Chương 12
Chương 12: Tạp Mỗ và Luffy lần đầu giao thủ
Đăng ngày 29/09/2026
19
"A a a, cái tên Thiên Long Nhân kia thật đáng ghét! Dám chia nhau hành động, coi Byrnndi World ta không ra gì chắc!"
Trong phòng điều khiển của Thuyền Đảo, World tức giận gào thét ầm ĩ, cảm giác bản thân bị sỉ nhục nặng nề.
Dù sao hắn cũng từng là kẻ sánh ngang cùng Roger và Râu Trắng, cớ sao đối phương lại coi hắn như một con tép riu thế này!
"Quả nhiên lũ Thiên Long Nhân vẫn mắt cao hơn đầu như xưa." World thầm chửi trong bụng.
"World, hay là chúng ta từ bỏ chuyến này đi!"
Byojack đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn World, hoàn toàn không ôm hy vọng vào hành động lần này.
Hắn chỉ vào gương mặt bỉ ổi nhất trên màn hình giám sát: "Lần này không chỉ có loại Thất Vũ Hải như Boa Hancock tới, mà còn kéo theo cả Hải Quân Đại Tướng Kizaru nữa!"
"Hải Quân Đại Tướng?"
World lập tức dựng đứng người dậy, khinh khỉnh hỏi: "Hải Quân Đại Tướng thì đã sao, chẳng lẽ còn mạnh hơn Garp và Sengoku thời trẻ hay gì?"
"Chuyện này..."
Sắc mặt Byojack lập tức trở nên khó xử.
"Nói chung là..."
Byojack hít sâu một hơi, cố khuyên can: "Cứ cho là đệ cản được một Đại Tướng, nhưng còn một Thất Vũ Hải kia thì tính sao? Chúng ta đâu còn ở độ tuổi phong độ như năm đó..."
"Yên tâm đi, huynh còn nhớ Nightin phát hiện ra thứ gì trên người hai con ả tù binh kia không?"
World vỗ ngực, cười đầy tự tin: "Nếu ta đoán không lầm, ả Nữ Hoàng Hải Tặc kia mười phần thì có đến tám chín phần từng là nô lệ của Thiên Long Nhân! Như vậy là bớt đi được một Thất Vũ Hải rồi!"
"Hử?"
Mắt Byojack đảo một vòng, thăm dò: "World, ý đệ là lôi kéo ả về phe ta để cùng đối phó Thiên Long Nhân sao? Nếu làm được thật thì..."
"Không, không đúng!"
Byojack vừa định khen đây là kế hay thì lập tức dập tắt ý nghĩ đó.
"Boa Hancock không giống những Thất Vũ Hải khác, sau lưng ả còn có Amazon Lily!"
Byojack lắc đầu: "Nếu ả phản bội Thế Giới Chính Phủ, đất nước của ả sẽ phải hứng chịu chiến tranh! Ả tuyệt đối không đem cả quốc gia ra mạo hiểm giúp chúng ta đối phó Thiên Long Nhân đâu, bằng không năm đó ả đã chẳng chịu trở thành Thất Vũ Hải!"
"Yên tâm đi."
World phất tay cười lớn: "Tình huống tốt nhất dĩ nhiên là ả chịu liên thủ với ta. Dù không hợp tác cũng chẳng sao, chỉ cần ả không nhúng tay vào trận chiến là được."
"Đám Hải Quân kéo vào đúng là thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại bọn chúng ném chuột sợ vỡ bình..."
World chỉ tay vào màn hình giám sát, nơi đám lính Hải Quân đang tản ra xung quanh Tạp Mỗ, rồi dừng mắt trên người Tạp Mỗ: "Chỉ cần bắt được tên Thiên Long Nhân kia làm con tin, đám Hải Quân đó chẳng đáng để bận tâm!"
"Hơn nữa, so với đám Thất Vũ Hải được triệu tập, rõ ràng Thiên Long Nhân có giá trị hơn nhiều."
"Đến lúc đó thì, khặc khặc khặc!!"
World bật ra tiếng cười điên cuồng, trong đầu toàn là viễn cảnh nã pháo san phẳng Mariejois.
"Được rồi, World."
Byojack gật đầu, biết World đã quyết tâm nã pháo vào Mariejois thì không ai cản nổi.
"Đúng rồi! Vừa nãy ta quên chưa hỏi."
World phóng to hình ảnh trên màn hình, chỉ vào bóng người đang thoăn thoắt nhảy nhót như khỉ: "Tên nhóc đi theo Boa Hancock kia là ai? Cái mũ rơm trên đầu hắn, ta cứ thấy quen quen..."
"Hắn sao? Hắn là người của Băng Mũ Rơm..."
Byojack cười khẽ, nói rõ thông tin chi tiết của Luffy cho World nghe.
"Hahaha, hóa ra là cháu nội của Garp, lại còn từng đấm cả Thiên Long Nhân nữa cơ à?!"
