Chương 1022
Chương 1022: Một năm sau
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Hóa ra là thế!" Tạp Mỗ gật gù vỡ lẽ, rồi lại nhíu mày hỏi: "Nhưng nếu lỡ tay, biên độ quá lớn thì làm sao?"
"Cái này thì ngươi phải luyện tập thêm cho thuần thục."
Gaban nhấc thùng rượu khổng lồ lên, rót đầy cho Tạp Mỗ, sau đó lại liếc mắt gian xảo ghé sát lại.
"Nhóc con, vừa nãy ngươi bảo đàn bà của ngươi một đứa cao tám mét, một đứa cao mười một mét... tức là ngươi có tận hai người đàn bà!?" Gaban làm bộ dạng khoa trương ôm trái ôm phải.
Tạp Mỗ lắc đầu.
"Hóa ra chỉ là tình nhân à!"
Gaban thở phào một hơi, thầm nghĩ tay chơi lão luyện chốn bụi hoa như mình quyết không thể thua đám hậu bối.
"Ý ta là không chỉ có hai."
"Cái gì?!" Gaban phun thẳng một ngụm rượu ra ngoài.
Ngoài dự liệu, Tạp Mỗ và Gaban lại nói chuyện rất hợp nhau.
Nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ, dù sao cá mè một lứa cả thôi.
"Nè, cho ông cái này, coi như thù lao giúp ta một chuyện lớn!" Tạp Mỗ lấy ra một bình Đại Lực Hoàn.
"Đây là cái gì?"
Gaban chợt cảnh giác, suýt nữa quên mất thằng nhóc trước mặt là một Thiên Long Nhân.
"Không phải thuốc độc đâu!"
Tạp Mỗ ném Đại Lực Hoàn vào miệng nhai như cắn kẹo đậu... ngọt lịm, đúng là hệt như kẹo thật.
Gaban bán tín bán nghi, cũng lấy một viên nếm thử. Ngay khoảnh khắc nuốt xuống, Gaban chỉ cảm thấy bản thân như trẻ lại hơn hai mươi tuổi, cả người bắt đầu khô nóng bừng bừng, dường như có một luồng sức mạnh dùng mãi không hết.
"Thứ này là gì vậy?" Gaban kinh hãi.
"Đây là Đại Lực Hoàn, còn về hiệu quả..."
Tạp Mỗ lộ ra vẻ mặt "ông hiểu mà", "Ta nghĩ ông đã tự cảm nhận được rồi đấy."
Gaban có chút ngại ngùng không dám nhận bảo vật bực này.
Chỉ là người vợ Cự Nhân Tộc của Gaban sau khi thấy hiệu quả thần kỳ đó, liền liên tục xúi giục ông mau chóng nhận lấy.
"Chậc chậc chậc... Không ngờ trong đám Thiên Long Nhân cũng không hẳn toàn là lũ cặn bã nhỉ?" Gaban nhìn theo bóng lưng Tạp Mỗ rời đi.
"Tên kia dường như là Tạp Mỗ của nhà Crukleid... Tính theo vai vế, còn lớn hơn ta một bậc." Tạp Mỗ vừa đi khuất, Shanks mới bước ra.
Dĩ nhiên, Tạp Mỗ đã sớm phát hiện Shanks trốn trong bóng tối, chỉ là hắn không buồn vạch trần mà thôi.
"Đúng rồi, ngài Gaban, có thể cho ta một viên Đại Lực Hoàn đó không?" Shanks có chút ngại ngùng nói.
"Không cho!"
Gaban vừa định từ chối thì chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt kỳ quặc đánh giá Shanks một lượt.
"Phải rồi, đám Thiên Long Nhân các ngươi hình như dính phải lời nguyền gì đó! Chuyện phương diện kia dường như luôn có vấn đề."
"Bỏ chữ 'các ngươi' đi!" Shanks bực dọc quát.
...
Sau khi nắm vững nguyên lý cơ bản của Bá Khí 2.0 và có thể sử dụng thuần thục, Tạp Mỗ liền trở lại Hòa Chi Quốc.
