta thấy hắn mà đi làm quan ở chỗ các ngài thì hợp lắm đấy."
"Hừ, chỗ chúng ta không có loại quan viên này đâu... Cái loại phô trương mà hắn bày ra, thật sự để hạng người này vào triều đình thì chẳng phải sẽ đảo lộn cả trời đất sao."
"Khà khà, có lý, có lý lắm..."
Chẳng bao lâu sau, Hứa Sơn trong bộ thanh bào xuất hiện trên đài.
Hai bên lễ đài còn có hai nữ thị nữ dung mạo kiều diễm hiện thân, trên tay bưng dải lụa đỏ và những quả cầu lụa lớn.
Nhạc xung quanh vụt tắt, Hứa Sơn sải bước hiên ngang đi tới giữa sân khấu, cầm ngọc giản đưa lên sát miệng.
Hắn tràn đầy tinh thần hét lớn:
"Xin lỗi đã để chư vị phải đợi lâu."
Đám cao tầng Thái Cổ Các lập tức xốc lại tinh thần, cái khúc nhạc kia nghe đi nghe lại mấy lần cuối cùng cũng chịu vào chủ đề chính rồi sao!
Hứa Sơn vung tay, dõng dạc nói:
"Kính thưa các vị bằng hữu, khách quý. Nhân dịp Kế hoạch Nguyên Thần bắt đầu, ngày Thái Cổ Các tụ hội đông đủ này, ta thay mặt cho Học Viện Tu Tiên Nghề Nghiệp Thôn Lý Gia, cùng với đơn vị trợ giá chục tỷ, giá thấp mỗi ngày Bảo Đan tông, xin gửi tới các vị khách quý lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất!"
Hứa Sơn tự vỗ tay, gương mặt đám người Thái Cổ Các thì đờ đẫn cả ra, trong lòng thầm dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tên này vốn có tiền án, ở Quần Anh hội đã từng thao thao bất tuyệt một tràng dài, hôm nay chẳng lẽ lại muốn giở trò cũ sao!
Vừa rồi hắn đã kịp lồng ghép một cái quảng cáo rồi đấy!
May mà câu tiếp theo của Hứa Sơn đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người đều vì Kế hoạch Nguyên Thần mà đến, vậy ta không nói nhiều nữa, sau đây xin chính thức bắt đầu! Ta xin kính mời Bảo Đan tông tông chủ cùng Tử Tiêu Kiếm tông tông chủ lên đài, cùng chư vị chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này!"
"Mời hai vị tông chủ lên đài!"
Hứa Sơn vừa dứt lời, Tôn Nguyên Chính và Hoàng Chi Vấn từ hậu đài bước ra, trên mặt thoáng chút ngượng nghịu.
Dù đã tập dượt qua nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng kỳ cục.
Nhưng thôi, kỳ cục thì cứ kỳ cục đi, Hứa Sơn có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực này, cứ làm theo sự sắp xếp của hắn là tốt nhất...
Theo bước chân hai vị tông chủ lên đài, hai thị nữ hai bên eo thon uyển chuyển, bưng dải lụa đỏ đi tới trước mặt ba người.
Họ căng dải lụa ra, đưa cho mỗi người một cây kéo.
Ba người cầm chắc kéo nhắm thẳng vào dải lụa đỏ, Hứa Sơn đưa mắt nhìn quanh, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về lễ đài, hắn liền hớn hở tuyên bố:
"Sau đây ta tuyên bố... Nguyên Thần~~~"
"Khởi động!" Tôn Nguyên Chính và Hoàng Chi Vấn đơ mặt, đồng thanh hô lớn.
Ba tiếng "rắc rắc" vang lên, dải lụa đỏ bị cắt đứt, từ từ rơi xuống.
......