Chương 258
Kế hoạch tông môn của Hứa Sơn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Theo bốn chữ "Nguyên Thần khởi động" vừa dứt lời, đám đệ tử Tử Tiêu Kiếm tông cùng đệ tử Bảo Đan tông được sắp xếp xung quanh đồng loạt vỗ tay rầm rộ.
Có người dẫn đầu, những kẻ còn lại cũng lập tức phụ họa theo.
Chẳng mấy chốc, hiện trường đã chìm ngập trong biển tiếng vỗ tay.
Hứa Sơn hăng hái nói:
"Kể từ hôm nay, Học Viện Tu Tiên Nghề Nghiệp Thôn Lý Gia chúng ta chính thức mở đợt nội trắc cho kế hoạch Nguyên Thần!"
"Thái Cổ Các sẽ là những tông môn đầu tiên tham gia thử nghiệm, trong vài năm tới, kế hoạch này sẽ dần dần mở rộng ra toàn bộ tu chân giới!"
"Mọi người chớ có nôn nóng, tốc độ của chúng ta sẽ rất nhanh thôi."
"Hiện tại trong Bút Thú Các đã có hàng trăm loại công pháp, bộ Lục Tâm Kiếm Điển mà mọi người hằng mong đợi dĩ nhiên cũng nằm trong số đó... Tuy nhiên, hẳn là chư vị cũng biết, một đại kế hoạch tạo phúc cho tu chân giới như thế này tiêu tốn không ít kinh phí. Thôn Lý Gia chúng ta căn cơ chưa vững, cho nên muốn vào Bút Thú Các xem công pháp thì cần có những điều kiện tương ứng để bù đắp vào khoản thua lỗ vận hành."
Nói đoạn, Hứa Sơn đưa tay chỉ ra phía sau, một tấm huyễn đăng phiến khổng lồ được chiếu thẳng lên sân khấu.
"Nhưng vì mục tiêu tạo phúc cho đại chúng, điều kiện chúng ta đưa ra tuyệt đối không quá khắt khe. Đại thể chia làm ba loại: Thứ nhất là dùng công pháp để đổi lấy tư cách vào Bút Thú Các. Công pháp từ Hoàng giai ngũ phẩm trở lên có thể đổi lấy một phần Lục Tâm Kiếm Điển, phẩm giai càng cao thì đổi được càng nhiều."
"Thứ hai cũng khá đơn giản, các đại tông môn thường phái đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, ai muốn vào Bút Thú Các chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do thôn Lý Gia ban bố là có thể đổi lấy tư cách."
"Thứ ba là trực tiếp nhất, tiêu tốn linh thạch là có thể đến tông môn ta tham duyệt công pháp tương ứng với mức tiêu phí. Cách này so với việc thu mua công pháp bên ngoài thì hời hơn nhiều, chỉ cần bỏ ra một phần tiền là có thể cùng lúc xem tới mấy chục loại công pháp... Dù vậy, có lẽ chư vị vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng đừng sợ, tông môn ta đã soạn sẵn các chi tiết cụ thể, mọi người đều có thể đến xem quy tắc rồi tùy nhu cầu mà hành sự."
Hứa Sơn chậm rãi rảo bước:
"Tất nhiên, nếu chỉ có ba điều kiện trên thì e rằng kế hoạch Nguyên Thần sẽ mang tiếng là hám lợi, danh không chính ngôn không thuận. Thế nên tương lai chúng ta còn có những kế hoạch khác, ví dụ như sau khi nội trắc kết thúc, chúng ta sẽ định kỳ mở cửa Bút Thú Các miễn phí và vô điều kiện cho bên ngoài!"
"Lại ví dụ như, khi chư vị vào Bút Thú Các xem công pháp có thể để lại tâm đắc. Nếu tâm đắc của ai đó giúp ích lớn cho việc nghiên cứu pháp thuật của người đi sau, hoặc có sáng kiến vĩ đại, Bút Thú Các không những không thu phí mà còn căn cứ vào mức độ cống hiến để ban thưởng hậu hĩnh cho tu sĩ đó!"
"Những vị anh hùng có đóng góp cho tu chân giới, chúng ta cũng sẽ mở cửa miễn phí... Sau này chúng ta còn hợp tác với các đại tông môn... kế hoạch hỗ trợ tán tu..."
Hứa Sơn thao thao bất tuyệt, không ngừng "vẽ bánh" xung quanh Bút Thú Các.
Đám tu sĩ có mặt tại đó nghe mà mắt sáng rực lên.
Dù trước đó Hứa Sơn từng nói về kế hoạch mở mã nguồn, nhưng chẳng ai tin trên đời có miếng bánh nào miễn phí từ trên trời rơi xuống.
Có điều kiện thì mọi người đều hiểu được, dù sao cũng chẳng phải ngày đầu lăn lộn giang hồ.
Nhưng nghe qua những điều kiện hiện tại cùng các kế hoạch sau này, dường như đều rất ổn.
Ít nhất trong tu chân giới chưa từng có tổ chức nào giữ được sự minh bạch và cởi mở đến thế.
Nhìn chung... cảm giác vẫn có thể thu được lợi ích rất lớn.
Tên Hứa Sơn này... thật sự dám chịu chi, không biết lão đang toan tính điều gì.
Hứa Sơn tiếp tục nói đến sùi bọt mép.
Lão miêu tả đủ loại chi tiết, có xu thế muốn biến Bút Thú Các thành một thư viện tri thức khổng lồ của tu chân giới.
Sau hơn nửa canh giờ diễn thuyết, thần sắc Hứa Sơn bỗng trở nên nghiêm nghị!