Mắt World híp lại, nhìn chằm chằm vào Luffy và Boa Hancock, trong lòng bất chợt nảy ra một ý định tuyệt vời.
...
Tàu Groseade, cũng chính là Thuyền Đảo.
Lúc này, bên trong Thuyền Đảo.
Vút! Vút!
Hai bóng người lao đi vun vút dọc theo hành lang, xé toạc không khí.
"Nhị muội, Tam muội!!"
"Sandersonia, Marigold!!"
Boa Hancock và Luffy vừa chạy vừa dừng, ráo riết tìm kiếm tung tích hai cô em gái.
"Đáng ghét, cái nơi này chẳng khác nào mê cung!"
Boa Hancock cắn chặt răng ngọc, lòng như lửa đốt lo cho an nguy của hai em gái.
Kéttt!
Đột nhiên, bước chân Luffy khựng lại.
"Luffy, cậu sao thế?"
Thấy Luffy đột ngột dừng lại, Hancock vội dừng bước, ngạc nhiên hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa."
Luffy gãi đầu, vẻ mặt đầy kỳ quặc nói: "Tôi chỉ cảm thấy gần đây có một kẻ khiến tôi cực kỳ ghét. Tôi phải đi đấm bay hắn đã!!"
Nói dứt lời, Luffy liền bỏ mặc Hancock, lao thẳng sang hướng khác.
Hancock sốt ruột gọi với theo: "Nhưng còn bọn Sandersonia thì sao..."
Nàng vừa định bảo việc chính quan trọng hơn thì bóng dáng Luffy đã biến mất không còn tăm hơi.
"Haizz..."
Hancock thở dài một tiếng, nhưng lo lắng cho sự an toàn của Luffy, nàng vẫn cất bước đuổi theo.
...
"Mũ Rơm!"
"Tên nhóc Mũ Rơm!"
"Luffy!"
Lúc này, Tạp Mỗ cũng vừa đi vừa ngó nghiêng khắp Thuyền Đảo để tìm Luffy.
Có điều...
Con Thuyền Đảo của World quá lớn, hoàn toàn xứng đáng với chữ "Đảo". Tạp Mỗ lượn lờ suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng Luffy đâu.
"Mẹ kiếp, Luffy, ngươi mau lăn ra đây coi!"
Tạp Mỗ sốt ruột vô cùng. Hắn vừa mới nhớ ra, hình như Luffy phải bái World làm "thầy", đánh xong trận này mới hoàn toàn nắm giữ được Song Sắc Bá Khí sơ cấp.
Nghĩa là lúc này mình vẫn mạnh hơn hắn một chút, đây chính là thời cơ tốt nhất để khử hắn!
Tạp Mỗ chẳng hơi đâu nói chuyện chính nghĩa với phi nghĩa, mình có phải siêu nhân đâu, hòa bình thế giới thì liên quan quái gì đến hắn...
Hắn chỉ muốn giữ mạng nhỏ, rồi yên ổn tiếp tục làm một Thiên Long Nhân mà thôi.
Vút! Vút!
Tiếng xé gió chói tai bỗng nhiên ập tới, một bóng người như quả đạn pháo lao thẳng về phía Tạp Mỗ.
Luffy một tay giữ vành mũ rơm, một tay giơ nắm đấm to như bao cát lên hét lớn: "Ta là Mông Kỳ D. Luffy, người sẽ trở thành Hải Tặc Vương!!"
Keng!
Nhanh như chớp giật!
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Tạp Mỗ vững vàng đỡ trọn nắm đấm của Luffy.
"Hử?!"
Sắc mặt Luffy biến đổi, nhận ra kẻ trước mắt có thực lực không tầm thường.
"Hahaha, tới rồi!"
Tạp Mỗ lập tức phấn khích, cảm giác như gian hùng Tào Tháo vừa bắt gặp phu nhân nhà người khác...
"Ngươi là Thiên Long Nhân!?"
Luffy nheo mắt, nhận ra ngay thân phận của Tạp Mỗ, dù lúc này Tạp Mỗ không hề mặc bộ trang phục đặc trưng của Thiên Long Nhân.
"Bảo sao lại khiến ta thấy ghét như vậy, hóa ra là một tên Thiên Long Nhân!!!"
Luffy trừng mắt nhìn Tạp Mỗ. Nghĩ lại cảnh tượng năm xưa Thiên Long Nhân đòi mua Camie rồi bắn bị thương Tiểu Bát, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên ngùn ngụt.
"Cao su Cao su..."
"Súng máy!"
Luffy vung hai nắm đấm, hàng ngàn bóng quyền trút xuống xối xả như mưa rào.
"Cứ việc nhào vô!"
Dù chẳng hiểu vì sao Luffy nhận ra mình rồi lao vào tấn công, nhưng việc này lại hoàn toàn hợp ý hắn.
Bốp!
Tạp Mỗ dậm mạnh chân xuống đất, thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá rơi giữa trời thu, lướt qua làn mưa đấm dày đặc, áp sát ngay trước mặt Luffy.
