Chương 11
Chương 11: Lần đầu gặp Nữ hoàng hải tặc
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đáng sợ thật đấy nhé~"
Kizaru liếc xéo Kam-sei một cái đầy phong tình, nói: "Kam-sei đại nhân, lão phu chỉ là tướng mạo hơi bỉ ổi một chút thôi, đâu đến mức khiến ngài sầu não như thế."
"Kizaru!"
Kam-sei day day trán, hạ lệnh: "Nhiệm vụ lần này là thảo phạt hải tặc World! Nhưng hễ trên đường có bất kỳ kẻ nào ra tay với ta, ngươi đều có nghĩa vụ tiêu diệt kẻ đó!"
"Chuyện đó là đương nhiên." Kizaru gật đầu.
"Nghe đồn Kizaru là nội gián của Long Mệnh Quân, nhưng chưa có chứng cứ xác thực!"
"Mà hành động lần này, năm lão già kia không hề tiết lộ mục tiêu thật sự cho Kizaru. Lần này vừa khéo để xác nhận xem Kizaru rốt cuộc có vấn đề hay không!"
Kam-sei nghĩ vậy, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Lúc này——
Cách Thuyền Đảo không xa, trên boong một chiếc thuyền lộng lẫy.
"Ở ngay phía trước rồi!"
Hải tặc Nữ Đế xòe lòng bàn tay, bên trên là một mảnh Giấy Sinh Mệnh nhỏ, chỉ dẫn rằng nhị muội và tam muội đang ở cách đó không xa.
"Khốn kiếp, mau trả bọn họ lại đây!!"
Luffy bên cạnh ngửa mặt lên trời gầm giận dữ: "Bọn họ không có ở đây thì ai đưa cơm cho ta ăn hả!"
"Tốt lắm, Hải tặc Nữ Đế quả nhiên đã tới!"
Lúc này, bên trong phòng điều khiển Thuyền Đảo, World thông qua Ốc Sên Truyền Tin giám sát ẩn giấu để quan sát nhất cử nhất động xung quanh.
"Chỉ cần dùng đám Thất Vũ Hải tiếp nhận triệu tập làm bình phong, là có thể thuận lợi tiến vào vùng biển Marineford! Một khi tới được đó, là có thể nã pháo bắn nát Mariejois!!"
World bật ra tiếng cười điên cuồng, thề phải lật nhào cả thế giới.
"Khoan đã, tên kia là ai?"
Nụ cười đắc ý của World cứng đờ, ánh mắt rơi vào rìa màn hình giám sát.
"À, tên đó sao..."
Byojack bên cạnh không cần nghĩ ngợi đáp: "Là Buggy gã hề, tân Thất Vũ Hải. Có điều hắn chẳng có chiến tích nào ra hồn, không đáng lo."
Là quân sư của băng hải tặc World, Byojack vẫn tương đối lý trí, không bị lý lịch của Buggy làm mờ mắt.
"Không phải tên mũi đỏ kia."
World tiến lên một bước, ngón trỏ chỉ vào rìa một màn hình khác: "Rất nhiều Hải Quân đang vây quanh hắn."
"Đó là..."
Byojack nhìn theo hướng World chỉ, đồng tử co rút: "Thiên Long Nhân!"
Lúc này——
Kam-sei đã dẫn Hải Quân tiến đến vùng biển bên ngoài "Thuyền Đảo", nghiêm mật giám sát mọi động tĩnh trên mặt biển.
"Báo!"
"Báo!"
"Báo!"
Rất nhanh, có hải binh vội vã chạy tới bẩm báo.
"Chuyện gì?" Kam-sei hỏi.
"Coruclide Kam-sei đại nhân tôn kính."
Tên hải binh cung kính hành lễ, sau đó mừng rỡ chỉ về một hướng: "Viện quân của chúng ta tới rồi, là Vương Hạ Thất Vũ Hải!"
"Thất Vũ Hải?"
Kam-sei lập tức tỉnh táo lại, nhìn theo hướng hải binh chỉ.
Ờ... Buggy gã hề.
"Oanh long long!!"
Đúng lúc này, từ phía bên kia vang lên tiếng pháo kích đinh tai nhức óc.
Chỉ thấy trên mặt biển cách đó không xa, một chiếc thuyền buồm đỏ với hai đầu rắn khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt.
"Lại có viện quân, là Hải tặc Nữ Đế!"
Không ít Hải Quân hò reo nhảy cẫng lên, nhận ra lá cờ của Băng hải tặc Cửu Xà.
Khác với Thất Vũ Hải thông thường, Boa Hancock còn mang danh hiệu Đệ nhất mỹ nữ thế giới, đàn ông bình thường căn bản không có lực kháng cự.
"Mero Mero Mero!"
Hancock chắp hai tay, tạo thành hình trái tim, mấy mũi tên đào tâm bắn ra hóa đá sạch sành sanh mọi kẻ địch...
"Hancock, lợi hại thật."
Luffy ngạc nhiên, nhận ra hiện tại mình vẫn chưa nhìn thấu được thực lực của Hancock.
"Hancock? Luffy-kun gọi đúng tên mình rồi!"