"Đến đây, hẳn là mọi người đã hiểu sơ qua về kế hoạch Nguyên Thần của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ từng bước thực hiện những viễn cảnh tương lai theo đúng kế hoạch!"
"Nhưng Học Viện Tu Tiên Nghề Nghiệp Thôn Lý Gia căn cơ còn nông cạn, chúng ta cần phát triển lớn mạnh."
"Vì thế, Hứa Sơn ta bất tài, muốn nhân cơ hội này thỉnh cầu mọi người một việc, mong chư vị có mặt ở đây hãy truyền bá rộng rãi ra bên ngoài."
Hứa Sơn hít sâu một hơi, cao giọng nói:
"Kể từ hôm nay, Học Viện Tu Tiên Nghề Nghiệp Thôn Lý Gia sẽ chiêu mộ giáo tập trưởng lão và đệ tử nhập môn dưới Trúc Cơ kỳ từ các tông môn cũng như tán tu. Anh hùng không hỏi xuất xứ, chỉ cần có bản sự đều có thể gia nhập tông môn ta. Phàm là trưởng lão gia nhập thôn Lý Gia đều áp dụng chế độ thuê mướn."
"Thế nào là chế độ thuê mướn? Nói đơn giản là trả tiền làm việc, gánh vác trách nhiệm dạy dỗ của trưởng lão, làm một tháng trả lương một tháng, có thể gia nhập hoặc rời khỏi tông môn bất cứ lúc nào, đi ở tự do!"
"Tất cả tu sĩ gia nhập tông môn ta sẽ được ưu tiên vào Bút Thú Các để tham duyệt công pháp bên trong."
"Đại hội hôm nay đến đây là kết thúc, đa tạ các vị đã đến ủng hộ!"
Hứa Sơn dứt lời, toàn trường im phăng phắc.
Chẳng bao lâu sau, đám tu sĩ bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ.
Tôn Nguyên Chính và Hoàng Chi Vấn nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hồ đồ quá!
Hứa Sơn vốn là kẻ tinh minh như thế, sao lại nói ra những lời hồ đồ này?
Phía trước ông vừa đưa ra một đống hoạt động nhử mồi, giờ lại công khai chiêu mộ tu sĩ gia nhập thôn Lý Gia với điều kiện cực kỳ lỏng lẻo.
Các tông môn và tán tu hoàn toàn có thể đích thân hoặc phái người bí mật gia nhập thôn Lý Gia để vào Bút Thú Các xem cho sướng mắt rồi rời đi. Như vậy những kế hoạch trước đó chẳng phải đều thành lời nói suông, chẳng còn chút sức hút nào, lợi ích dĩ nhiên cũng không thu được mảy may!
Thôn Lý Gia tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng phải biến thành nơi làm từ thiện thuần túy sao?
Cho dù có thể tồn tại được, một tông môn như vậy làm sao đào tạo ra được đệ tử ra hồn?
Chẳng lẽ lão không nghĩ tới điều đó?
Hay là... lão còn có dự tính khác?
Đám tu sĩ đứng xem trên không trung nhanh chóng ngự kiếm tản đi bốn phương tám hướng, chỉ còn lại cao tầng Thái Cổ Các trên quảng trường vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi câu trả lời của Hứa Sơn.
Hứa Sơn từng hứa Thái Cổ Các sẽ là bên đầu tiên có được Lục Tâm Kiếm Điển, hôm nay kế hoạch Nguyên Thần bắt đầu, lão cũng nên giao hàng rồi.
Nhìn Trần tướng và những người khác dưới đài, Hứa Sơn tâm lĩnh thần hội.
Lão vung tay lên, hơn hai mươi trang giấy bay đến trước mặt mỗi vị đại diện của Thái Cổ Các.
"Chư vị chắc hẳn đã mong chờ Lục Tâm Kiếm Điển từ lâu rồi, đây chính là Lục Tâm Kiếm Điển Trúc Cơ thiên. Các vị cứ việc mang về tham duyệt, hơn nữa mỗi tông môn trong Thái Cổ Các hiện tại đều có thể cử ra năm đệ tử tham gia hoạt động nội trắc theo đúng điều kiện."
Mọi người cầm lấy Lục Tâm Kiếm Điển, cẩn thận kiểm tra.
Trần tướng càng là đắm chìm vào trong đó, nhưng rất nhanh sắc mặt lão đã tối sầm lại.
Với kiến thức của lão, đây đúng là công pháp Địa giai, nhưng vấn đề là... nội dung quá ít, căn bản không thể học tập hay tham ngộ được!
Lục Tâm Kiếm Điển Trúc Cơ thiên mà Hứa Sơn đưa ra e rằng chưa tới một phần năm!
Mọi người có mặt đều phản ứng lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hứa Sơn. Trần tướng là người đầu tiên lên tiếng chất vấn:
"Hứa viện trưởng, ngài làm thế này e là không được chính quân tử cho lắm? Nếu ngài hối hận không muốn đưa thì cứ nói thẳng, hành động như vậy... ngài chẳng thà tung ra từng chữ một cho xong, chẳng phải còn sướng hơn sao?"
Hứa Sơn mỉm cười nhạt:
"Mọi người bớt giận, hẳn là chư vị đều nhận ra đây chỉ là một phần trong Trúc Cơ thiên. Nếu coi Lục Tâm Kiếm Điển Trúc Cơ thiên là một tiết, thì ta đã chia nó thành năm chương. Còn về bốn chương còn lại, ta dự định cứ mười năm sẽ cập nhật một chương."
Mười năm cập nhật một chương?
Mẹ kiếp! Thằng ranh này đang cố ý gây sự!
Một luồng sát cơ mãnh liệt lập tức bùng lên trên quảng trường!