Hắn trải qua mấy ngày thảnh thơi không chút muộn phiền.
Mà trong mấy ngày ở Hòa Chi Quốc, Tạp Mỗ cũng liên tục tìm kiếm tung tích của Nami và Nhật Hòa.
Khi đã chắc chắn cả hai đều không còn ở đây, hắn mới mang theo Robin, Rebecca và Black Maria trở về Vương quốc Lâu Lan.
"Tạp Mỗ, chàng về rồi!"
Violet bước ra đón Tạp Mỗ, kết quả liền nhìn thấy Rebecca đứng phía sau hắn.
Violet: "Rebecca, sao em lại...?"
Rebecca: "Tỷ tỷ."
Violet: "???"
……
Thời gian thấm thoắt, một năm trôi qua.
Lợi Lợi lần lượt bày tỏ thân phận thật sự của mình với đám người Ngũ Lão Tinh cùng các tầng lớp cấp cao, đồng thời nói rõ ngọn ngành mọi chuyện năm xưa... Ngũ Lão Tinh sau khi biết bấy lâu nay Lợi Lợi luôn đóng giả Y Mẫu thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức kinh ngạc mà thôi.
Bất kể người bọn họ tận trung rốt cuộc là Y Mẫu hay Nữ vương Lợi Lợi, thì thực lực của người sau đều là chuyện không cần bàn cãi!
Lợi Lợi cũng dần buông bỏ bớt quyền lực, trao cho các nước đồng minh thuộc Thế Giới Chính Phủ nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các sự kiện trọng đại của thế giới.
Theo lời nàng, nếu Thế Giới Chính Phủ vẫn là nơi một người độc đoán chuyên quyền, thì nàng chẳng khác gì Y Mẫu năm xưa.
Lợi Lợi còn lấy cớ làm mất mỹ quan đô thị của Mariejois để xua đuổi không ít nô lệ chuyên dùng để cung cấp động lực tại thánh địa, thay vào đó là đưa vào hệ thống động lực tiên tiến hơn.
Dĩ nhiên, chế độ nô lệ vẫn tồn tại... Việc xóa bỏ thứ này tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Chế độ Thiên Long Nhân vẫn còn đó, hơn nữa Lợi Lợi không có bất kỳ ý định nào đụng tới đám Thiên Long Nhân hiện tại, cho dù là những kẻ tội ác tày trời.
Bởi vì nếu luận về kẻ xấu xa nhất, nàng mới chính là kẻ xấu nhất.
Nàng có lý do bắt buộc phải làm kẻ xấu... dẫu cho lý do đó là để bảo vệ toàn bộ thế giới này.
Dĩ nhiên, mọi thứ cũng không phải không có thay đổi.
Rõ rệt nhất chính là số lượng Thiên Thượng Kim thu nạp đã giảm bớt... Sự thay đổi này khiến hàng loạt quốc gia gia nhập cảm kích đến rơi nước mắt!
Thiên Thượng Kim thực chất có thể hiểu là thuế thu của Thế Giới Chính Phủ, hay nói cách khác chính là phí bảo hộ.
Ngoài phần lớn bị Thiên Long Nhân tiêu xài hoang phí ra, vẫn còn một phần nhỏ phải chắt chiu dùng cho các phương diện khác.
Trực quan nhất chính là quân phí của Hải Quân.
Hải Quân với tư cách là cơ quan trực thuộc Thế Giới Chính Phủ, không có bộ phận tự sinh lời riêng, không có quyền lập pháp, không được can thiệp vào nội chính nước khác, phần lớn quân phí vẫn phải do cấp trên rót xuống — quân số Hải Quân vô cùng khổng lồ, đây là một khoản chi tiêu cực kỳ đắt đỏ.
Hải Quân bản bộ thì còn đỡ, chứ các chi bộ đóng tại Tứ Hải thì nghèo rớt mồng tơi, rất dễ sinh ra những sâu mọt bòn rút xương máu nhân dân như "Nezumi" hay "Morgan".
