Chương 1021
Chương 1021: Bá Khí 2.0 của Giả Ba
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Nói mới nhớ, chàng đột nhiên bỏ rơi bọn này, mấy ngày nay đi đâu đấy?" Thấy Tạp Mỗ không lên tiếng, Robin có chút oán trách cất lời.
"Đúng đó, đúng thế!"
Black Maria cũng phụ họa hỏi theo, chỉ có Rebecca mới bước chân vào đời là không có phản ứng gì.
Đàn bà ba mươi như sói, bốn mươi như hổ.
Robin cùng Black Maria đều đang ở độ tuổi như sói, ý tứ trong lời nói của họ không thể rõ ràng hơn!
Tạp Mỗ tự nhiên hiểu điều này.
"Ta sẽ ở lại Hòa Chi Quốc một thời gian, hôm nay, ngày mai và ngày kia. Ừm... hay là các nàng oẳn tù tì đi?"
"Được!"
Rất nhanh——
Oẳn tù tì đã có kết quả.
Black Maria hạng nhất, Robin hạng nhì, Rebecca hạng ba.
Tạp Mỗ cũng đương nhiên đi tới phòng của Black Maria, cùng nàng hưởng thụ đêm xuân.
Chỉ là rất nhanh sau đó liền gặp phải phiền toái!
Vẫn là vấn đề cũ.
Black Maria tuy là chủng tộc nhân loại bình thường, nhưng lại là một người khổng lồ cao hơn tám mét... Nàng chỉ cần một bàn tay là có thể túm gọn Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ đã làm một vài thử nghiệm đặc biệt... nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.
"Hay là... thôi đi chàng."
Trong phòng, Black Maria thở dài một hơi, biết rõ thể hình của mình thực sự chênh lệch quá nhiều với Tạp Mỗ.
"Chỉ cần Kam-sei đại nhân vui vẻ là được, thiếp thân thế nào cũng không sao." Black Maria cắn môi, nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo.
"Đừng vội, ta còn có cách!"
Tạp Mỗ đảo mắt một vòng, hỏi Black Maria: "Elbaf cách Hòa Chi Quốc rất gần đúng không?"
Black Maria không hiểu vì sao Tạp Mỗ đột nhiên hỏi đến Elbaf, nhưng vẫn gật đầu nói thật.
"Coi như là gần, Elbaf là một trong ba hòn đảo có thể ghi lại từ trường của Hòa Chi Quốc!"
"Vậy nàng đợi ta một lát, ta đi rồi về ngay!"
Tạp Mỗ làm sao có thể quên được, trong mười năm quay về tám trăm năm trước, hắn vẫn luôn lẩm bẩm sau khi trở về nhất định phải đi tìm Gaban để học hỏi chút kinh nghiệm.
...
Elbaf, vương quốc của Cự Nhân Tộc, tại một căn nhà gỗ nhỏ nơi ngoại ô.
"Không ngờ, lại là ta đã hại Luffy!"
Shanks say khướt nốc từng ngụm rượu mạnh. Cách đây vài ngày, hắn nhận được thư từ xưởng sửa tàu của Franky gửi tới, báo tin dữ về cái chết của Luffy, đồng thời cũng biết được sự bất thường của Trái Cao Su.
Cùng lúc đó, chiếc mũ rơm năm xưa hắn trao cho Luffy lại quay trở về tay hắn.
"Hắc hắc, chưa từng gặp thằng nhóc Mũ Rơm, nhưng ta vẫn thấy cái mũ kia đội trên đầu ngươi trông có thần thái hơn hẳn!" Gaban cười ha hả, đem chiếc mũ rơm trên bàn ấn lên đầu Shanks.
"Gaban tiên sinh, ta đã không còn là thằng nhóc năm đó nữa rồi!"
Shanks cảm giác như bị trêu chọc, lại tháo mũ xuống, đặt ở mép bàn.
"Đừng nghĩ tới mấy chuyện đau lòng đó nữa, thằng nhóc ngươi mò tới chỗ ta chẳng phải là để uống rượu giải sầu sao... Cứ việc uống, rượu bao no!"
Elbaf trù phú rượu ngon, vả lại một ly theo tiêu chuẩn của cự nhân bình thường cũng đủ cho người có thể hình bình thường uống rất lâu...
"Nói không sai."
Shanks tay trái cầm chén, ừng ực ừng ực uống cạn.
Tửu lượng của hai người đều rất tốt, uống mãi cho tới đêm khuya.
Cho đến một khoảnh khắc...
Cả hai đồng thời đặt chén rượu xuống, sắc mặt đột biến.
"Có địch!" Ánh mắt Gaban nhìn chằm chằm về một hướng.
"Luồng khí tức này, là Thiên Long Nhân!" Sắc mặt Shanks ngưng trọng, biết rõ đám Thiên Long Nhân kia vẫn luôn dòm ngó vương quốc cự nhân.
"Ta cũng nhớ ra rồi, đúng là lũ cặn bã đó... Hơn nữa còn là một tên cặn bã thực lực rất mạnh!" Gaban căm phẫn nói.
"Gaban tiên sinh, cần ta ra mặt không? Cho dù ta không ở Thánh địa, thân phận của ta ít nhiều bọn chúng cũng phải nể mặt đôi phần."