Hải tặc Nữ Đế ôm lấy gò má, mắt sáng rực ánh sao: "A, đây chẳng lẽ là... chẳng lẽ là kết hôn sao?"
"Không phải đâu!"
Trát bà bà đi cùng đập một gậy tới: "Được rồi Hancock! Mau đi cứu bọn muội muội của ngươi đi..."
"Hống!"
Thú cưng Salome thè lưỡi rắn, dáng vẻ nóng lòng muốn thử!
"Ừm."
Hancock gật đầu. Vì sốt ruột cứu nhị muội và tam muội, nàng cũng không cố ý nương tay nhường cơ hội thể hiện cho Luffy, lập tức lấy khí thế không thể cản phá đánh thẳng một mạch vào Thuyền Đảo...
"Không hổ danh là Hải tặc Nữ Đế được xưng tụng là Đệ nhất mỹ nữ thế giới!"
Trên đài quan sát, Kam-sei cầm ống nhòm, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người Hải tặc Nữ Đế.
Không chỉ người đẹp, thực lực cũng thuộc hàng đỉnh tiêm.
"Đáng tiếc..."
Kam-sei khẽ thở dài, không ôm quá nhiều hy vọng vào việc thu phục Hải tặc Nữ Đế.
Chưa nói đến chuyện thời điểm hắn xuyên không có chút lệch lạc, Hancock đã quen biết Luffy; chỉ riêng việc Hancock từng bị Thiên Long Nhân bọn họ bắt làm nô lệ, đóng dấu ấn móng rồng, đã là một rãnh trời khó lòng vượt qua...
"Không đúng, không đúng! Chỉ cần thịt tên Luffy kia, chỉ cần mình vẫn là Thiên Long Nhân! Mọi chuyện đều có khả năng..."
Kam-sei lập tức lên dây cót tinh thần, leo xuống đài quan sát vội vàng hạ lệnh: "Nếu Thất Vũ Hải được triệu tập đã xông vào, vậy chúng ta cũng nên xuất kích."
"Kizaru bảo vệ ta. Gia Kế, Chi Viên, Ngô Thử. Ba người các ngươi mỗi người dẫn một đội hải binh, cùng ta đi thảo phạt World. Những hải binh còn lại chờ lệnh tại chỗ!"
"Tuyệt đối không thể để cho Lộ—— khụ khụ, tuyệt đối không thể để World trốn thoát!"
"Rõ!"
Mọi người đều nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội.
Duy chỉ có Gia Kế nhíu mày, mở miệng nhắc nhở: "Coruclide Kam-sei đại nhân, thực lực của World cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là người đàn ông từng cùng Roger, Râu Trắng khiến cho Thế Giới Chính Phủ và Hải Quân phải kiêng dè."
"Đám người chúng tôi đối phó World đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà..."
Gia Kế muốn nói lại thôi: "Có điều sự an toàn của ngài e là không thể đảm bảo được."
Kam-sei liếc xéo Gia Kế một cái, hừ lạnh: "Một tên World cỏn con, không đáng nhắc tới!"
Trò cười!
Một tên hải tặc bị Gear 2 của Luffy đập cho tơi bời thì mạnh được tới đâu, Kam-sei thật sự không để World vào mắt.
Huống hồ năm lão già kia đã nói với hắn rồi, xương cốt World đã bị đóng băng tổn thương, căn bản không phải đối thủ của mình.
"Việc này..."
Mấy tướng lĩnh Hải Quân cao cấp đi cùng nhìn nhau, chỉ đành gật đầu nhận lệnh.
Không bao lâu sau——
Kam-sei dẫn theo đám Hải Quân lẻn vào Thuyền Đảo, đồng thời dưới mệnh lệnh của hắn, đám hải binh chia nhau hành động.
"Hì hì hì, cùng lắm chỉ có mỗi Kizaru là ông cậu ruột, chỉ cần tách hải binh ra thì có thể ngăn Kizaru diễn kịch!"
"Còn nếu các hải binh khác chạm trán Luffy mà Kizaru đột nhiên xuất hiện cứu Luffy, thì cũng đủ chứng minh Kizaru có vấn đề..."
Kam-sei thầm gật đầu, cảm thấy khoảng cách đến chuỗi ngày an nhàn làm Thiên Long Nhân lại gần thêm một bước.
"Không biết tên Thiên Long Nhân kia là to gan thật hay có bản lĩnh thật, vậy mà dám hành động đơn độc!?"
"Yên tâm đi, cho dù không thể thảo phạt World, cũng phải đảm bảo an toàn cho Coruclide Kam-sei!"
"Rõ."
"..."
Cùng lúc đó, mấy vị tướng lĩnh Hải Quân luôn giữ liên lạc bằng Ốc Sên Truyền Tin, đồng thời cảnh giác xung quanh.
Điều đáng nói là: đám Hải Quân bao gồm cả Kizaru không hề hoàn toàn chia nhau hành động theo kế hoạch! Thay vào đó, bọn họ phân bố hình nan quạt xung quanh Kam-sei...
Để hễ Kam-sei gặp bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ đều có thể lập tức ứng cứu!