Trước tình hình này, Thế Giới Chính Phủ đã thống nhất đưa ra quyết định — chính là cắt giảm quân số, tinh giản quân đội.
Kẻ thực lực kém, loại.
Kẻ tâm thuật bất chính, loại; kẻ không nghe chỉ huy, loại... Cựu anh hùng Hải Quân Khắc Bỉ lại một lần nữa bị lôi ra làm tấm gương xấu.
Dĩ nhiên, sau khi cắt giảm quân số, cán cân thế lực giữa Hải Quân và hải tặc chắc chắn sẽ bị phá vỡ.
Lợi Lợi dứt khoát tung đòn hiểm, thông qua một số biện pháp xử lý, nàng trực tiếp công bố đoạn hình ảnh bản thân một đòn hạ sát BIG MOM.
Mà ông trùm tin tức Morgans không biết moi đâu ra tin tức, đã đăng bài trên mặt báo xác nhận tính chân thực của đoạn hình ảnh này.
Biết được Thế Giới Chính Phủ tồn tại một nhân vật khủng bố dường này, toàn thế giới không ai là không chấn động!
Cuối năm, số lượng hải tặc mới ra khơi đã sụt giảm dữ dội tới 70%.
Hải tặc ít đi.
Mặt biển an toàn hơn, giao thương giữa các quốc gia trở nên nhộn nhịp, nền kinh tế toàn cầu vốn như vũng nước đọng nay đã sống dậy.
Trong tình hình đó, tuy Thiên Thượng Kim thu nạp giảm gần một nửa, nhưng nhờ vào hoạt động giao thương tấp nập khắp thế giới... tổng số Thiên Thượng Kim thu về thực tế lại chỉ giảm có hai mươi lăm phần trăm.
Thứ duy nhất cản trở sự phát triển của thương mại chính là bản thân Hồng Thổ Đại Lục.
Dĩ nhiên, đối với điều này thì Lợi Lợi cũng hết cách.
Lợi Lợi chưa bao giờ phản đối sự tồn tại của giai cấp đặc quyền.
Nàng cũng luôn cho rằng hậu duệ của hai mươi quốc gia từng đối đầu với Cự Đại Vương Quốc năm xưa xứng đáng nhận được vinh dự đó, nhưng vinh dự ấy không nên là cái cớ để bọn chúng nằm ườn không làm gì mà chỉ biết hút máu.
Hơn nữa sự thật cũng chứng minh, dẫu cho Thiên Long Nhân có rất nhiều kẻ thiểu năng, nhưng xét theo tỷ lệ người sở hữu Haki Bá Vương, Thiên Long Nhân vẫn chiếm vị trí dẫn đầu.
Vì vậy, nhằm bù đắp cho sự sụt giảm của Thiên Thượng Kim, Lợi Lợi khuyến khích đám Thiên Long Nhân hiện tại tự mở mang sản nghiệp gia tộc.
Ở cấp bậc cao hơn, nàng thành lập một tổ chức mới mang tên "Vệ Chiến Đoàn", địa vị ngang hàng với Thần Chi Kỵ Sĩ Đoàn, đồng thời ban thưởng hậu hĩnh, mà phần thưởng chính là bản sao chép của "Trường Sinh Đại Lực Hoàn" do Tạp Mỗ để lại năm đó.
Gia tăng 500 năm tuổi thọ, đây là thứ tha thiết ước mơ của đại đa số mọi người, đặc biệt là với đám Thiên Long Nhân vốn chẳng thiếu thứ gì trên đời.
Chưa kể, khẩu hiệu mà Lợi Lợi giương cao chính là "Vĩnh Sinh"!
Lợi Lợi rất bận rộn.
Chỉ những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, nàng mới đến Tiểu Hoa Viên để tận hưởng giây phút thư thả.
"Việc chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn bên ngoài thì ta hiểu, nhưng hiện tại lấy đâu ra mâu thuẫn bên ngoài? Chẳng lẽ là những quốc gia còn lại chưa gia nhập Thế Giới Chính Phủ sao?" Tạp Mỗ hỏi Lợi Lợi.