"Hừ, lão phu còn chưa vô dụng đến mức cần mặt mũi của thằng nhóc ngươi, ta chính là phó thủ lĩnh của băng hải tặc Roger đấy!" Gaban tràn đầy tự tin.
"Ách... phó thủ lĩnh không phải là Rayleigh tiên sinh sao?"
"Nói bậy, lão phu mới là phó thủ lĩnh, trước giờ luôn là phó thủ lĩnh!" Gaban như bị chọc trúng chỗ đau, oa oa gào thét lên.
Rất nhanh sau đó——
Shanks tìm một chỗ ẩn nấp kỹ càng.
Còn Tạp Mỗ thông qua dò hỏi cư dân bản địa, cũng đã tìm được Gaban đang ẩn cư tại Elbaf.
"Thiên Long Nhân, các ngươi lại tới đây làm gì, Elbaf tuyệt đối không thần phục các ngươi đâu!" Gaban hai tay cầm song rìu, chuẩn bị hễ có biến là ra tay ngay.
"Gaban tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có hứng thú với Elbaf... Ta tới để học hỏi Bá Khí 2.0 từ ngươi."
Học hỏi? Bá Khí 2.0? Cái quỷ gì thế?
Gaban đầu óc mờ mịt.
"Cái đó... chính là... thê tử của ngươi là Cự Nhân Tộc đúng không?"
"Khốn kiếp, ngươi dám tơ tưởng vợ ta à!!" Gaban cầm song rìu lao thẳng về phía Tạp Mỗ.
Tạp Mỗ không có ý định đánh nhau, nghiêng người nhẹ nhàng né tránh.
"Ta không có hứng thú với vợ ngươi... Ngươi và người vợ Cự Nhân Tộc kia còn có một đứa con đúng không?"
"Đáng chết! Thế Giới Chính Phủ ngay cả chuyện này cũng tra ra được sao? Này! Lũ cặn bã các ngươi ít nhất cũng phải hiểu quy củ họa không tới người nhà chứ!" Gaban vẻ mặt bỗng chốc dữ tợn, gầm rú vung rìu chém xuống một đòn nặng nề.
"Mẹ kiếp, ngươi có thể nghe ta nói hết câu trước được không hả!"
Tạp Mỗ cũng bốc hỏa, để lộ ra một tia Haki Bá Vương.
Gaban trong nháy mắt toàn thân run rẩy, cảm giác như bị một tồn tại khủng bố nào đó khóa chặt lấy.
"Ngươi, ngươi nói đi... Ta nghe."
"Ngươi là nhân loại bình thường, còn thê tử ngươi là Cự Nhân Tộc, lại còn có một đứa con! Vậy vấn đề tới rồi đây, ngươi rõ ràng nhỏ thó như thế, vợ ngươi to lớn như vậy, rốt cuộc là làm sao..."
Tạp Mỗ khoa trương khua tay làm động tác so sánh.
"Ừm!!"
Nghe đến đây, Gaban rốt cuộc cũng hiểu Bá Khí 2.0 mà Tạp Mỗ nói là có ý gì.
"Chẳng lẽ ngươi cũng có thê tử thuộc Cự Nhân Tộc?"
Gaban như thể tìm được người cùng thuyền, trên mặt lóe lên một tia kinh hỉ cùng đồng cảm.
"Không phải Cự Nhân Tộc, nhưng một người cao tám mét, một người cao mười một mét... dáng người cân đối."
"Chậc chậc chậc... Thế thì đúng là bự thật, hèn chi ngươi lại mò tới tìm ta."
Gaban vuốt chòm râu, có chút tiếc nuối lắc đầu: "Nhưng tiếc là, biện pháp của ta, cũng chính là cái Bá Khí 2.0 mà ngươi nói, đòi hỏi tư chất rất cao, bắt buộc phải sở hữu Haki Bá Vương."
"Ta có mà!"
"Hơn nữa còn phải nắm giữ được Haki Bá Vương quấn quanh!" Gaban lại nhắc nhở.
"Ta cũng có nốt!"
Tạp Mỗ tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, Haki Bá Vương lập tức quấn quanh thân kiếm.
"Đúng là Haki Bá Vương quấn quanh thật!"
Gaban thầm kinh hãi trong lòng, nhận ra Haki Bá Vương quấn quanh của Tạp Mỗ dùng đã vô cùng thuần thục... Điều này chứng tỏ vừa rồi tiểu tử trước mắt này vẫn còn nương tay.
"Nếu ngươi đã nắm giữ được Haki Bá Vương quấn quanh, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi đã tốt nghiệp rồi đấy."
"Hả?" Tạp Mỗ nghe mà chẳng hiểu gì.
"Ta hỏi ngươi, Haki Bá Vương quấn quanh có phải là có thể tấn công cách không mà không cần chạm vào vật thể không?" Gaban hỏi.
"Đúng!"
"Khoảng cách cách không đó có phải có thể thay đổi dựa trên độ dày đặc của Haki Bá Vương quấn quanh, và chúng ta có thể tự do điều chỉnh độ dày đặc của Haki Bá Vương hay không?" Gaban lại hỏi tiếp.
"Đúng."
"Ngươi ngẫm đi, ngẫm cho kỹ vào!" Gaban lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý mang vẻ "ngươi tự hiểu đấy nhé".
